1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi offline tất niên của box Võ Thuật chi nhánh Saigon ... vui quá .... (chi tiết trang

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi blue_angel_new, 29/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Xin rút kinh nghiệm ở các lần sau ...

    Lonelymanus
  2. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Ôi ... đi vui quá Blue dù rất muốn đi nhưng mà lại không thể .. thành thật xin lỗi đã bắt mọi người chờ đợi .. thôi thì hẹn nhau lần ăn nhậu kế vậy

    Mọi người bữa nào rảnh dzạ? .... hic ihic .. Blue vẫn chưa bít mặt lonelyman ... thật là tiếc quá bữa nào đi cho tớ xem cái mẹt coi .... nghe baby khen cậu quá chừng
    Blue Angel
  3. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Hic .. xấu lắm , đừng thất vọng nhé

    Lonelymanus
  4. mda9

    mda9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    đây là cảm nghĩ của muội,
    đáng ra là muội định đi sớm rồi đó, nhưng do coi samo nên đi hơi đúng giờ. đầu tiên, muội dạo 1 vòng quanh nhà thờ đức bà, muội liền thấy 1 nhóm người nhồn nháo nhìn mình, chắc là đúng rồi, nhưng cho chắc ăn, dạo 1 vòng nữa, lần này lấy hết can đảm, đánh xe vào bưu điện, thầy chiếc 82 , thôi đúng rồi, thiệt là đúng như lời tường thuật lần trước, hiện đang thiếu nữ, chỉ thấy chị baby thôi, thế là vào chào , đúng là box võ thuật rồi, 1 lúc sau, Giao_duy cũng giống như vậy, đâu biết chắc, khi giao - duy tới thì cả đám bắt đầu trực chỉ đến Trung Nguyên, 1 vài thủ tục được giới thiệu, vì muội mới gặp mặt lkần đầu mà, khi nghe phuc-nguyen03 có cả vợ và con nữa, thiệt là quá bất ngờ, còn lonelymanus , kagapoo cũng ít nói nữa, người nói nhiếu nhất có lẽ là anh KCT và phucnguyen03, nói quá trời nói luôn. mọi người đi chơi đến khuya thế kia à, em mà đi theo mọi người chắc bị nhốt ở ngoài luôn quá.
    xin xho em hỏi: võ vườn là võ gì vậy?, tại sao gọi nó là võ vườn.
    sau buổi đi hôm ấy rất vui, gặp được người cùng nói về võ thuật , mặc dù có những điều chưa được hiểu rõ cho lắm.
    học không chơi đánh rơi tuổi trẻ
  5. phucnguyen03

    phucnguyen03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi thì anh xin thưa he`he` ... võ Vườn là võ Vườn, gọi là võ Vườn vì nó dùng chiến thuật Vườn không nhà trống, nó có bài tập Múa gậy Vườn hoang, mọi người đều nói nhiều, chơi thiệt tình, học tập hết mình như cái thuở vẫn còn ở trong Vườn trẻ... he`he` ...
    Đi Sao Về Vậy
  6. aikiken

    aikiken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thứ 4 ngày 23/7/2003 nghe nói ở CLB Phan Đình Phùng có buổi biểu diễn võ thuật chào mừng SeaGames. Bà con ở Tp ai rảnh thì họp nhau lại đi coi cho dzui đê
    Được Lonelymanus sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 20/07/2003
  7. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Bác biết ngày giờ cụ thể chứ ?

    Lonelymanus
  8. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải cái vụ này không ?
    Tại liên hoan Võ thuật TPHCM gồm 7 bộ môn võ (24/7 tại NTĐ Phan Đình Phùng) nhằm kiểm tra và đánh giá công tác chuẩn bị tranh tài ở SEA Games 22, LĐ võ thuật TP đã giao cho các hội và bộ môn nhiệm vụ xây dựng chương trình ?oTriển lãm võ thuật?. Chia theo hai khu vực: võ truyền thống (vật tự do, pencak silat, wushu, võ cổ truyền và vovinam), võ hiện đại (quyền Anh, karatedo, taekwondo, judo và aikido), các bộ môn sẽ có chương trình cụ thể nhằm giới thiệu lịch sử, quá trình phát triển, đào tạo, thi đấu và thành tích của bộ môn mình bằng hình ảnh, hiện vật (cúp, huy chương, đồ lưu niệm qua các giải đấu quốc tế?).

