1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật chi tiết về buổi offline toàn miền Bắc ___ xem từ trang 8

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tee_eh, 31/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TTVietNamOnline

    TTVietNamOnline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu à. Phải rất vinh dự và tự hào khi được mời chè thuốc sâu chứ em
    Anh phải đi ấy cái đã...
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    CÁc bạn đọc bài viết ở đây nhé[topic]451997[/topic]. Tuy nhiên các anh chị box mình nói bài tường thuật ở đó vẫn chung chung=============> chúng ta sẽ tường thuật theo văn phong của người TN, theo cách cảm nhận của người THái Nguyên, TTVNOL chuối { đối với anh tee_eh} anh tee sẽ có bài tường thuật chi tiết cho pà kon nghe , anh nhỉ ?
    kekeke, chị Út _ngâm chính là @ngay_tho_cu được bình chọn là người trẻ nhất box mình { tuổi thì già : gần 25 rùi }
    Một vài hình ảnh box TN mình đây
    [​IMG]
    Anh Bui_manteiv đem hương vị trà Thái Nguyên đến buổi giao lưu đây
    [​IMG]
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    anh @tee_eh đang làm kí rì đây ạ, sao giống học sinh chưa thuộc bài thế ạ
    [​IMG]
    Off lần này chị @someone_ranmori vẫn chơi màu đỏ ạ
    [​IMG]
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Hem`, bắt đầu tường thuật nhé.
    Chương I: Box Thái - Những ngày trước hôm OFFline.
    Phần 1: Gian nan lúc kêu gọi.
    Tee sẽ tường thuật tất cả, nhưng bằng con mắt chủ quan của Box Thái Nguyên và Trưởng Ban Hậu Cần. Tuy nhiên, Tee phải nói qua từ trước ngày 28/11 cơ. Đó là những ngày BTC phải bàn bạc chi tiết và kĩ lưỡng để chu tất cho một cuộc OFFLINE hoành tráng chính thức từ trước đến giờ.
    Trước đó vài ngày, chương trình lớn có vài sự thay đổi nho nhỏ. Đó là việc quyết định thay đổi địa điểm OFF từ Gò Đống Đa sang Nghệ Sĩ Quán (Đường Phạm Văn Đồng). Mà chắc các bạn đã biết Gò Đống Đa gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc, đồng thời nơi đây ngày trước cũng là một trong những địa điểm có nhiều xác người nhất. (Có lẽ chính vì thế mà BTC đã chuyển địa điểm).
    Mọi việc trở nên cấp bách hơn khi gần đến ngày OFF mà thành viên Box mình có quá ít người đăng kí. Tôi biết vì theo kinh nghiệm lần trước, có ít người lên TTVN thường xuyên, do đó Tee đã lục tung trang Đăng kí thành viên lên để tìm trong đó những địa chỉ YM, và gửi đến cho những người nhận là dân Thái Nguyên. (Tránh trường hợp người Box khác đăng kí)
    Đến ngày 19, Tee ngồi thu phí ở Chùa Láng nhưng cũng chả được ai mấy. Thế có chán không chứ?
    Đến gần ngày OFF, chính xác là ngày 26, được tài trợ, Tee đã nạp thẻ điện thoại và đổ xăng rồi gọi điện cho những người đăng kí. Kết quả là .... như các bạn đã thấy. OK
    Có thể hơi dài dòng, nhưng tôi cứ kể tiếp nhé. Gọi cho một số ngưòi thì không được. Chẳng hạn như Linhchubby. EYANL bảo là em này sẽ đi, nhưng gọi thì bảo là chả biết gì. Hehe. Còn em Nhim_hayanvung thì nhắn mãi không thấy trả lời (nhưng hôm off vẫn có mặt)
    Tiếp đến là một thành viên từ Box Điện Biên tên là Hotty. Liên lạc với Tee bằng tin nhắn Offline. Rồi sau đó Tee lưu lại sđt. Sau đó gọi điện, Tee tưởng là con trai, suýt nữa thì phạm thượng, hoá ra là một bạn nữ, nghe giọng nói thì rất xinh,hehe
    Đã ấn định ngày rồi nhưng đến phút cuối thì bạn nhắn là không đi được vì về ĐB có việc gia đình. Hik, chắc chồng con gì rồi.
