1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi offline ngày 1/4

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhimnhim81, 02/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi offline ngày 1/4

    17h30' buổi offline mới bắt đầu, nhưng Nhímngochikien tới sớm hơn. Nhạc Tranh vẫn như mọi ngày, yên tĩnh và hoài niệm. Chỉ có giàn hồng leo ngoài ngõ là đã bắt đầu xác xơ, mùa hoa đã qua rồi, thật ngắn ngủi, nhưng rồi sẽ có một mùa hoa khác lại về. Chạnh lòng nghĩ, con người đâu có được như cỏ cây, đã ra đi rồi là mãi mãi, từ cát bụi lại trở về với cát bụi mà thôi.

    Tôi và blue293 rất thích chọn hoa sen cho buổi họp mặt ngày hôm nay. Sinh thời, Trịnh Công Sơn cũng yêu loại hoa này lắm. Nhưng mùa này đâu phải mùa thưởng sen, còn quá sớm để có thể có một bình sen chưng thơm ngát. Đành vậy, chọn hoa loa kèn, loại hoa trắng trong, tinh khiết. Cũng đẹp lắm, cắm làm 3 bình, quán có thêm một bình nữa là 4.

    Còn quá sớm, vẫn chưa tới 17h, tôi và ngochikien đi mua nến, lúc quay về thì gặp anh giotlethienthu, một lát nữa thì blue293 đến, khệ nệ ôm một cái túi rất nặng . Chờ tới 17h45' vẫn chưa thấy thêm ai đến. Tôi bắt đầu lo, e rằng sẽ vắng vẻ mất thôi. Khoảng chừng 18h, đã có thêm một số người.

    Và hơn 18h, buổi offline kỷ niệm 2 năm ngày mất của nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn bắt đầu.

    Mở đầu cho buổi offline, tất cả các thành viên cùng nhau hát bài
    "Nối vòng tay lớn". Bao giờ cũng vậy, nhạc Trịnh luôn khiến cho mọi người xích lại gần nhau hơn . Tiết mục đơn ca mở màn là của anh Quốc Anh - nhạc công của box. Anh hát "Tình sầu", có lẽ là bài tủ của anh, vì anh hát rất hay

    Mọi người đến càng lúc càng đông, trong căn phòng nhỏ bé đã không còn đủ chỗ, gian ngoài cũng đã kín, những người đến muộn phải ngồi ở bên ngoài hành lang. Có những thành viên quen thuộc: anh Vothuongca, anh tinhtinh, chị thuongnguyen, pimpim, gio_mua_dong...., và những gương mặt mới, rất mới, vì đây là lần đầu tiên họ tham dự offine, như: nhóm sinh viên Khoa Văn ĐH Sư phạm, các bạn của em Let_it_be....Box Trịnh xưa nay thường thiếu nữ, nhưng trong các buổi offline gần đây thì dường như là ngược lại, rất nhiều và đặc biệt là hát rất hay (Lan Hương - SV ĐHSP với Ướt mi, Lê Trâm với Tình nhớ...)

    Tôi không thể nêu hết được tên của tất cả các bạn đã tham dự buổi offline hôm nay. Một phần vì không nhớ, một phần vì không biết nick, và cũng là do tôi ngồi tận trong cùng, không biết được ở gian ngoài và ở hành lang có những ai. Vì vậy, nếu ai không thấy có tên mình trong bài tường thuật, thì cũng đừng vì thế mà giận tôi nhé .

    Hôm nay đông quá, thật vui mừng khi thấy box ngày càng lớn mạnh. Có lẽ đây cũng là niềm an ủi, động viên lớn lao cho cho blue293. Tôi biết em đã phải bỏ rất nhiều công sức ra để tổ chức buổi offline này: in tuyển tập bài viết của các thành viên (sẽ giới thiệu rộng rãi cho mọi người trong buổi offline sau), in mp3 các Ca khúc Da vàng..., trong lúc em đang rất bận rộn với công việc học hành. Chúc em đạt được kết qủa tốt