    Lonelymanus
  9. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc, sau hai ngày ngủ li bì, chiều nay em mới tỉnh táo lên mạng post lại những cảm nghĩ của em về ngày offline box Võ Thuật chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh 17/7/03 hehehe
    Đúng 5h45'''' em có mặt dưới 2 cái biển quảng cáo ( điểm hẹn với Lonelymanus) hix hix nhưng lại không thấy Lonelymanus đâu, em hơi chột dạ chút, tự nhủ đi lang thang một vòng coi sao thì từ xa em thấy một anh chàng "verry handsome" đang cười rất tươi với mình, chà chà em lẩm bẩm nghĩ ai vậy ta? Khi đến gần thì hoá ra là Lonelymanus nhà mình các bác ạ. Công nhận hôm nay Lonelymanus nhà mình bảnh trai hơn lần offline đầu tiên hi hi . 5h55'''' em có mặt tại điểm hẹn......6h35'''' khi đã gần đông đủ, mọi người thắng tiến cafe Trung Nguyên 218A Pastuer. Hix em nghe nói 2 bé mda9 và bé Giao_Duy tập Judo nghĩ mình gặp " thứ dữ " nhưnng ai ngờ 2 bé hiền và ít nói quá trời!!!
    Khi đã ổn định được chỗ ngồi, mọi người bắt đầu "màn bắt buộc " giới thiệu nào pà con....Một lúc sau thì bác Bin_relax + Songam + NoSuchNick tới thì em được xem phim hành động diễn ra ngay trước mắt hi hi . Em ngồi cạnh mấy bác mà thấy tay chân các bác cứ là " múa " liên tục lèm em sợ wá trời. Sau khi lấy lại được dũng khí em mạnh mồm phát biểu " Karate là môn võ dở" hix hix liền bị anh phucnguyen03 feedback liền. Anh phucnguyen03 nói rằng :" Karate là một môn võ rất hay, một môn võ dành cho người già, và khi ra đòn chân tay không bao giờ thẳng...." Sau một hồi được anh phucnguyen03 phân tích baby hỉu ra vấn đề và thấy mình sai lầm nghiêm trọng, phát biểu linh tinh nên baby rút kinh nghiệm im lặng ngồi nghe mọi người nói chuyện.
    Từ khi các bác P.A + Lonesome + KCT đến là lúc trao đổi sổi nổi nhất của buổi offline. Nhưng đó cũng là giờ phút kinh hoàng nhất của em hu hu . Hix tại em ngồi "chiếu giữa" nên 1 tai thì nghe các bác " xóm nhà lá" uýnh lộn, 1 tai thì nghểnh lên nghe bác KCT và bác Lonesome, rồi 2 tai " chụm " lại nghe nhạc ===>>> em không nghe được gì hết, tai em lùng bùng và đau đầu gần chít. Mặc dù em đã nghe lời bác phucnguyen03 và anh NoSuchNick vận dụng hết " nội công " mà cũng đành pó tay. Em chỉ còn cách dòm sang trái, ngó sang phải và cuối cùng là nhìn bao quát tất cả các khuôn mặt dễ thương của box mình,( hehe tại tính em đãng trí nên phải nhìn các bác cho rõ để lần sau ra đường khỏi "uýnh" nhầm người nhà thì phiền lém). Nhân đây em cũng xin có ý kiến, lần sau offline thì đề nghị các bác thay đổi địa điểm nhạc nhẹ hộ em. Và wan trọng nhất là chỗ ngồi sao cho mọi người cảm thấy ấm cúng và thân thiện.
    Khoảng 9h hơn khi một số người ra zề em bi " dồn " ra ngồi cạnh bác KCT và bác Lonesome, lúc đó em mới nghe được cuộc thảo luận của hai bác. Nói chung theo suy nghĩ của em thì các vấn đề các bác đã nêu, đã vào " thời điểm " thích hợp nhất chưa? Em thì thấy còn hơi "mỏng". Nhưng nếu theo như ý kiến của Hiệp thì sao? Ok chứ? Cái quan trọng là " lửa" đam mê luôn cháy trong mỗi người, nếu như " lửa tắt " thì tất cả đều vô nghĩa. Đó là ý kiến khách quan của em, các bác thấy sao thì cho ý kiến nhé! Em rất muốn nghe sự feedback của các bác trong vấn đề này....
    "Tiểu xảo" và "Thủ đoạn" như bác Lonesome nói thì riêng với quan điểm của bản thân, em chấp nhận " Tiểu xảo " nhưng không thể chấp nhận " Thủ đoạn ". Cảm ơn bác Lonesome rất nhiều về ý kiến của bác để xây dựng box Võ Thuật ngày càng phát triển vững mạnh.
    10h30'''' sau khi chờ một số thành viên hứa mà không thấy đến mọi người kéo nhau ra về. Ra đến cửa ai cũng nói " verry hungry " và bác KCT kéo mọi người ra Pastuer - Phở Hoà ( ặc ..ặc giờ đó em măm tô phở xong là thức trắng cả đêm đó các bác ạ). Sau khi ăn uống xong và làm thủ tục chia tay ra về, bác Kiên lại được giao nhiệm vụ đưa em về. Hix khổ thân ông bạn tôi bị mắc mưa ( lúc nào rảnh cafe với tớ đền bù thiệt hại nhé Kiên! ).
    Và lời cuối cùng em muốn nói là cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến em. Cảm ơn 2 bác KCT + phucnguyen03 tài chợ chính cho trương trình này.
    Thân ái và hẹn gặp lại các bạn vào lần offline sau ./.
    Tâm hồn người phụ nữ là một thứ sa sỉ phẩm mà người đàn ông không bao giờ với tới được.

    Được Baby_ccc sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 20/07/2003
  10. mda9

    mda9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    ngày 2&3 tháng 8 sẽ có giải judo cúp truyền hình đó. mọi người có rảnh thì đi xem nhé
    học không chơi đánh rơi tuổi trẻ

Chia sẻ trang này