1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi OFFLINE hoành tráng ngày 26/7 (trang 5)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi haibk, 19/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bận quá dek đi được !
    Tối qua , qua điện thoại, nghe LAM đồn đại là chim to lắm ! Dek biết thế nào ! Ngồi chờ report của TUNG THAN DEN vậy !
  2. h0t_boy_8x

    h0t_boy_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    bánh bao & Xôi lạc là .... ko dám nghĩ tiếp nữa
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Hôm qua sai giờ đúng chỗ hẹn cũ,phương châm cũ.Tungthanden mang theo cơm nắm(hot hot :D ),kilua mang theo em họ (theo như bác haibk thì trông họ cực kì giống nhau như chó đàn ,con khoang con đốm nhưng mà giống nhau lắm lắm ) GND thì mang theo tình yêu chân dài (dạo này bị lưỡng nên thích cả giai cả gái ) bác Haibk vẫn phong độ đẹp trai như ngày nào,vẫn đến chậm vì giờ phải đóng thuế cho "con mụ già ở nhà" rồi mới được ra chia sẻ với anh em! 2 nhân vật cuối cùng xuất hiện ở vườn hoa là 2 bà vợ của kilua ( bà cả bà 2,nghe nói bà 5 bị ốm ko đi được) fall thì vẫn trắng trẻo tròn trịa như ngày nào (nhìn mà thèm ) jin thì tự nhiên có quả kính vào nhìn như conan làm mình dek nhận ra ,cứ giơ tay chào chào mà mình ko nhận ra nên cứ đi như ko có j :D . Vì trời nóng mà thèm rượu nên GNd đưa ra gợi ý một địa điểm hết sức thú vị cho chị em và anh em ! Quán "chim sáo" (nghe lói vừa được ăn thịt chim lại vừa được thổi sáo ,sướng phải biết ) giai gái trong làng nghe thôi đã thấy hồ hởi háo hức ,phóng như bay đến để "ăn" .
    Đúng 6g trai thanh gái lịch của làng đã tập kết tại chim sáo ( sau được LAM đổi tên thành chim to ---> nghe có vẻ hay hơn) Mới đặt mông xuống mà đã nhấp nhổm ko yên,chị em nhao nhao lên đòi ăn chim , anh em thì hớn hở hỏi kèn sáo làm mấy chị phục vụ biến mất tăm còn mấy anh áo nâu sòng cứ cười cười bí ẩn duyên dáng . Khai vị bằng 2 chum rượu nếp cái hoa vàng thì người đẹp LAM bất ngờ xuất hiện.Nàng vẫn xinh đẹp như ngày nào với chiếc váy liên siêu ngắn làm Haibk thi sĩ thất thần không phọt ra được bài thơ nào ! nàng đến liền hớn hở nhận phạt 3 chén rượu,mà rượu ngon,nếu không ai ngăn chắc nàng còn tự phạt thêm vài chén.Tiếc rượu nên mọi người bỏ lệnh phạt. Trong lúc làng hì hục ăn uống thì kilua mải miết ăn ớt do 2 vợ tiếp(vì nghe GND nói ớt rất tốt cho đàn ông...trong việc tiêu hoá nên thi nhau cho chim ăn...à nhầm cho chồng ăn ---mà mấy con chim sáo cũng ăn ớt,hót hay lắm :D).Bia ôm sau khi lên xe hoa về nhà vợ cũng xuất hiện với dáng đi lệch lạc...hỏi ra mới biết do con vờ tu nó nặng quá ,lại mặc quần đùi nên nó bị lệch bên( đúng là nhà giàu cũng khổ lắm).Gần như đủ bộ sậu,vắng bóng dáng chữ S của bác PS05 do đang mải chiến tranh với người ngoài hành tinh,đĩa bay dạo này nhiều quá e bác khó lòng lành lặn ra ngoài nhậu với anh em.Còn bác Wave thì sao? chơi hay nghỉ? Vâng bác đang mải miết đạp vịt 45kg
    "2 tiếng rồi chưa ra"
    --lam tức tối mới hỏi
    "thế rốt cuộc có ra hay không" câu trả lời vẫn là ko ra :D
    Tổng kết chương trình nhậu nhẹt thì có món "trôi sim" tức là xôi chim cho chị em anh em thoả lòng mong đợi.Sau đó mng nhổ neo đi kalakule ở gần công viên thống nhất.
    Tạm nghỉ chờ hình ảnh và chờ sự xuất hiện của các bô lão đã :D
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Hôm qua sai giờ đúng chỗ hẹn cũ,phương châm cũ.
    Tungthanden mang theo cơm nắm(hot hot :D ),kilua mang theo em họ (theo như bác haibk thì trông họ cực kì giống nhau như chó đàn ,con khoang con đốm nhưng mà giống nhau lắm lắm ) GND thì mang theo tình yêu chân dài (dạo này bị lưỡng nên thích cả giai cả gái ) bác Haibk vẫn phong độ đẹp trai như ngày nào,vẫn đến chậm vì giờ phải đóng thuế cho "con mụ già ở nhà" rồi mới được ra chia sẻ với anh em! 2 nhân vật cuối cùng xuất hiện ở vườn hoa là 2 bà vợ của kilua ( bà cả bà 2,nghe nói bà 5 bị ốm ko đi được) fall thì vẫn trắng trẻo tròn trịa như ngày nào (nhìn mà thèm ) jin thì tự nhiên có quả kính vào nhìn như conan làm mình dek nhận ra ,cứ giơ tay chào chào mà mình ko nhận ra nên cứ đi như ko có j :D .
    Vì trời nóng mà thèm rượu nên GNd đưa ra gợi ý một địa điểm hết sức thú vị cho chị em và anh em ! Quán "chim sáo" (nghe lói vừa được ăn thịt chim lại vừa được thổi sáo ,sướng phải biết ) giai gái trong làng nghe thôi đã thấy hồ hởi háo hức ,phóng như bay đến để "ăn" .
    Đúng 6g trai thanh gái lịch của làng đã tập kết tại chim sáo ( sau được LAM đổi tên thành chim to ---> nghe có vẻ hay hơn) Mới đặt mông xuống mà đã nhấp nhổm ko yên,chị em nhao nhao lên đòi ăn chim , anh em thì hớn hở hỏi kèn sáo làm mấy chị phục vụ biến mất tăm còn mấy anh áo nâu sòng cứ cười cười bí ẩn duyên dáng . Khai vị bằng 2 chum rượu nếp cái hoa vàng thì người đẹp LAM bất ngờ xuất hiện.Nàng vẫn xinh đẹp như ngày nào với chiếc váy liên siêu ngắn làm Haibk thi sĩ thất thần không phọt ra được bài thơ nào ! nàng đến liền hớn hở nhận phạt 3 chén rượu,mà rượu ngon,nếu không ai ngăn chắc nàng còn tự phạt thêm vài chén.Tiếc rượu nên mọi người bỏ lệnh phạt. Trong lúc làng hì hục ăn uống thì kilua mải miết ăn ớt do 2 vợ tiếp(vì nghe GND nói ớt rất tốt cho đàn ông...trong việc tiêu hoá nên thi nhau cho chim ăn...à nhầm cho chồng ăn ---mà mấy con chim sáo cũng ăn ớt,hót hay lắm :D).Bia ôm sau khi lên xe hoa về nhà vợ cũng xuất hiện với dáng đi lệch lạc...hỏi ra mới biết do con vờ tu nó nặng quá ,lại mặc quần đùi nên nó bị lệch bên( đúng là nhà giàu cũng khổ lắm).Gần như đủ bộ sậu,vắng bóng dáng chữ S của bác PS05 do đang mải chiến tranh với người ngoài hành tinh,đĩa bay dạo này nhiều quá e bác khó lòng lành lặn ra ngoài nhậu với anh em.Còn bác Wave thì sao? chơi hay nghỉ? Vâng bác đang mải miết đạp vịt 45kg
    "2 tiếng rồi chưa ra"
    --lam tức tối mới hỏi
    "thế rốt cuộc có ra hay không" câu trả lời vẫn là ko ra :D
    Tổng kết chương trình nhậu nhẹt thì có món "trôi sim" tức là xôi chim cho chị em anh em thoả lòng mong đợi.Sau đó mng nhổ neo đi kalakule ở gần công viên thống nhất.
    Tạm nghỉ chờ hình ảnh và chờ sự xuất hiện của các bô lão đã :D
    Được girl_never_die sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 27/07/2009
  5. meocaibang

