1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi offline tất niên của box Võ Thuật chi nhánh Saigon ... vui quá .... (chi tiết trang

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi blue_angel_new, 29/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng anh Lonesome.
  2. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi cái thằng này , anh chú rất vô tư trong sáng nhá , người nhà với nhau , phải giúp đỡ nhau lúc cần thiết chứ
    Cũng biết ăn thịt cầy à ? heheh ... hợp gu với anh rồi , anh thì tháng nào cũng phải đi ít nhất một lần , làm một đĩa luộc , một đĩa nướng , một bát xáo măng nhỏ kèm một đĩa nhỏ bún cùng với 1 cái đùi , và cả một chút men nữa ... heheh ... không biết chú Hiệp vào được bao nhiêu ly nhỉ ? Hôm nào tập tuý quyền thì anh em đi cầy tơ nhá

    Lonelymanus
  3. nguyenhoanghiep1985

    nguyenhoanghiep1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Lonely MA, anh làm MOD rồi hả ? Thật không ? Chà, có chuyện nhờ vả đó...
    Chuyện cầy tơ thì vô tư, em sẽ tiềp anh bao nhiêu ly ... Coca cũng được, hi hi. Offline sẽ nói về vấn đề này nha...

    Tâm hồn người phụ nữ là một thứ xa xỉ phẩm, vì thế người đàn ông chẳng cần với làm gì cả !

  4. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc bác Lonelymanus nhà mình lèm mod mấy bữa nay roài mà cả nhà không ai thấy nói gì cả. Còn bản thân em thì đang ngồi chờ bác Lonelymanus lên tiếng mờ hix hix chờ hoài mà vẫn biệt tin. Bác Lonelymanus tính seo đi chứ nhờ? Mà bác hay đi măm mảnh mà không thấy rủ anh em đi zới cho zui nhờ?
    Khà khà chú Hiệp không change chữ ký là không xong với chị đâu nhá! Sép offline roài đó nha!
    Tâm hồn người phụ nữ là một thứ sa sỉ phẩm mà người đàn ông không bao giờ với tới được.
  5. phucnguyen03

    phucnguyen03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    "Quan nhất thời, dân vạn đại"
    Vậy, để đạt được quan vạn đại thì phải làm sao?!?!?!
    Thiển nghĩ, muốn thế cần phải Update kiến thức và bản lãnh liên tục, hàng ngày, hàng giờ, thậm chí hàng phút giây... để có thể đáp ứng nhu cầu của mọi người , fố-rùm, và rộng hơn nữa ... he`he`...
    Có những nguyên nhân sâu xa ẩn giấu đàng sau sự việc đơn giản, người ra đi cần kẻ kế thừa ... he`he` ...
    Quyền lợi và trách nhiệm như Hình với Bóng, như Thực với Hư, như Cuộc sống và Võ thuật ... he`he`...
    K đệ! Hãy là một hảo thủ và cả một thày bói thứ thiệt he`he`...
    Đi Sao Về Vậy
  6. nguyenhoanghiep1985

    nguyenhoanghiep1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Chi ui, chị chậm ghê, không đăng ký độc quyền chữ ký, em lỡ đang ký rồi nè, nhìn thấy gì không ? Hi Hi

    Tâm hồn người phụ nữ là một thứ xa xỉ phẩm vì vậy, người đàn ông cần gì phải với ! (R)

  7. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Người không ra đi ... nhu cầu chỉnh sửa của chi nhánh TP HCM đưa đến sự tạm chuyển giao , để mọi thứ được cập nhật hàng ngày , hàng giờ , thậm chí hàng giây .... để hy vọng đáp ứng được một vài nhu cầu ...

    Lonelymanus
  8. phucnguyen03

    phucnguyen03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Người không đi một nửa hồn tui chết ... he`he` ... Một nửa hồn kia đứng chửi thề he`he`...
    Đi Sao Về Vậy
  9. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Mai là họp mặt rồi , xin nhắc lại một số chi tiết :
    Chờ đợi từ 18h đến 18h30 ở bưu điện thành phố , chỗ gần bậc thang , các bạn chịu khó nhìn biển xe để nhận diện nha , tôi đi xe 82 , biển số là 51F4-7245 . Một số anh em biết nhau rồi thì không cần nhận diện nhưng cũng nên đến chỗ bưu điện để cảm giác hẹn hò chờ đợi thêm thú vị nha Các bạn nào bận đến trễ thì vui lòng lên thẳng cà fê Trung Nguyên 218Bis Pasteur , đừng ngại vì mình đến trễ , chúng tôi luôn chờ và đón các bạn
    Tôi có một đề nghị nho nhỏ , đó là chơi trò xếp chỗ ngồi ... các bậc lão làng như KhongChieuThuc , phucnguyen03 ... thì ngồi chiếu trên , tức là ngồi cạnh nhau , còn trẻ trung như Lonelymanus , baby_ccc và blue angel thì ngồi chiếu dưới , cũng ngồi cạnh nhau (Lonelymanus ngồi giữa) ... heheh ...

    Lonelymanus
  10. nguyenhoanghiep1985

    nguyenhoanghiep1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ke Ke Ke, chết em rồi mấy đại ca ui, kíu giúp với, baby sắp sửa xé tan em ra rồi, ke ke ke, vì em lỡ đang ký độc quyền chữ ký của baby lên làm chữ đại diện luôn rồi, ke ke ke. Chúa giúp con, Amen....

    Chuyện nhỏ như con ... trỏ

Chia sẻ trang này