1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi offline toàn miền bắc của khu vực Gặp Gỡ Giao Lưu ( trang 2)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi vanyeuminhem, 01/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    bác @chungtm2000 ơi chị danhi đăng ký đi cùng box TBTY rồi hì box em cũng khá đông rồi 17h30 ngày 22 em sẽ đến ĐHGTVT để đưa danh sách và đưa tiền cho bác nhá !
  2. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    box phú thọ tiến xa hơn KBC với HDC rồi !! chúc thành công nhé bác Đức !
  3. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    hèm giờ này chắc là mọi người đang ngủ hết rồi sau ngày Off mệt mỏi và nhiều kỉ niệm trong giấc mơ vẫn mơ đến nó ..........
    Vui quá biết bao nhiêu niềm vui và kỉ niệm .......... hèm đợi thêm vài giờ đến sang mai ... có bài tường thuật ... bà con coi chỉ chúc rằng All BOx sẽ mãi mãi như vậy
  4. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ"G" một ngày , vuthanhminh vo TMG và lần đầu tiên cho ra đời topic , và để lại mùi của mình trong TMG , bao nhiêu cảm xúc trước giờ "G" được các mod , các thành viên trong ban tổ chức tuôn ra tràn trề , lai láng .Vui mừng xen lẫn lo âu "khiến cả đêm không ngủ , không phải vì mình nghĩ tới niềm vui ngày mai hay tại vợ chồng thằng hàng xóm lâu ngày gặp nhau mà " tí tởn " cả đêm khiến cho vuthanhminh tôi cố gắng lắng nghe và cảm nhận cái không khí bên cạnh mình , hai thế giới riêng chỉ cách nhau 1 bức tường , chỉ có tiếng thở hổn hển , lúc nhanh lúc chậm , lúc dài lúc ngắn , tiếng rên khe khẽ mà cảm giác như "bước chân Tây Sơn thần tốc "...một thoáng vuthanhminh tôi được trở lại với không khí hừng hực thời chống Mỹ cứu nước ngày nào ...và chìm vào cơn mộng đẹp khi nào không hay ...
    8h sáng ngày 28 , vuthanhminh tôi có mặt như đã hẹn với các mod và ban tổ chức...đúng là " như đạp đống lửa như đâm đầu vào đống than " , vuthanhminh tôi có cảm giác khuôn viên của ĐH Công Đoàn đã trở thành một sân khấu và tôi đang diễn trong lai vờ sâu của mình , với chiều dài của một sân khấu mà không một sàn diễn nào , nhà hát nào dài đến như vậy ..từ QUán trà đá sang đến cổng gò , rồi lại lặp lại chu kì đó ...lòng thấp thỏm không yên .." mịa , sao giờ này chúng nó vẫn chưa đến ?" tôi thầm rủa trong bụng mình dù rằng đã ăn rất nhiều nhưng chưa bao giờ thấy đói như thế , không phải vì tôi đi nhiều thì đói mà thấy đói trong ánh mắt tìm kiếm của mình một dáng dấp chungtm20000 lăng xăng , bận rộn , một Thatwhy
    ngơ ngác nai tơ hay chỉ là thứ ánh sáng loé lên khi bị phản quang trước mặt trởi trên cặp kính của thầy đồ tee_eh ..
    chờ và chờ ..sức kiên nhẫn của tôi đã hết , thằng tôi đánh bạo hỏi chàng đonkihote đang ngồi chễm chệ trên con dim chiến đấu được trang trí bởi tấm biển đề "Xe ôm " :" thất lễ cho tiểu đệ hỏi , phải chăng đây chính là cổng của Gò ,Đống Đa thiền viện ?" .... Tôi bắt đầu nghi ngờ về sự may mắn của tôi trong tổ chức offline khi giờ G đã đến mà "hàng " chưa thấy đâu , đúng lúc đó từ sâu thẳm não bộ của tôi mở ra một cái cổng vào thứ hai của Đống Đa thiền viện , và trong phút chốc với công pháp thâm hậu vuthanhminh phi thân qua quán 3 , 4 quán trà đá , đi qua vài quán phở , và " tôi đã thấy rồi !" Những dáng hình tôi mong chờ đang thấp thoáng sau rặng cây xa xa ...
