1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi offline lần 2 của box ( trang 23 )

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi vanyeuminhem, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    vẫn yêu mình em nhận chở người khác thì tui di với ai mai đi vào gọi tui nhé
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    hì, mai tui đón ông ra cổng trường Luật nhé! cố lên laxanh..
  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chuyển bị xuất phát nhỉ? Hi vọng không có gì thay đổi, đừng có ai không đi nhé! đăng kí rồi mà không đi thì
  4. together_forever_9711

    together_forever_9711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    các pác ui cho em xin nỗi nhé,nhà em có việc bận em ko thể đi đc,tiếc quá cơ,huhu...........em có lỗi thật,bác nào nhận quà của libra gửi cho em thì...........hì cho em xin nhé,
  5. yuna842002

    yuna842002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Buổi họp mặt dặt dẹo 16/5 vừa qua....
    A lô....1...2...3...4 ...bà con nghe rõ tôi nói gì không ạ?....Vâng sau đây tôi xin tường thuật lại buổi họp mặt có 1 không 2 vừa rồi...
    E hèm...tieuthuhagiang cho xin nửa cốc trà đá để lấy hơi mà tường thuật chứ...À rồi ,xin cám ơn...tôi xin được bắt đầu...:

    Hồi 1:
    Đúng 10h...như đã hẹn từ trước...tieuthuhagiang có mặt tại nhà Yuna ....sau 1 hồi sửa sang sắc đẹp Yuna và Mai_phuong1984 đã sẵn sàng để đến điểm hẹn....
    Bỗng có tiếng điện thoại kêu...
    Tieuthu : Alô...ai đấy ạ?
    Bless:Anh đây...em có đến đón anh không?Cho em 10phút đến chỗ anh đấy...em mà đến không kịp là anh giận, anh đi ....bộ đấy...
    Tieuthu: Ấy...anh đừng nóng..em đến ngay đây...
    ........................
    Thế là cả Tieuthu, Yuna, Mai_phuong cùng lục tục kéo nhau đến đón anh Bless( anh hơi bị VIP đấy nhé)
    Đến nơi cả 3 cùng ngỡ ngàng vì trên tay anh Bless là 1 chú nhóc...trông cũng dễ thương (tụi em đang thắc mắc không biết đứa bé đó có quan hệ với anh thế nào?)
    Sau màn chào hỏi...mấy anh em phải vội vàng đi ngay, vì đã quá trễ rồi....
    ^$$%*%^*$&@$&@&
    Đến cổng trường ĐH LUẬT: Chỉ có vài thành viên...VANYEUMINHEM, laxanhcodon, shoneti và 1người bạn của vanyeuminhem

    Yuna: em chào anh VANYEUMINHEM (VYME)Mọi người chưa đến hả anh?


    VYME: Chào Yuna, tại đợi lâu quá nên mọi người bỏ về hết rồi...
    Rồi chưa kịp chào hỏi gì thì....Rào rào rào....Mưa to như trút nước...mọi người không ai nói gì...vội vàng đi tìm chỗ trú....

    %#%#&^*&(%( 20 phút sau trời tạnh...:
    Lúc này:
    Vừa đói, lại bị gặp mưa, thành viên thì lèo tèo, không thấy đông đảo như đã đăng kí...nên tinh thần có vẻ hơi dã đám....nhưng mà đã đến đây rồi chả lẽ lại về...thôi thì ít thì đi ít....no vấn đề...
    Cả bọn lại kéo nhau qua gia lâm đón BLACK ROSE ,đứng chờ 1 lúc thì thấy từ xa 1 cô bé khá dễ thương đang lững thững đi ra, sau 1 hồi hỏi thăm mới biết là BLACK ROSE, sau 1 hồi tranh nhau được đèo Black rose thì...anh Bless đã thắng (Vì là chồng hờ mà...)sau mấy cái lắc đầu luyến tiếc vanyeuminhem đành ngậm ngùi đi đón chị libra_angel ...vẫn an ủi cho anh phần nào vì anh đã được cái vinh dự đèo mod ẩm thực....
    Xem ra là khá đông đủ thành viên rồi....Thế là tất cả cùng kéo nhau đi thẳng vào Hồ câu cá được mang tên :PHI TRƯỜNG...
    %!#%#&^$*%^*$% Đến nơi rồi ...:
    KHung cảnh thật đẹp và lãng mạn vô cùng bà con ạ....xung quanh hồ câu được bao phủ bởi 1 màu xanh của cây trứng cá...Thế là các boy bắt đầu thể hiện sự ga lăng của mình với các bé....bằng cách hái cho mỗi bé 1 quả trứng cá rõ to, rõ chín,...ôi...sao mà đáng yêu thế không bít...
    %$#@^@^@^
    Màn hái trứng cá đã hết giờ là khi mọi người ai nấy đã ổn định vị trí ngồi trong lều câu...