    Nguyet_ca dù đang bận ôn thi cũng ghé qua nhạc Tranh tham dự cùng box. Giọng ca khỏe và ấm của em như tiếp thêm sự hào hứng cho mọi người. Dường như không có sự ngại ngùng giữa các thành viên, ai cũng muốn hát, càng lúc càng say mê. Giữa buổi offline, tạm ngưng ca hát để bắt đầu trò chơi tìm hiểu về nhạc Trịnh. Cảm ơn anh Vothuongca rất nhiều, nhờ có những trò chơi lý thú của anh mà offline box Trịnh thêm phong phú hơn. Anh yêu cầu ban tổ chức không được tham gia, nhưng nếu cho Nhím tham gia, chắc gì Nhím đã thắng đâu, hì hì... Người chiến thắng trong trò chơi là Lê Trâm, bạn thể hiện một sự hiểu biết tuyệt vời về nhạc Trịnh, bám sát nút là Thảo ebs, và các thành viên khác cũng tỏ ra không hề kém cạnh

    Trò chơi kết thúc cùng với sự xuất hiện của Quang, một giọng ca mà nhắc đến box Trịnh thì ai cũng biết. Cả Thanh Nhàn nữa, đấy thực sự là những giọng ca đẹp đáng để cho mọi người yêu mến . Tiếp tục hát cùng với niềm say mê và tình yêu nhạc Trịnh, tình yêu đã kéo mọi người đến gần nhau hơn, cùng nhau dựng nên một ngôi nhà Nhạc Trịnh đầy thương yêu mà tình thân mến

    Dường như thời gian là quá ngắn cho buổi offline hôm nay, vèo một cái đã tới giờ phải kết thúc. 21h - Họp mặt 1/4 kỷ niệm ngày mất của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khép lại với "Như một lời chia tay". Tạm chia tay để lại cùng hội ngộ trong buổi offline lần sau - Offline tháng 5. Mong gặp lại đầy đủ tất cả các bạn trong buổi offline hôm nay, và mong sẽ có thêm cả những gương mặt mới .

    (Thật đáng tiếc vì tôi không thể post bài tường thuật ngay sau buổi offline do mất điện. Bài này tôi viết dưới ánh nến, và dự định sẽ post ngay buổi sáng ngày hôm sau.)