    Đã có hơn 20 thành viên đăng kí và liên lạc với Tee vào ngày 26, thế là mừng rồi. Gặp Box khác cũng chỉ có khoảng 10 ngưòi là nhiều. Tee nghĩ đến kết quả Áp đảo của người THái. Hehe. Theo Admin THATWHY, TTVN được4 tuổi. Và mặc dù Box THái nguyên mới thành lập (26/52004) nhưng về tầm vóc và quy mô cũng như sự nhiệt tình của các thành viên Đã ăn đứt các Box khác. Chính vì thế giải thưởng Box có thành viên tham dự đông đảo nhất phải thuộc về TN.
    Sau khi vận động mãi ko được các thành viên Box Thái Nguyên, nghĩ cũng chán, lại còn sự rút lui của thành viên nhiệt tình: No_Woman_No_Cry nữa chứ. May mà số người đi đông rồi. Lại nhận được tin anh TVB1505 từ Miền Nam ra OFF cùng Box mình. Ôi, một con người nhiệt tình. Thấy vui quá. Danh sách nộp cho anh Chung TM thế là cũng hòm hòm. Tạm ổn.
    Nằm trong danh sách BTC, nhưng Tee mới đầu chỉ là trợ lý cho Thu Lam đi mua sắm thôi. ( mọi người nhớ nhân vật này không? Hôm off box mình ngày 26/9 ý). Cuối cùng Thu Lam bận thi cử nên dồn hết cho mình. Hik, con trai biết mua sắm gì chứ.
    Vì Box mình đông nên tiền đóng góp của Box lấy làm tiền mua đồ ăn luôn.
    (Xin chờ phần 2)
    Phần 2: Mua sắm - Thành viên Box Thái nguyên kiêm luôn chân hậu cần
  6. lang_tu_co_don86

    lang_tu_co_don86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    anh tee_eh !
    anh kiếm hộ em cái ảnh mấy anh em mình chụp ở cửa quán nghệ sĩ nhé . không biết nhìn như thế nào nhỉ
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Thành viên box mình với bài hát " Thành phố đêm đầy sao" .
    Anh tee_eh vẫn tiếp mạch tường thuật nhé
    [​IMG]
  8. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hay quá bác Tee tiếp tục đi chứ
    Hoành tráng quá nhỉ ?? híc tiếc quá
  9. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là phải tiếp tục rồi.

    Phần 2: Mua sắm - Thành viên Box Thái nguyên kiêm luôn chân hậu cần
    Kế hoạch mua gì và ăn gì cũng là một vấn đề. Ban đầu Tee và
    Thu Lam tính mua cho 100 suất, nhưng rồi không đến được con số đó. Đơn vị cuối cùng là 70 người, và tính ra mỗi người được ăn 12K.
    Việc đốt lửa trại cũng không còn nên không phải mua sắm gì về củi lửa nữa, wé nhàn ! hi`. Thế là chúng tôi quyết định cho mọi người ăn hai bữa: trưa là bánh mỳ patê và tối là cơm hộp. Thu Lam còn có ý kiến là mua ngô về nấu, nhưng quán không có bếp núc nên ý tưởng đó bị gác lại
    Đúng 9.30, chúng tôi nhằm thẳng Mơ Market đổ bộ. Một vấn đề mắc phải là mua xong thì làm thế nào để chở về bây giờ. Ban đầu Tee xin được số điện thoại của anh Magic_eyes (Box Thanh Hoá - cũng đi off cùng Box mình rồi), vì ông này hứa sẽ cho nhóm hậu cần thêm 2 người, nhưng gọi mãi không thể gặp được đồng chí này. Thế là Tee phải gọi điện đến anh THATWHY xin viện trợ. Ông cụ này cho số hai người là Everman(Box Vĩnh Phú) và Vanyeuminhem. Kết quả là 2 người này đang ở nhà với vợ, hik.
    Cũng thật may lúc đó Tee nhớ đến sự nhiệt tình của con trai Thái Nguyên. Thế là Tee lấy ngay danh sách và tìm thấy Nguyenducbinh - ở gần Bách Khoa(ai muốn gặp bạn này cứ liên lạc với Tee nhé). Vậy là có thêm một chiếc xe máy.
