1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi offline lần 2 của box ( trang 23 )

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi vanyeuminhem, 02/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đôi này rắc rối thật....thôi thì ông ăn chả,bà ăn nem...sòng fẳng...chứ cứ kéo dài tình trạng kém miếng làu bàu thế này thì lụt 4rum mất thoai!!!!!
    To shoti(Gọi tắt của shoneti cho nhanh):Kiện đê...kiện thoải mái...mod lộng quyền phạt nặng lắm...cứ đệ đơn kiện..tôi giúp cho,đảm bảo như ý muốn luôn!!!!
  2. congie_namcam

    congie_namcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Loanh quanh cũng chỉ có mấy người nói chuyện với nhau, thế thì những người mới vào nói cái gì đây. Các bác đã lập ra thì phải chú ý vấn đề này chứ.
    Chúng ta chủ yếu là họp dân Hà Giang ở dưới này, để có thể giúp đỡ nhau, cho nên càng tập chung nhièu người càng tốt, mà muốn vậy thì các bác phải hoà đồng tất cả mọi người chứ , ko thì bọn tôi vào chưa biết hết mọi người, những chuyện các bác nói chúng tôi mù tịt chẳng biết nói gì......,..akay lắm
    Các bác mà ko rút kinh nghiệm là tôi cũng rút khỏi đây luôn đấy

  3. yuna842002

    yuna842002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hồi 3 (phần cuối):
    Sau khi giải quyết xong nồi lẩu, mỗi người lại quay ra ai làm việc của người ấy ...Black rose và mod ẩm thực thì lại rủ nhau đi dạo trên con đường quanh hồ câu, hai bên trải đầy cây xanh, VYME, SHONITE ,TTHG,Mai-phuong thì ngồi chơi tú, Bless, thieugia_hettien, laxanhcodon, thì ngồi câu cá....còn Yuna thì ngồi quan sát xung quanh....khung cảnh thật đẹp.Phía trước mặt là 1 cái hồ to rộng, nước trong xanh, mặt hồ phẳng lặng không 1 gợn sóng, thỉnh thoang có 1 , 2 chú cá nhẩy lên khỏi mặt nước ( đá lông nheo đòi làm quen với Yuna ..)Bao bọc xung quanh hồ là 1 hàng cây xanh tỏa bóng mát rượi....Lúc này mặt trời đã nhô cao( cao lắm rồi)..ánh nắng chiếu chan hoà khắp nơi, chiếu qua những lùm cây xanh chỉ còn lại là 1 màu ngọc bích....từng đàn chim kéo về hót líu lo, xen lẽ là tiếng những chú ve sầu kêu rả rích...như đón chào các thành viên ưu tú của box Hà Giang....Quay lại phía sau là 1 cánh đồng xanh rì , trải ra mênh mông đến tận chân trời, từng làn gió khẽ thổi khiến cho những bông lúa nhấp nhô, uốn lượn....từng đàn cò trắng bay lên (đã bảo là cò mà VYMEcứ cãi là sếu...)trông khung cảnh thật sống động...dường như mọi người đang hoà mình vào với cảnh thiên nhiên tươi đẹp...
    Trời đang đẹp, ấy vậy mà tự nhiên, mây đen ở đâu kéo đến ùn ùn,đen kịt cả bầu trời, gió nổi lên , lá cây bay xào xạc...rồi từng hạt mưa lách tách rơi, cứ thế rồi to dần, to dần... rồi thành bão giông...gió rít lên từng đợt, mưa to trút nước không ngớt...Lúc này mọi người ngồi xúm xít bên nhau, không ai nói gì mắt dõi ra ngoài trời mưa....mặt hồ giờ không còn phẳng lặng như trước nữa, giờ thì từng đợt gió + mưa khiến cho mặt hồ nổi sóng .Lúc đầu sóng nhỏ, sau sóng to (khổ, sức khoẻ yếu,ngồi nhìn 1 lúc thấy choáng choáng...chắc do say sóng ao bà con ạ..)....mọi người cứ ngồi nhìn trời mưa..thỉnh thoảng có 1 , vài câu chuyện ...nhưng do mưa quá to , gió quá lớn nên mấy bé gái bắt đầu cảm thấy lạnh....có phần ít nói hơn....Sau cơn mưa trời lại sáng...nhung mà cơn mưa này kéo dài quá mãi chả thấy tạnh và trời cũng mãi không thấy sáng...chả lẽ cứ ngồi mãi thế này....mọi người quyết định đội mưa ra về....mỗi người kiếm 1 cái áo mưa, tiếc thay chủ quán chỉ có mỗi 8 cái...anh VYME (mặc dù rất lạnh, 2 hàm răng đánh vào nhau kêu ken két) vậy mà vẫn nhường lại áo mưa cho các bé gái, Black rose cũng nhất quyết nhường lại cho mọi người với lý do nhà gần nên không cần...2 người này thật đáng được tuyên dương...Yuna và mai_phuong tiên phong , phóng xe ra trước....đi được 1 đoạn mà chả thấy ai ra cả.Đứng chờ 5''...10''...không thấy động tĩnh gì, bèn quay lại ..thấy mọi người đang hí húi sửa xe..không biết vì lí do nào mà xe xua TTHG không khởi động được..mặc dù đã làm hết cách : đề, đạp, kéo le, tháo xăng....vẫn vô ích, thế là mọi người quyết định kéo xe ra đường tìm hàng sửa chữa xe máy gần nhất...vừa đi vừa đẩy vừa kéo thật là mệt ( công nhận các boy hôm nay vất vả..)Ra đền đầu đường thì có 1 hàng sửa xe...đem xe vào ...( trong lúc này thì do sợ muộn giờ xe chạy nên VYME đưa mod ẩm thực về trước..)....mấy boy thì vào hàng sửa xe, còn mấy bé gái túm tụm lại .....buôn dưa lê...( quả thật tính buôn dưa lê khó sủa...bất chấp mọi địa hình, mọi thời tiết...)...1 lúc sau thì được 1 boy thông báo xe bị hỏng do cái buzi bị .....chuột cắn...(răng chuột nhà TTHG = inốc )...
    Sau khi sửa xe xong thì tất cả mọi người lục tục kéo nhau về...1 hồi sướt mướt bịn rịn chia tay, chân ...thì ai về nhà nấy....
    ............................................
    Buổi họp diễn ra thật ....ly kỳ hấp dẫn....vui có, hoành tráng có, romantic có, buồn có, mệt cũng có...tuy nhiên nó lại để lại trong lòng mọi người 1 kỷ niệm thất đáng nhớ ...(ẤN TƯỢNG KHÓ PHAI)
    Tôi hy vọng buổi họp mặt lần sau sẽ đông vui hơn , náo nhiệt hơn, hoành tráng hơn và đặc biệt trời sẽ đẹp hơn....hy vọng buổi họp lần sau sẽ không dặt dẹo thế này nữa....
    ..................vâng thưa bà con, bài tường thuật của tôi đến đây xin được kết thúc ....Xin chân thành cám ơn bà con đã chú ý theo dõi và lắng nghe.....
    TTHG ơi , làm ơn cho xin nửa cốc chà đá còn lại nào....khát khô cả cổ họng rùi đây nè...
    À mà sao bài tường thuật kết thúc rùi mà chả thấy ai vỗ tay hay lên tặng hoa ủng hộ YUNA nhờ...?????
  4. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là bài tường thuật của em rất hay , kô phải là mọi người kô hưởng ứng gì đâu em ạ, mà là mọi người chờ đến khi nào em tường thuật xong hết rồi mới hưởng ứng đấy, anh cũng mong như em là lần offline sau sẽ kô phải là 10 người như lần này, mà là nhiều hơn.
  5. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Yuna tường thuật hay thật đấy, chúc mừng cái, ai không đi chắc bây giờ thèm thuồng lắm nhỉ... Mod phải phong cho Yuna làm BTV của box HG ấy chứ nhỉ? hay thế cơ mà
  6. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Hoan hoô? hi` hi`.. yuna có nfng khieeus tả cảnh rất tuyet 'ó. Shoneti (hic, làm Ỉn 'ừng viết lTn thành shonite) h"i bé làm vfn cực d't, không biết rung 'Tng vfn học cho lắm nhỈng 'ọc vẫn cảm thấy rất chi là hay, hỈi b< ?ob" kết? yuna khốn này 'ấy (hi`, lại học thêm 'Ỉợc từ này của yuna rùi) ?bình chọn cho yuna 5* nhé
  7. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Trời, bác không đi, trong khi mọi người đang tường thuật mà, Chả lẽ chứ cho bác vào trong khi bác không đi à?
    THế bác cũng tường thuật cái vụ hôm đó nhà bác đi, cho những ai không tham gia cả 2 thèm thuồng nhỉ
    Bác cứ bình tõm, làm gì mà nóng thế
  8. sao_mai85