    23h ngày 1/4/2003

    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  2. gari

    gari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    chương trình hôm qua kết thúc hơi sớm...............chắc là do NT đóng cửa............có nhiều người vừa đến...chưa kịp nghe gì thì đã fải về. có người muồn vào trong để có thể cảm nhận không khí nhạc Trịnh..cũng không được. vì chật quá. đúng là ở Nhạc Tranh..nhỏ quá. lúc cuối. thấy nhiều người đi ra..một số người ngôi ngoài tưởng là có chỗ...chạy vào trong ngồi thì mới biết đã hết chương trình..hơi tiếc.
    lúc về thấy Blu và một số người có vẻ mệt mỏi lắm. chắc là đã rất cố gắng để chuẩn bị cho ngày 1.4. nhất là Blu. ( 5 sao cho Blu )...........
  3. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Mình đến Nhạc Tranh Quán sớm trước 15 phút, thế mà tí nữa cũng bị đứng ngoài. MÌnh bị đứng ngoài một lần trong đêm tưởng niệm Beatles rui nên lần này rút kinh nghiệm. Chật quá. May mà lúc đó anh bán cafe chỉ cho chỗ ngồi tít trên cao, ngồi ngay ghế đầu, phê quá!
    Trong cả chương trình mình ấn tượng nhất "Biết đâu nguồn cội". Bài này anh TA và chị T chơi biến ảo nhất và giàu chất biến tấu nhất. Những bài khác nói chung đều nghe tương đối ổn. Chán nhất là đoạn ông Anh Ngọc lên giới thiệu thơ!!!
    Dãu sao không gian Nhạc Tranh Quán đêm đó cũng thật ấm cúng và giàu chất văn hoá. Chỉ tội mấy nhóc ở dưới xì xao to quá, có vẻ tinh vi khoe kiến thức.
    Sau đêm nhạc,. mình lang thang cùng thằng bạn đi uông cafe tiếp. Cái thông tin Trịnh mất ngày 31 không hiểu là thật hay giả. Mình thì không tin lắm. Mình nhận được tin nhắn của bạn bè trong Nam chuẩn xác Trịnh mất ngày 1/4.
    Phải chăng tin trên chỉ là tin vịt!!!
    Chao ôi, nó cũng như cuộc đời vậy, đôi khi chẳng thể rõ ràng!
    Chao ôi, nó cũng như ca từ của Trịnh vậy hay nhưng khó hiểu và mỗi người đều cảm theo một cách khác nhau!
    Tiếc rằng tôi chưa được đến mộ Trịnh để thắp một nén hương đến ông!
    Chắc hè này sẽ có dịp!!!
  4. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Hè hè !
    Tui đến hơi muộn một chút và thế là đứng xem .
    Mãi mới có chỗ thì lại....
    Tôi thấy, hôm qua những ai đến sớm và ngồi ở phòng chính bên trong thì được thưởng thức nhạc Trịnh còn lại những ai ngồi ngoài thì hâu như chả nghe thấy gì hết .
    Quán chật, người đông nhưng những người ngồi bên ngoài thì rất nhiều người ko có ý thức, họ đến để nghe và tưởng nhớ đến TCS vậy mà cứ ngồi buôn đủ thứ chuyện trên đời cứ như là họ đến N.Tranh để....chứ ko phải là đến để nghe nhạc .
    Bình thường, tôi thấy nhiều lần trước còn có người đi nhắc nhở những người đang nói chuyện phải giữ trật tự nhưng hôm qua thì ko thấy có ai cả ???
    Tiếc rằng hôm qua mất oan 5,5k ( 4,5k tiền cafe + 1k gửi xe ) mà được hưởng khói thuốc, hơi nóng và những tiếng ồn ào . Tiền thì ko tiếc nhưng tiếc là mình đã phí thời gian mà chả được cái gì cả . May ra thì được cái tiếng là tôi cũng tham dự buổi offline ngày 1/4
    Kể ra thì ko có " miếng " những cũng được hưởng cái " tiếng " . Đành vậy thôi !!!
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH !!!
    http://photos.yahoo.com/gio_mua_xuan
    Được ruoi_giam sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 02/04/2003
  5. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Rất mừng và hạnh phúc vì buổi offline lần này đã đúng như mong đợi trong ý nghĩ của Lyy dù chẳng góp được chút phần nào ....mong là được nghe nhiều nhiều hơn nữa về ngày vui đấy .
    Cám ơn cafein nhiều vì vất vả nhiều quá
    Gửi ruoi_giam : mong bạn đừng nói tiêu cực như vậy , có thể là có thiếu sót nhưng nói như vậy có quá lời quá không ?Hy vọng là ruoi giam nghi tới tình cảm và công sức của mọi người trước khi viết như trên.
    Những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây....
  6. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Chà, Bạn Voldo thân mến, hình như chương trình 31-3 không có bài nào là bài " Biết đâu nguồn cội" cả, chỉ có 2 bài có tiết tấu nhanh là "Ở trọ" và "Quỳnh hương" thôi bạn à. Lần sau thì nghe cho kĩ nhé !
    Ngày mất của chú Sơn là 12h 45 phút ngày 1-4-2001 chứ không phải là 31-3 như bạn nghe được đâu. Chà, sao thời buổi này lại có nhiều người không chịu tìm hiểu kĩ mà đã phát biểu thế nhỉ ?
    Mà Voldo ngồi ngay đầu chắc cũng được (bị) nghe Nguyệt Ca rên rỉ "Rừng xưa đã khép" nhỉ ? Rất tiếc là cái cô Nguyệt Ca đấy không được ở lại đến hết lúc nhà thơ Anh Ngọc đọc hết thơ. Nhà thơ Anh Ngọc, một người hết lòng vì nhạc Trịnh là do cô Nguyệt hâm hâm ấy mời đấy ạ, chán ??? Cô Nguyệt ấy nói với tôi là đã được nói chuyện với "chú Ngọc" nhiều, và thật sự cảm động vì tấm lòng của chú dành cho nhạc Trịnh. Lẽ nào trong khi đọc thơ chú lại không truyền được tình cảm thiêng liêng ấy đến những khán giả như Voldo hay sao ? Chà, tiếc nhỉ ?
    Cái "anh bán cafe" ( trích lời Voldo ), tức anh Sơn chủ quán Nhạc Tranh, người bao năm nay vẫn tâm huyết gìn giữ dòng nhạc Trịnh gửi lời cảm ơn đến các thành viên box nhạc Trịnh. Anh chúc box sẽ có nhiều chương trình kỉ niệm ý nghĩa hơn nữa. .
    Gari : không biết Gari đến lúc mấy giờ nhỉ ? Chứ nếu đến đúng giờ thì đâu đến nỗi.....
    Ruoi_giam ới ời... hình như có gì nhầm lẫn ở đây nhỉ ? Chương trình "Lời thiên thu gọi" tổ chức ở Nhạc Tranh hôm 31-3 là do quán đứng ra tổ chức, ca sĩ và nhạc công cũng là của quán. Còn chương trình hôm qua, 1-4 là do box nhạc Trịnh - TTVN tổ chức theo kế hoạch của box, mang đầy tính riêng tư. Cái gì mà "miếng" với "tiếng" thế bạn ? Đến với nhạc Trịnh vì tấm lòng chứ đâu phải .... ??? Lại còn so đo gì chuyện tiền nong ở đây nữa ư ?? Đành rằng có một số người vô ý thức nói chuyện, nhưng ai nhắc. Đây là chương trình của box nhạc Trịnh chứ đâu phải của Nhạc Tranh để anh Sơn có thể làm như mọi khi, vô tình đi ngang, thả một mẩu giấy nhỏ : "Xin bạn giữ im lặng..." ?
    Đôi lời khiếm nhã ! Mong mọi người bỏ quá. Dù sao cũng mong một chút gì bình yên cho box, cho hương hồn ông Sơn, cho linh hồn nhỏ của cái nick Nguyệt Ca đang lưu lạc...