    Nhìn bạn Bình chở 25kg dưa hấu và 10kg quýt, Thu Lam cứ khen mãi là: "Con trai Thái Nguyên đúng là rất nhiệt tình và tuyệt vời", làm cho Tee cũng sướng lây, hehe. Tất cả đồ ăn được để trong "biệt thự đi thuê " của thành viên Nguyenducbinh, dự định là sáng hôm sau sẽ mang đến Gò Đống Đa, bởi chính những thành viên Box Thái.
    Thế là mọi công viếc đã hoàn tất. Những tưởng việc mua sắm này sẽ diễn ra hết ngày thứ 7, nhưng với tài đi chợ và mặc cả khéo léo của mình, Thu Lam chỉ mất có 2h. (Mặc dù mới ốm dậy nhưng mặc cả rất khéo, không để thiệt đồng nào). Chốt lại hai việc phải làm sáng hôm sau là đi mua bánh mỳ và đặt cơm hộp.
  10. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Chương II: Ngày OFFLINE - Tất cả là những niềm vui - Kéo dài từ 9h đến 23h
    Phần 1: Gặp gỡ thành viên - Chân dung và đối thoại
    Đúng 8h Tee có mặt ở ĐH Ngoại Thương, cùng Thu Lam đi đặt bánh mỳ và cơm hộp. Cơm thì suôn sẻ với khẩu phần mỗi người là 5K rồi, còn bánh mỳ thì là cả một vấn đề vì không tìm thấy lò nào cả. Đang ra Ngã Tư Sở để hỏi thì Tee nhận được tin nhắn của Minhhieuthainguyen với nội dung siêu ngắn: " Ở đâu? " Sau đó là một cuộc gọi siêu tốc khủng bố của cô nàng Eyanl với thời gian gọi là 2 giây. Tất nhiên mình chỉ kịp Alô khi nhìn thấy số của Eyanl và nhận được giọng nói của cô cảnh sát tương lai, chả hiểu nói gì.
    Trước đó người đến sớm nhất là bà chị Ngay_tho_cu (Ut_ngam). Khoảng 9h Kém 5 chị gọi cho Tee và bảo là chả thấy ai cả. Hi`, xin lỗi mọi người vì hôm đó ra hơi chậm, và chắc là mọi người lúc ấy chưa kịp nhận ra nhau.
    9.20, sau khi bị khủng bố, Tee biết là mọi người đang chờ và tức tốc ra cổng Parabol. Ở nơi ấy đã có mặt của những thành viên sau: Ut_ngam, Eyanl, Nanotech, Lê Thành Trung, Minhhieuthainguyen, Bui_manteiv. Rồi sau đó có Hoathep nhập cuộc. Lúc này Nano đưa Thu Lam về trường, còn Tee ở lại với mọi người chờ thêm thành viên và bắt đầu mục "Chân dung và đối thoại"
    Thành viên duy nhất ở đây mà Tee chưa gặp mặt trước đó là Minhhieuthainguyen. Trước đó cũng chỉ liên lạc bằng tin nhắn offline và tin nhắn DD, nên chưa hiểu gì. Do đó mình cứ nghĩ mãi về ý nghĩa cái nick. Chắc là " mình hiểu Thái Nguyên" đây, nhưng cuối cùng hỏi ra là Minh Hiệu - Đó cũng chính là tên anh ta. Thành viên này sinh năm 1981, người Thái Nguyên và đang công tác tại HN. Biết có vụ Offline gì đó nên vứt bỏ (ý quên, tạm gác) tất cả công việc để đến với chúng ta. Đó cũng là tâm sự của tất cả các thành viên TTVN nói chung và Box Thái NGuyên nói riêng khi ngày thi đã gần kề.
    Minhhieuthainguyen ít nói, hay là còn ngượng với 2 thành viên nữ nên không thể hiện mình. anh khoác bộ cánh chững chạc. Mọi người nên theo dõi ảnh để biết thêm chi tiết.
    Nhân vật thứ 2 - người mà suýt được bình chọn là già nhất Box đi off - là một cô gái. Chị ta sinh ra và lớn lên ở HN, lên TN một lần nhưng cũng đã tìm hiểu khá kĩ về Thái Nguyên sau khi quen anh Grzzzzz và bị anh này nhận làm vợ. Hi`, cô gái này làm ở Viện Mắt ,sinh năm 1980, mang tên Phi (Nghe đâu còn họ Trương). Cái tên thì khá là khủng bố đối với những thành viên yếu tim, tuy nhiên chị lại rất hiền lành, ít nói và trẻ trung khiến cho Tee suýt nữa gọi bằng em trong lần đầu gặp mặt.
