1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi offline tất niên của box Võ Thuật chi nhánh Saigon ... vui quá .... (chi tiết trang

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi blue_angel_new, 29/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Chẹp .. thế anh xem bói kiểu giè? như thế nào? .... Mai em về BMT rồi .... nên không chắc là tối nay sẽ xuất hiện .. hic ... cùng lắm thì ... em không xem bói chứ giè .....
    Nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa,thì trái tim em sẽ chẳng chịu nghe lời.Như mặt trời càng xa,bóng xế đổ càng dài, trùm lên em,em quay cuồng thương nhớ.Càng trốn trong lãng quên, anh hiện về càng rõ....
  2. phucnguyen03

    phucnguyen03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Chúc em đi trốn dzui dzẻ, thượng lộ bằng yên he`he` ...
    Đi Sao Về Vậy
  3. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Sao tự nhiên bây giờ mình muốn đi BMT quá ...

    Lonelymanus
  4. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Híc... hôm nay tự nhiện có công việc đột xuất không thể đến tham gia cùng các bạn... tiếc thật... thôi hẹn dịp khác vậy... Mà sao vẫn chưa thấy bài tường thuật nhỉ... hihi...
    never on sunday but...
  5. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , 17/7/2003 , buổi họp mặt đông đảo nhất của box Võ Thuật chi nhánh T.P Hồ Chí Minh đã diễn ra rất sôi động và đầy sự bất ngờ . Bắt đầu từ lúc 17h15 , Lonelymanus phóng xe từ nhà đến đón baby_ccc ... hic .. đi mãi mà không thấy cái bảng hiệu làm dấu chỗ hẹn , cũng chả thấy em đâu ... nghi ngờ ... chẳng lẽ em thích chơi trò ú tim ? Hm , thế này thì phải u cho em tím luôn mới được ... heheh ... đi vòng lại một vòng ... may quá , thấy cái bảng hiệu rồi , thấy một cô bé đi lững thững với cái áo 3 màu "rất hợp với dáng em" ... oh thank God , I found her ... Và Lonelymanus bắt đầu một chuyến hành trình không còn lonely nữa đến bưu điện thành phố , nơi hẹn tập trung (đây thật sự là một điều bất ngờ ) . 17h55 đến bưu điện , sớm hơn giờ hẹn 5 phút nên vì thế cũng chưa thấy ai . Thời thế tạo anh hùng , tất nhiên , nhất là trong hoàn cảnh chỉ có 2 người thế này ... Đang thể hiện những gì anh hùng có thể làm với mỹ nhân thì nguyenhoanghiep1985 , kapappo và một người bạn của nguyenhoanghiep1985 đến . Hơi cảm thấy tưng tức vì thời thế cũng làm mất anh hùng ... thì nguyenhoanghiep1985 hỏi : "sao lúc chiều em thấy anh Lonelymanus ăn mặc khác , đi xe khác , sao tự nhiên bây giờ ăn mặc thế này , đi xe này" ... (nói nhỏ với các bác là lúc chiều em có gặp nguyenhoanghiep1985 trên mạng, tiện thể có việc ở gần nhà chú ấy nên lúc chiều em rủ chú đi ăn chè và gỏi cuốn) ... "chú nguyenhoanghiep1985 này chả hiểu gì cả, lúc chiều anh đi một mình, bây giờ anh có đi một mình đâu , vả lại lúc chiều trời hot quá nên anh ăn mặc cool một tí , bây giờ chiều rồi , trời mát rồi , nếu cứ short với T_shirt , chị ấy ngồi sau làm sao chịu nổi , phải lịch sự khi có phụ nữ chú em ạ" Một lúc sau , 18h20 thì mda9 đến , cô bé này trên mạng xưng là tiểu quỷ của box Võ Thuật , thế mà ở ngoài trông cứ như tiểu nương chứ làm gì đến nỗi quỷ ... hìhì , anh đang khen đấy nhé mda9 , công nhận cô bé này hiền thật Cao nhân phucnguyen03 và Giao_Duy không hẹn mà đến gần như cùng lúc ... Giao_Duy nhìn nguyenhoanghiep1985 và reo lên ... "bạn học lớp *** phải ko ?" .. nguyenhoanghiep1985 mơ mộng : "oái , cô ấy đang nhìn mình" Đúng 6h30 , những thành viên kể trên trực chỉ Trung Nguyên 218 . Tất nhiên , chào lễ và giới thiệu phải được bắt đầu trước nhất ... cao nhân phucnguyen03 đứng lên , anh làm mọi người quá bất ngờ khi cho biết , phải trốn sếp và trốn vợ ra đây đấy ... hic .. cái khoản vợ con , baby_ccc đến khi ra về vẫn hỏi lại Lonelymanus về sự chính xác ... ông này nhìn thế mà lại thế nhỉ ... kinh thật ! Một lúc sau thì bin_relax (cao thủ môn phái nhờ am nham hỏi ...) xuất hiện , quả thật càng ngày càng nhìn giống Bin Laden , râu đen , ốm ốm , chỉ khác mỗi cái khoen tai thôi .. rồi song_am ; xetăng cùng bạn gái đến ; mod box Thảo Luận lonesome , chàng cao bồi cô đơn hôm nay cũng giống Lonelymanus , chẳng còn cảm giác cô đơn khi xuất hiện cùng chị gái emiu ... Hôm nay quả là ngày lành bác lonesome nhỉ ? ... Một lúc sau thì KhôngChiêuThức cũng đến ... Tất cả đã đông , mọi người tạm cạn chén trước trong khi tiếp tục