    Lần lượt chungtm20000 , thatwhy , magiceye.., Công việc nhanh chóng đi vào guồng hoạt động , sticker được phát ra và đeo trước ngực để phân biệt với giáo phái đang từng hàng từng lớp cờ trống tuyên truyền AIDS lườm lượp đi qua với chiếc loa phóng thanh đi đầu đang phát ra những bài ca bất hủ về căn bệnh "êm ái "...Hai tấm pano mang trên mình biểu tượng của giáo phái TTVN và câu đối đề " từ cái chi chi đến cái gì gì " ấy tôi nhầm " từ trái tim tới trái tim " ( không biết tôi nhớ có chính xác không nữa , như những tín đồ phái cuồng nhiệt bang chủ Thatwhy rồi chungtm ,magic , tới VYME ngây ngất ngồi ngắm và không tiếc những lời khen ngợi giải dối " đẹp quá " đẹp quá " và đẹp thế "...
    10h30 phút trước giờ G , vuthanhminh như đã hẹn với KBC < HDC thêm một lần quay trở lại sân khấu của mình để chờ đời...10'''' đi qua ,...20'''' đi qua ...11h trưa đã điểm , số thành viên hiện tại của KBC , HDC tổng cộng có 2 thành viên .
    Ngồi sau lưng con ngựa chiến của anhque , thành viên duy nhất của KBC phi sang Đ Đ thiền viện ...số lượng thành viên đã tăng lên 30 rồi trên 30...tiễng ý ới gọi nhau xen lẫn tiếng chim chuột , những ánh mắt nhìn đắm đuối , tò mò , cái đánh mắt đưa tiền lén lút..., sự tò mò dẫn tới tỗi lỗi .., tôi đưa bàn tay lên trước ...ngực của một cô bé có cái mặt non như lá cỏ sớm mùa xuân và cầm vào ....tấm sticker của cô bé .." lạy chúa tôi , một trong con sư tử Hà Đông !!!!!!!!!" có cái nick sieuchanh_hadong, rất may với thân pháp tuyệt vời và khả năng phán đoán tình huống hơn người , tôi đã lướt ra khỏi nanh vuốt của nàng sư tử này một cách gọn nhẹ đến cọng cỏ cũng không chút lay động....
    Công việc đã phân công xong , đồng hồ điểm 11h30 '''' , vượt qua dự định 30'''' , xe đã xếp xong , còn thừa một ngưòi ...chính là tôi .Với tiếng hét ít ai bì kịp bởi nội công quá thâm hậu , vuthanhminh tôi đưa ra thông điệp chốt thời gian và địa điểm của buổi tế dời đất " Metro thẳng tiến !!!!!!!!!!!" và tôi thì một mình một tài xế theo sau đám lố nhố mang dòng chữ "TTVNONLINE , KHU VỰC GIAO LƯU < GẶP GỠ" , tuy nhiên vì chưa nắm rõ tình hình nên dù con "xích thố " và kị sĩ dẫn đường "xe ôm " của tôi đã cố gắng bám đuổi theo chiếc áo đỏ của chú laxanhcodon nhưng có lẽ lúc đó chàng kị sĩ của tôi mải ngắm những chiếc áo đỏ đi trước mang mũi tên màu hồng chọc xuống nên vô tình đã đưa tôi đến " Nội Bài phi trường " ...Một chút lơ đễnh không đáng có ...nhưng cuối cùng thì chúng tôi cũng đã tìm đươc đến đại bản doanh đập phá của buổi offline.
    Mọi thứ đã được hoàn tất về cơ bản , cờ hiệu đã được đưa lên , một không khí ấm cúng đến ngẹt thở khiến một số thành viên nội công , khí pháp kém phải chạy ra khỏi chiến trường bên trong ra bên ngoài hít bụi ....có lẽ ở ngoài đường còn đỡ ô nhiễm hơn , dù sao thì bụi cũng hơn những chiếc lò than tổ ong đang nhóm đang phun phun từng làn khói trắng , nhẹ chết người .
    không mất quá nhiều để ổn định chỗ ngồi , với vai trò MC bất đắc dĩ , vuthanhminh tôi liều mạng phun những lời ....ngọc ngà , châu báu của mình để mở màn cho buổi offline , những khuôn mặt non có , trẻ có , già có , trung niên có , có thấp thỏm , có cười vui , có nghiêm trang pha thêm những khuôn mặt đang ngơ ngác vi cảm giác lạc lõng của một số thành viên nghèo nàn trong KBC và một số box khác ....
