1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật các buổi offline cực vui của Box Canada :))

Chủ đề trong 'Canada' bởi Jihad_vn, 03/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lucas

    Lucas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
  2. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    e hèm...! đề nghị ai dùng photoshop thì ghi tên mọi người cho bà con còn biết cái mẹt của mọi người nhẩy.
    Hôm nay đi chơi vui quá là zui, nhưng lịch của luongvec kín hết cả, chẳng thể ngồi cùng anh em lâu được, 10h tối đành cáo từ mọi người về để gặp bạn bè cũ ở quán Karaoke Sugar để làm tăng bia thứ hai, hic hic hic...say quá trời luôn, ngày mai lại phải đi uống tiếp hic hic hic...không biết có đủ tỉnh táo đề bò về lại đất Vancouver không
  3. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Ôi chài ai , tui lâng lâng rồi , mới uống 4 chai nhà thằng cu Hải , đi thêm với thằng Luongvec , uống thêm chừng 3 chai nữa .
    Về nhà cứ lâng lâng , cũng may đón Taxi nhé , ko thì toi .
    thằng Luongvec hẹn mai đi uống cafffee nữa , ok , chơi luôn .
    Và đây là tường thuật đây . ( theo tiến trình của hoahonggay nhé )
    Sáng sớm ( 11 giờ ) thằng chồng bảo dậy còn chuẩn bị đi , mình thì thôi , hẹn với bác AABB là 1 rưởi cơ mà , cứ cho mình ngủ đi .
    Thế là ngủ , bảnh mắt , chết mẹ , 1 giờ trưa , sao đủ thời gian chuẩn bị , thế là ăn vội ăn vàng tô mì gói thế mà bác AABB đến sớm thế , chẵng ăn được gì cả . Quên cả make up , xịt dầu thơm . Chụp hình xấu khiếp !!!
    Ra ngoài , ối giời , nó mưa , sao xui thế nhỉ . Kệ , cứ đi với bác AABB tới subway Union , sớm đếm nữa tiếng , ngồi đợi mệt mỏi , đang ngồi tán dóc với bác AABB và uống Iced cappucino thì gặp một anh chàng đẹp trai quá chừng , nhìn ngơ ngơ ngáo ngáo , biết ngay người trong nhóm , thế là mình hỏi : bạn người Việt hả ? ( dzô dziên thế , người ta ko phải người Việt thì sao mình dám hỏi người ta bằng tiếng Việt ) Bạn tìm ai à ?
    Thế là anh chàng gật đầu ( Jame Bond ấy , Dăm Bông ấy , trong xinh giai thế nhở )
    Thế là mình theo Dăm Bông qua nhóm , thấy đầy đủ mặt mủi rồi , thế là chụp hình .
    ( sao tui thù hai cái máy ảnh thế ko biết ) . Đứng đơi thằng nhóc Luongvec đến 4 giờ ( thông cảm dân Vancouver sang ko biết đường , nhưng dẫn cô nào trông xinh thế )
    Cu Hải lắc choắc
    Lucas nhí nhố nhưng chửng chạt
    Luongvec thật thà , manly , tinh vi
    Shinta , giọng nói ngọt ngào , nhỏ nhắn , dề thương, quậy ngầm
    Colour of the Wind dễ thương , hiền lành
    James Bond xinh giai , dể thương , ôi giời , sao anh muốn nựng em thế hả Dăm Bông )
    Phương xinh đẹp , tướng modal thế ?
    AABB già dặn .
    Cái anh Hoàng ấy , kinh nghiệm về Canada khiếp .

