1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường Thuật chi tiết buổi họp mặt cuối năm của 7-xers Sài Gòn tại Bar Seventeen (17 Tôn Đức Thắng)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 01/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Tường Thuật chi tiết buổi họp mặt cuối năm của 7-xers Sài Gòn tại Bar Seventeen (17 Tôn Đức Thắng)

    Tường thuật bởi ducsnipper trong trạng thái đói bụng và thèm bia:

    ----20h35ph, Condor điện cho tui " Tới không cha nội?", tui nói: " Tới liền"

    21h01phút, ducsnipper[/black] có mặt trên tầng lầu quán bar Seventeen....
    Tớ công nhân là Badsniper quá chu đáo đặt một chỗ VIP-Đối diện sân khấu-Chỗ có tầm nhìn rõ nhất đểcác em gái 7X chúng ta có cơ hội bình phẩm mấy em dancers " He he, chúng nó nhỏ tuổi hơn mình mà vòng hai nó to hơn chị em mình, quá đã....."
    Các anh 7X thì có cơ hội nhìn nào "Giò lụa" + " Bánh tét" + " Bánh bao'''''''''''''''''''''''''''''''' nói chung là đủ các loại bánh....... Nhìn sơ qua mới thấy có Condor, Giọt mua Thu ( Dzịt bầu???), deepsorrow, + Belysymbol + bạn của Deepsorrow ( So di nhe, quên tên nick rồi), Vigropig ...., Antey, một cậu đeo kính cận, trắng trẻo, tóc quăn và bạn gái ( So dzi luôn vì wên tên nick hình như cậu ta bên box Pháp Lý thì phải), nhìn chú Antey mới có 20 cái xuân xanh nhưng bụng dạo này hơi to vì ...bệnh dễ lây của mấy anh nhà 7X làm tui sợ quá chỉ dám gọi một chai Ken gọi là ...gây khí thế với bác Condor Ăn hành Tây.....mấy em 7x thì ngoan ngoãn uống một thứ giải khát nhẹ tạm gọi...Soft Drink.
    Ô kìa tay trống cự phách trên sân khấu tưởng ai hoá ra là anh chàng Badsniper nhà mình, hehe, đeo khô mực trông oách phết
    mà công nhận anh ta hát và đánh trống hay ra phết.
    21h15phút:
    Chả hiểu không khí vui hay tại tớ tự vui hay sao mà đã uống hết 3 chai Ken rùi, tay chân bắt đầu lúc lắc theo điệu nhạc, lại đứng ngay chỗ nhạy cảm-đối diện band nhạc, hehe, các cô các cậu út ít nhà 7x hơi hơi ngứa chân tay...
    21h16phút: BÁc Sun10 xuất hiện , trang phục ngầu phết; T-Shirt bỏ trong quần Khaki, quá bảnh chọe, chắc tại bác ấy dự định đi Over night nên hôm nay không chơi quần tà lõn khoe hai cái giò thủ chưa cạo lông như mọi hôm, hehe, OK " Em ơi cho anh thêm bia...."
    21h20 phút: từ trên nhìn qua bên trái tớ thấy bác Votrungh và Quỷ kiếm sầu lộ....nguyên hình, hehe, phe ta cả....."em ơi.....bia nữa đi em" sau khi order tui hỏi nhỏ ông condor, he he hình như tui chơi hết 5 chai ken rồi hả? Condor : " Ông uống như con ma, hehe.....''''''''''''''''
    Tới đây không khí trở nên sôi động:
    Chú Lonesome có lẽ hơi ngà ngà, bắt đầu nhảy nhót tợn, lúc đầu còn hơi ngại ngùng , 5 phút sau nhót dẻo còn hơn Mai Cồ Dắt Sên, hehe, Tớ thì chỉ múa bụng và toàn thân trong phạm vi không gian chiếm đóng kể từ khi vào quán lúc 21h01 phút........10 phúat sau đó tớ bèn nhảy ra sàn và khuấy động phong trào...cho nhà 7x, hehehe, ôi thôi là tôi múa dẻo quá các bác ạ, không tin cứ hỏi bác Sun10, Votrungh, ....
