1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi offline ngày 1/4

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhimnhim81, 02/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanhuongb

    lanhuongb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải nói như vậy vì thực sự đây là cuộc gặp của những tâm hồn đồng điệu,cùng say mê vô cùng những ca từ và giai điệu nhạc Trịnh.
    Tôi là thành viên mới toanh của ttvnol, từ sau hôm tôi tình cờ được dự buổi offline của box tại quán nhạc Tranh.và tôi cũng chính là một trong 5 cô gái của khoa văn trường Sp.
    Người ta thường bảo con gái văn hay văn vẻ,nhưng cách nói của tôi khô khan lắm phải không?Thực ra tôi cũng có thể <nói ra thơ> đấy, nhưng phải là lúc tôi buồn hoặc đang cao hứng hát nhạc Trịnh.
    Tôi đến với nhạc Trịnh từ khá sớm,năm tôi 14 tuổi.Tâm hồn lãng mạn đã cho tôi yêu và ngấm cái hồn trong nhạc của ông. Tôi có thể suốt ngày ngồi hát nhạc Trịnh .Một cô bé như tôi lúc ấy đã có thể nói một cách rất người lớn về những triết lý ,về sự ảnh hưởng của phật giáo,của triết học trong ca từ Trịnh Công Sơn. Tôi yêu nhạc Trịnh và tôi hiểu hơn về lẽ đời, về phận người...
    Buối offline đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc.Tôi đã từng ngồi hát suốt đêm bên bạn bè nhưng chưa bao giờ tôi được sống trong cái không khí ấm cúng và đầy san sẻ như vậy.Hoa và ánh nến đã làm tôi rưng rưng.Tôi đã hát bằng cả trái tim và tâm hồn mình.Nhiều người đã nhìn tôi một cách tò mò và thú vị, tôi đáp lại bằng những nụ cười.Tại sao mình không cố tận dụng hết những giây phút quý giá ấy chứ?Đâu phải lúc nào mình cũng được sống say mê và hết mình như thế .Vậy thì tại sao lại phải e dè và ngượng ngùng?
    Tôi thực sự muốn nói lời cám ơn các bạn,những người đã đem đến cho riêng tôi và nhiều người khác nữa những giây phút khó quên trong đời.
    Tôi muốn trở thành thành viên chính thức của box, tôi sẽ cố gắng để làm được điều đó,và tôi mong rằng các bạh sẽ ủng hộ tôi.

    <ngoài hiên mưa rơi rơi,lòng ai như chơi vơi,người ơi nước mắt hoen mi rồi...>
  2. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    To lanhuongb: Mọi người ko từ chối bất cứ một thành viên nào, và luôn đón chào nhiệt tình, điều này ko nói thì chắc là bạn cũng biết, sau khi đã tham dự offline cùng box phải không? Rất hy vọng lần offline sau sẽ lại được nghe giọng hát của bạn
    To anh nvh20: Êu, tại anh chứ tại em à, anh nhớ nhầm thì có. Em bảo là 17h chứ bảo 8h hùi nào! Offline tháng 5 đi nhé!
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Bác nói rất hay ...Có lẽ như thế đó ... Nhưng biết thế nào được..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  4. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    To Hoa Bất Tử:
    Lâu lắm không vào box Trịnh, đọc được bài của immortal thấy chim cú quá!

