1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi offlines 1/7 của hội Cún... :-D

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 01/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi offlines 1/7 của hội Cún... :-D


    Ve ve ve, hè về? vui vui vui, hè về? khà khà? vậy là lại một mùa hè nữa đã về, sau một mùa thi, là mùa của vui chơi và đú đởn, mùa của biển xanh cát trắng, mùa của áo hai dây, quần bó, váy ngắn? [​IMG]? và để chào mừng cái mùa hè đầy tươi đẹp này? ngày hôm nay, sau một thời gian dài xa cách, các thành viên hội Cún 1982 Hà Nội lại gặp mặt nhau ở địa điểm quen thuộc 26 Láng Hạ, trước là để các em gái được gặp mặt anh VTB muôn vàn nhớ thương, sau là để các thành viên ăn uống đập phá và giao lưu tình cảm sau một thời gian dài xa cách ?.
    6h kém 20 phút chiều tại một quán Điện tử Playstation 2 gần đường Láng Hạ, có một chàng trai sau gần 5 tiếng liên tiếp ngồi "dập" cho ông bạn quý biết thế nào là chơi bóng đá [​IMG], chợt giật mình nhớ ra rằng ngày hôm nay box82 của TTVN có tổ chức họp mặt offlines, thế là a lê hấp, bỏ lại sau lưng ông bạn vàng cùng 20K tiền điện tử, chàng nhảy lên con xe cà tàng phóng ngay đến điểm hẹn 26 Láng Hạ? đấy chính là VTB, chàng trai chăm ngoan nhất box Cún? [​IMG]? hừm, liếc nhìn đồng hồ, mới có 5h kém, theo kinh nghiệm đau thương về tính cao su của người Việt Nam nói chung và hội 82 nói riêng thì VTB tự biết rằng có lẽ anh sẽ còn phải ngồi khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ nữa, và liên tục bị làm phiền bởi rất nhiều các em gái xinh đẹp xung quanh, may ra mới có thành viên tiếp theo của hội 82 xuất hiện?.[​IMG]? Ầy dzà, thế nhưng mọi thứ đã thay đổi một cách chóng mặt? ngay khi vừa dựng chân chống xe trước cửa quán, VTB đã thấy ngay đằng xa xa có một bóng con gái xinh xắn, đáng yêu đang đứng đá lông nheo veo véo vào mặt mình? những tia mắt rực lửa của Cobedaugau ( là em cobedaugau[​IMG] ) quả là đầy uy lực, có lẽ sẽ dễ dàng bắn gục bất cứ chàng trai nào, thế nhưng khi gặp phải VTB thì quả là "muỗi đốt I nốc?, bởi anh đã quá quen với việc bị các em gái xinh đẹp làm phiền [​IMG]? ném lại cho cô em một tia nhìn khinh mạn, chàng quay đít đủng đỉnh đi vào trong quán, tiến thẳng tới cái bàn mà từ xa chàng đã nhận ra có ông bạn quý ốm đói Eagle218 đang ngồi?. [​IMG]? em cobedaugau có lẽ sau khi bắn hết đạn mà chẳng thấy anh VTB động tĩnh gì nên cũng đành ngậm ngùi đi vào, lòng tiếc hùi hụi một cơ hội đẹp để chinh phục thần tượng của mình?.nhưng thôi, đừng tiếc em ạ? còn dịp khác?. biết đâu đấy, anh trông cứng rắn thế thôi chứ cũng hay mềm lòng trước phái đẹp lắm cơ?. [​IMG]
    Vừa an toạ ở cái bàn đã được chú Eagle218 xí trước, chợt VTB cảm thấy dường như ai đang gọi mình, àh phải rồi, thiên nhiên?. [​IMG]? ai chứ cái này gọi mà ko nhanh thì nguy lắm?. thế là đành lình lỉnh vào bên trong tìm xem cái Ua tờ Cờ lâu sét nó nắm ở chỗ nào? [​IMG]? đang lúc lóng ngóng chợt VTB nhận ra có một cái bóng tròn tròn, ngố ngố trông quen quen ngồi tịt ở bên trong quán? nhìn kỹ hoá ra là anh Minhphuong_vm ( Minh Phương nghiện vỗ mông [​IMG] ), vốn dĩ là dân có hộ khẩu Hải Phòng nhưng hôm nay, theo tiếng gọi của con tim và? bagiakhotinh1908 nên anh Phương quyết định lên Hà Nội tham gia họp offline cùng box82? [​IMG] thật là đáng quý? 2 anh em tay bắt mặt mừng bước ra ngoài thì cùng lúc Conhuighe9 cũng xuất hiện? Ngày hôm nay, thị ko được tháp tùng bởi bộ đôi yêu quái Beconthichdua - Mồ côi tình nhưng khốn nạn thay, bộ đôi ấy đã bị thay thế bởi một chú tù binh tội nghiệp, chú Bình boong, hay còn gọi là Beckhamhp? [​IMG]? theo tin mới nhận được thì sau khi Beconthichdua về Hải Phòng "kiểm hàng", thấy chú Beckhamhp "máy khỏe chạy êm ít tốn điện" nên gửi ngay lên cho cô em xài cùng? [​IMG]?. Hic? trông chú Bình nhà ta ốm yếu vậy, ko biết còn sống được bao lâu dưới sự hành hạ của Conhuighe9? Nam mô cha con và các thánh thần? Alaaaaaaaaaaa?[​IMG]


