1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi offline đầu tiên của box mình, bà con vào bình loạn đê! - Nhắn em xupink gửi ảnh gấ

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi sweetrock, 01/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetrock

    sweetrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    1
    Tường thuật buổi offline đầu tiên của box mình, bà con vào bình loạn đê! - Nhắn em xupink gửi ảnh gấp vào hòm thư chung của

    Ấm cúng và chan hoà tiếng cười của gần 30 thành viên có mặt rất đông đủ đúng như đã đăng ký, đó là ấn tượng buổi offline đầu tiên trong lịch sử của box Vĩnh Phúc....
    Ấm cúng
    Đây không phải lần đầu tiên đi họp offline của hầu hết các thành viên có mặt ở Cappuchino 58 Nguyễn Chí Thanh hôm qua (ai nấy đều đã từng offline cùng các "hội" khác vài ba bận rồi mà) , nhưng ai nấy đều hồi hộp và phấp phỏng mong chờ giờ phút gặp mặt nhau...Giờ phút lần đầu tiên được tụ tập với những người cùng chung quê nhà trên TTVN, gặp những người bạn từ các box khác nhưng rất có thiện cảm với VP.... một cảm giác thật thú vị....
    Lướt nhẹ trên đường trong cái lạnh cuối tháng 10....Ah, cái quán đây rồi.... Một cái biển đề tên Cappuchino to tướng cùng mấy cái đèn sáng nhấp nháy... ngay đối diện ĐH Luật...chà, dễ tìm phết! Quán nằm hơi sâu trong ngõ.... Chắc mọi người đã tụ tập đủ cả....Nhưng mà ở chỗ nào trong quán đây? Tớ cùng một TTVNer nữa đang ngơ ngác thì từ dãy bàn giữa quán (nơi có một nhóm người đang ngồi cùng nhau, buôn chuyện gì đó rất rôm rả), một cánh tay giơ lên, bàn tay cầm 1 tờ giấy A4 gấp làm 3, ghi chữ gì nhìn không rõ lắm vì chữ quá nhỏ....Tò mò & hồi hộp, tớ lại gần, hoá ra là dòng chữ "Room: Vĩnh Phúc".....Thì ra các thành viên box Vĩnh Phúc đây mà..... Tay bắt mặt mừng (dù chưa gặp mặt nhau bao giờ).... Cả bọn chiếm dãy bàn giữa quán.... Cái quán này ấm thật đấy.....
    Cười vỡ bụng
    Yên vị được 2 phút tớ đã biết người giơ cái biển "room VP" lên chính là bác Everman, trông bác đạo mạo và chững chạc hơn cái tuổi 23 của mình rất nhiều (hehehe, bác nhớ vote cho em nhá :D)....Bác Everman ko ngồi một chỗ mà chạy...xung quanh dãy bàn, nói chuyện và giới thiệu mọi người với nhau....
    Khi mọi người đã tìm được chỗ ngồi & gọi đồ uống, màn chào hỏi và giới thiệu vòng quanh bắt đầu.... Mọi người giới thiệu nick và tên thật của mình...Lúc đó tớ mới biết buổi offline đầu tiên của Box có cả sự tham dự của bác Admin khu vực - bác Thatwhy (http://ttvnol.com/forum/183784.ttvn), cùng đông đủ bộ xậu các Mod của các box  khác như Phú Thọ, Lạng Sơn, Thanh Hoá, Thái Nguyên, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hà Tây, KBC, Tình bạn- tình yêu.
    Mỗi lần một cái nick được khai ra là lại rộ lên những tràng trầm trồ...
    - àh, thì ra là nó!!!!
    - ôi, laxanh_codon là bạn à?
    - ui, em Xupink đây ư.... (đúng như anh tưởng tượng!!!)
    - đúng là congaixulang rồi!
    - àh, vuthanhminh 1 vợ 1 con đây mà!!
    - trời, tên van_yeu_minh_em trông thế mà... đẹp trai phết nhỉ?!?!
    - trời, tớ cứ tưởng boydangyeu là đáng yêu cơ, hoá ra là đang yêu à, tiếc nhỉ !!!???!!
    - thế Chungtm2000 thì "t m" là cái gì thế? "tươi mát" à???!!! (ặc ăc..)
    - giangvan la gi thế? Giảng văn à? hay là "Giàng" Văn ???(bac giangvan đến từ Lạng Sơn)
    - thế còn bạn gái ngồi cạnh bác Thatwhy là ai nhỉ? Xinh thế không biết? Ơ thế bạn không có nick à? Ơ thế ra bạn là hàng xóm của bác Admin của chúng tớ àh? Ơ thế sao hàng xóm mà bác lại nắm tay người ta tình củm thế kia?!?!?!?!
    Mọi người cùng trầm trồ, nói chuyện, pha trò, thỉnh thoảng bác Everman còn bắt người này người kia đổi chỗ ngồi để mọi người nói chuyện được nhiều hơn.....
    Mọi người đã ngồi được một lúc thì Hằng Nga xuất hiện....ah`, chị Quỳnh Nga từ box Lạng Sơn mới phải.... Chị đến muộn vì  buổi sáng mới từ Lạng Sơn xuống, lại vừa cùng box Lạng Sơn đi thăm một thành viên bị tai nạn... Chị mang theo đến buổi offline của box VP một chai 7-up trong suốt đến tuyệt vời.... Một lúc sau tớ mới biết đó là chai rượu box Lạng Sơn tặng box VP nhân dịp offline đầu tiên....hic
    Bac van_yeu_minh_em có điện thoại....biến mất một lát và xuất hiện trở lại cùng một bạn (gái, tất nhiên) rất rất dễ thương..... chính là "em" trong cái nick của bác í đấy mọi người ạ....
    Thời gian trôi thật nhanh, lác đác có thành viên chào mọi người ra về...nhưng mọi người hầu hết vẫn ở lại và tiếp tục những câu chuyện....
    Chẳng biết những con người còn rất trẻ ấy, đến từ khắp mọi miền của đất nước, đã nói những gì với nhau,,,họ có vô khối những chuyện để kể cho nhau nghe mà... chuyện trên diễn đàn TTVNOL, chuyện công việc, chuyện tình cảm.... Nhưng trong câu chuyện ai cũng bức xúc phải làm gì để box Vĩnh Phúc ngày càng phát triển, trở thành nơi giao lưu học hỏi cho tất cả các thành viên đến từ VP cũng như không đến từ VP :D, làm thế nào để các box tỉnh thành ngày càng hấp dẫn...... Những cái nick trên diễn đàn ảo đã trở thành những gương mặt rất đỗi thân quen...
    Thật tiếc cho những ai về sớm đã không được chứng kiến cuộc nói chuyện giữa 2 mod của 2 box Phú Thọ và Hải Dương, bác Chungtm2000 và bác Vuthanhminh....eo ơi, vui kinh khủng mọi người ạ....ai muốn nghe mai tớ kể tiếp cho.....
  2. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ con gái Vĩnh Phúc vừa xinh vừa trẻ như thế..
    Tối qua, về nhà nằm mãi mà không ngủ được, không biết vì con gái vĩnhphúc hay tại chai rượu của Nga đây.
    Cảm ơn box VP nhé....
    Bác mod ơi, Em muốn ra nhập làm mem của Box VP, liệu có được không bác.
    Được giangvan sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 01/11/2004
  3. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    oài bác [nick]outhere[/nick] là bác nào vậy hôm qua ngồi chỗ nào em chẳng nhớ nữa hôm qua friendship phải về sớm không biết bác @EverMan và bác @vuthanhminh nói chuyện gì mà vui vậy bác kể tiếp đi
  4. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, đính chính cái, người giơ tờ giấy là tôi đấy, bác everman chạy lăng xăng, làm gì còn thời gian mà giơ?
    Híc, còn chú friend này vẫn say rượu Mẫu Sơn à? outhere ghi rõ là Chungtm2000vuthanhminh mà chú dịch ra thành everman???? bó tay
  5. optimistic

    optimistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người mình là thành viên mới của box Vĩnh Phúc. Hôm qua la lân đầu tiên đc tham gia vào hoạt động của box. Mình rất vui vì đc làm quen với mọi người. Hôm qua vui thật đấy.Mọi người ai cũng vuii vẻ và thât dễ thương nưa chứ.
    Chao tât cả các bạn
  6. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, thì ra cái nick cô tự bịa ra vẫn chưa có ai dùng, xin chúc mừng cô, thành viên mới nhất. Lần sau nhớ tham gia nữa nhé! Bật mí cho ai không đi off, cô bé này và em outhere cực nét, trắng trẻo xinh gái, trẻ hơn rất nhiều so với cái tuổi "u lấy chồng rồi", tương lai sẽ trẻ rất lâu, mọi người nhanh chân lên nhé
  7. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    To Outhere only: ảnh đâu? Đúng là thời đại quảng cáo và tiếp thị sản phẩm nhỉ . Hay định chơi theo phong cách "âm thanh đi trước gây thanh thế, hình ảnh theo sau để ... ". Mà bạn thì làm gì có chuyện "lướt nhẹ trong cái lạnh". Đọc bài Tường thuật trong lúc ăn táo, suýt nghẹn
    To Optimistic only: sozi mày, rủ rê mày đi bằng được, cuối cùng tao ... ở nhà, trao mày cho "con thỏ non gian ác" Outhere, hè hè...
    To Optimistic + Outhere: khổ thân chưa, ai bảo máu me đi offline, giờ bị chúng nó (sozi bác VYME ) đem ra bán đấu giá kia kìa.
    Được what_if sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 01/11/2004
  8. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Phải roài, [nick]outhere[/nick] vui tính thiệt đó, anh sẽ vote cho em 20* (không biết em thích 20 lần 1* hay bốn lần 5* đây).
    Hey, hôm qua được uống rượu Mẫu Sơn của em @Nguyenthiquynhnga nên phê quá, đúng là rượu quý có khác, thiệt không uổng công mang từ Lạng Sơn về tặng anh em.
    Chào mừng @optimistic đến với mái nhà quê hương,
    thiệt tiếc là @what_if không đi đến được, hãy cố gắng vì box chúng ta hai em nha.
    Em @xupink đâu roài nhỉ? Mọi người đang mong em đó
  9. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    thấy chán mỗi phát là bác ...Rất Oai ( Thatwhy ) mang " cô em họ " đi theo mà chẳng thấy giới thiệu gì sất ....
  10. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Oài, tiếc quá, hôm qua có việc phải về sớm, ko ở lại cùng mọi người đc, tiếc quá. Thội vậy, lần sau mà offline thì nhất định mình phải ở đến khi tàn cuộc mới về.

Chia sẻ trang này