    Chà, Bạn Voldo thân mến, hình như chương trình 31-3 không có bài nào là bài " Biết đâu nguồn cội" cả, chỉ có 2 bài có tiết tấu nhanh là "Ở trọ" và "Quỳnh hương" thôi bạn à. Lần sau thì nghe cho kĩ nhé !
    Chính mày mới là thằng nghe không kĩ. Ê cu, tại sao lại có chuyện "hình như là không có" ở đây? Tao và bạn tao nghe rõ ràng có bài "Biết đâu nguồn cội". Mày không tin thì hỏi Ms Thu và Mr T.Anh lại đi nhé! Mày mới là thằng không nghe kĩ lại còn lắm vẹo lên mặt dạy đơi. Về thông lại tai đi nhóc!
    Ngày mất của chú Sơn là 12h 45 phút ngày 1-4-2001 chứ không phải là 31-3 như bạn nghe được đâu. Chà, sao thời buổi này lại có nhiều người không chịu tìm hiểu kĩ mà đã phát biểu thế nhỉ ?
    Ê cu, tao nó chuyện này tưởng mày nghe không kĩ hoá ra mắt mày có vấn đề nữa à cu???? Tao nsi là đêm hôm đó ở Nhạc Tranh quán chị dẫn chương trình nói thông tin đó. Mày có bị ẩm IC không? Sao mày cứ thích vu cáo cho người khác thế??? Bản thân tao tiếp nhận đó như là một thông tin vui, ok? Mày nghĩ là tao tin thông tin đó à? BẠnm tao trong SG ũng nhắn tin cho tao là Trịnh chết ngày nào. Tao chỉ viết ra khi nghe thông tin ở Nhạc Tranh Quán hôm 31 thôi! Hiểu chứ cu??? Chứng tỏ là mày nghe chtrình tưởng niệm Trịnh đêm 31 rất hời hợt, thê mà máy dám bảo tao là "nghe cho kĩ". Kiểm tra lại tai mắt đi nhé cu!
    Nhà thơ Anh Ngọc, một người hết lòng vì nhạc Trịnh là do cô Nguyệt hâm hâm ấy mời đấy ạ, chán ??? Cô Nguyệt ấy nói với tôi là đã được nói chuyện với "chú Ngọc" nhiều, và thật sự cảm động vì tấm lòng của chú dành cho nhạc Trịnh. Lẽ nào trong khi đọc thơ chú lại không truyền được tình cảm thiêng liêng ấy đến những khán giả như Voldo hay sao ? Chà, tiếc nhỉ ?
    Thơ của ông Ngọc thì đọc cũng hay nhưng cái đoạn ông ý vào đầu ó chỗ "tôi không tôn thờ thứ gì bằng Trịnh Công Sơn". Ê, câu này thì tao khong nuốt trôi được. Máy phán xét linh tinh rùi cu ạ!!! Có thể đó là chuyện riêng của ông Ngọc với Trịnh nhưng dẫu sao nói thề thì hơi quá. Một nhóc ngồi cạnh tao bảo chẳng nhẽ ông nhà thơ này coi trọng Rịnh hơn cả bố mẹ. Mày hiểu chứ cu???
    Cái "anh bán cafe" ( trích lời Voldo ), tức anh Sơn chủ quán Nhạc Tranh, người bao năm nay vẫn tâm huyết gìn giữ dòng nhạc Trịnh
    Tao biêt Sơn chủ quán nhưng tao ít khi nói chuyện với lão đơn giản vì ta đến Nhạc Tranh quán toàn cùng bạn tao và nói chuyện với bạn tao. Mày có vẻ thích khoe văn nhỉ cu! Chẳng nhẽ ta phải nói vào mặt mày là Sơn chủ quán không chỉ bảo tồn Trịnh mà còn tâm huyết với cả guitar cổ điển và Beat nữa. Chuyện quá ngoài lề mày lôi vào làm gì hả cu???
    Lần sau lép bép thì nhớ đọc những gì người khác viết và phán xét cho đúng nhé!
  5. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn Voldo lại vào đây quát tháo thế ? Cậu nói chuyện phải lịch sự tí chứ nhất là với các quý cô , cậu không đọc bài của thành tinh đại sư sao ? Cậu đã nhầm lẫn mà còn quát tháo mọi ngưòi nữa ???
  6. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, cháu sợ qúa bác Vô độ ạ ! Bác thét to quá. Lần sau thì be bé thôi, gan cháu bé lắm. Chết ! Ặc !
    Mày không tin thì hỏi Ms Thu và Mr T.Anh lại đi nhé! <--- vâng để cháu hỏi lại ạ ! Khiếp kinh quá. Anh Tuấn Anh ơi, có đứa bắt nạt em gái anh này !
    Kiểm tra lại tai mắt đi nhé cu ! <-- vâng, nhà cháu ở ngay đằng sau bệnh viện VIệt - Pháp, để cháu làm cái kiểm tra tổng thể cái. Để lần sau khỏi tự trách mình "có mắt mà không thấy Thái Sơn" Voldo !
    Chuyện riêng của ông Ngọc ông ấy nói ra thì kệ ông ấy. Nhà thơ là những người sống bằng tình cảm, ông ấy tôn thờ TCS và nói ra điều ấy vào buổi diễn kỉ niệm ngày mất của ông Sơn là đúng lúc, đúng chỗ. Nó chỉ không dành cho những người như Voldo thôi à...
    Chuyện quá ngoài lề mày lôi vào làm gì hả cu??? <-- ngoài lề à ? Sao không thấy Voldo chú thích sau câu viết rằng đấy là chuyện ngoài lề ? Cái gì đã đưa lên diễn đàn cho mọi người đọc thì chấp nhận là câu chữ sẽ bị mổ xẻ săm soi đấy ! Lần sau thì dùng chữ cho cẩn thận, đừng trách người ta soi mình !
    Câu cuối cùng : Cháu không phải là "cu" !