    Thế rồi, sau conhuighe9, bà con còn lại của box82 lục tục kéo đến? hết người nọ đến người kia? Đặc biệt nhất là, sau khi mọi người tưởng như đã đến đủ, thì thấy từ xa lò dò xuất hiện? chú Amber? [​IMG]?. vậy là sau 1 năm trời nai lưng bốc vác ở xứ sở Hà Lan xa xôi, hôm nay Amber nhà ta mới có dịp được về thăm lại bạn bè?. [​IMG]? Cuộc sống lam lũ nơi đất khách quê người đã biến mái tóc mượt mà khi xưa của anh thành 1 cái chổi xể dựng đứng [​IMG]( có lẽ để sang bên Hà Lan đỡ mất tiền mua chổi, thanh niên bây giờ tiết kiệm lắm [​IMG] )? khuôn mặt thì vàng vọt, hốc hác?. thấy anh, lập tức cả hội xúm vào hỏi han tíu tít, nhưng nồng nhiệt nhất vẫn là hỏi thăm xem cái ví của anh Việt gian yêu nước này hôm nay có đủ để ?obánh bao? cả làng ko? [​IMG]? bọn trẻ bây giờ thực dụng quá, chẹp?. [​IMG]
     
    và đây là danh sách những người có mặt ngày hôm nay:
    VTB
    Eagle218
    Cobedaugau
    Conhuighe9
    Beckhamhp
    Bagiakhotinh1908
    Moonsnow
    Nhoc_cj
    Matrix
    MMF
    Monster_Angel
    Amber
    Pricess
    Pc82genetic
    Nicemonster

    Meo_treo_cay_cau (Bạn em nicemonster) [​IMG]
    Trung -
    bạn em bagiakhotinh1908
    Minhphuongng_vm
    (lão này chắc trốn đi ko xin phép vợ nên phải về trước )
    Khì, chưa phải là đủ, nhưng nói chung buổi họp hôm nay cũng khá là đông vui, đặc biệt có 2 thành viên mới là nicemonster và bạn của em ấy? [​IMG]? giá mà lần họp offlines nào cũng có thêm thành viên nữ mới thì tốt quá?. [​IMG]
    Buổi họp cũng thông qua một số vấn đề chính, đó là:



    Hè này box 82 quyết định tổ chức đi chơi chung với nhau? [​IMG]

    Thời gian đi là 2 ngày. [​IMG]

    Thời điểm đi là khoảng cuối tháng 7, đầu tháng 8. [​IMG]

    Địa điểm thì chưa rõ, nhưng bước đầu có thể là Vườn Cò, một khu du lịch mới ở Ba Vì ?" cách Hà Nội 60 Km, mọi thông tin chi tiết sẽ giao cho Bagiakhotinh1908 chịu trách nhiệm tìm hiểu và thông báo lên đây cho bà con biết?

    Hết.