chờ những người khác ... Và những chủ đề liên quan đến võ thuật nói riêng và vận động nói chung được đưa ra , mọi người cùng đưa ra ý kiến và đón nhận những phản hồi , những câu chuyện về kiếm Nhật , về đoạn đầu đài , về Cửu điều , về tiểu xảo , thủ đoạn , thuyết Vô Vi , Đạo Đức Kinh , về tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung ... thậm chí cả về tình yêu và ... "con bé nhà anh mấy ngày nay khóc nhiều quá" cũng đã được đề cập đến Một số cao thủ ngồi "vào tay" với nhau , và thậm chí cả màn biểu diễn nội công "vuốt ly và cái ly bị vỡ" của bin_relax làm mọi người khiếp đảm vì các mảnh vỡ nằm gọn trong ly , nhưng điều bất ngờ và khiếp đảm nhất khi bin_relax thú nhận , các mảnh vỡ nằm trong ly là do bin_relax nhặt bỏ vào Khá đông người và nhạc khá ồn nên một số thành viên không nghe được tiếng nói của nhau , baby_ccc thú nhận với Lonelymanus : "một tai baby_ccc nghe phía bên trái , một tai baby_ccc nghe phía bên phải , sự kết hợp cả 2 tai để nghe tiếng nhạc và cuối cùng baby_ccc chẳng biết mình nghe được cái gì nữa" ... hic ... "không biết baby_ccc có nghe được tiếng đập từ trái tim đang đập ầm ầm như thế không nhỉ ? mà không nghe ra nữa thì chắc đến phải vỡ tim mất thôi" lonesome và emiu chào mọi người và đi , xetăng và bạn gái cũng chào và đi vì giờ này là đúng giờ đi học về của cô bạn xetăng rồi Nhưng bất ngờ hơn khi một lát sau , cả lonesome và xetăng đều trở lại , và tất nhiên , tấm lòng nhiệt tình luôn nhận được nhiều thiện cảm cùng với tiếng vỗ tay như "pháo đại bác" nổ ... Mọi người cùng nói chuyện và cũng chờ đợi những thành viên khác , On4u , thiên thần có 2 cánh blue angel , DONGBAI ... baby_ccc bảo : "hôm nay mấy giờ về cũng được" ... nguyenhoanghiep1985 : "em mới thi ĐH xong , thoải mái rồi , mấy giờ cũng ok" , thậm chí có bác còn nêu "dù gì về cũng bị vợ mắng nên về muộn còn hơn về sớm" ... ... mọi người rất thoải mái và vui vẻ vì đã biết tương đối về nhau nhiều hơn lần offline thứ nhất ... Chỉ tiếc một điều , một số thành viên hứa sẽ đến nhưng không đến ... Đã khá trễ , gần 10h30 , quán tắt bớt đèn và anh em cảm thấy ngồi thiền thế cũng đủ , sau cơn mưa trời lại sáng , sau khi no rồi lại đói ... mọi người rủ nhau đi ăn phở và uống trà ... thật thú vị với cảm giác uống trà đêm , đặc biệt bác phucnguyen03 lại lấy ra một bịch ô mai và mứt mơ ... còn gì tuyệt bằng khi vừa được ăn mứt , vừa được uống trà ... công nhận bác phucnguyen03 tâm lý hay thật , xứng đáng là chuyên gia giáo dục tâm lý và giới tính Ăn uống no nê và ... "đến giờ cho con uống sữa rồi" mọi người chia tay nhau về và hẹn gặp lại lần sau ... trước khi chia tay , các bác bin_relax , phucnguyen03 , xetăng dặn dò Lonelymanus phải chở baby_ccc về nhà cẩn thận , an toàn , đúng nơi chốn (các ông ý phát âm ngọng cứ ra là đúng nơi để ..trốn ) ...hm , các bác cứ yên tâm về em đê ... trên đường chở baby_ccc về , trời sắp sửa mưa , Lonelymanus hôm nay hơi đãng trí , ra ngoài đường mà quên mang áo mưa ... nên cứ sợ trời mưa bất chợt , may quá , chở baby_ccc về an toàn và trời chưa mưa , nhưng trên đường em về nhà thì trời lại mưa .. hic ... đi đêm không mang áo mưa thì nguy hiểm lắm (gió đêm khác gió ban ngày mà ) ...Các bác rút kinh nghiệm em nhé , đi đêm , ra ngoài đường bây giờ phải mang áo mưa nhé ... ... lại tức một điều là thà nó mưa lúc vừa về đến nhà baby_ccc thì xin vào trú còn đỡ .. đằng này , đành lủi thủi mang cái sự ướt nhẹp về đến nhà , đồng hồ gõ gần 12h đêm ... Cám ơn tất cả các bác tham gia buổi hôm nay , cám ơn tất cả các ideas , feedback ... cám ơn sự tài trợ của các bác đã đi làm dành cho bọn SV , HS chúng em và ... cám ơn cái xe của em hôm nay thắng hơi bị ăn ... heheh .. chở baby_ccc đi , em chỉ sợ thắng nó không ăn , chở phụ nữ thì phải tạo sự an toàn cho họ mà ... đi xe mà thắng không ăn thì nguy hiểm lắm , đường đêm toàn xe hàng container thôi ... heheh ... (nhưng biết thế hôm qua đi sửa cho cái thắng nó ăn hơn một chút nữa , sự an toàn sẽ cao hơn .. heheh ) . Tất cả chúng ta đến với nhau vì sự đam mê Võ Thuật và Vận Động , và tất cả chúng ta sẽ ở lại với nhau vì tất cả mọi thứ khác mà chúng ta cùng cảm nhận được ! Chúc cho box Võ Thuật , chi nhánh T.P Hồ Chí Minh luôn phát triển và thành công
    Được Lonelymanus sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 18/07/2003
  6. KhongChieuThuc

    KhongChieuThuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    Well ! Mod đệ và cả cái box võ thuật Tp HCM - này nói thiệt không phải khen chứ ... hôm nay tệ quá mức !!! ... nói toàn chuyện "cung trăng với chị Hằng" mà thiếu sót khủng khiếp chuyện "mặt đất" ... . Hôm nay là ngày sinh nhật của baby-ccc đấy ! Có biết không K (?) ... hãy nhìn xem ... cô bé ấy quả là "lặng lẽ nơi này" ... Khoán cho đệ - đại diện anh em liệu tính đường mà "sửa sai"
    Vô chiêu - Vô thức
  7. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Đệ sẽ sửa sai sót ... CHÚC MỪNG SINH NHẬT BABY_CCC
    Các anh em khác nên tiếng lào ...

    Lonelymanus
  8. phucnguyen03

    phucnguyen03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tui góp ý chút xíu, bác mod tường thuật toàn chuyện cá nhân không hà. Viết dài nhưng thông tin không nhiều, không cụ thể, rõ ràng, dễ gây hiểu lầm.
    Bác muốn tường thuật hay thì bác phải xông xáo, lúc ngồi chỗ này, khi qua chỗ khác, nắm tình hình tổng quát trước rồi sau đó chọn lọc các chi tiết đắt giá để viết, khi ấy bài viết sẽ hấp dẫn hơn nhiều he`he`...
    Các bác cứ coi như đây là lời chúc sinh nhật tới baby_xavanghn nhá he`he` ...
    Đi Sao Về Vậy
  9. nguyenhoanghiep1985

    nguyenhoanghiep1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ồ, sinh nhật á ? Sao không có bánh trái gì cả thế hửh ? Làm hôm qua em đau bao tử vì đói bụng đó...

    Chuyện nhỏ như con ... trỏ

  10. phucnguyen03

    phucnguyen03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào, cái tô phở to vật vã của chú em sạch bách, đúng là con nhà võ thứ thiệt he`he`... Ấy gọi là, đánh một trận sạch không kình ngạc, nhể he`he` ...
    Đi Sao Về Vậy

Chia sẻ trang này