1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật chi tiết cuộc họp hội Ỉn ngày thứ 7 ,22-3-2003

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Tom-Cruise, 23/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật chi tiết cuộc họp hội Ỉn ngày thứ 7 ,22-3-2003

    He he lâu lắm rồi mình mới viết bài tường thuật kể từ hồi đi Hải Thịnh và cũng phải công nhận 1 điều rằng lâu lắm rồi mới lại có được cái cảm giác như thế này : đông ( gần đủ ) , đoàn kết, vui vẻ và hơn tất cả là mọi người đã có ý thức đóng góp cho 1 83 vững mạnh hơn. Hèm, post bài tường thuật họp khó thật đấy !
    Tớ có mặt lúc 2h00 , tại thời điểm đó đã có 3 thành viên có mặt là Blade ,singo và ông anh Leo ( đội mũ trắng do mới cắt tóc , ko dám bỏ mũ ra vì ngượng ) 30' sau Xfile có mặt , trên tay là tập hồ sơ X , anh bước vào với dáng người vẫn bệ vệ như hồi xưa , 2 cánh tay thì kềnh kệnh bơi sang 2 bên , bởi khí người to béo quá .Đợi thêm 1 chút nữa khi Sunny đến thì tất cả sơ tán lên tầng 2 ... Nói tóm lại là do Blade đã post bài họp mặt từ khá lâu và buổi họp này cũng là ngày gặp mặt thành viên mới, nên các thành viên đều nhận thấy được tầm quan trọng và đến ko ...quá cao su như mọi khi . Số chốt hôm nay là 25 người ( hình như 1 con lô hôm nay cung về 25 )trong đó có 1 số thành viên mới . Tớ xin phép liệt kê ( các bạn nữ trước, lady first, mà hơn nữa mình ngồi gần các bạn nữ hơn :D )

    Chocolatemilk - Phương - nick name : Pen ( do Xfile đặt )
    Atris83 - Nga - nick : Dút
    Whitekittenhn38- Quỳnh-nick Bạch ..cô nương
    Ai cũng xinh xắn dể thương cả , nhìn nick ở ttvn đã thấy thế rồi .

    Tiếp theo là con trai cũng nhiều thành viên mới đấy , nhưng tớ ko nhớ rõ lắm vì : 1- tớ ko phải... con gái ( kể ra thành viên mới cũng toàn bạn đẹp trai cả ) 2 -ngồi xa , 3- nhiều quá ko nhớ hết được

    Mr Bean - ngoại hình to béo (chắc về sau gọi là Yfile hoặc Zfile)( lần trước đã đi rồi )
    Singo - cao to nhìn như Ronaldo
    mcmurphy - dáng người tầm thước nhưng mà cũng hơi thừa chất béo :D
    Viking.. : mặt vuông vức đẹp trai đội mũ ( chắc cũng mới cắt tóc )
    còn 1 bạn len trắng cao cổ như ca sĩ và 1 bạn áo đen nữa , nhưng lúc giới thiệu bản thân thì tớ ko nghe được . Nhìn chung tất cả đều là giấc mơ của ít nhất cũng là những cô gái ...miền núi cả . ... ít nhất thôi đấy !

    Phần tiếp theo đá phải chú ý là uống sinh tố thập cẩm , nhưng sinh tố hôm nay chưa đủ đô , chắc chỉ nên gọi là bát cẩm thôi, có lẽ do thiếu phù thuỷ . Nhưng ko sao ,sau 1 hồi dùn đẩy nhau cuối cùng các thành viên mới đã lần lượt vượt qua với mỗi người là 1 tràng pháo tay cỗ vũ to đến nỗi mấy vị khách ngồi bên tưởng tên lửa Tomahoc của Mĩ bắn nhầm vào 65 Quán sứ .

    Phần cuối cùng và cũng là quan trọng nhất , với đúng ý nghĩa của từ " họp" , tớ có thể nhìn thấy vẻ nghiêm túc ( chả biét có thật ko ) trên mặt của từng người . Blade nêu và mọi người cùng bàn.
    Vấn đề đầu tiên là tình hình đội bóng và giải bóng đá ttvn sắp diễn ra . Mọi người nhất trí sẽ phải có 1 luồng gió mới thổi vào từng cầu thủ , để cho "giải này hơn hẳn nhưng giải qua"
    Vấn đề thứ 2 là hội trưởng Blade định xin thôi do quá bận việc gia đình chồng con à nhầm vợ con , học tập và làm việc ... nhưng mọi người ko đồng ý vậy là Blade vẫn sẽ làm mod , cùng với 2 mod mới là Rockvn ( tuyệt vời , cả đời anh lận đận vì nước vì dân, nay anh sẽ phải ..lận đận hơn rồi ) và Real-than-chet , 1 tràng pháo tay cho 2 bạn .
    Vấn đề 3 là tình hình online của box , các thành viên nhất trí điều then chốt là nâng cao chất lương bài viết , việc chủ đạo là hạn chế câu bài , mặt cần thiết là thúc đẩy tinh thần post bài của các thành viên ( bài này là 1 ví dụ )

    Ối thôi chết muộn rồi, thôi kết bài nhanh gọn nào .
    Cuối cùng mọi người về . Hết !