    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế ? Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ ...
  7. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Ôi thế à

    ni tou le wodexin,ni zhidao ma ?
  8. Guest

    Guest Guest

    Hi vọng rằng hè này tôi có thể hoàn thành tâm nguyện : Cắm một nén nhang trên mộ TCS
  9. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Lời cảm ơn
    Trước tiên,Blue thay mặt những người đứng ra tổ chức,xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn,những người là thành viên của Box,sẽ trở thành thành viền và những người(tình cờ) có mặt trong buổi tối hôm đó qua lời giới thiệu của bạn bè.Chân thành cảm ơn nhạc TRANH quán đã tạo điều kiện về thời gian và không gian thực sự có ý nghĩa cho một buổi Offline.Cảm ơn anh Quốc Anh,người đệm Guitar cho gần hết các tiết mục.ngoài ra,trong quá trình chuẩn bị,Blue cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của các bạn:Nguyet_Ca,Gari,Nhactruong,Nhimnhim81,Kienngochi,Giotlethienthu,Tinhtinh,Tigerlily,Dong533,Vothuongca và nhiều người khác nữa.Xin chân thành cảm ơn các bạn.
    Những bất ngờ:
    Bất ngờ thứ nhất đối với Blue có lẽ là số người đã đến tham gia,con số hơn 60 người và gần như là đông nhất từ trước tới nay.Khi chương trình mới bắt đầu thì số người đên chỉ vừa đủ kín căn phòng chính,nhưng càng về sau và cho đến khi gần kết thúc chương trình thì vẫn còn có người đến.Blue ngồi chính giữa và khi quay về mọi phía,ở đâu Blue cũng gặp những ánh mắt ánh mắt tươi vui và ấm áp của các bạn.
    Bất ngờ thứ hai là tấm lòng và sự nhiệt tình của các bạn.Gần 35 tiết mục được trình bầy qua các giọng ca (Quang,Songbirth,nhimnhim81,Nguyet_Ca,Vothuongca...) và có cả những giọng ca rất mới cảu những gương mặt lần đầu tham gia với Box.Blue thấy được rất ít sự ngượng ngùng của các bạn lần đầu tiên góp mặt,ai cũng hát nhiệt tình và say sưa,đặc biệt là nhóm bạn đến từ khoa Văn trường ĐH Sư phạm,các bạn đã tự đứng lên giới thiệu và phát biểu cảm nghĩ,sau đó một bạn gái trong Box đã hát tặng mọi người bài "Ưới mi".rRiêng với cá nhân Blue thì rất ấn tượng với giọng ca của bạn ấy(tẹo nữa thì Blue nhận làm thần tượng,hì hì!).Ngoài ra còn có bạn Trâm,bạn của thành viên Let_it_be.Chính bạn là người dành giải nhất trong cuộc thi "Em còn nhớ hay em đã quên" do anh Vothuongca soạn và giọng ca của bạn thì được Kienngochi khen nức nở.Một điều nữa rất vui là Blue đã nhận được rất nhiều giấy viết tay của các bạn từ bên ngoài gửi vào,mong muốn các bạn bên trong hát tặng một số bài hát và còn muốn bắt nhịp cho mọi người cùng hát.Đó quả là những tình cảm quý giá mà các bạn đã gửi tặng cho Box.Xin chân thành cảm ơn các bạn.
    Lời xin lỗi:

