1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TƯỜNG THUẬT CHI TIẾT OFFLINE-Thật tiếc cho những ai vắng mặt.

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi banana82, 01/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lost_control82

    lost_control82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Bé chuối này,cái ku Long trông cũng xinh zai ghớm nhểy,tiếc là ku ý còn bé quá,động vào có khi tù mọt gông chứ chả chơi.Mà cái pác phục vụ hình như bồ kết bé đấy,trông thèng ku đó kháu phết,cơ mà cái bà chuối này cũng chả phải hạng vừa,cứ chốc chốc lại liếc mắt đong đưa,chả chừa mình miếng thơm nào,ghét!!! Nhanh nhanh ọp tiếp đi pà kon,iem cũng phải kiếm láy 1 pác để đong đưa cạnh tranh chứ,hehe,đúng là mình chít vì cái tật mê zai
  2. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    lost_control ơi,nói nhỏ nhỏ thôi không thì tớ ngượng lắm.tớ nghĩ ra tại sao cậu nhóc đó cứ nhìn tớ rồi.tớ đi qua cái quán đó thường xuyên mà và chắc vài lần cậu ta trêu tớ thôi.hôm đó thấy vào ngồi uống cafe thì thấy ngạc nhiên đó mà.
  3. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là viết tới 2 lần nhưng mạng bị lỗi.Nên buổi tường thuật không thể làm lại lần thứ 3.Mong mọi người thông cảm và chờ đợi.Sẽ có người thay tớ viết bài vậy.
  4. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Hay quá nhãy thế đấy tức vì cái gì không rõ xui thật
  5. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Trải qua 1 ngày,bây giờ tôi vào đây tiếp tục tường thuật cho mọi người nghe.(cái nì là do lão già fw5 lười biếng.đáng tội chết)
    Đúng 18h ngày 31/08/2005,chuối tôi có mặt tại số 1 Trần Hưng Đạo để ngồi chờ đợi.Chọn một cái bàn bên trái như đúng hẹn.Trước khi đi còn cố nhắn nhủ tới 19?cho dây thun một chút xíu thôi nhé?
    Vậy mà trời ui,tôi vẫn phải ngồi chờ đến hơn 1h đồng hồ.Cổ như muốn dài ra,uống hết 1 ly café(may là còn có món này làm bạn).Chuẩn bị đứng lên,tính tiền đi vế thì 3 cô nàng nhà ta mới ẽo ượt đi vào.À mà trước khi các cô nàng này tới thì mình không ngờ cũng có một chú Cún khác đang ngồi chờ ở chiếc bàn đối diện.Đáng tiếc.đáng tiếc.Đến khi 3 nàng cún bước vào thì chú cún này sợ quá,chạy dzìa luôn.Mà không kịp để lại món quà cho chuối tui.Thế là không kịp gặp nhau rồi.
    Còn lại bắt đầu kêu nước uống.Lúc này thì cái bụng của chuối muốn trường phình nên vì?..trà đá rồi.CKA thì như muốn nuốt luôn cái muỗng,uống liên tục,liên tục trông đến là xấu,quên cả monhon đang ngồi nhìn chằm chằm vào tách trà đó.Đến khi biết là không thể thay đổi gì thì 19 mới ngó qua,rụt rè tiếc nuối đẩy trái dừa tới cho Monhon.Thật là xui xẻo cho bạn Monhon,gặp phải 2 cô cún?..
    Nhưng cún này cũng bận rộn luôn tay luôn miệng với cái động đậy rồi cái máy điện thoại ở quán.Chẳng hiểu là trong tối đó cô cún này có mấy sô?.. nữa.
    Đến 8h thì một anh chàng cún lò dò xuất hiện với cái mũi đỏ chót như mũi cà chua,sụt sà sụt sịt trông đến tội nghiệp.Hóa ra đây là một nạn nhân của 19,gạ gẫm anh chàng đến.Mình không ngờ đây là một anh chàng dễ xương đến thế,ngoan ngoãn nhưng hiền lành thì chưa biết.Chẳng hiểu sao mà CKA lúc này gần như lú lẫn mất rồi,toàn nhờ đến 19 phiên dịch thôi.Hay CKA với Fw5 có gì bí mật nhỉ??????
    Trong khi ngồi buôn dưa lê,bán táo tàu,người ngạc nhiên nhất có lẽ là 19 nhỉ?Được nhe bao nhiêu là chuyện thú vị.Hehehehehe.
    Đến 9h thì mọi người rục rịch đứng lên đi về.Fw5 nghe chừng như chờ đợi việc này cả thế kỉ,đứng lên chạy băng băng đi về.Nhưng làm sao thóat khỏi chuối tui và 2 bà 8 kia chứ. Đành phải đưa chuối về với sự giám sát của CKA và 19.Chắc CKA sợ gì đây?Vụ này thấy nghi ngờ úa.(Lúc này Monhon đã về trước)
    Đến đây thì buổi tường thuật xin kết thúc.
    Mọi thắc mắc xin gửi về địa chỉ: chaothanh@yahoo.com( CKA cho cái YM cái nhẩy)
    Hẹn gặp lại tại buổi tường thuật sau.
    Bibi
  6. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Đã thoả thuận với nhau là có 40 đi off mà chuối tường thuật gì có 5 người à. chán nhỉ. Chỉ khổ cho tại hạ một mình giữa "1 bầy" người đẹp
  7. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Trùi Banana tường thuật mình thấy ghê quá...huhu....làm xấu mặt người...xấu là sao ....
    Uh đúng là có tới 40 người mà banana tường thuật thiếu đó chứ, tại vì nhiều người quá nên các bạn thông cảm banana k nhớ hết tên...hihì ai không được tường thuật trong đây thì thông cảm nhé
    Ai muốn biết rõ chi tiết sự vụ ra sao, xin vui lòng liên hệ với CKA ( thoti2001@yahoo.com)...rất vui được làm quen với những bạn thích 8......hihì....
  8. lastsamurai_vn

    lastsamurai_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chú cún đó không phải sợ các chị em cún mà về đâu. Tại chú cún sốt ruột về sinh nhật em gái.Chú cún đó thật ra là sói chứ không phải cún như các chị em cún nghĩ đâu.Kakaka
  9. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    tiếc quá hen !! hẽm đi ọp ẹp dzới mọi ngừ được dzì mấy ngày ọp ẹp zopo toàn đang ở Déc léc hít !!
    trong tuần này ai rãnh thì cà phê cà pháo dzới zopo hen !!
    call : 0903-304-234.567 89 kiu cho gặp zopo là được thanks !!
    Bùn wá có ai cà phê hun hun # hông chỗ nào dzợ kà ?? hè hè
  10. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    ok thui.Khi nào rảnh rỗi cafe với zopo cái nào.Khổ thân em bé này quá.Chừng nào đi thì alo cho chuối nhé.

Chia sẻ trang này