    Bless: các em gọi gì ăn nhỉ, cũng muộn rồi, ai cũng đói....

    VYME: iu tiên cho con gái chọn món ăn nhé...
    Tieuthu: bác cho tụi cháu con trê nướng
    Shoneti: Ui ăn đồ nướng không tốt ,ung thư đấy...ăm lẩu đi
    Yuna: không sao đâu, cá nướng mới ngon....bác cho tụi cháu 1 con cá quả nướng nhé...Thêm nồi lẩu nữa....
    Còn lại là anh bless gọi hết......
    Trong khi chờ đợi thức ăn được mang lên, mọi người bắt đầu giao lưu....sau đây là màn giới thiệu tên của tưng thành viên trong box...
    Bless: anh mặc 1 chiếc áo đen, trông khá nổi, hay nói hay cười (căn bản anh muốn khoe cái núm đồng tiền của mình với mọi người...)
    Laxanhcodon: anh mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng, anh cũng hay nói, đặc biệt là anh hay kể chuyện cười cho mọi người cùng nghe ....( ôi sao mà anh có năng khiếu kể chuyện cười thế không biết) làm mọi người ai nấy lăn ra mà cười....
    VYME: anh mặc chiếc áo sơ mi màu gì thì Yuna cũng không bít nữa, thôi thì cứ gọi là màu cháo lòng đi nhé....Anh cười khá nhiều, được cái nhiệt tình, nhờ cái gì cũng được hết....xem ra anh rất ga lăng....xứng đáng với biệt danh Yuna đặt cho anh : lão thành cách mạng
    Bạn của VYME (xin lỗi em không nhớ tên anh): Mặc áo sơ mi trắng, ít nói, có vẻ hiền lành nhất trong nhóm boy ....nhưng mà nếu con trai mà hiền qua là hơi bị bất lợi đó nha...sẽ bị mấy boy còn lại áp đảo và tán mất mấy bé dễ thương trong box thì làm sao?
    shoneti : mặc áo khoác ngoài màu trắng (hình như hơi bị nhìu người mặc áo trắng thì phải)....cười nói suốt....cứ như con chim non ấy....đặc biệt là rất trẻ con hiếu động...đang ăn cũng chạy ra câu cá...mọi người can ngăn mãi mới vào ăn tiếp ( bé hơi bị nhí nhảnh như con cá cảnh đấy nhé....)
    BLACK ROSE : mặc 1 chiếc phông trông rất trẻ trung....cũng khá vui vẻ và hoà đồng....hay cười và đáng yêu...
    libra_angel : Được coi là bậc đàn chị của box....phải nói là chị vô cùng nhiệt tình....không quản ngại đường xá xa xôi....chị vẫn đến họp box cùng với box HG ...thật là đáng quý....
    tieuthu: mặc áo màu đen, rất hợp với làn da trắng trẻo của tieuthu, trông bé này thật dễ thương, dễ thương nhất là khi ngồi cuốn cá cho Yuna..hì hì...
    Mai_phuong: mặc chiếc áo màu hồng....với mái tóc dài thả xoã trông rất nữ tính...không những thế bé này còn có con mắt to tròn rất đẹp....nhưng hơi ít nói....chỉ thấy bé ngồi gắp thức ăn thôi à...
    Yuna: mặc sơ mi trắng....nói chuyện cũng khá dễ thương ....và đặc biệt là khi được shoneti khen : trông cũng giống Yuna trong phim phết nhờ...làm mình sướng âm ĩ từ đó đến giờ....
    .......................................
    vâng đến đây Yuna xin phép được tạm dừng hồi 1 của bài tường thuật buổi họp 16/5 ....bà con chú ý theo dõi tiếp hồi 2 vào ngày tiếp theo...được phát sóng...vào hồi....trên kênh.....HTV....
    vâng , xin chào, hẹn gặp lại.....!
  6. Mai_Phuong