    Bắt đầu là màn chào hỏi muôn thuở ...lần lượt tôi nêu tên từng box , Lạng sơn .."dạ chưa đến anh ạ " , Hà giang đâu nhỉ ?" " dạ chờ đông đủ đã anh ơi " ...màn giới thiệu cuối cùng cũng được mở màn với phần giới thiệu của Gang Thép Bang - Thái nguyên Gia Trang của bang chủ Tee_eh bằng những chàng pháo tay , những điệu cười sảng khoái , tinh quái . Với quân số áp đảo , Thái Nguyên đang chiếm thế thượng phong trong phần giới thiệu từng bang ...
    giới thiệu chưa qua , giao lưu đã đến , vuthanhminh tôi đưa bản danh sách lên vừa tầm mắt và chọn một mod bất kì coi ...coi ...dứa nào được nhỉ ..khứa khứa ...xin mời tear_in_heaven mod của tình ******** yêu ! . Ngay lập tức những chàng pháo tay dòn dã , tiếng hú , hét vang lên từ mọi góc của Nghệ sỹ Quán theo từng bước chân uyển chuyển của cô gái Hà Nội , những câu hỏi được đặt ra , oái oăn , tò mò , thách thức ...đủ hương vị , cung bậc của tình yêu , những ánh mắt của những thằng con trai còn single đầy tinh quái hướng về phía cô gái bé bỏng đang run lên không hiểu vì lạnh hay vì những câu hỏi kia .., lần lượt các câu hỏi được đưa ra , từ " em làm mod của tình ******** yêu thì chắc em yêu nhiều lắm nhỉ ?" tới "tại sao bạn với mình lại không kếp hợp để trở thành double single nhỉ ?" nhưng với thời gian chinh chiến tình trường , chịu nhiều vùi dập , đập đạp ..cô bé xinh xắn với cái nick đầy nước mắt đã làm " thoả mãn " các đấng mày râu single tò mò..
    Lần lượt các mod , thành viên của các box được đưa lên mỗ xẻ , phẫu thuật tại chỗ , từ anh chàng đẹp trai (hic..hic mà tôi quên nick ) đến cậu chàng nanotech với những câu trà lời về công nghệ siêu nhỏ v..v. đã tạo cho các thành viên một không khí thật sự ấm cúng , khoảng cách được rút ngắn lại qua từng phút , sự hoà đồng được thể hiện qua từng giây ...
    Từ trong quán tôi nghe thấy một thứ âm thanh rất lạ ...chưa đoán ra thì những chàng trai , cô gái đến từ núi rừng Lạng sơn đã có mặt , cuộc vui vẫn tiếp tục đến sát 13 h thì kết thúc khiến các thành viên phải luyến tiếc chờ đợi sau giờ ăn trưa ....
    Ăn Cơm nào !!!! , chungtm hét lớn , hừng hực , khẩn trương , đồ ăn nhẹ với đủ loại sơn hào hải vị được đưa ra từ ban hậu cần với sự chỉ huy kém cỏi của trưởng ban , thêm một chút thiếu sót của ban tổ chức ..Nhưng cuối cùng thị mọi thứ cũng đâu vào đấy , những cuộc off cá nhân , những câu chuyện trên giời chim bay , dưới nước cá lặn vẫn tiếp tục không ngừng dù rằng miệng đã ngậm cứng bánh mì...thế mới biết khi máu lên thì như thế nào .
  5. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi nhanh như B52 dải bom , phần trò chơi đã kết thúc và kẻ chiến thắng đang hân hoan với phần thắng của mình , kẻ chiến bại cũng chẳng vì thua mà buồn chán , vẫn cười tươi như hoa buổi sớm , khứa khứa ! chưa bao giờ tôi được chứng kiến cuộc chiến nào mà cả kẻ thắng lẫn người bại đều tay bắt mặt mừng , hân hoan như lão Hạc bán con vàng đến thế ...
