1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi offline tất niên của box Võ Thuật chi nhánh Saigon ... vui quá .... (chi tiết trang

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi blue_angel_new, 29/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 này 10/1/2004 được không các bác ? Cố gắng tuần này nhá , chứ tuần sau nữa thì cập rập Tết quá ... các bác lại bận bịu nhà cửa vợ con ...

    Lonelymanus
  2. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Ngày này tớ đang mò mẫm ngoài Bắc rồi tiếc quá .... đi với VT vui vậy m,uh ko đi được
    Stupid girls ...........always do like I do ..
  3. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    chào các anh giai Sài Gòn,
    Chiều 14 tháng này tức 23 tháng Chạp ở SG tổ chức giỗ tổ các loại võ vẽ, có anh nào tới tham gia ko?
  4. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Xin đề nghị một nơi nào đó khá rộng rãi để mà...
    Và sau buổi đó, chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn một món gì đó( lẩu chẳng hạn)
    Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thât. Chúng ta sống trên đời này ko phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu mà là để học cách yêu người ko hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ...
  5. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    chủ nhật 11/01,còn địa điễm thì tuỳ các chiến hữu. kha...kha...ka
    wingchun
  6. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đã tham khảo ý kiến một số thành viên , nay xin thông báo với các bạn cụ thể hơn , buổi offline lần này sẽ được tổ chức vào ngày thứ 7 này (10/1/2004) , bắt đầu từ 6h30'' PM , tại quán cafe Trung Nguyên 218A đường Pasteur (nằm bên phải đường , nếu đi từ hướng ĐH Kiến Trúc lên thì gần đến ngã tư Pasteur - Điện Biên Phủ) . Các bạn hãy đến tham gia tự nhiên , đừng ngại gì nhé . Và cũng không nhất thiết phải đến đúng giờ nếu như bạn có việc gì bận , mọi sự có mặt trước 10h PM đều được đón chờ (chúng tôi thường ngồi cũng khá trễ)
    Hướng dẫn :
    - Bạn bước vào quán , nhìn sang bên phải , bàn nào đông người nhất ... (chúng tôi thường ngồi ngay bên phải gần cửa quán)
    - Hỏi nhân viên quán , bàn của anh Việt ở chỗ nào
    - Phone : 0958863669
    (các bạn có ý kiến gì xin vui lòng post lên hoặc PM)

    Lonelymanus
  7. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Danh sách thành viên nhận lời tham gia mà Lonelymanus liên lạc được tính đến thời điểm này là 12 người (có 2 nữ) ...

