1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi offline của Box nhạc Trịnh thứ ba 17/12/2002

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi notbad, 17/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Xin đính chính lại là nhóm ở ngoài sân là có pimpim, kiên, nhimnhim81, và andrei chứ không có gió mùa đông, đừng nói oan bác ấy. Bọn tớ thấy nhiều người vào mà ko có ghế nên đứng dậy ra sân để nhường chỗ thôi chứ ai chả muốn ở trong mà nghe. Công nhận là mất trật tự thật nhưng mà chẳng nghe được tí nhạc nào, lại phải ôm thùng quyên góp nên . Hi hi rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm . À quên, nếu lần sau có gì thì cho bông hồng nhỏ ra đứng ôm thùng quyên góp cùng bọn tớ, có lẽ sẽ mải ngắm bông hồng nhỏ mà quên nói chuyện đi chăng

    ni tou le wodexin,ni zhidao ma ?
  2. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, ra là mình mất trật tự, có thật thế không nhỉ, mình đã rất cố gắng để đi nhẹ, nói khẽ cười mỉm rùi cơ mà. Pimpim nói đúng rùi, có ai muốn ra ngoài sân đâu, hết chỗ, chẳng lẽ lại để cho các thành viên không phải trong box Trịnh đứng ngoài à. Mí lị không đứng ngoài cũng chả được, dù sao cũng phải có đại diện của box Trịnh đứng ngoài để chào, cảm ơn và chỉ cho mọi người đi vào bên trong. Xin được gửi lời xin lỗi của tất cả những người đã gây mất trật tự trong buổi biểu diễn tới những người cảm thấy bị phiền phức, mọi người thông cảm bỏ qua nhé.
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  3. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    chậc, tiếc nhẩy! chương trình hay thế mờ lại về giữa chừng...dưng mờ mọi người làm em nhớ Khánh Ly wá nên...hic...vả lại ko xin về muộn nữa..
    hôm đó có 1 số ồn thật! em ngồi ngoài mờ. chả bit trong số ồn nớ có em ko dưng mờ theo em thì hình như là ko, ke ke, nếu có làm ồn là tai em hát theo thui! dù sao cũng xin lỗi nếu em trót có lỗi mà ko bit!
    em ko có hay vào đây, chậc...chỉ nghe Trịnh, cảm Trịnh, và yêu Trịnh, thế thui...vào đây cũng chỉ đọc chớ chẳng bit post cái gì, dưng mờ hôm nớ đi thấy các bác làm chường trình giỏi thật đấy. thứ nhất vì đó là chương trình từ thiện rất đậm đà bản sắc dân tộc "mê Trịnh", thứ 2 là chươn trình nghiệp dư mờ hay quá! hồi xưa mấy box khác cũng có quyên góp ủng hộ em Tú ở trường Quang Trung dưng mờ ko có đặc biệt thế này! hoan hô các bác cái!
    à, mà chị lys ở đây có fải Thanhlys bên 3m ko ?
    NTT's
  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Ôi em cũng biết thế đấy ! Ơ mà sao em mất trật tự thế mà chị Thương lại không nói gì với em nhỉ ? Ùi ùi...
    Thế mà hôm đấy em còn phải viết giấy nhắc nhở các bạn trật tự đấy nhỉ ? ùi em thật là vô trách nhiệm quá ! Xấu hổ quá ! Đúng là lúc cuối em có nói chuyện thật ! Hic ! Em xin rút kinh nghiệm ( mà có lẽ cũng sẽ không có lần nào nữa mà rút ấy chứ ! ).

    Nhưng xin cáo lỗi mọi người khi phải đọc những dòng này , có thể mọi người cho em là ích kỉ, là trẻ con. Nhưng khi đã quá bức xúc rồi thì em không thể không nói : có bao nhiêu người trong buổi hôm đó biết được ai đứng ra tổ chức chương trình ? Ai đã bạc mặt ra suốt mấy ngày ? Ai đã lo đến mất ăn mất ngủ ? Ai đã chạy nhông ngoài đường trong khi mọi người ngồi bình chân như vại ? Ai đã đứng ra giơ cái đầu vốn đã không to, cái gan vốn đã không can đảm lắm chịu báng trước tất cả mọi trách nhiệm : nhạc công , ca sĩ, dẫn chương trình, vấn đề âm thanh , chọn bài, sắp xếp bài, hẹn giờ duyệt. Ai đã biết rằng có bất cứ công việc gì mọi người tham gia cũng : Nguyet-ca đâu , tại sao lại thế này, tại sao lại thế kia ?Có ai biết là em vẫn phải cố nhịn để làm vừa lòng tất cả mọi người, trong khi đó không ai chịu nhịn em ? Nếu chương trình thành công , mọi người sẽ không mấy ai nhớ đến em, nếu chương trình thất bại, mọi người sẽ nói : em làm ăn thế này à ? tồi tệ ! Tôi làm sẽ tốt hơn ! ( nhưng rất tiếc là TÔI lại không làm ) Rất may là không có vấn đề gì quá lớn xảy ra.
    Mặt khác , có ai biết là em vẫn phải dành đủ quĩ thời gian như mọi ngày để thực hiện nhiệm vụ của một học sinh lớp 12 gương mẫu ?
    Thực sự cảm ơn anh Tuấn Anh, anh Hùng Phong, chị songbird,chị Quang... những người hôm qua đã nói ra được những lời an ủi và động viên em. Chỉ thế thôi cũng đủ làm em bớt tủi thân.
    Chuyện này làm em nhớ đến việc tổ chức Đại Hội TTVN lần 1. Một người nhiệt tìnhnhư bác Chitto cuối cùng đã bị bên VH gọi là.... ( xin phép không nhắc lại). Có lẽ xin tạm biệt mọi người một thời gian, em xin nghỉ hưu và để công việc "vác tù và hàng tổng " này cho những người có năng lực hơn...