    17h chiến trường được dọn lại trinh nguyên ý lộn y nguyên như chưa bao giờ có trận giao ..lưu , kết hợp ( ) , hay một trận chiến nào đi qua , bàn ghế được xếp lại và chuẩn bị cho các chiến binh khát máu nạp năng lượng để tiếp tục cuộc chiến đấu đang diễn ra khốc liệt và gay cấn , ban hậu cần bắt đầu hoạt động hết công suất dưới sự chỉ đạo của tee_eh , nhưng một con én dường như chưa làm nên mùa xuân khi thiếu vắng cô bé lanh lợi và hoạt bát cùng điều hành với tee_eh , đó là thulam , như một con ngựa chạy không biết mệt , thày đồtee_eh nhà ta chạy long s..òng s..ọc dưới sự trợ giúp kịp thời của các thành viên ..nhưng...hầu như chưa đem lại kết quả gì khi mà... cơm vẫn chưa thấy , vuthanhminh tôi nhìn qua đám chiến binh đang khát máu nhưng thiếu năng lượng ..cảnh tượng không đến nỗi nào , duy chỉ có vài thành viên đang kêu như vạc , gào thét như đứa trẻ thất vọng khi mẹ đi chợ mà quên mua quà .., kẻ ngơ ngác trông chờ,,,,. chungtm thiểu não hướng đôi mắt nhìn xa xa về phía đường cuối đường, nơi có quán cơm ngự trị mà thất vọng ...tôi không hiểu chungtm thiểu não như vậy là do cơm chưa đến hay ánh mắt chungtm đang ngóng chờ hình bóng của một nàng tiên mang tên danhibay tới và mang theo 65 suất cơm ??? , có lẽ chỉ có anh mới trả lời được câu hỏi này ...
    Chờ đợi trong 5... 10'''' vẫn chưa thấy lương thực đâu , vuthanhminh tôi đánh thức chungtm còn đang mải mê suy nghĩ ...Chương trình được thay đổi lại , lấp vào chỗ trống thời gian đang trở thành vô nghĩa , và cũng là để thoả mãn tâm trạng lo âu , khắc khoải của Ruoitrau_th của xứ Thanh , một chiến binh đang nóng lòng với công việc tình nguyện mà ngày đêm khắc khoải thương thương nhớ nhớ cô bé tuntunmeo của CLB trái tim tình nguyện TTVN ...
    Màn đấu giá hàng hoá được bắt đầu tuy rằng thiếu vắng một số mặt " hàng " của những chị hai bốc phét đến từ vùng đất 17 - Thái Bình . Các chiến binh dường như quên đi nỗi mệt mỏi lẫn cái bụng đang réo lên những tiếng ai oán mà chuyển sự chú ý và âm thầm chuẩn bị kinh phí giết nhau trên chiến truờng không tiếng súng . Những cái đầu chạm vào nhau công cốc , thứ âm thanh chua chát , ánh sáng chói loà loé lên từ những tờ polime đầy màu sắc..Các mặt hàng được đưa ra , mở đầu là Rượu Mẫu Sơn , 20.000..rồi gấp đôi ...theo sau là vẻ mặt hâm hực , điệu cười tum tỉm hay màu sắc đỏ au trên khuôn mặt của những chiến binh khát máu trên chiến trường mới và cuối cùng thì đặc sản xứ Lạng cũng trở về với những chàng Sơn Tinh của đất tổ Vua Hùng , quả không hổ danh trai đất tổ . Theo sau Mẫu sơn Tửu là những món hàng kỉ niệm đầy ý nghĩa nếu ai đó có trong tay 1 trong số chúng , những ngôi nhà diêm tự tay các thành viên xứ 36 Thanh Hoá làm ra , giá cả tăng lên vùn vụt , sự hỗn loạn xen lẫn tiếng vỗ tay khiến các chiến binh càng thêm hăng máu mà đổ tiền ra làm từ thiện , cuộc tranh cướp không ngừng nghỉ cho tới khi những ngôi nhà diêm tìm đến với những cô gái đến từ xứ Lạng . Hình như trên mặt trận này , xứ Thanh và những chàng Sơn Tinh , đang đứng ở hai bờ chiến tuyến , Những thành viên tới từ xứ gang thép , Kinh Bắc, Thành Đông ..đã không ít lần thò tay rồi lại rụt lại nhanh như chưa bao giờ nhanh đến thế , vâng đúng là : cống rãnh thì không thể sóng sánh với đại dương , KBC chỉ có 3 người , đã đôi lần bom chen nhưng đều tự mình rút lui và dâng phần thắng cho kẻ hăng máu .