    Lonelymanus
  8. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đăng kí có kịp không nhỉ ? mình tham gia với , nhưng khoảng 8h mới được . sẽ phone sau nhé !
     If you are going to play the game properly you'd better know the ruler
  9. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ công tác chuẩn bị ...
    Sau một loạt các cuộc điện thoại và PM , Lonelymanus đã nhận được sự thống nhất từ mọi người vào ngày thứ 7 , 10/1/2004 . Có một vài tình huống ngộ nghĩnh trong các cuộc điện thoại : "alo , chào anh DongBai , tôi là Lonelymanus ở box Võ Thuật , box dự định ...xxx...." , nói một hồi xong , anh DongBai hỏi lại : "Ủa , nãy giờ anh nói gì , tôi không hiểu" ... hic ... lại phải nói lại một cách chậm rãi ....(hì , anh DongBai thông cảm , bình thường em quen nói nhanh) . Một cuộc điện thoại khác : "alo , bác phucnguyen03 à ? Ờ ờ .... ờ ờ ... hè hè .... (thói quen cố hữu của ông này ko sửa được , lúc nào cũng ờ ờ .. hè hè ... --> bó tay) . Vừa bấm số xong : "alo , Lonelymanus à ? P đây ..." (mình chưa kịp chào cô ta đã nhận ra mình ... chợt nghĩ đến chuyện duyên số ... heheh) . Một đồng chí kể một câu chuyện khác : "alo , L hả ..." .... "Ừ , tao đang trong nhà tắm , chuẩn bị mặc ... , có gì mặc ... xong tao gọi lại" --> ko biết có phải một phút mặt niệm khi "chào cờ" không ? heheh
    Quán cafe ...
    Đến quán đúng 6:30 PM , nhìn sang dãy bàn hay ngồi , chẳng thấy ai , nghĩ mọi người chưa đến , ngồi chờ một mình một lúc . Cô nhân viên đến đưa menu , đành gọi một ly và hỏi có anh em nào đến chưa . Cô ấy bảo một vài anh em đang ở phía trong , thế là bước vào trong ... Suýt choáng ... 2 ông đang ngồi bên 2 cái Laptops , một ông khác đang rít thuốc ngẫm sự đời ... "Trời ạ , các bác giờ này còn làm việc gì nữa ? ... Đâu có , bọn anh đang chơi game đấy chứ" ... Nhìn vào monitor , hóa ra đang chơi game thật . (Bó tay , các ông này ngồi ở quán từ 8h sáng , xách cả Laptop để chơi game chờ tối đến) . Một ông hỏi : "chào Lonelymanus , lâu rồi không gặp , vợ con gì chưa ?" (... hm , bác này thích va chạm nhỉ ?) ... "Em vẫn độc thân vui tính , không có gì quý hơn độc lập tự do" ... heheh ... Trong phòng vắng vẻ chẳng có khách nào khác , có một cây piano , và lần offline này khác hẳn các lần offline khác , các anh em box Võ Thuật được thưởng thức tiếng đàn piano do một pianist (xin phép được tạm gọi thế) , thành viên của box Võ Thuật trình diễn . Một vài bài nhạc cả cổ điển lẫn "Saving all my love for you" vang lên . Chẳng có tiếng vỗ tay , nhưng có những lời khuyến khích : "chơi nữa đi , đừng nói gì ồn ào để bọn anh tập trung chơi game ... heheh" ... tay pianist thất vọng về chỗ . Ngày xưa hắn cũng từng đoạt một cái giải của thành phố về piano , nhưng hắn đã bỏ vài năm rồi , và hắn chấp nhận , tay hắn giờ đã ko còn mềm mại được như xưa nên ... Chợt lo lỡ có người đến mà ko biết lối vào trong , Lonelymanus ra dặn dò em tiếp tân : "Có ai vào ngồi dãy bên phải thì em vui lòng hỏi hộ anh xem có phải tìm box Võ Thuật , tìm Lonelymanus không ?" , cô bé có đôi mắt tròn , cả người cũng hơi tròn tròn hỏi lại : "Lon gì ạ ?" .... "Lonelyman , người đàn ông cô đơn chứ không phải Lon nước gì em ạ" .. cô bé "dạ vâng" đầy vẻ thấu hiểu ... làm mình hơi buồn ... cũng nảy ý định trêu em , hỏi xem em có còn lonely không thì em nhận lệnh phải đi pha nước .... Một lúc sau , kapapoo , baby_ccc , song_am , và Mr D , người lần offline trước đã bóp bể cái ly của quán đến ... mọi người trông ai cũng rất phong độ . Một bàn cờ tướng bày ra , song_am cùng Mr D thách đấu nhau , các bác chơi chuối vãi , dùng pháo đối phương chơi tướng đối phương ... Cũng thật đặc biệt chỉ có ở riêng box Võ Thuật chi nhánh Saigon , chơi cờ tướng úp mặt , ko được biết nó là con gì ... (em thật bó tay mấy cái vụ cờ pháo này) . Chợt cúp điện , trong phòng chỉ có các anh em box Võ Thuật và 2 cô gái nhân viên tiếp tân , thế mà có những tiếng la hét , thốt thiết thật to ... không xuất phát từ 2 cô gái , mà xuất phát từ các "cụ" box Võ Thuật (lúc đầu em nghĩ : "Quái lạ , mang tiếng thành viên box Võ Thuật mà cúp điện tí cũng sợ sệt , la hét" ... sau này mới chợt nhận ra vấn đề , các anh em tính chơi dương