1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi Offline giữa năm...

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cuongphongchina, 23/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi Offline giữa năm...

    Xỉn quá, cứ giữ chỗ đã.
    Cua hay ai mà post bài thì cứ vào đây mái thoải đi




    Được cuongphongchina sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 23/07/2006
  2. rongnho_

    rongnho_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    em cứ post mấy cái ảnh lên trước cái đãn, bác nào tường thuật sau nhé [​IMG][​IMG][​IMG]
  3. rongnho_

    rongnho_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  4. rongnho_

    rongnho_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. vottaytrai

    vottaytrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Từ trước đến nay chưa có buổi Offline nào mà lại đông đến thế. Hầu như tất cả những người đăng ký tham dự đều có mặt. Phải nói là trình độ của các tay vợt (kể cả cũ lẫn mới) đều già dặn và nhiều kinh nghiệm hơn, đặc biệt là một số tay vợt mới như Tuyenhvtc, Fongtun01....
    Hò hét từ khi chia đội cho đến khi bia được bưng đến, mic được mang ra. Đến bây giờ giọng vẫn còn khàn khàn, người vẫn còn tây tây...
    Xin cảm ơn bác Hà Quân đội đã giành nhiều sự ưu ái cho anh em trong Box. Xin cảm ơn sự nhiệt tình của tất cả các bác đã tạo tiền đề tốt để buổi Offline lần sau đông hơn và vui hơn
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là người đến sớm nhất: Hư Trúc chẳng hiểu thế nào mà mò ra ANDƯƠNG khi 8hkém 25..Chẳng biết làm cái gì đành ra mạng ngồi chơi cho đến khi Tuyến học viện tài chính, Cụ chủ tịch, polduong
    Khởi Động: Trời nóng quá, bật quạt lên cái đã, lau bàn ghế sạch sẽ, kê lại bàn ngay ngắn, Dán băng rôn khẩu hiệu..quả thật cụ chủ tịch đã chuẩn bị cực kì kĩ lưỡng
    Bốc thăm chia đội: Sau khi mọi người đến đã khá đông đủ thì các đội tiến hành lễ bốc thăm...Chọn các hạt giống ra các bảng khác nhau
    A. M Tràng hạt đội trưởng...B Lâm gai....C Trung UK...D Hư Trúc
    Sau hàng loạt các cuộc bốc thăm: Đội M Tràng hạt góp mặt thêm Cuồng phong, MTND một thời ngang dọc, Đồng chí gì đâu cua ý nhỉ, và spring...Trong khi Lâm Gai Có Trung béo, Khổng lệnh Huy...Đội Trung UK có thêm Vợt tay trái, Beam, Bạn của Tuyến,...Đội Hư Trúc thêm TuyếnhVTC, Đổ trần, Phongtun,polduong.....
    SO TÀI: Số phận đội trưỏng M tràng hạt phải gặp ngay đội LÂM GAI...Những tưởng đội Lâm gai sẽ làm nên chuyện nhưng M Tràng hạt đã cắt đứt những chuỗi lên điểm của Lâm gai và giành phần thắng vào chung kết...
    Bên Đội Hư Trúc lúc đầu rất chật vật trước Đội Của Trung UK bởi Lối đánh kiếm điểm của Trung UK rất hiệu quả cùng vơttaytrai phong độ cao lại có Beam vào..Nhưng cuối Cùng thì độ Hư Trúc với Sự xuất sắc của Con gà đẻ trứng vàng Tuyến hvtc kiếm cứ vào trận là có 4 điểm..Kèm thêm Phongtun khá ấn tượng và sự cổ vũ nhiệt tình của Đổ trần và polduong nên chiến thắng 21-17 lọt vào Chung kết
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Trận trung kết cực kì căng thẳng và kịch tính: Mtràng hạt đã khởi đầu thuận lợi liếm hết một vòng 5 điểm Trong khi Hư Trúc vòng hai chỉ ăn lại được 4 điểm Trận chiến ngày càng kịch liệt khi Phó tướng bên đội M Tràng hạt là Cuồng phong cũng rất tích cực ăn điểm..Bên phía Hư Trúc Là sự Xuất sắc của Phongtun luôn loại M Tràng hạt rất đúng lúc để rồi Gà Đẻ trứng vàng Tuyến hvtc ghi điểm liên tục..Trận đấu càng về cuối càng căng thẳng..Cho đến khi đội Hư Trúc thắng 24-22..Giành cúp vàng trung cuộc...
    Còn cuộc tranh giải ba tư trở nên hụt hẫng vì Lâm gai cứ xông vào vòng chiến là Hạ 5 cao thủ bên phía Trung UK Chính vì vậy nên chỉ cần làm 3 vòng đã có 15 điểm...Mặc dù rất cố gắng nhưng đội Trung UK vơttaytrai và Beam đã giành giải khuyến khích..Còn Đội Lâm gai đoạt HCĐ...
    Tổng kết : Các trận đấu diễn ra căng thẳng vì toàn đánh từ 8-8 ai thắng sẽ có 1 điểm ...Và tinh thần đoàn kết cực cao ..Các đội luôn hò reo và cổ vũ lẫn nhau...Tinh thần đoàn kết và hiểu biết giữa mọi người tăng lên đáng kể
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là cảm nhận của Cua79
    Giải đấu tuy rất thành công nhưng vấn đề đặt ra là không có một bóng hồng nào? Phải chăng chị em không còn mặn mà với offline nữa hay vì cử M Tràng hạt chuyển đổi giới tính đi với anh em....
    Những tay vợt đáng gờm của Box: Ngoài những thành phần mọi người đã biết : Nổi lên có Tuyến hvtc Luôn đánh với một trưòng phái vừa cổ điển cắt vừa phủi với những đòn bạt ngang rất khó chịu và quả sát vít mổ rất chuội...Ngoài ra là lối đánh cực kì Châu Âu bao quát rộng trái phải của Trung UK, Lối đánh chắt chiu và quyết liệt của Phongtun, Cùng lối đánh bốc lửa của Cuồng phong...vũ bão của vợt tay trái...Xoáy nhức đầu và giật liên tục của Beam....Lối đánh nhà quê phập phù Hư Trúc..Dữ dội của M Tràng hạt..Mổ nhức đầu của Trung béo...
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Đến màn KARAOKÊ thì vui nổ trời luôn : phải nói chúng ta vừa là ca sĩ và là những Fan hết sức nhiệt tình..Một người hát thì tất cả cùng nhảy sôi động với: Tình Say do Cụ chủ tịch trình bày.. Đổi thay Hư Trúc..và những bài hát nuột nà trữ tình do lâm gai, rongnho, trình bày...Những màn cục bia những điệu nhảy uốn éo ..không khí cực Hót sẽ chẳng bao giờ quên ...
  10. phongtun01

    phongtun01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Vui quá.... !!
    Với một thể thức thi đấu tìm mãi vẫn không thấy trong quy định của ITTF đã làm nên những trận đấu mà người yếu hơn luôn có cơ hội chiến thắng.
    Kịch tính, sôi động, đoàn kết, vui hết mình ...... và xỉn đã làm cho một Offline đại thành công.
    Xin cảm ơn AI đã nghĩ ra một thể thức thi đấu không giống AI.
    Xin cám ơn Bác chủ nhiệm CLB HÀ quân đội.
    Xin cám ơn Bác chủ tịch Vottaytrai, trưởng ban đánh chén Cuongphong cùng toàn thể anh em tham gia đã có buổi giao lưu thật ý nghĩa.
    Offline luôn tồn tại và phát triển !!!

Chia sẻ trang này