    Mặt hàng tiếp theo được đưa ra ; đặc sản của xứ Gang thép , cuộc chiến vẫn chưa giảm đi phần căng thẳng trước sự chứng kiến ngất ngây của các thành viên và hội đồng nhà ...chủ quán , những tràng pháo tay vẫn không ngớt cho những chiến binh bạo tay , giá cả tăng lên từng nấc một , Box lang Thang dưới sự chỉ đạo của Thatwhy, đứng trước sự khích tướng của chàng Sơn Tinh mang cái nick chungtm tham gia nhiệt tình vào trận chiến nhưng dường như không cân sức khi Lang Thang đưa ra một giá cao hơn 500 VNĐ so với giá vừa gọi , box LangThang thể hiện đúng khả năng tài chính của hai từ LangThang , ôi , sao mà khéo léo và tài tình đến thế !
    Để thêm phần rôm rả , đặc sản đến từ của ngõ Thủ Đô do các sư tử đực , sư tử cái đến từ Hà Đông - Hà Tây mang tới với mức giá 30.000 VNĐ , Các chàng Sơn TInh dường như quá tham lam khi muốn ôm tất cả về mình mà hăng máu tăng giá vùn vụt , khiến các chiến binh của các xứ sở khác phải buông tay . Chungtm đứng trên sàn thi thoảng lại hô lên " phú thọ !" và nháy mắt hỏi tiền với bigman ngồi dưới .khiến không ít các chiến binh phải hậm hực rụt tay gác ví , khuôn mặt chungtm hả hê vì món hàng dộc , tiếc rằng chưa có cô gái nào để chàng ta quàng lên cổ thôi thì....đành mang về tặng cho mama .
    lần lượt từ " bánh trưng của Hà Tây đến tập thơ " Phố giao mùa " , được mang ra để tiếp tục đấu đá ...và kẻ bạo tay luôn chiến thắng , " Phố giao mùa " thuộc về những tâm hồn lãng mạn và sự chọn lựa tinh quái của xứ sở tình bạn- tình yêu ,
    Hội lang thang dưới chỉ đạo của bang chủ Thatwhy dành phần thắng và lót dạ với 1 cặp bánh chưng , dù sao cũng ấm bụng hơn các chiến binh khác .
    Hàng hoá đã hết mà cơn khát dường như chưa dứt , green_bambo đấu giá số gold ...câu trộm được của mình với giá trên dời và dường như không cảm thấy được lợi lộc từ vụ này mà các chiến binh không tiếp tục chiến đấu , sát khí trùng xuống và dường như không để các chiến binh giảm đi nhuệ khí chiến đấu : cuộc buôn vua bán chúa bắt đầu : bán chức Mod trong 1 ngày ..tiếng la ó , bàn tán rủ rỉ rồi " kì kèo bớt một thêm hai " , 2 ngày ..3, ngày ..rồi một tuần làm mod được đầu trò chungtm đưa ra trong cái chột dạ của trưởng lão Thatwhy ..nhưg cuối cùng cuộc chiến cũng kết thúc mà không một ông vua , bà chúa nào được giao bán !
  6. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0

    cuộc đấu giá kết thúc nhưng các chiến binh vẫn còn khát máu , tiếc rằng những thứ bán được giá thì không thể mang ra bán khà khà !