    Những thời gian chuẩn bị trước buổi sinh hoạt,Blue và một số thành viên có ngồi lại để bàn bạc cụ thể một số công việc.Nhưng do một số điều kiện nên một số nội dung đã được lược bỏ đi.Ngoài ra,trong buổi tối hôm đó,do không ngờ được số người đến tham gia đông nên đã để nhiều bạn phải đứng,phải ngồi ngoài và chịu nhiều thiệt thòi.Blue biết có những bạn hầu như không nghe bên trong hát gì cả.Một số bạn mới đến cũng phải đứng lên ngay vì chương trình đã kết thúc.Đây là một điều hết sức đáng tiếc.Tất cả những sai sót đó là từ phía những người đứng ra tổ chức,rất mong các bạn bỏ qua và chúng tôi hứa sẽ làm tốt hơn trong những lần sinh hoạt tiếp theo của Box.
    Buổi sinh hoạt kỉ niệm 2 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã diễn ra hết sức tố đẹp và ý nghĩa.Tuy nhiên có một phần nội dung của chương trình đã bị bỏ qua.Đó là phần thảo luận.Nhiều lần Blue định chuyển sang phần này nhưng do nhận được nhiều yêu cầu của các bạn ở ngoài cũng như các bạn bên trong hát quá say mê nên Blue không có điều kiện để chuyển.Híc híc!Cũng không sao đúng không các bạn?!Hy vọng là lần sau chúng ta sẽ có thời gian để cùng chia sẽ những hiểu biết với nhau trong một phần hết sức thú vị và ý nghĩa này.
    Về việc tượng thuật cụ thẻ buổi sinh hoạt hôm vừa rồi xin nhường cho tất cả các bạn.Theo Blue,mỗi người một cảm nhận thì sẽ tạo nên một bài tường thuật có nhiều sắc thái
    Được blue293 sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 03/04/2003
  10. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Hè hè !
    Xin mọi người đừng hiểu lầm ý của tui nhé !
    Tui đã nói ngay từ bài viết ở trên là tui đâu có tiếc mấy nghìn đó đâu. ( immortal xem lại đi nhé )
    Tôi nghĩ là những lời góp ý của tôi ko phải là những lời góp ý tiêu cực. Như thế mà cho là tiêu cực thì ko biết phải nói như thế nào mới được coi là góp ý tích cực đây ???
    Tôi nghĩ những bạn tham dự các chương trình offline của box từ trước đến nay và cả sau này nữa đều là những người yêu thích nhạc Trịnh . Và tôi nghĩ những bạn ngồi nói chuyện trong những buổi đó là những người ko tôn trọng những người khác . Tất nhiên là có thể trao đổi, nói chuyện nhưng cũng vừa phải thôi chứ . Ai đời đến nghe nhạc Trịnh mà lại nói chuyện từ đầu buổi đến cuối buổi ???
    Tôi nói ra những suy nghĩ trên chỉ mong muốn những ai đã và thường làm như vậy thì nên rút kinh nghiệm và đừng làm thế nữa . Đó ko phải là những lời chỉ trích tất cả những thành viên của box và những người tham dự buổi hôm đó . Cũng ko phải là những lời chỉ trích về các bạn đã tham gia tổ chức buổi offline hôm 1/4 .
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH !!!
    http://photos.yahoo.com/gio_mua_xuan
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này