    Mai_Phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    yuna tường thuật tiép đi phần sau mới hấp dẫn
  7. congie_namcam

    congie_namcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    TRời ơi ! nghe hấp dẫn wá xá
    Nhưng mà bọn tôi cũng vui vãi lúa ra, tiếc là ko được gặp mọi người, nhưng mà lần sau sẽ gặp nhé.
    Rất mong các bác cố mà liên lạc dân Hà Giang mình ở dưới này để anh em còn gặp nhau chứ, ko thì như hôm nay .Có mấy mống thì làm ăn cái gì được .
    Tôi nghĩ mỗi người chịu trách nhiệm liên lạc với dân Hà Giang trong trường mình, để cổ vũ động viên tôi sẽ chịu trách nhiệm bên Đại học giao thông, cao đẳng giao thông, cao đẳng Nhạc Hoạ , đại học An Ninh được chưa, mình thống nhất thế nhé
    Chúc các bác vớ được tiền ,,,,,,,, của tôi làm rơi ........heeeeeee
  8. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Post ảnh lên đê,xem nào.Hay tớ làm topic để các bạn post ảnh nhá
    Tiếc quá ,hết xiền,ko là cũng đi đấy
  9. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đâu rồi nhanh lên nào, còn vụ câu cá nữa chứ, Híc cá to nhờ mọi người nhờ. Khửa khửa. . Mà anh Vinh câu được đúng không nhỉ?
    Về nhà tiếc đứt ruột ko ngồi chơi Nghêu Sò ỐC Hến với mọi người mà tham ăn đi hái Trứng cá .
  10. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Mình xin bổ xung và sửa một số chỗ hồi 1 của YUNA
    đoạn anh bless gọi điện cho TTHG :
    Tieuthu : Alô...ai đấy ạ?
    Bless:Anh đây...em có đến đón anh không?Cho em 10phút đến chỗ anh đấy...em mà đến không kịp là anh giận, anh đi ....bộ đấy...
    TTHG:anh thích đi bộ ạ, thế thì tốt thôi em đỡ phải đón anh. may quá
    Bless:ấy em đừng nóng thế , anh đùa em chút thôi. anh em với nhau sao lại để anh đi bộ như thế.
    TTHG: thôi được rồi, em là em nể anh lắm đấy nhá.anh đợi em , em sẽ đến đón anh đây.
    Đang trên đường đến chỗ anh bless thì anh vanyeuminhem gọi cho TTHG:
    VYME: em đang ở đâu đấy, hic anh bị Sao_Mai85 cho leo cây rồi, anh đợi mãi mà không thấy SM đâu cả, gọi điện thì lại tắt máy. khổ thân anh wá.
    TTHG: anh cứ bình tĩnh , bình thĩnh việc đâu có đó, giờ anh cứ ra chỗ hẹn đi bọn em đang đến chỗ anh bless.
    Trong lúc bless đang đèo TTHG đến trường Luật thì bỗng điện thoại của TTHG reo
    Shoneti: xin lỗi bạn có phải là TTHG không ạ
    TTHG: uh mình là TTHG đây.
    Shoneti: mình đã đến trường luật rồi nhưng không thấy ai cả. thế mọi người đang ở đâu vậy?
    TTHG: mọi người đang trên đường đến trường Luật đây, bạn cố gắng đợi thêm một chút nữa nhá!
    Shoneti: ok mình đến đó luôn.
    và diễn biến như YUNA đã kể lại. Nhưng mà YUNA nhầm mất rồi, Shoneti mới là vợ của BLess chứ không phải là BLACK ROSE đâu, nhưng theo mình nghĩ anh bless nhận BLACK ROSE làm vợ được đó, hai vợ sướng quá còn gì. hihihi.
    Được TieuThuHaGiang sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 17/05/2004

Chia sẻ trang này