    Đến 5 giờ ra đến đảo , Ôi giời cái lò nướng than nó ẩm và ướt , tìm đến cái thứ 3 mới OK .
    Thế là cọ rữa và nhóm lò than , than gì mà quạt mãi ko cháy , cũng may ai cũng là dân quạt than mướn , cuối cùng nó cũng cháy .
    Nướng thịt đê !!!! cưng Colour of the Wind đang diet , cứ đứng nướng miết cho bà con ăn mà bé ấy ko ăn , mình chén no nê mà cũng ráng chừa bụng về nhậu với Luongvec với Shinta ( hai người này dose mạng lém ) .
    Thằng cu Hải , ôi giời , trông hai bàn tay này , lớp thì cọ rữa , lớp thì bóc than , lớp thì nướng than , trong hai bàn tay nó dơ phát khiếp , thế mà ko chịu rữa , cứ bóc sườn và cánh gà ăn miết thôi , trông còi thế mà ăn thấy sợ
    Về đến nhà thằng cu Hải , chẵng biết cả đám nấu nướng gì ở nhà , mình đi mua Beer với bác Lucas và nhóc Jame Bond ( Dăm Bông ) Mua về 28 chai ( 1 két 24 chai được tặng 4 chai bonus )
    Về nhậu vui khiếp , Cô Shinta chỉ vài hớp đầu là mặt đỏ lừ nhưng cũng uống được nhỉ .
    Mình cùng luongvec cứ dzô dzô , hai thằng , mỗi thằng tù tì 4 chai .
    Đang lâng lâng ( chưa xỉn ) thằng luongvec : anh này , em hẹn với bạn em đi hát karaoke , anh đi với em nhá !!
    hoahonggay : Ok , chơi luôn .
    Thế là 3 người ( cả cô bé Phương xinh xắn ) leo lên Taxi đi đến chỗ hẹn .
    Ohh my gods ! Thêm cở 3 chai nữa , hoahonggay lâng lâng rồi , lại no Beer , bụng căng gần chết , thế mà ko xỉn mới tức . ( nếu xỉn là thằng luongvec khổ rồi )
    hoahonggay <----- xỉn là hiện nguyên hình ấy
    Đến khi nhậu xong về bằng Taxi , mình vẫn Ok ( bằng chứng là vẫn post bài đây này , 5 giơ sáng rồi còn gì ) .
    Hết , ngủ thôi , mai lại đi với thằng luongvec
    Lấy chồng , đường đời còn bao kẻ chờ.
    Tình yêu ơi, Jason ơi , sao hai người ngọt lịm thế.

  4. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    À quên ! thương thằng nhóc dot223 nhất mà lại ko gặp được
    Anh buồn quá nhóc dot223 ơi , anh chỉ muốn gặp cưng để xin tí huyết làm tiết canh đãi bà con thôi mà , sao cưng lại keo kiệt với anh tí huyết thế !!!!!!
    Lấy chồng , đường đời còn bao kẻ chờ.
    Tình yêu ơi, Jason ơi , sao hai người ngọt lịm thế.

  5. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    to h-f :he`he` quả này thì không tránh được rồi. có chết thì tôi cũnh đi wả tuần sau..
    em gì cao cao trông dễ thương wá
    chữ ký hợp lệ
  6. Nghi

    Nghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    hô hô...hoá ra aabb là bác Thuỷ. Dạo này xấu mã qué..hehe
    Bao nhiêu người đẹp ta không biết
    Người đẹp bao người đâu biết ta
    Ta đi trong cõi vô tình ấy
    Trời bỗng mờ sương mắt bỗng nhòa
    Hnt1
  7. h_unforgiven

    h_unforgiven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.525
    Đã được thích:
    0
    sao cả 3 kiẻu trên 4 kiểu là phó nháy Unfor à! sao mình toàn bị mất mặt vậy!
    hải
    Được Lucas sửa chữa / chuyển vào 02:54 ngày 04/08/2003
  8. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    hic hic hic...chị hoahonggay ơi, em đang phê quá trời luôn đây này, chiều nay phải đến nhà đứa bạn làm tăng nữa, không biết có đến được không. Vừa lại có đứa gọi điện bảo tối lại đi quậy tiếp như ngày hôm qua hic hic hic...Còn cái hẹn với bác Lucas và em Shinta đi chơi thâu đêm nữa. ƠSao chị không kể cái vụ chị em mình đi xin túi đựng giác về làm khăn phủ bàn ăn nhỉ? he he he...em ôm một bịch sách hướng dẫn thăm quan về cho bà con làm cái lót ghế để ngồi vì không tìm thấy báo nữa chứ he he he...chiến công hiển hánh đầy mình. Há há há...lại còn vụ đi tìm mua khăn về lau bếp mà không có, đành mua luôn đôi tất he he he...về chẳng ai thèm dùng hic hic hic....mất công mất tiền của mình....thế là thằng H_unforgiven nó tha về bởi mùa đông sắp đến.
  9. Lucas

    Lucas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Sói cứ yên tâm, anh ko post cái ảnh chú chụp với mấy cô em xinh tươi lên đâu . Vợ chú làm sao biết được cái vụ chú quàng vai bá cổ mấy em đó .Chú cứ yên tâm công tác tốt nhá.
    To HHG : bác nói tôi nhí nhố nhưng chững chạc là thế quái nào , đã nhí nhố thì làm sao chững chạc được. Thôi chết, mình bị hội chứng rối loạn đa nhân cách rồi
    Hãy click chuột vào đây để tìm hiểu về đất nước và con người Canada
    Được Lucas sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 04/08/2003
  10. Lucas

    Lucas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này