1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi offline ngày 1/4

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhimnhim81, 02/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Rất hay và vẫn thấy hay ...Nhưng vẫn thấy buồn .... Blue293 làm rất tốt ...Không có gì để nói thêm ...hì
    Quán NT ...Hic sự cũ bao giờ cũng nhàm ... Có thể từ nay không bao giờ còn ghé lại quán này nữa ...
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  2. quy_coc_tu

    quy_coc_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bác nào còn chiếc đĩa CD hôm đó thì cho tui mượn vài hôm.
    Rất cám ơn!
    Ta nhỏ bé vì ta phải tuân theo tự nhiên
    Ta vĩ đại vì ta có thể sử dụng tự nhiên
  3. scarletnv

    scarletnv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình là một trong số "nhóm Văn của Đại học Sư phạm" đến Nhạc Tranh hôm 1-4.
    Rất cảm động vì tất cả.
    Thú thực, trước đây mình không nghĩ rằng ở "ngoài kia" cũng có nhiều tấm lòng, nhiều niềm đam mê...giống bọn mình đến thế. Cũng có lẽ bởi người khoa Văn vẫn thường yêu Trịnh theo cách của riêng mình.
    Mong và rất mong sẽ có ngày được gặp lại, được nói chuyện nhiều hơn, hát cho nhau nghe nhiều hơn.
    Cảm ơn blue293 vì lời khen nhé, mình sẽ chuyển đến Hương. Hy vọng một ngày nào đó sẽ có một buổi offline trong khuôn viên trường Sư Phạm.
  4. knp4ever

    knp4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    please help me how to join
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Dear knp4ever,
    To join? So easy: just register in the Member list, and write something you wanna say about this music.
    Hope you'll soon enjoy us.
    Sincerely,
    lys
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  6. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Ra về rồi còn thấy chút luyến tiếc, thời gian ít ỏi quá. Hy vọng là lần offline sau mọi người sẽ cố gắng đến đúng giờ hơn!
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  7. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ ờ.....thế mà em bảo 8p.m bắt đầu.........Nhín hâm,hoá ra là chơi từ lúc 6p.m.........thảo nào 8h anh đến thấy đông đông nếu ko muốn nói nà cực đông
    Cuc cu!
  8. Guest

    Guest Guest

    Hic lão nạp đã ngộ ra rồi hoá ra vị thí chủ này nhầm buổi offline của box vào ngày 1-4 với ngày anh Sơn ở Nhạc Tranh tổ chức ...hic
    Thí chủ Vodol , theo lão nạp thì thí chủ cần nghiên cứu thên về nhạc Trịnh nhiều ... để có thể hiểu về ông một cách kín kẽ , sâu sắc ...
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Buổi gặp gỡ cũng đã thành công.
    Hầu như không bao giờ có sự hoàn hảo, chỉ cố gắng để hoàn thiện cũng đã là công sức của nhiều người rồi.
    Bác Dong533 sao không còn viết bài nào nữa?
    Nguyetca, Coxuoc, Nguoinuocngoai có còn gặp nữa không?
    Nhiều gương mặt mới quá.
    Có thể sự đông quá là điều đáng mừng, nhưng giống như một bình rượu nồng men, đổ vào vò lớn thì không còn được như khi chiết vào bình nhỏ.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    híc
    thằng nhv20 đểu nghe lời em nhím xù dẫn anh em đến muộn
    chán ơi là chắn vào đông nghẹt nhìn mặt thì toàn dạng người lạ trông quen mặt. Chẳng bít làm thía nào đành thoái lui (vì không còn chỗ, mà cũng không thể cứ đứng giữa quán mà xem được)
    to em nhimnhím :
    anh không thấy Thanh Nhàn hát hay, nó làm speaker cũng dở, híc, chẳng hiểu có phải tai âm nhạc của mình không nữa
    nhímhànội
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này