    I'm not the only one... Don't despair, oh me, don't despair !
  7. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0

    Buổi 1-4 à , biết nói gì đây nhỉ ? Đến muộn , chẳng biết nói gì ... hôm đó muốn hát bài đêm thấy ta là thác đổ nhưng khản giọng đành phải hát những con mắt trần gian thì đoạn cuối lại quên mất lời , hic buồn quá . Một không khí ... ừm ừm ...tuyệt vời.
    Nhắn nhủ Voldo : ( nói toạc cái đã toạc ) Thằng cu mà bác nói là ngưòi mà bác ngưỡng mộ đó , còn không mau tạ lỗi .
    Bác là CSC member sao chẳng thấy vào box sinh hoạt !
  8. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Một chuyện thú vị đây. Nghe Voldo mắng mỏ em ý thì cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Cũng xin có một ý kiến nhỏ với Voldo nhé, đừng nên dùng những đại từ như: mày, tao...trong box nhạc Trịnh, nghe có vẻ rất khiếm nhã!
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  9. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, cả nhà cứ để bác Voldo tự nhiên, sao lại bịt mồm người ta thế, bất lịch sự . hì hì...
    Đừng có làm em lộ tẩy thế chứ ?
    Tháng 5 có kế hoạch gì không cả nhà nhỉ ? Hix, mới nửa tháng tư mà mình đã nghĩ sang tận tháng 5 rùi, hix ! Nhớ cả nhà quá ! Thèm được nghe một ai đó hát nhạc Trịnh... Dạo này "công chúa" bị cấm cung tệ, ở nhà mà mở mồm ra hát là thể nào cũng bị các cụ phàn nàn "im cho hàng xóm ngủ, công an sang bây giờ đấy !" ( tại cháu toàn thức đêm ).
    Gửi lệnh truy nã Blue293 !!! (( bác nào gặp hắn thì gửi giùm em cái lệnh truy nã ! )

    I'm not the only one... Don't despair, oh me, don't despair !
  10. Helloweener

    Helloweener Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đây là chương trình tưởng niệm Trịnh Công Sơn do Nhạc Tranh quán đứng ra tổ chức

    Thứ 2-Ngày 31-3-2003

    LỜI THIÊN THU GỌI
    Chương trình
    Tưởng niệm Cố Nhạc Sỹ TRịnh Công Sơn
    Tròn 2 năm ngày mất (1-4-2003)
    *Đảm nhiệm chính :
    Guitarist : Lê Thu
    Violin : Tuấn Anh
    _Tham gia chương trình:
    Nhà thơ Anh Ngọc cùng một số bạn yêu nhạc Trịnh
    *Violin & Guitar :
    1. Quỳnh hương
    2. Hạ trắng
    3. Dấu chân địa đàng
    4.Còn tuổi nào cho em
    5. Ở trọ
    * Ca khúc (Guitar : Quốc Anh )
    1.Góp lá mùa xuân
    2. Níu tay nghìn trùng
    3.Ru đời đi nhé
    4. Này em còn nhớ
    5. Cỏ xót xa đưa
    6. Rừng xưa đã khép
    *Thơ :
    -Nhà thơ Anh Ngọc :
    1. Người hát rong
    2. Trịnh.....Nhạc Trịnh

    (Đề nghị bà chị Thương thêm vào phần này)
    ( Guitar : Lê Thu )
    7. Tình xa
    8. Dấu chân địa đàng
    (Guitar : Quốc Anh _ Violin : Tuấn Anh )
    9. Người già em bé
    10. Để gió cuốn đi
    11. Lời thiên thu gọi
    12.Cuối cùng cho một tình yêu
    *Violin & Guitar
    6. Hoa xuân ca
    7. Như cánh vạc bay
    8. Biết đâu cội nguồn
    *Kết chương trình
    Ca khúc
    13. Hãy yêu nhau đi
    Music kết :
    Xin mặt trời ngủ yên ( Saxophone TRẦN MẠNH TUẤN )
    CÁC CHƯƠNG TRÌNH TƯỞNG NIỆM TRỊNH CÔNG SƠN TẠI NHẠC TRANH QUÁN
    1.Tròn 100 ngày mất (11-7-2001)
    2.Kỉ niệm ngày sinh (27-2- 2002)
    3.1 năm ngày mất (1-4-2002)
    4. Kỉ niệm ngày sinh (28-2- 2003)
    5. 2 năm ngày mất (31-3- 2003)

    Nơi em ngồi ngày xưa còn ấm lắm.Anh gối lên và ngủ một giấc dài.Em có biết đời cho em là mộng.Để anh về cứ tưởng một thành hai
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này