    19h30'''' sau thời gian của buổi đấu giá , cơm đã về tới hang ổ của các chiến binh , a lê !!!! rầm rập , rầm rập các chiến binh nhanh chóng gác ví chuẩn bị cho quá trình nạp năng lượng , những khuôn mặt như hốc hác hơn vì đói dù chỉ có vài tiếng , những con mắt khát máu , nhìn những suất cơm như muốn ăn tươi nuốt sống trong nháy mắt để thoả nỗi mong chờ của " ông anh ruột " bấy lâu , "số thành viên ít hơn số cơm ..ơ ..vậy mà thiếu là sao ?" câu hỏi được đặt ra và chưa tìm ra câu giả nhời thích đáng " chẳng nhẽ lại có đứa nào đói quá ăn hai ba suất ..hay găm lại mang về nhẩy ?" ánh mắt nghi ngờ của magic rồi chungtm, tee_eh..dồn về phía anh_yeu đang dúm người lại phía góc chiến trường :" gã này có vợ rồi , lại có đứa con gái 3 tuổi nữa , có khi gã găm về cho tẩu tẩu với tiểu nhi ở nhà đấy chú ạ " chungtm thì thào với tee_eh , vừa lúa đó tôi nhảy vào giải toả mọi thứ , chút xíu nữa thì ông thông gia bị oan ! khà khà !! . Bắt đầu chiến !!!!!!! ơ rư...ng mà tớ thiếu cái thìa ..tee_eh ơi !!!!!!! , tớ thiếu đôi đũa !". Không khí tất bật và náo nhiệt trong sự chuẩn bị , nhưng cuối cùng thì kẻ cần đũa đã có đũa , cần thìa có thìa !
    bữa cơm tối diễn ra nhanh chóng và thân mật , các thành viên vừa ăn vừa nói , những cái miệng nhồm nhoàm thịt cơm , kẽ răng còn vương chút rau nhe ra ..nhưng dường như trong không khí ấm cúng , thân tình , vui vẻ , và lãng mạn ấy mọi thứ đều trở nên đẹp lạ thường ..khoảng cách đã quá sát ...
    19h30'''' hậu quả chiến trường được dọn dẹp sach sẽ để chuẩn bị cho chương trình thi tài hò hét , cho thỏa cái mồm .
    vuthanhminh tôi đánh bạo đại diện cho HDC lên mở màn chương trình với cái giọng đã lạc đi vì hò , hét quá nhiều từ sáng , bản tình ca only love chưa bao giờ dở đến vậy . Miuconbietnoi của xứ sở sư tử lên hét tiếp sau , ôi sao mà ngọt đến thế hả giời " ước gì hôm nào cũng được con sư tử này thủ thỉ trước khi đi ngủ thì hay biết mấy , anh nhẩy ?" VYME thánh thót vào tai tôi , đám khán giả ngây ngắt , ánh mắt say đắm qua tiếng hát và tiếng đàn của của magic trong bài "My love" của westlife tràn trề tình yêu đôi lứa ., lần lượt các giọng ca từ Lạng Sơn của nguyenthiquynhnga chạy qua bãi "cỏ xanh" của chú VYME ..đám khán giả khi bị đưa lên tận mây xanh trong tiếng hát , lời ca qua "Words " ( sorry , quên mất ai hát bài ni roài sorry ha ) rồi bị dồn dập , rạo rực , cuồng nhiệt , chết đuối trong " ly cafe ban mê " của ông thông gia với tôi , anh_yêu
    21h5'''' Phần thi hét kết thúc dành chỗ cho nghỉ ngơi và sự hồi hộp chờ đợi giải thưởng của các nghệ sĩ vô danh .
    Phần thưởng đang được Thatwhy sắp xếp , từ ngoài nhìn vào trong sân khấu tôi thấy hắn cứ hí ha hí hoáy với đám quà ( chả bết hắn có biển thủ hay găm món nào không?)...ai là người hát hay nhất ??Thành viên nào baby nhất !? v...v.
    Các phần thưởng lần lượt được trao cho ngưởi chiến thắng :
    Có lẽ sau buổi hôm nay miuconbietnoi cảu Hà Tây sẽ chuyển nick theo cái nick mà tôi đã gọi: miuconbiethatcô bé ẵm nguyên giải nhất mang về nhà , phần thưởng xứng đáng cho người có giọng ca hay nhất . Magic yên lòng với giải nhì , một thành viên xứ lạng đạt danh hiệu thành viên baby nhất cùng cô bé ( hic..không nhớ nick nổi ) dù rằng đã có sự tranh chấp he he ! cuối cùng thì cả hai cùng ...ẵm giải , Box Thái Nguyên hả hê với danh hiệu box có số lượng thành viên đông nhất tuy nhiên lại chưa phải náo nhiệt nhất !