    Thành viên này đang là thư kí Topic củ chuối, cùng với Tamhoncuada, Ngay_tho_cu đang làm điên đảo diễn đàn với những bài viết cũng khá chuối củ. Tất cả vỗ tay khen một người muốn làm dâu Thái Nguyên nào.
    Đó là hai thành viên tương đối mới của chúng ta. Tuy nhiên sau đây chúng ra sẽ gặp gỡ một nhân vật cũng hoàn toàn mới, chưa có nick trong TTVN nhưng là người Thái Nguyên và điêu quan trọng là rất muốn được giao lưu gặp gỡ với chúng ta - những con người sinh ra và lớn lên trên mản đất Thái yêu dấu. Anh ta là Lê Thành Trung (1981), sinh viên năm cuối ĐH Đông Đô. Có thể đây là lần cuối cùng Trung được giao lưu cùng tập thể đồng hương đông vui như thế này nên Trung và Nano dậy từ 6.30 sáng để chuẩn bị. Trung cũng có những tâm sự giống Nano và phần lớn những thành viên trong Box, ở đâu có quê hương mình thì tham gia thôi. Và sự nhiệt tình và năng nổ của thành viên này đã góp phần tạo nên thành công của buổi Offline chúng ta, với một bài hát rất hay trong cuộc thi hát buổi tối. (Xin bật mí thêm cách đây 2 tháng Lê Thành Trung vừa giành được giải nhất đơn ca nam toàn khoa đấy nhé)
    Còn lại là những thành viên " cũ kĩ " rồi, Tee không vẽ chân dung nữa, hehe. Đó chính là Hoathep, Bui_manteiv, Nano và Eyanl. Hoathep vẫn giữ cái vẻ thẹn thùng như cô tiểu thư nhưng rất vui tính như thuở nào. Nano vẫn phong độ, đi với Bui_manteiv đi chinh chiến hết Box Lạng Sơn, Hà Giang lại sang cả Hà Tây. Eyanl (Em yêu anh nhiều lắm) thì ngày càng giống hơn một cô cảnh sát xinh đẹp và yêu nghề.
    Ôi nói nhiều quá mà sắp đến giờ tập chung rồi. Một vài thành viên gọi điện là cứ đến trước đi, họ đến sau. Phan_tien_sinh và Nguyenducbinh bị hỏng xe, báo là cũng đến luôn Gò Đống Đa. Thế là sắp hết giờ Tỵ (hi`), phải khởi hành thôi. Nhìn quanh thấy thành viên ít quá nghĩ cũng tủi (hehe). Cả đoàn đến nhà Đức Bình lấy đồ ăn rồi đổ bộ sang Gò.
    À quên, trong thời gian chờ đợi, thành viên cao niên nhất Box là Tvb1505 gọi điện đến vào là còn cách HN 3 tiếng oto nữa. Cả bọn đoán già đoán non xem anh đang ở đâu, vì anh Bình (Lại Bình) bảo là từ Miền Nam ra đúng đợt offline mà.
    Mà Box mình cũng rất vinh dự khi nhận được tài trợ là 50 K của một người bạn của Eyanl. Anh ta tên là Tân, người Sơn La, không đi nhưng muốn đóng góp cho Box mình một cái gì đó. Vây Tee xin thay mặt Box Thái Nguyên cảm ơn anh Tân và hi vọng sẽ gặp anh một ngày không xa.
    Cả đoàn thấp thỏm lên đường. Ai cũng hồi hộp theo đuổi những suy nghĩ riêng tư của mình. Người thì muốn gặp người quen, người thì muốn giao lưu học hỏi, người thì muốn tìm xem có anh chàng, cô nàng nào vừa mắt... Nhưng tất cả đều giống nhau một tâm trạng, đó là vui vẻ. Biển 20 náo loạn một góc Hà Thành
    Phần 2: Gò Đống Đa gặp gỡ - Chốt danh sách thành viên và Sticker - Cảm xúc trước giờ Offline

Chia sẻ trang này