1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật buổi offlines 1/7 của hội Cún... :-D

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 01/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, đọc bài của ông này đau hết cả bụng. Chắc lúc ông ý viết bài tường thuật cũng là khuya rồi, nên vừa ngủ mơ vừa viết hay sao ý. Chẹp, khổ thân, người xấu quá, toàn phải viết thế để câu các em thôi.
    Bao giờ thì có ảnh thế ạ, chắc mấy cái ảnh đấy chỉ nhìn thấy bóng người thôi, chứ tối như ma lem ý nhỉ. Toàn vượn với tinh tinh thôi, khiếp đi được.
  2. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu khẩu vị của lão CHIM NHƠN ốm đói này bị lèm sao nữa.Nó cứ quảng cáo nhặng xị lên là Sinh Tố trên Bảo Oanh đấy ngon lém làm em tò mò lên đấy uống.Ko ngờ dở ẹt.CHIM NHỢN ơi!Về kiểm tra lại bộ nạp đi nhá
    TÌNH YÊU LÀ 1 CHUYẾN ĐI
    KHI DỪNG LẠI CÓ NGHĨA LÀ CHẤM HẾT
  3. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    hú hú , do lỗi kỹ thuật nên một bài viết chất lượng của tớ vừa ! đi đâu hết sạch rồi. Hú hú hú. Ức quá, chả post nữa
    Hải Phòng-Bắc Giang-Hà Nội-Mạc Tư Khoa
    oес,о вс,?е?и измени,O нелOзя​
  4. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Tôi với beckham thì vô cùng dư dả thời gian .2 đứa đứng nhà chờ mãi cho đến 6h , sợ đi sớm lại dài mặt mong ngóng các cún. Vậy là đúng 6h kém 14' tôi và hắn cướp xe của bêcón lượn lách ngoài đường vượt hết người này đến người kia. Đường HN sau cơn mưa hôm trước bụi mù bụi mịt nên beckham cứ lo cho đôi mắt nhung huyền của tôi bị đau , bắt tôi phải nhắm mắt lại nhưng tôi từ chối với lý do "trên đường có nhiều anh đẹp trai.......ai nỡ nhắm mắt". Còn hắn ngồi phía trước cố bẻ cái gương chếch về phía tôi (chắc để ngắm người đẹp hiếm có ở HP). Đến ngã tư sở xa xa thấy một anh ...xấu giai đứng bệ vệ trên cái bục giữa đường cầm thứ gì trông như máy quay hay máy ảnh,thế là béc rồ ga lao tới hy vọng anh xấu giai kia kịp chụp được 1 ảnh hắn được đi cùng tôi. Hí hí hí.
    Đi mãi ,đi mãi...khá xa đấy! Và 26 dimah kia roài nhưng tia từ xa ko thấy ai sất. Tôi đang nghĩ mình là người đến đầu nào ngờ vừa bước chân vào quán đã thấy chềnh ềnh ở đó 3 mạng: VTB, Cobedaugau, Igờ. Cả 3 đều đứng dậy đón tiếp tôi nồng nhiệt cho tới khi béc theo vào thì họ tắt nụ cười (có thể họ ghen với béc được tháp tùng Đại Cục của A! )
    Ngồi cười duyên một lúc ,chả hiểu anh MinhPhương vẹo mông chui từ đâu ra mà trông ..vuỡn như thuở xưa.Tóc còn dính cái gì vàng vàng đo đỏ (?)
    Ngồi nói chuyện và được đồng đội phục vụ nước uống này nọ nhưng trong lòng tôi vẫn thấy áy náy, ko biết 2 bạn béo A! có đi hay ko.....Đang mải rầu rĩ thì chúng nó ùa đến. Thấy tôi chúng mừng quýnh nhặng xị lên. Trông yêu ơi là yêu! Chẳng lẽ lại ! cho chúng một phát làm phần thưởng. Hế hế
    Tiếp theo là một hành trình đi chơi tơi bời loạn lạc. Về nhà ko ai còn nhớ được gì ngoài câu chuyện đặt tên "cái ấy" của chị em mà tôi kể tóm tắt cho các cún nghe.Riêng VTB có khi còn ghi ghi chép chép lại làm của hồi môn cho con cái sau này (ớ mà liệu VTB còn có cơ hội có con ko nhỉ?)
    Hải Phòng-Bắc Giang-Hà Nội-Mạc Tư Khoa
    oес,о вс,?е?и измени,O нелOзя​
  5. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì tớ tạm về quê đây, hẹn gặp các bạn thân thương của tớ sau nhé.
    Hải Phòng-Bắc Giang-Hà Nội-Mạc Tư Khoa
    oес,о вс,?е?и измени,O нелOзя​
  6. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    chuyến đi tui nhớ nhất là cái vẻ ngây thơ .........cụ của bàgiàkhótính , có chú nào ấy ( hình như là em gái mình kể thì fải ? ) kể chuyện vợ chồng mà bagiakhotinh chẳng chịu hiểu ra làm sao nữa . Cố tình đợi chú Tùng béo giải thích và thực hành cho được mở rộng tầm mắt mà chú Tùng cứ lỉnh ra gần hội A! .Chẳng biết hội A! khuyến mãi cho chú Tùng món mới nào mà chú ấy thích thế .
    Có ai biết khi nào thì bị sâu răng ko ? giải thích cho bagiakhotinh đê , he he
    [​IMG]
  7. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    sau chuyến đi chơi tối mỏi mệt , về đến nhà em Hủi đã đòi anh Beck :
    - " Anh ơi đấm , anh ơi bóp cho em với "
    - " Em thích anh bóp , anh đấm chỗ nào nào ? "
    - " Đây này , cái chỗ mà ai cũng biết là đâu ấy "
    ..........................................................................................
    .........................................................................................

    Vừa phê vừa sướng , sáng ra em hủi ngủ quay lơ đến 8h sáng , fải gọi mãi mới dậy đấy , trông em ấy ngủ yêu lắm cơ . Nhìn cứ gọi là ................... hí hí ứ nói tiếp đâu .
    [​IMG]
  8. Amber

    Amber Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hì, các bác thông cảm, lần này về vội quá nên em chỉ kịp có quà cho hội LL&NN thôi, tên Mis và tên Cheish bao giờ qua lấy nhá, còn lão Hoàng với tên TV bao giờ vào Nam tui sẽ đưa.
    Something changes and something never changes.
  9. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Hé ... Bạn Amber này vui tính quá nhờ . Không mua quà ở bên đó thì tặng cho anh em vài $ kỉ niệm ngày gặp gỡ này cũng được

    Ta mang bầu máu nóng
    Tay ta xây cuộc sống
  10. Fetid_Angel

    Fetid_Angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đó đó thể nào cũng có con khỉ cái to uỳnh đeo kính cận tên là pc82genetic, ấy ấy đừng ai nói cho nó biết nhé , chứ vườn thú bây giờ, chấn song ọp ẹp lắm rùi, nó mà sổng chuồng thì....còn gì đời em nữa.
    Cục thứ của A! Club
    Si tình mà nhát .... đến là khổ

Chia sẻ trang này