    Sau suốt gần nửa tiếng đồng hồ tán phét và bàn bạc, cúôi cùng cả hội quyết định xả hơi? lúc này anh Minhphuong đã về, Pricess và 2 thành viên mới nicemonster và bạn cũng xin phép về trước? oài, kệ, chó cứ sủa và đoàn nguời cứ đi, [​IMG]?. những người còn lại quyết định lên đường nhằm thẳng quán Cay Giảng Võ tiến bước. Tại đây, sau những màn ăn uống tưng bừng, hội 82 còn được bạn em Cobedaugau chụp free cho 2 kiểu ảnh?. chả biết xấu đẹp ra sao, chỉ biết rằng chiếc đu quay gần đấy đã phải chịu đến gần chục nhân trèo lên trèo xuống, đến nỗi một ?othanh niên già" gần đấy phải chạy ra kêu dzời, mắng té tát thì cái bọn ăn tàn phá hại chúng nó mới chịu rút lui? [​IMG]? cái đu quay ấy mỗi sáng các cụ vẫn ra đong đưa, chứ đâu phaả chỗ cho bọn thanh niên chúng mày?. [​IMG]? quá tâm đắc với lời của cụ già, suýt nữa VTB định chạy ra bắt tay, may cho cụ là cụ lỉnh kịp? [​IMG]
    Rời quán cay, Nhoc_cj cùng Matrix cũng dắt nhau đánh quả lẻ, hội Cún còn lại quyết định tập kết ở bờ hồ Ngọc Khánh để ngắm gió, trăng và nhân tiện tưởng nhớ hương hồn chú ăn trộm vừa chết đuối ở đấy hôm nào? [​IMG]? Cuộc nói chuyện được giúp vui bằng hai con mực bé tẹo giá bốn chục nghìn ( chui vào bụng AmberBagiakhotinh hết) cùng với tiểu phẩm của conhuighe9, đại ý như thế này: " Ngày xửa ngày xưa, sau khi thiên đình làm ra người đàn bà, hội đồng các thiên thần bắt đầu họp để đặt tên cho các bộ phận trên cơ thể người đàn bà ấy? [​IMG]? tai, mắt, mũi, họng lần lượt đều có tên, cuối cùng chỉ còn duy nhất một nơi mà ai cũng biết là chỗ nào đấy. [​IMG]? Các vị thiên thần đều nhất trí sẽ lấy âm đầu của bộ phận ấy là L, nhưng ko sao tìm được những chữ cái tiếp theo để cho nó có nghĩa?. Cả hội cãi nhau ỏm tỏi? cúôi cùng, vị chủ tọa không chịu nổi, đập bàn cái "rầm" hét lên " ồn, ồn?". Và, nhờ đó, từ "L.. " ra đời? [​IMG]"
    Câu chuyện dễ nhớ thật?. [​IMG]
    Vật vờ lăn lóc mãi, cuối cùng chợt nhớ ra hôm nay HTV có chiếu Anh hùng xạ điêu?. thế là cả lũ lên xe té về? kết thúc một buổi họp offlines vui vẻ?. lâu lắm rồi mới gặp các bạn 82 đông vui như hôm nay? [​IMG]?. tuyệt lắm?. Hè rồi, hy vọng sắp tới box ta sẽ có thêm nhiều những buổi offlines thú vị ? [​IMG]?. ít nhất là vụ đi chơi 2 ngày sắp tới , mọi người tham gia đầy đủ nhé [​IMG]
    Giờ đi ngủ đã, byeeeeeeeeeeee???
    Chiều em đi trong nắng trời tây Bóng đổ lên đênh - bóng đổ gầy Bóng đổ gầy như ta ốm yếu Đeo đẳng hoài theo tình không may ​

    u?c MMF s?a ch?a / chuy?n vo 10:46 ngy 02/07/2003
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Ảnh em nicemonster, thành viên mới....

    Chiều em đi trong nắng trời tây
    Bóng đổ lên đênh - bóng đổ gầy
    Bóng đổ gầy như ta ốm yếu
    Đeo đẳng hoài theo tình không may
  3. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    chuối quá, lão Vịt thái giám mà cũng ty toe
    đúng là thiếu cái zì thì cứ phải cố gắng mà tưởng tượng ra để bù đắp, he he
    Yellow Rose Forever​
  4. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Đang ở Huế chán vãi hàng......Tìm mãi thì không thấy hàng nét nào....Mấy cái máy của khách sạn thì vừa chậm vừa không có Yahoo......Nhưng mà được cái Free......a
    Yahoo Messenger : nhom_r_phuc_vu_cho_dieu_ac
  5. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Khiếp,trông xấu kinh!!!!!!
    Yahoo Messenger : nhom_r_phuc_vu_cho_dieu_ac
  6. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Hè hè .. hôm qua trời trong nước xanh , tớ lên sân thượng ngủ quên mất ... he he .. tiếc là chả được gặp bạn nicemonster ... tạch tạch ... buồn wá ....

