1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi offline lần 2 của box ( trang 23 )

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi vanyeuminhem, 02/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mai_Phuong

    Mai_Phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mai_phuong xin được bổ xung nè.chị Hà mod ẩm thực đã cho mọi người thưởng thức món bánh mì cay đặc sản của quê hương chị.ngon tuyệt!chắc mọi người ko di sẽ tiếc lắm...hi vọng rằng lần sau vẫn được đón tiếp chị cùng với món bánh mì của chị.
  2. yuna842002

    yuna842002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Phần tiếp theo đây pà con ơi....!
    Hồi 2:
    Sau khi giao lưu xong, thức ăn cũng vừa kịp dọn ra...
    Mở đầu là màn cụng ly ( bia HN) thật hoành tráng.....1...2...3 ....DZÔ......3....2...1....DZÔ.....Vì không uống được bia (uống rượu quen rồi mà..)nên Yuna và Mai_phuong uống trà đá thay bia, các bé khác thì dùng nước ngọt....phải nói là lúc này rất đói, mùi thơm của cá nướng + khoai tây chiên ....toả ra ngào ngạt....rất là quyến rũ...không ai bảo ai cứ thế là chiến luôn....khổ thân bác chủ quán....bị sai hơi nhiều...cứ ra ra vào vào...bác ơi cho tụi cháu bát nước chấm, cho tụi cháu thêm mấy cái cốc nữa, thêm mấy quả chanh nữa bác nhé, bác ơi cho cháu giấy ăn đi.....Làm bác hơi cáu...: còn lấy thêm gì thì nói luôn 1 thể đi, ra ra vào vào nhiều mệt lắm...Vâng bác cho tụi cháu thêm mấy cái cần câu nữa...còn gì thì tụi cháu sẽ gọi thêm sau....
    Ngồi vừa ăn vừa nói chuyện thật là rôm rả ...mỗi người góp vui dăm 3 câu chuyện khiến cho không khí thật đầm ấm và sôi động...chỉ có mỗi 1 điều mà Yuna cảm thấy hơi không hài lòng ...vì đĩa rau xào và đĩa cá nướng ở hơi xa....đã cố tình nhắc khéo rồi mà chả thấy ai nói năng gì cả....Buồn....Anh VYME gắp cho Yuna và mai_phuong bao nhiêu là rau, gắp cá thì không gắp....chả hiểu ý gì hết....Còn tieuthu thì ngoan ngoãn ngồi cuốn cá cho từng người (Đáng yêu quá cơ..) Có điều là tốc độ hơi chậm (Cần rút kinh nghiệm ngay nhé)cứ để mọi người phải chờ...đang ăn liền miệng mà phải tạm dừng để chờ thì ....mất hết cả ngon (mất năng suất đúng hơn..).Chị Mod ẩm thực hôm nay không hiểu sao ăn rất ít...hầu như chỉ ăn qua loa rồi nhìn mọi người ăn hay sao ấy....Black rose được anh VYME ưu tiên gắp cho nào là nấm, cá, rau, tỏi...tổng hợp...được đầy 1 bát (VYME hơi bị thiên vị đấy nhé..)hì hì...Mọi người cứ ăn , cứ nói chuyện , thật vui vẻ.....sôi nổi....ầm ĩ cả 1 góc trời...khiến cho các đệ nhất hóng ở các lều câu bên cạnh tò mò chạy sang xem...có vài người lại còn mon men đến gần để góp vui...Ăn 1 hồi thì cảm thấy hơi no...mọi người tạm ngừng chiến hiệp 1 để ra câu cá ....lúc này các thanh niên bắt đầu thể hiện bản lĩnh của mình, ai cũng muốn tỏ ra mình là tay cao thủ câu cá lừng danh, 1 tay lão luyện giang hồ, sát thủ câu cá....mồi câu được đem ra và các cao thủ của chúng ta bắt đầu thể hiện....15''....20''.....30''....mãi chả thấy câu được con cá nào cả..ngoài mấy cái cần câu được kéo lên với lưỡi câu trơ trọi (cá rỉa hết mồi rồi còn đâu)....vẫn không nản, các boy của chúng ta lại cho mồi vào câu tiếp....40''....50''....60''''''.....A .....