1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi offline tất niên của box Võ Thuật chi nhánh Saigon ... vui quá .... (chi tiết trang

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi blue_angel_new, 29/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    về rồi .. ai viết bài tường thuật nèo ..
    Chị Lightmoon xinh nhẩy ? he ..he tớ khen muh lị .... ko sai tẹo nào
    Ấn tượng về những người bạn Box VT nè ....
    + Kakapoo : hiền cực ,ít nói ( chả bù cho tớ ) trông thư sinh và dễ thương như em trai tớ ( hic xin lỗi nhưng thực thế ) .. suýt nữa tớ tưởng cậu học cấp III
    +songam : hi hi sóng âm dễ thương như cầu thủ Minh Hiếu .. chắc có họ hàng xa từ thời ông cố tổ nên giống thế .cũng hiền hiền .. cười dễ thương vật vã ... ( đấy là nhiều người nói , ko phải mình tớ .. cấm hiểu nhầm)
    + phucnguyen03 : em xin lũi nhưng em ấn tượng anh ở cái lỗ hổng trên răng( bất lịch sự nhỉ) và chiều cao vô cùng mĩ mãn ... may là ngồi chứ khi đứng với cái chiều cao cực khiêm tốn của em thì mỏi lắm .. hic hic ... rùi gì nữa nhẩy ? ... à chuyên gia giáo dục giới tính trẻ sơ sinh .. hi hi ko bít đúng không nhẩy?
    + Bin Laden : he he ... em không bít nick nên đặt thế ... trông giống Bin nhà ta cực chắc anh cũng có họ hàng với ông cố nội của ông bác của bà cô của ông Nội của ông chú của bà dì với Bin . ........
    + Baby ccc : gặp bao lần ... khỏi nhận xét .. he he .. kẻo cậu lại túm tớ mà quật cho mấy đòn thì sao ( hù võ mà giấu )
    Nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa,thì trái tim em sẽ chẳng chịu nghe lời.Như mặt trời càng xa,bóng xế đổ càng dài, trùm lên em,em quay cuồng thương nhớ.Càng trốn trong lãng quên, anh hiện về càng rõ....
  2. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Không ai tường thuật cả .. hình như muốn nhường cho tớ vậy ... thui mình đành đảm nhiệm :

    Blue chạy lịch bịch tới Bưu điện lúc 6h 25 ... nghĩ thầm chắc là đông người lắm rồi ..... tới nơi thấy quả là đông thật .. đến gần chục người đứng ở trước bưu điện muh chả bít ai là Võ Thuật . Búi rúi lém , nên ngồi quách trên xe liếc ngang liếc dọc kiếm xem có ai cũng liếc như mình không .. đợi 1 lúc bỗng nhiên 1 tiểu thư áo xanh trắng trẻo xuất hiện và hỏi ngay " Blue Angel? " he he .. hoá ra là chị lightmoon .
    2 chị em típ tục đợi ... nhìn ai cũng có vẻ đáng nghi cả ... nhất là mấy vị boy ... thế là Blue đánh liều đi hỏi thăm ... cứ lon ton chạy hết người này đến người kia .... buồn cười nhất là lúc có 2 bạn nữ kéo đến cũng ngó dáo dác như Blue , mừng quá chạy lại hỏi " bạn có hẹn với 1 nhóm ở đây phải không ? " 2 người gật đầu ... dzời ạ .. còn mừng húm hơn nữa .... hỏi thêm " thế Võ Thuật à " 2 người lắc đầu .. tớ với chị lightmoon tiu nghỉu như mèo quặp đuôi ...
    Cứ hỏi mãi rồi cuối cùng mới tìm được vị huynh đệ kakapoo ... cứu tinh cho Blue angel và lightmoon ... đến 7h kém 15 cả 3 quyết định đến quán cafe Trung Nguyên - pasteur ... lại 1 lần tìm kiếm từ trên lầu xuống dưới .. thấy ai cũng đáng nghi mà cuối cùng lại chẳng có ai .... hic ..tưởng như đã bị bỏ bom thì songam vẫy tay ầm ầm .. .. Ngồi 1 lúc 2 vị phúcnguyen03 và Binladen- bạn của phucnguyen03 đến .... Blue và lightmoon do có việc ở nhà nên lại típ tục xin phép các anh haò ở lại với nhau còn chúng tớ đi về .. 1 tiếng sau lên tiếp ... ngẫm mà thấy thật tội cho các anh em box VT ... hi hi cổ dài thêm cũng phải mấy xăng ti mét ...