    (còn một số giải nữa nhưng vuthanhminh không nhớ , thông cảm ha , nhiều thứ quá ..hic ..hic )
    Chương trình offline kết thúc vào lúc 21h10'''' nhưng dường như tình cảm , sự lưu luyến , tiếc nuối với buổi offline đang lên quá cao khiến các thành viên không lỡ lòng quay mặt bước chân về quá sớm
    Chương trình mới được lên nhanh chóng : Mỹ Đình thẳng tiến !!!!!!!!!
  7. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Đại Dạ hội ngoài trời :
    Mặc cho vuthanhminh gào khản cổ vì lo vấn đề an toàn trong quá trình đi đường và tránh tình trạng lạc thành viên trên đường , các kị sĩ của chúng ta vâng dạ ngọt như đường phèn tuy nhiên tôi có cảm giác " kệ xác ông vuthanhminh" , đường ông ông cứ phóng , đường bà bà cứ đi " , tiếng hú hét thi thoảng lại vang lên , tiếng còi xe inh ỏi , từng khuôn mặt , từng nụ cười như đẹp hơn , tươi hơn trong thứ ánh sáng mở ảo của đèn đường giữa cao trào hứng thú , tốp 3 , 5 , 7 túm tụm , rồi khoảng cách cứ cách xa dần ..xa dần ...một hậu quả tất yếu của sự lơ đãng khi các anh tài ham vui mà quên mất lời vuthanhminh dặn dò . Cảnh chờ đợi lại diễn ra muôn thuở nhưng rất may đoàn quân chúng ta đã nhanh chóng tụ họp quân số , có một số chiến binh đã không lê bước nổi theo đoàn hưởng ứng phần offline đầy ngẫu hứng này mà lủi thủi đi về vì nhiều lý do ..
    Mỹ Đình gió lạnh đến thấu xương , đội quân ta vòng vo tìm chỗ đổ bộ , Đồi A1với mật danh " đồi tình yêu " được con mắt đầy tính chiến thuật của các chiến binh dày dạn off trường chọn làm cứ điểm , tuy nhiên đường lên cứ điểm A1 trời tối , địa hình hiểm trở có thể đang ẩn nấp đâu đó những kẻ ....giết người cướp răng .Lệnh được ban ra , boy-galang được chọn làm do thám đi trước mở đường , nhanh như sóc , dẻo như trăn , chú boy nhà ta uốn mình trườn trên vạt cỏ tiến về đỉnh cứ điểm , con mắt chú có thể sánh ngang mắt cú .Chú soi từng cọng cỏ , ngó từng gốc cây ..và chuyển tiêu điểm về 1 nạn nhân mang chiếc mũi tên màu hồng..chọc xuống đang bị một tên cướp răng ...., thấy bên địch yếu thế , chú boy phát tín hiệu cho đoàn quân chúng ta ồ ạt xông lên đánh úp quân giặc , 10'''' sau cứ điểm A1 đã thuộc chủ quyền của đội quân TTVN , đúng lúc này thì lương thực đã cạn hết , 1 '''' hội ý nhanh chóng ...kẻ thu ..người đưa ...Andythao24 được giao nhiệm vụ giao liên , kèm theo bảo vệ là chú VYME . trong lúc chờ đợi cuộc dạ hội ..kinh hoàng bắt đầu , magic cùng các chàng trai tới từ xứ Rau má nhà ta tranh thủ trổ tài hò hét với đủ thể loại. Bác chungtm không hổ danh người con đất tổ , đầy kinh nghiệm và từng trải , bác từ từ rút từ trong túi ra vũ khí tuyệt mật mang tên Nokia và truyền thông điệp cho đồng minh ..chỉ 2 ,3 phút sau " hàng " đã xuất hiện , cảm thấy chưa đủ bác gắt lên rất đáng yêu " mua thêm can nữa đi iem !" làm cho các chiến binh dày dạn như Thatwhy cũng phải sờn lòng , chột dạ ...Thấy mình chiếm thế thuợng phong với câu nói đầy uy lực đó , bác chungtm nhà ta cũng nhượng bộ mà ngồi im chờ đợi ..