Á ...(ai hét to thế..điếc hết cả tai..)..hoá ra là 1 cao thủ của chúng ta đã câu được 1 con cá (chắc con này say bia do anh Bless đổ xuống ao)....Phải nói là đây là 1 hiện tượng , chưa bao giờ Yuna thấy có con cá nào như thế...boy naỳ thật xứng đáng với danh hiệu : SÁT THỦ CÂU CÁ......con cá mới to và hoành tráng làm sao ( khéo nó phải to bằng ngón chân cái của anh Bless ấy chứ nị..)...cân vội cũng được khoảng lạng rưỡi đấy pà con ạ...Vì con cá quá to so với mức quy định....Yuna xin phép cả nhà được phóng sinh chú cá đó (bảo cho luôn vào nồi lẩu thì không nghe cơ..).....và lúc này thì mọi người ai vào việc của người nấy...1 số người thì vẫn tiếp tục việc câu cá của mình, 1 số người thì đi hái trứng cá...1 số người thì chơi bài( nghêu - sò - ốc - hến)....phải nói là cực vui...(ai không đi hơi phí đấy nhé)......
    Đến khoảng 2h hơn thì ....mọi người lại tập trung hết trong lều câu...để chiến tiếp hiệp 2...nồi lẩu được vặn ga hết cỡ ...mọi người lại hì hục vào giai quyết nồi lẩu....phải công nhận mùi xa tế + Thảo quả +hạt tiêu +bột ngọt ajngon hiệu con HEO...thành 1 vị thật là ngọt, đậm đà ..hương vị dân tộc......
    hết hồi 2 mời các bạn đón xem hồi 3 trên kênh HTV....chào và hẹn gặp lại...
  3. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    hihihi YUNA cũng được anh VYME ưu tiên cho hẳn đĩa rau L ngay trước mặt còn gì, chỉ khổ thân anh Bless được em cuốn cá cho, nhưng lại chỉ cuốn có mỗi rau còn cá thì quên mất, sorry anh rất nhiều. ( nhưng mà không phải vì lí do đó mà anh bless bị đau bụng là do em đâu nhá tại vì bụng anh xấu nên mới vậy đó hihi)
  4. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    oái quái quỉ thật, cô Yuna này nói linh tinh gì thế nhỉ? Mình gắp rau cho cô ấy hi vọng được lại một cái gắp cá đáp lễ mà chả thấy đâu, cả Mai_phuong nữa chứ chẳng hiểu ý anh gì cả chán chít, đã vậy rồi còn lên đây kẻ lể nữa chứ... mà không thấy ai nhắc đến chuyện laxanh cướp trên giàn mướp vợ chú bless nhỉ? tin nóng vậy phải đưa lên trang nhất chứ, quay lại vụ hẹn hò với @saomai_85, nàng ta cho tui leo cây, khi nào gặp thì biết mẹt nhau... hôm 15/5 đã chat chit ở Yahoo, có vẻ đã rất tâm đầu ý hợp rùi, hẹn 10h hôm sau @vanyeuminhem đến đầu ngõ Tự Do gọi thì @saomai_85 sẽ ra... vậy mà đến ngõ Tự Do roài, ngồi gọi điện bao nhiêu lần chả nhớ rõ, không ai thèm nhấc máy... chán nản... @vanyeuminhem tạt vào quán bên đường gọi cốc trà đá hi vọng @saomai_85 sẽ tự mò ra nhưng càng chờ càng mất hút con mẹ hàng lươn, đã đến giờ hện ở cổng trường Luật rồi, @vanyeuminhem không thể chờ được nữa tức tốc quay về cổng trường Luật, nhưng ôi thôi đến đây không khí còn chán hơn... chả thấy ai ngoài @vanyeuminhem, @thieugia_hettien(bạn @vanyeuminhem), @vanyeuminhem đi đón thêm chú @laxanhcodon ra và gọi cho TTHG... đoạn tiếp sau thì mọi người đã rõ... à tí quên vì rất nhiều lí do... lí do... nên đã để bà béo @libra_angel phải chờ mấy giờ đồng hồ bên bến Gia Lâm(không biết mấy giờ đó dặt dẹo ở đâu), thành thật xin lỗi...
  5. together_forever_9711