    Condor bình thường trông đạo mạo thế mà hôm nay nhảy Flamengo đẹp tuyệt, hehe....sau mội hồi ducsnipper tui khiêu khích mấy em gái 7X nhà mình, các em ý bắt đầu...tay chân cùng lắc, đầu cũng lắc, tóc bay theo nhạc, hehe......cô nàng Dzịt Bầu bị chú Lonesome dụ khị nhảy xuống piste chơi Disco và giựt Chachacha quá dữ, bác Sun10 thì khoe cái bụng hơi to theo kiểu múa bụng Hula của dân Hawai...., chú Antey thì nhảy nhót tung tăng rất ư là ....vô tư và không theo một nhịp hay phách nhạc nào....
    22h30 phút: Chú Lonesome có lẽ nhờ bia thêm sức mạnh ôm chị Dzịt bầu nhà ta nhấc bổng lên mà múa Hula, hehe, mới có hai tua chú ý mặt mày xanh lè cho chị Dzịt bầu....tiếp đất và gởi gấm tui " Anh Đức ơi giúp em tí nào", hehe, tui nhấc bổng chị Dzịt bầu 7X lên quay vòng tròn sau đó còn điệu nghệ ẵm em ý như em bé và .....chơi trò đưa võng hehe.....Đến đây thì các bác giai bậc lão làng khác trong 7X hết thẹn thùng rồi lao cả ra sàn nhảy mà thi nhau xem......đế giày dép ai mau mòn hơn, hehehe, chỉ tội nghiệp bé Deepsorrow mặt mày cứ dzàu dzạu, lau kính liên tục" Các bác nhảy cứ như con lít, ý wên con nít, em đây nhảy đẹp lắm mà chả có chàng trẻ tuổi nào mời em ra cả....." Hehe, nhờ kinh nghiệm tích lũy lâu năm tui bèn đẩy chú Ăn Hành Tây đến và......hehe kết quả là " Cái Cô đeo kính nhảy đẹp quá anh à"- Một anh chàng mặc áo thun Body nói với tui như vậy í......
    He he, sau một hồi nhảy múa và hoà ca theo ban nhạc, tới đây đồng chí Vigropig chịu hết nổi bắt đầu nhảy nhót tính tình tang, bác H. nhà mình cũng tham gia sôi động , em gái Belysymbol là máu me nhất trong số các em gái nhà 7X, múa còn đẹp hơn cả mấy bé trong vũ đoàn ABC, hehehe, .....
    .......Thành thật mà nói, các bác các em 7X nhà mình hôm qua ( vì bây giờ đã gần 5 giờ sáng 1/1/2004 rùi) nhảy nhót quá nhiệt tình và đẹp là nhờ nhìn.......TUI CHỚ AI VÔ ĐÂY, HEHE, ai ngờ 32năm mà máy vẫn chạy quá tốt, khung suờn cứng cáp nguyên vẹn, bụng eo vẫn thon ( chả trách mà có em nào đó cứ chọt ngón tay trỏ vào vòng hai của tớ....làm cảm hứng nhảy nhót cứ tuôn trào,hehehe...),
    0h0phút; sau màn cùng hoà ca bài Happy new year dân tình có vẻ mệt chỉ có hai lão làng là bác Condor và tui là còn tứ chi vung vẩy....hehehe, sau đó là màn giải khát.......
    1hsang30phút hôm nay, các em gái 7X từ giã ra về để lại các anh 7X tâm hồn trẻ trung vẫn còn ở lại múa hát, giải khát và sau đó cả bọn kéo nhau đi ăn......sáng tại quán phở Ngân trên đường Pasteur....sau đó lại còn chơi Billard tới 3hsángp45phút hôm nay mới tan hàng, hehee, chú Badsniper sau khi ăn phở xong liền đi post bài và sau đó có lẽ là nhậu với các chiến hữu trong band nhạc thì phải ứ có đi chọt billard với anh em.....