    meocaibang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    2.879
    Đã được thích:
    0
    Hị hị
    Nhà đang sửa nên bận quá mà hôm qua 7h30 phải đi họp tổ dân phố nên ứ đi được. Đợi chú Tùng thắng cuộc thi chung kết năm thì làm thêm trận nữa nhỉ
  6. haibk

    haibk Guest

    Làm mấy quả ảnh cho anh em đỡ vật
    [​IMG]
    [​IMG]
    ....Này đây núi non trùng điệp
    Này đây giò lụa miên man
    Này đây da thịt mỡ màng
    Làm trai làng...mua mũ mới​
    P/s: Ai chưa biết "mua mũ mới" là gì thì xin mời hỏi em GND
    Được haibk sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 27/07/2009
  7. haibk

    haibk Guest

    [​IMG]
    Chân ai đây?
    [​IMG]
    [​IMG]
    ...Ai đây?​
  8. haibk

    haibk Guest

    [​IMG]
    Tungthanden 2 tay 2 em, sướng vãi lều
    [​IMG]
    [​IMG]
    "Khoai lang" của GND đang ca bài "Em vốn lùn, anh cũng chẳng hơn em..."​
  9. haibk

    haibk Guest


     

     

    [​IMG]
    GND và bạn Mai "dói"
    [​IMG]
     
    [nick]
     

    được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 29/07/2009
  10. haibk

    haibk Guest

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này