    I don't want to let you down
    I don't want to lead you on
    I don't want to hold you back from where you might belong
    I'd rather hurt myself than to ever make you cry
    There's nothing left to say but GO.O.D..B..Y..E...​
  2. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Viết lại bị xoá, hic hic..........Tom kia viết sai nick của Bạch cô nương rùi: wildkittenhn38 chứ không phải la whitekittenhn38 đâu bác nhé............. Bác đừng tưởng làm trợ lý của Chúa mà qua mặt tui đấy............
  3. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Đấy là do Xfile nó nhầm , nếu ko nhầm nó đã ko đặt nick cho Q là Bạch (white ) . thôi cũng chẳng sao , dịch ra là "con mèo hoang dại" giống " con chim đen bé nhỏ" vậy
    I don't want to let you down
    I don't want to lead you on
    I don't want to hold you back from where you might belong
    I'd rather hurt myself than to ever make you cry
    There's nothing left to say but GO.O.D..B..Y..E...​
  4. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Hợ ... nhìn em thế mà bác bảo là mập à .. Oh my god .. hix hix chắc nhầm em với KTT roài ( thèng này là họ hàng xa với Xfile đấy )
    chúc box ta vững mạnh
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  5. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Wildkittenhn38 : Ai cơ Quỳnh á,có biết biệt danh của cô ấy không.................. Hắc cô nương đó
    Cantona
  6. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Đúng,lâu lắm mới lại vui như vậy sau một thời gian chúng ta phải liên tục chia tay những người bạn đi sứ.
    Mong rằng các bạn mới sẽ cởi mở để chúng ta hiểu nhau hơn,và cũng mong các bạn sẽ có nhưng bài viết trên cái f_285 này để nó càng ngày càng lớn mạnh hơn.
    Đặc biệt hôm họp tuyên dương Phi vì đã dũng cảm uống cốc sinh tố đầu tiên và cũng là người uông nhiều nhất.Một tràng vỗ tay cho cháu nó nào...........
    Cantona
  7. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    ôi tiếc quá buổi họp mặt hôm đó em đã huẩn bị cả tuần rồi vậy mà đến hôm đó em lại không thể đi được thế mới cú cho em gửi lời chào đến toàn bộ thành viên mới nhé
  8. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Trang điểm làm gì mà tận trưóc 1 tuần cơ à , khiếp !
    I don't want to let you down
    I don't want to lead you on
    I don't want to hold you back from where you might belong
    I'd rather hurt myself than to ever make you cry
    There's nothing left to say but GO.O.D..B..Y..E...​
  9. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ đến họp trong tâm trạng hơi "bối rối" vì trường tớ cắm trại (lí do rất bùn cừi), cũng muốn nói với mọi người nhiều nhiều nhưng mà ...
    Đúng là sau khi có quá nhiều lần phải đi tuyến số 7 nên tinh thần hội mình xuống quá, thực ra điều quan trọng bây giờ là bọn mình cùng cố gắng xây dựng cho hội mình đi lên thôi, nhỉ Bây giờ có đứa nào là rảnh rỗi đâu, khè, mỗi người chỉ cần góp một ít thời gian, một ít công sức là hội mình sẽ lại được như xưa và trên tinh thần là ngày càng sinh sôi nảy nở thôi muh (bây giờ nhà nước cho phép sinh kon thứ 3 rồi hay sao í nhỉ )
    cho sự khửi đầu mới
    Hì, nhân danh cha, kon và thánh thần..............alô.....
    Sing with me, sing for the years
    Sing for the laughter, sing for the tears
    Sing with me, if it's just for tofay
    Mabye tomorrow the good Lord will take u away....
  10. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hội mình ít hát hò quá...
    Lại nhớ hồi trước kon gái đến nhà Tiny ... nằm lăn dưới sàn hát inh ỏi... trốn dưới cầu thang ... úp sọt anh "Nhân xinh gái"... lên trên phòng Tiny xem..."cái răng sữa"
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

Chia sẻ trang này