    Từ em thôi là nguyệt,coi như phút đó tình cờ...
    Từ anh thôi là Trịnh, tôi như đứa bé dại khờ...
  5. langthangmotminh

    langthangmotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ờ mà cũng phải là ngồi ngoài nhiều người cậy tối,không ai để ý nên nói chuyện rất nhìu,bao lần nói là lão Sơn đừng bán hạt dưa nữa,tiếng cắn hạt dưa rất khó chịu,mất tập trung.Thế mà lão vẫn bán,chuối thật,chăc thằng nightmare không nói gì để lão rút kinh nghiệm,mình mà quen lão thì cứ phải nói vào mặt lão ấy chứ
    Mà hình bọn ngồi ngoài sân mất trật tự nhất là bọn thằng nightmare datalangnhang,arch,hoatuylipden..cung một số đứa nữa mình cũng không bít là rất vô duyên.Ăn nói thì oang oang,thô thiển vô cùng,
    everyday,i thing about you,all the time ,crazy for you
  6. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Mọi người phê bình chuyện mất trật tự, vậy cho tôi xin lỗi.
    Thôi thì mong mọi người nghĩ là một chương trình nghiệp dư thì không tránh khỏi sai sót, được không ạ!
    Đây là chương trình có một mục đích tốt, và chúng ta đã thành công, vì vậy, tôi nghĩ không nên nói những chuyện khác nữa ( thôi thì dùng câu này: trong lúc tham gia bối rối, có điều gì sơ suất, chúng tôi xin được lượng thứ)
    Hãy nghĩ là chúng ta đx làm được một việc tốt, vậy là vui rồi.
    To NC : không ai nghĩ bạn như vậy cả, và mong bạn cũng đừng nghĩ mọi người như vậy, ai cũng biết bạn đảm đang việc của box thế nào, và mọi người tôn trọng bạn, vì vậy đừng nghĩ như vậy, bởi tôi thấy nói như vậy không được hay lắm.
    Cũng mong khi NC đọc những dòng này cũng đừng nghĩ gì, xem như là một lời góp ý chân thành thôi, NC nhé!
    hãy sống giùm tôi!
  7. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Phù, có vẻ như cái sân mà langthangmotminh nói đến là cái sân bên trong nhỉ, sân bên ngoài nếu có mất trật tự thì cũng chẳng đến nỗi, và cũng không hề ăn nói vô duyên hay thô bỉ.
    To NC: em à, những người không hiểu được em chắc chỉ là rất ít thôi, và tất nhiên trong số đó không có một thành viên nào của box mình, mọi người đều hiểu được em đã phải vất vả như thế nào. Chúc em thi học kỳ tốt nhé, iu quý em nhìu.
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Xin phép bạn ngochikien cho tớ đính chính lại là tớ không có ý nói thành viên trong box, và nhất là bạn. Tớ hiểu mọi người với tớ thế nào, trong chuyện này tớ cũng phải cảm ơn rất nhiều những nhimnhim81, ngochikien, cafein, những người đã giúp đỡ tớ.

    Xin thông báo cho cả nhà một tin mừng : chương trình của chúng ta tuy không hoàn hảo nhưng cũng đã trở thành một hoạt động cực kì ý nghĩa . Sắp tới có thể sẽ mở rộng với qui mô lớn hơn ( do báo Sinh Viên tài trợ ) . Nhưng nói trước người tổ chức không phải là Nguyet-ca.
    Chúc mọi người luôn vui vẻ !

    Từ em thôi là nguyệt,coi như phút đó tình cờ...
    Từ anh thôi là Trịnh, tôi như đứa bé dại khờ...
  9. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Tuy vậy nhưng box mình vẫn sẽ tham gia chứ hả NC?
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  10. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Thế mà mình vớ vẩn thế nào lại kiếm được cái chỗ bên trong, nghe hát mộc hết xảy, Mưa hồng - tự khúc ngày sinh - Don't cry jonny - Thuyền và biển, Chuyện tình biển và trăng nghe bài này cực hay chả biết diễn tả thế nào nữa, không biết trong box có lời bài này không nhể. Hãy yêu nhau đi hay vừa phải. Tiếng violon phải nói là tuyệt vời bảo sao mà Bọn tây thích đi nghe hoà nhạc. Mà tại sao trên vô tuyến, băng đĩa nhạc nhiều bài hay nhiều ca sĩ nổi tiếng mà không cảm xúc mấy.
    Nhimnhim81 có phải là cái cô phát tờ rơi để gió cuốn đi không, còn thanh nhàn hát thì cũng là cái gì gì đó tám mốt, tôi không nhớ rõ lắm. Còn quên kể tên vài người như Quatmo, Minh tuấn vừa đệm đàn vừa hát. Không thấy ai bổ xung gì cả.
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day

Chia sẻ trang này