    sao_mai85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    1
    E . cái này thì mình xin đính chính nha, làm gì có chuyện bị SM cho leo cây mà SM bị cho leo cây thì có , bác VYME hẹn 10h gọi điện mà chẳng thấy đâu , chờ đến 10h30 thì đi ra ngõ tự do nhưng chỉ thấy mấy bác xe ôm
    Ah , còn nữa nha , rõ ràng SM cho bác VYME số điện thoại cố định , bác ấy có nhìn nhầm ko mà lại gọi vào số nào rùi kêu là " tắt máy" , hết hiểu nổi
  9. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Thôi kô có gì phải áy náy cả em à, kô đi được lần này thì lần sau đi, còn nhiều dịp mà, híc, anh @vanyeuminhem vào có mấy lời với em ấy đi chứ nhểy, híc
  10. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    oái đúng là...@saomai_85 vừa ăn cắp vừa la làng mà... rõ ràng tui với @thieugia_hettien đến đầu ngõ Tự Do từ 9h45 đúng 10h gọi cho @saomai_85 theo hẹn (số @saomai_85 cho đây 8698365 làm sao mà nhầm được... ) vậy mà không ai nhấc máy, gọi mãi không được tui ngồi quán nước đầu ngõ Tự Do đến đúng 10h30 không thấy @saomai_85 ra mới phi đến trường Luật... vậy theo các bác ai leo cho ai leo cây?

Chia sẻ trang này