    Thôi tui đói quá rùi, để lục coi nhà còn gì ăn không, pà con nào có hứng thú thì pổ xung he......

    Tạm rút ra kết luận: 32 năm: tớ vẫn ngon lành, eo thon ngực nở, uống không biết say, chỉ biết no, nhót không biết mệt....và quan trọng là không có phát biểu gì bậy bạ trong buổi tối vui vừa rùi cả, pà con 7X lâu nay sai lầm lớn là đi chơi không nhắn nhe cho tui, bây giờ biết rùi chắc....chạy ra xa cho lẹ luôn hehe,
    ...Mỏi tay quá, có ai vote 5 sao cho tui không he?

    BE COOL!



    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 01/01/2004

    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 02/01/2004
  2. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Vote liền cho bác 5*!!
    Iem đang thi cử không tót đi chơi được, tiếc hùi hụi!
    7X nhà ta chuẩn bị cái Tất niên năm Quý Mùi là vừa zồi.
    ...Đã từng nghe gió biết thu sang...
  3. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Kiểu em nhảy là kiểu nhảy theo cảm xúc chứ không theo điệu nhạc là chính . Nghĩa là nghe theo nhạc có cảm nhận ra sao thì thể hiện nó ra ngoài và minh họa cho điệu nhạc chứ không phải là đứng nhún nhún theo điệu nhạc , chính vì thế sẻ có lúc trùng với nhịp nhạc cái này là đa số nhưng có lúc cao trào thì cực nhanh và nhanh hơn nhịp điệu và thoái trào chậm lại xen vào .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 01/01/2004
  4. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Chờiiiiiiiiiiiiiiiiiii !! Anh em đi bida mè tui ko bít lè seo chời !!
    Hôm qua ăn phở xong phải đi "làm việc nước" có 1 chút, lúc đi ra thì chắc nhờ bia nên anh em đã chạy với tốc độ vũ trụ... không còn thấy ai hít trơn hít trụi, thiệt là uổng wé !!! Cứ tưởng mọi người đã mệt và đi về !
    BAD
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua đón giao thừa vui , sống động và hào hứng thật sự . Lâu rồi mới có dịp lắc lư theo nhạc , chạm cốc với những người bạn chung quanh trong một không khí lể lạt tưng bừng như thế .
    Chia buồn cho những ai không đến được cùng chúng tôi đêm ấy .
    Cảm ơn mọi người , uống vài chai bia ai nấy có vẻ dễ thương , cởi mở , nhanh nhẹn và hài hước hẳn ra .
    Giá mà đêm nào cũng vui như thế !
    Happy , prosperous , and successful new year 2004 to you , my friends !
    Votrungh@  
  6. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Em bổ sung thêm
    Bác [nick] quy_kiem_sau_VN [/nick] lúc đầu còn rất e dè, đạo mạo, nhìn cái mặt dzàu dzàu em quyết ko để như thế, lôi bác í ra giữa sàn, lúc í em vỡ mộng, ôi làng nước ơi bác ấy giật lắc như điên .
    Ko biết tả thế nào, về nhà rùi alo cho bạn chỉ biết nói rằng: " ôi vui lắm, hạh phúc lắm và ấm áp lắm .
    Trong suy nghĩ của em, các thành viên bây giờ ko đơn thuần là thành viên từ mạng rồi offline gặp gỡ nhau mà với em bây giờ mọi người như anh em một nhà. Khoảnh khắc giao thừa, tay trong tay nâng cốc chút mừng cùng nhau hát vang bài Happy New Year xúc động làm sao .
    Em yêu tất cả mọi người
    ps: bác Sún bác có bị làm sao ko? Em nhớ em giẫm phải bác đến mấy lần
    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  7. Virgopig

    Virgopig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Thật là kỳ cục quái lạ... ! Mình nhảy nhót ít hơn ...belysymbol . Uống bia cũng ít hơn...ducsnipper vậy mà tui chơi một giấc thẳng cẳng tới những ...6g chiều ( úi mẹ ơi ).
    Coi bộ cái cổ máy 33 năm này sắp tới hồi vào sọt rác rùi...Kiểu này mà lấy vợ ...thì chết chắc...


    Virgo...PIG
  8. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0

    Còn tui thì thăng bi giờ mới dậy nè
    Nhìn ra thì hai ngón chưn cái xưng vù, kô bít đạp vô chưn ai, hoặc bị ai đạp mà hông bit
    sun10
    The most useful piece of learning for the uses of life  is to unlearn what is untrue. ​
  9. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Còn tui, 9h sáng đang "mơ mộng" ngon lành thì thằng bạn ghé vào nhà rủ đi chơi, ai dè bay tuốt ra "Vũng Sình". Mà cũng công nhận, sau gần 30 năm hoạt động liên tục, giờ nó vẫn còn chạy rất..... good (không chừng lại good hơn).
    Nhưng than ôi ..........!!!! Đáng thương thay cho thân phận bọt bèo của tui, khi tắm xong lên thì cái "bịch" cá sấu của tui cũng không cánh mà bay . Trong đó "xiền" thì không có nhưng toàn bộ giấy tờ tui để trong đó huhuhuh, nhưng gần tết rùi, mấy giấy tờ kia từ từ làm lại cũng được, nhưng cái thẻ rút tiền không biết có làm lại kịp hay không ??? nếu không thì.... tết này ....... hic.
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Vì : Bụng đói, tay run, chân lập cập
    Nên : Đôi đũa vàng, cái miệng bạc, bao tử đồng
    Thành : Quỷ Kiếm Sầu
  10. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng thưởng cho bác cái công đưa võng 5* nhé!
    Love is sharing my life with you,
    Love is caring for one another,
    Love is the promise of lasting commitment,
    Love is what I feel for you.
     

Chia sẻ trang này