    1 tiếng hay 1 tiếng hơn 2 chị em cộng thêm 1 nhân vật mới chưa từng xuất hiện ở VT cũng như ttvn là chị Phượng ... ( em nói rồi nhá , mấy anh ở box VT phải chăm sóc chị ấy lúc xa nhà đấy .. hứa dzồi nhá ) ... và để cho chẵn nữ thì babyccc cũng đã đợi ở đấy .... ( may thế không bít )
    Lúc này , phần rôm rả nhất buổi tối là ngồi chat và trêu chọc nhau ... he he .. vui tính nhất là Bin laden và phuc nguyen ..còn kakapoo quá hiền lành chả nói gì nhiều , songam cũng khá ít nói .. .. luận bàn rôm rả về VT những ngày đầu đến giờ , nơi tập YOGA ...v...v .. và kế hoạch cho những buổi off sắp tới ... babyccc có vẻ im im hơi ít nói .... mắt bùn xa xăm dường như nhớ tới ai .. chỉ đến khi anh phucnguyen nhắc tới lonelymanus thì nàng mới bừng tỉnh và ngồi luôn miệng khen chàng .. hẹ hẹ ... ( tớ bít dzồi nhá )
    Chụp hình để ghi lại những phút giây nì rùi tiến lên về doanh trại .... dù trời vẫn mưa tầm tã ( có nhớ nhầm không nhẩy )

    Hò dzô ta .. trời mưa .. trời mưa thì mặc trời mưa ..... trời mà mưa mãi thì ta đi dzìa
    Được Blue Angel sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 06/07/2003
  3. phucnguyen03

    phucnguyen03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Vì cây đổ đứt đường line điện thoại nên tui đã không kịp tường thuật buổi gặp của những người đầy thú tính (tức tính tình thú vị).
    Tin giờ chót cho hay, trong vòng 4 giờ nữa tui mới có thể pót hình lên fố-rùm he`he`... Ai có ý kiến gì về việc pót hình thì liên hệ với tui qua YM nick phuc_nguyen_03 he`he`...
    Đi Sao Về Vậy
  4. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    chán thật , tiếc thật ... dạo này bận bịu nên chả vui vầy được với các bác , các cô , các chú .... hẹn lần offline giữa tháng 7 , em sẽ tung hoành trở lại cùng các bác

    Lonelymanus
  5. mda9

    mda9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    lần sau tui nhất định tham gia, nhưng mà có chuyện gì nhớ thông báo trước 1 tuần để sắp xềp thời gian nữa, nói gấp quá, chuẩn bị không kịp.
    tình bạn là tất cả
  6. Light_Moon

    Light_Moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả các bạn đã tổ chức một buổi gặp mặt đầy thú vị, đặc biệt chị cám ơn bé Blue angel dễ thương đã nhiệt tình vô cùng với chị Light_Moon nhé! Light_Moon thấy có khi có những chuyện hẹn hò kiểu: ko ai bít mặt ai lại thêm phần thú vị.
    Hôm đó ai đưa ai về chắc đều vui vẻ cả chứ? Hôm đó mưa quá mà các bạn vẫn nhiệt tình làm Light_Moon cảm động và thấy đầm ấm lắm. Hôm nào các bạn rảnh rang thì các bạn cho Light_Moon đi chơi thành phố với nhé! Mình chưa biết nhiều địa điểm của TP.HCM.
    Vậy là 17/07/2003 là BOX VT TP. HCM lại hẹn nhau ở địa điểm như hôm vừa rồi phải ko? Rất mong hôm đó các bạn đến đông vui đấy!

    I'm everything I'm becase U love me...
  7. Song_am

    Song_am Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Lần sau em đem nhiều quà thì đầm ấm à.....
    [blue] Đến từ vùng đất đỏ cỏ đen[/blue/][/size=7]
  8. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Chán thật bác phucnguyen03 , bác bảo sau 4h nữa sẽ post hình , làm em cứ online , cứ chờ đợi , và cứ thất vọng ... hic ... cứ hồi hộp xem mặt các chị em trong nhà mà bác cứ thế lày thì em đau tim quá ..... hm , về võ thuật có chiêu gì hay thì anh em trong nhà mình phải share cho nhau , còn khi bác có các cô em gái dễ thương , bác cũng phải thế nào ấy chứ thấy thằng em lonely mãi thế lày bác không chán à ? heheh

    Lonelymanus
  9. phucnguyen03

    phucnguyen03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    he`he` cái gì phải chờ đợi lâu, phải tốn công sức, thời gian thì mới quý ... chiện tình củm cũng zậy đó he`he` ... mấy cậu ấm nóng tính là hư bột hư đường ráo a` he`he`
    Sau đây là một vài hình ảnh Đưa Em Vào Dưới Mưa... (Coi ảnh miễn bình loạn, trái lời tui ... ráng chịu he`he`...)
    Tải file lên TTVNOnline
    Request object error 'ASP 0104 : 80004005'
    Operation not Allowed
    /forum/include/clsUpload.inc, line 65

    Đi Sao Về Vậy
  10. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    bác gửi lại hộ em ....

    Lonelymanus

Chia sẻ trang này