    Cô giao liên xinh xắn Andythao24 cùng chàng kị sĩ galăng VYME đã mang thêm " hàng " về .., thiên thời địa lợi nhân với nhân bắt đầu cùng hoà trong tiếng cười khè khè do hét quá sức , tiếng chạm cốc...bộp..bộp , mùi rượu thơm nồng quyện cùng khói trắng nghi ngút , nến được thắp nên cho thêm phần ấm cúng và cũng là để phút cuối chia tay ngắm nhau cho thoả nỗi niềm mong nhớ bấy lâu , nhạc vẫn cứ tấu lên từng chặp từng chặp không ngừng nghỉ , vòng tay nhớn được nối với lời mở đầu " nào anh iem ta .." của vuthanhminh , tiếng cuời hoà trong âm thanh ru rỉ tâm sự riêng , chung của các thành viên ." Chưa bao giờ vui đến thế ! " , đó là cảm giác của tất cả các thành viên có mặt trong buổi offline , 11h đêm phút chia tay quyến luyến không muốn dời , bịn rịn , đúng là :
    đưa người ta không đưa qua sông
    sao có tiếng sóng ở trong lòng
    nắng chiều không thắm không vàng vọt
    sao đầy hoàng hôn trong mắt trong..
    Phút chia tay đầy luyến tiếc giữa trời khuya đất Hà Thành , không có sông , càng ko chút nắng chiều vàng vọt nhưng không vì thế mà thiếu hoàng hôn trong mắt trong....., Từng khuôn mặt , từng nụ cười , từng cái nick dễ thương ..v.v ..tất cả đã tạo nên một ngày tuyệt vời trong cảm nhận , xin cảm ơn các bạn đã có mặt trong buổi offline . Tạm biệt và hẹn tái ngộ !!!!
    Phần tường thuật chung đến đây xin tạm dừng , dành chỗ cho các ý kiến , các bài tường thuật chi tiết , đơn lẻ của các thành viên ! các mod vô đây lấy bài và post lên box mình nhé ! kèm theo ảnh bên Hà Giang luôn , tạo 1 link kèm theo bài này để cho các thành viên box mình có thể theo dõi toàn bộ ! thanks
  8. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Mọi người offline vui vẻ quá. Đặc biệt qua giọng kể của các anh thì đúng là mọi người ở đây ai cũng thấy tiếc.
    Hili cũng vừa đi offline với rất nhiều bạn khác đang học ở bên này ở Washington DC và New York. Trốn học hai ngày để có một tuần đi chơi và cuối cùng về là ngập đầu trong đống bài vở. Người thì đau nhức ê ẩm vì thức khuya và đi bộ nhiều, lại thêm cái sự không được tắm thoải mái ( vì 28 người nhưng chỉ có một cái buồng tắm thôi) và gió rét nên da thì vàng khè, mặt sạm lại, núi lửa nổi tùm lum. Kinh khủng!
    Có thời gian sẽ post ảnh và kể về vụ offline cho mọi người nghe!
    Cảm ơn mọi người đã kể về buổi offline của mình! Không ngờ anh Vuthanhminh có giọng kể tình cảm và hài hước thế!
    Được hilittlesunshine sửa chữa / chuyển vào 04:32 ngày 02/12/2004
  9. Micro_star2004

    Micro_star2004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0

    Mình rất vui la Box Phú Thọ mình có Mod chungtm rất nhiệt tình với Box. Hôm 28/11 bác chungtm có gọi điện cho em là Offline tại Nghệ Sĩ Quán - Gần Metro nhưng rất tiếc là em từ trên Việt Trì xuống muộn quá nên không được tham gia giao lưu cùng mọi người được.
    Hẹn gặp các bác vào lần Offline Box Phú Thọ vào dịp gần nhất
  10. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    thay mặt các thành viên có mặt cảm ơn bác chungtm và các thành viên trong ban tổ chức nhá ! vuthanhminh đến lúc này vẫn lạc giọng....hic..hic
    to ...súnhine : lần đâu tiên có người khen anh có giọng..cảm ơn chúa , ý lộn , cảm ơn ...sunshine nhé ! khà khà ! hi vọng em vẫn không còn giận anh cái vụ tỉa đểu em ! khà khà !! tính anh hay chọc ngoáy người khác thía ấy mờ !! để bụng có mà vỡ bụng ! khứa khứa!!

Chia sẻ trang này