    Ký tạm​
    u?c shogun82vn s?a ch?a / chuy?n vo 09:23 ngy 02/07/2003
  7. cobedaugau

    cobedaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Em định mai danh ẩn tích nhưng mờ bị bác Vịt thiến lôi ra giữa bàn dân thiên hạ mà bôi thế lày thì không được rồi .Mà thôi cũng thông cảm cho bác Vịt thiến dạo này toàn xài hàng Tàu nhái nên hơi bị hoang tưởng tí em tha .Ơ mà anh Vịt thiến không tường thuật vụ đòi đi vườn chim à , hay mọi người cứ hỏi Conhuiđẻ9lần đi lúc đó bác Vịt nhà ta làm cái gì hay lắm cơ .Ngượng nắm em chả nói đâu
    Tình yêu như là con cún . Chạy thì nó đuổi , đuổi thì nó chạy Đứng yên thì nó sủa
  8. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Choa choa hôm qua đúng 6hkém 15 xuất phát từ địa điểm chiến đấu về tụ họp với anh em đã thấy ngay rằng trong quán chẳng có ai cả.. oài chán chết quên mất cái hụi cún cao su bằng chết lun nhưng vô tư ta đây vào uống nước chờ anh em.
    Chờ dài cổ mệt người thì mãi mới thấy mọi người lò dò lò dò ra chán chẳng buồn chết nhưng hông sao hôm nay offline 2 tập đầu tiên là thế...còn khi mấy người ham anh hùng xạ điêu chán òm ấy về thì chỉ còn lại 4 người là em(eagle218), november_rain1982, bagiakhotinh, moonsnown tiếp tục cuộc hành trình......heee cả hai xe đều hết sạch xăng thế là oè ơi ra ngay bến xe Kim xờ Mã mua ngay xăng đổ đầy cho bình xăng ốm đói hic no bụng rùi cái cứ gọi là vi và vu lun.
    Hì lượn lên hồ gươm thì cho bác rain nhà ta vào gọi điện cho con ả quản lí tưởng có chuyện gì ai ngờ nàng ta không ngủ được bảo anh gọi điện về buôn dưa lê chút hic hic mà mới có 9h hơn thì đến bố anh cũng không ngủ được chứ đừng nói gì đến em( nguyên văn của bác november_rain) heee.
    Lượn lờ hết hồ nhỏ bọn em lại xung phong lên hồ lớn...hì định ăn kem nhưng trên quán bảo oanh uống sinh tố ngon hơn...hì lên đấy ba hoa chích choè....bàn luận sự đời.....nghiên cứu kinh phổ đến 10h hơn thì thôi té nào...Hì đưa hai bà quái vật kia về thì cũng đã 11h kém rùi.....em và bác rain làm tăng 4 anh em đi lên mạng rùi lại bàn công chuyện..đi ăn thêm tăng 5 ,rùi hai thằng vi vu 1 lúc rùi cũng chia tay em đi làm tăng 6 hà............


    Cuộc sống có thể chấm dứt nhưng tình yêu tôi dành cho em thì mãi mãi vẫn sống mãi
  9. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    HAhha vui thế nhỉ bà con nhỉ.......mà đấy con Chiqui nói cấm có sai........khổ thân thằng con tao nó cú hay bị bệnh mộng tưởng thế đấy.......
    Mà chú Hổ giấy gì to mồm thế mà ko thấy đi hả pà kon......
    Amber láo toét về rùi sao hông nói gì hết với hụi mình vậy hả...

    In my heart there're always places 4 U, 4 all my life, I keep a part of U with me, wherever I am, there U'll be...!

  10. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    tại Quán Cay Giảng Võ:thì mấy chú VTB ,Monster,MMF,beckhamhp và conhuighe được chiếu cố hẳn 1 bàn do các chú ý fì nhiêu quá lên năng suất hoạt động của máy nghiền cao,khi các chú xực hết khẩu fần của mình đã dở trò cướp bóc của bàn dân thiên hạ nhưng khi chú Hồ Anh béo sang tới bàn của Bagiakhotinh1908,Moonsnow.Amber....Thì gặp đúng tiểu lí phi dĩa bagiakhotinh đâm cho fát vào taySau 1 chầu nhậu nhẹt bét nhè Ốc nóng.nem rán và trà đá thì các cún nhà ta bắt đầu có nhu cầu đi tìm căn nhà nhỏ để làm công việc a!Tôi ngồi theo dõi thì thấy chú nào cũng sau khi ra khỏi đấy mặt mày dều hớn hở.
    thui đói rùi tớ đi măm sáng đây chào các bác để khi iem về kể lể tiếp.Lâu lắm mới gặp các bác vui wá cười khản cả tiếng
    Em về hỏi vụ đi Vườn cò xong em mục sở thị rùi mời các bác cùng đi nha
    TÌNH YÊU LÀ 1 CHUYẾN ĐI
    KHI DỪNG LẠI CÓ NGHĨA LÀ CHẤM HẾT

Chia sẻ trang này