Đông kích Tây để có câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân ... heheh ) . Trời tối om om , chỉ có 2 cái Laptops là sáng đèn , bàn cờ tướng vừa soi quẹt vừa đánh , các anh em còn lại ngồi im lặng . Tay pianist thấy thế liền lên chơi piano tiếp lấy khí thế (tay này chắc bỏ lâu rồi không đánh , thấy piano nên nhớ nghề) . Em ơi Hà Nội phố , Hạ Trắng , nhạc Trịnh đủ kiểu vang lên ... Một lát sau có 2 anh em thành viên mới đến , quán vẫn cúp điện , ngồi phòng lạnh ngột ngạt quá , các anh em quyết định di chuyển ra ngoài , ngồi đúng nơi đã hẹn . Bàn ghế được sắp xếp . Cô bé mda9 đến ... "Hẹn 6h30 mà 7h30 rồi mới đến ?" ... "Đâu có , 6h30 em đến nhưng chẳng thấy ai" ... Hì , sorry mda9 nhé , bọn anh ngồi phía trong , lúc đấy cũng quên chưa dặn dò các bạn nhân viên tiếp tân ... rồi letmebe , một thành viên mới tham gia vào box Võ Thuật được vài ngày cũng đến . Trò chuyện , bàn luận sơ sơ về võ thuật , Taekwondo , Hapkido , Võ Lâm ... về ĐH Kiến Trúc , trường phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai ... về trận bóng đá đang chiếu trên màn hình TV ... về cả cái cây cột của quán bị một bác thành viên bóp sao mà tróc hết cả vỏ bên ngoài ... Và một câu chuyện cực kỳ lâm li do bác phucnguyen03 kể , mọi người chợt nhớ đến cô bé blue_angel ... heheh ... Bác lung_tung_quyen_phap đến , dẫn theo một người bạn gái , đại sư huynh dạo này trong hơi xuống đấy nhé , mà cũng phải thôi , vừa đi Phan Thiết về lúc chiều , trong giày vẫn còn cát của bãi biển Hòn Rơm , kể lại : "mệt mỏi quá , định không đi nhưng lúc chiều tối do xe_tang phá phút mặc .... của bác nên bác quyết đi" ... heheh ... cám ơn bác đã đến tham gia , với 2 túi bánh khá to quà đi Phan Thiết . Một lát sau thì bác DongBai đến , khoảng gần 9:30 PM , bác đến hơi trễ , nhưng cũng rất thông cảm vì bác bận bịu công việc , và hình như người nhà của bác đang phải nằm bệnh viện ? (xin lỗi bác vì nhạc của quán hơi to nên em không nghe rõ lắm , lúc về bác bảo phải vào bệnh viện nên em nghĩ thế , hoàn toàn chia sẻ cùng với bác) . Và những vấn đề võ thuật nóng bỏng trở lại . Một số thành viên phải về vì cũng hơi trễ ... , letmebe chiều đi thi về nhức đầu quá nên xin phép về sớm , em gái kapapoo đến đón , lung_tung_quyen_phap đưa bạn gái về nhà , mda9 đến giờ phải về , baby_ccc trễ quá cũng phải về và song_am đưa về ... chỉ còn lại xe_tang , phucnguyen03 , Lonelymanus , KhongChieuThuc , DongBai , 2 bạn thành viên mới (một bạn nhất đẳng taekwondo và một bạn đến từ môn phái Võ Lâm) . Anh DongBai rủ đi nhậu , một vài bác rất tiếc không thể đi vì cũng đã trễ , không chuẩn bị trước , sợ vợ con ở nhà chờ cửa (heheh ... các bác thành viên box Võ Thuật tình cảm phết ) . Anh DongBai nhìn tướng tá chắc cũng nhậu kinh hoàng lắm nhỉ ? Mọi người tiếp tục trao đổi với nhau một chút về võ thuật , về box Võ Thuật , thành viên box Võ Thuật và đến 11h , các anh em tạm chia tay và hẹn tái ngộ vào những dịp sau ...
    Buổi offline hôm nay khá nhộn nhịp và cũng có nhiều cái thú vị , có nhiều cái khác hẳn các lần offline trước ...
    Sau khi về nhà , Lonelymanus làm vội 3 chén cơm (chiều chưa ăn gì , uống cafe xót ruột quá , thế mà KCT , phucnguyen03 , xe_tang ngồi từ sáng , uống 5 ly cafe , hay thật) , về nhà tự nhiên bị cúp điện một chút , suýt tưởng tối nay không kịp post bài tường thuật . May là bây giờ có .
    Nhân dịp năm mới sắp đến , Lonelymanus xin chúc các anh chị em thành viên box Võ Thuật chi nhánh Saigon nói riêng và các anh chị em thành viên box Võ Thuật nói chung một năm mới an khang thịnh vượng , có nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống ... Hẹn gặp lại vào dịp Tân Niên

    Lonelymanus
  10. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bis bis Lonelymanus!!!
    Buổi tất niên của anh em box VT TP.HCM tối nay đã thành công tốt đẹp. Tiếc là thời gian tối nay ko cho phép. Rất mong được gặp lại anh em trong box VT vào một ngày gần đây. Và chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội để nói tiếp về đề tài Võ Thuật.
    Chúc mọi người đón một năm mới vui vẻ và hạnh phúc.
    Xin cảm ơn và hẹn sang năm gặp lại!!!
    Tri thiên mệnh, tận nhân lực

Chia sẻ trang này