    together_forever_9711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    ối vui nhỉ,chẳng ai nhớ lấy phần cho TF rùi,chán wé............quà của libra nữa,tớ mún ăn bánh mì cay lắm vì hôm đi hội chợ TTVN tớ đc ăn mỗi 1 cái thôi,mà cái bánh mì cay nó to thế nào thì các ấy cũng biết đấy............hic nên chẹp chẹp tớ vẫn thèm lắm.............chán quá,HG ơi là HG chẳng ai nhớ tới TF này cả--------------->bùn quá,hic có lẽ mình phải làm cái rề đó hoành tráng phát cho các bạn biết mình còn sống nhăn nhở trên đời này chứ,ko thì về sau đi OL các bạn lại bảo TF là đứa nào ấy nhể,vô duyên léng phéng theo box HG làm rề thì đau mề lắm
    Thôi đang bùn vì ko đi đc nên chẳng nói đc cái rì cả.............hic
  6. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Đến hôm nay em xin tuyên bố bỏ vợ em, vì ..híc...híc, hôm qua em bắt gặp,,,,híc ...híc...làm em phải đi với em gái em mới khổ chứ, híc, may mà sang bên Gia Lâm gặp được vợ sắp cưới [nick]Black rose[/nick] nên cũng khá khẩm hơn chút đỉnh, ke ke. Còn về buổi off thì kô có gì phải bàn cả, ngoài sức tưởng tượng của mọi người luôn, híc, những ai mà lần này mà kô đi thì rút kinh nghiệm lần sau nhé, box ta thống nhất là đã đăng kí là phải đi, còn nếu kô đi được thì kô đăng kí, híc. Mọi người nhớ cho điều đó nhé
  7. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    oái chú thay vợ như thay món ăn ấy nhỉ? ước gì mình cũng được như vậy, híc, bị laxanh cướp trên giàn mướp mà... chú laxanh vuốt mẹt mà chả nể cái má núm đồng tèng gì cả
    To TF: hôm qua bánh mỳ cay phải nói là thừa quá, tuy hơi t...o... nhưng tui vẫn phải nhồi nhét mãi mới hết... lần sau cố đi không lại tiếc nhé!
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Cái đoạn này là hơi bị a kay chim cú đấy nhá .tất cả cũng do tên bò lết kia , tưng tửng dở hơi cũng lựa lúc , lựa nơi chứ .,bạn bè với nhau biết được rồi , bạn chả khoe thì thôi , có cần phải phô trương cho thiên hạ biết mình dở hơi biết bơi thế kô cơ chứ , rõ khổ , cái tật ( mơ) mình là VIP nó thế ấy mà ...hại bạn hại bè đến thế là cùng ....mất cơ số thời gian , ảnh hưởng đến tinh thần của mình rất chi là nhiều ....( ám mình đến tận hôm nay đấy ) ...Chờ em yuna tường thuật cho đủ hồi , đủ chương rồi mình kể lể tiếp .
  9. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Cuộc offline diễn ra thật vui vẻ mà box Lạng Sơn không đi như đăng kí từ trước,RMS thay mặt box Lạng Sơn xin lỗi box Hà Giang!Mong box Hà Giang không giận box LS nhiều!tình cảm giữa 2 box sẽ không vì chuyệt này mà mất đi
    Box LS xin hứa sẽ rút kinh nghiệm ở lần sau.
  10. together_forever_9711

    together_forever_9711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Hic TF cũng đang định hỏi tại sao mấy bác LS ko thấy mặt đây,bảo là giao lưu HG&LS vậy mà các cậu như thế nè .............hic hic..may mà đc cái mấy bác HG nhà mình cũng oánh chén ác nên chẳng nhớ gì tới trời &đất đang mưa đâu,đấy các bác cứ thử xem.............các em gái thì đi ăn mẻng trứng cá giữa trời mưa nè.............hiih rô man ghê..........

    To Blết:bác ơi hic nghe tường thuật thì cháu mới bít bác có cái BIG TOE khủng khíp thế đấy bác ạ..............ặc ặc........ko lời nào chê nổi,mọi khi bác đi giày cháu ko tiện nhòm ngó........hí hí,ai dè bác bị em gái nhòm ngó .............hic mất mĩ quann quá thể thui

Chia sẻ trang này