1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật chi tiết về cuộc họp mặt của HLC vào ngày 7/3, thiên phóng sự, bí mật của người bí ẩn nh

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi Milanista, 08/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Này! Không phải là em gian lận đâu nhé. Đấy là ấn tượng kiểu Mỹ đấy! Các bác chả hiểu gì về vấn đề này cả! Trong trại thương điên của em, bọn bệnh nhân cùng phòng nó bày cho đấy!
  2. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Ôi rồi ! Thế hoá ra tui là em gái người điên hả ?
  3. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0

    Không hay ho ở chỗ nào vậy??? Chả hiểu giè cả
    KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO!!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN!!
  4. VIETCOM

    VIETCOM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0

    Mấy Hôm có việc Bận nên Không Online được nên không biết có chuyện gì .

    Thôi chết ! Vừa nãy không biết tôi có đọc nhầm không . Này ... này Vân Có Phải Em nhận làm thư ký cho Anh Không .
    không biết là có hơi muộn không ! Này Vân Em còn dữ ý định đó không vậy !
    Vân ơi Anh chờ Em đó !
    []

    [​IMG]

    " Yêu Làm chi cho đời nó khổ.
    Sông vô tư cho gái nó thèm ."
    Được sửa chữa bởi - vietcom vào 11/03/2002 18:13
  5. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Vâng, rất vui lòng nếu anh muốn, nhưng em cũng hơi sợ anh ....milanista đấy !
  6. Bui_Anh_new

    Bui_Anh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2001
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Gửi Give_me
    Hôm đó trót gọi tên nào bằng anh vậy hả em ?
    Nếu muốn nó gọi lại bằng chị thì liên hệ với anh ,anh bày cách cho /

    Love you now and forever
  7. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Bác có cách nào làm cho cậu đó gọi em là chị k? nhưng không cho cậu ấy tức cơ.
    em sẽ hậu tạ bác sau
  8. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    he he he, chú việt định cướp thư kí riêng của anh hả,
    he he he


    " Em có muốn trở thành bạn gái của anh không. ". Đó chính là điều anh muốn nói với em lúc này ....


  9. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Người khôn nhất đêm 7/3 , là ai

    Xong màn tặng hoa, cô thư kí của chúng ta đòi về, hic hic hic, tiếc quá giá như em ở lại tí nữa thì tốt không.
    Lúc ra ngoài để tạm biệt em Quỳnh Vân thì thấy các bác 7X đang đứng đấy, à này, em cảnh cáo bác Vodanh_176 nhé, không được câu kéo con gái của HLC, bác ấy định rủ Becky đào ngũ sang MUFC, trong khi Becky là một Dũng sĩ diệt MU chính hiệu. À quên, có một chi tiết này, khi thấy em Vân về có hai người từ trong nhà đi ra ngoài, một người là Đâu đầu, người kia là NgocLinh. Bác đâu đầu khôn vật, thấy em Vân về, giả vờ ra tạm biệt,bắt tay em Vân một cái, thế là bác cứ giữ tay em Vân không thả ra , em nhìn thấy nóng mắt quá, thư kí riêng của em mà bác ơi.
    bác đau đầu cẩn thận đấy, không phải có mình em nóng mắt đâu, mà còn có một số người khác nữa đấy.
    Bây giờ đến người khôn thứ hai,sau mấy phút ém binh bất động chịu lép vế trước đau đầu, đến lượt chú NgocLinh trổ tài. Hình như cái chú này biết nhà em Vân ở đâu rồi, cho nên chú mới giả vở hỏi em Vân, xem nhà em ở đâu, rồi tỏ vẻ ngạc nhiên, thế anh cũng cùng đường. Hic hic hic, cái bài này em quá quen rồi, hồi trước em cũng giở cái bài này ra cho nên bây giờ đến lượt NgocLinh thì em biết tỏng rồi, chả nhẽ lại vạch trần âm mưu của chú ấy ra. Thôi tha cho chú ấy, hồi trước em cũng thế mà.
    À quên,cái chú NgocLinh này chưa đóng tiền quỹ, Vân ơi, thu tiền đi. Không biết cuối cùng chú này có đưa được em Vân về không, bởi vì vào trong mà.
    Cuối cùng đến màn đóng tiền quỹ, hic hic hic, em phải đóng những 20.000đ xót tiền quá, nhưng đến lúc trả tiền nước mới xót hơn, các bác 7X khôn vật, làm bọn em trả tiền nước choè ra, bao nhiêu tiền quỹ đóng cuối cùng chỉ đủ trả tiền nước. he he he, nhưng cũng phải cám ơn các bác ấy, hôm nọ đi họp mặt ACM em cũng áp dụng cái chiêu đấy, không những em mà cả hội bạn em, he he he, cuối cùng bị ACM kêu quá trời.
    Cuối cùng là màn chụp ảnh thân mật, he he he, bác Bigbang khôn quá, chụp một lúc với mấy cô liền, bác làm em phát thèm, he he he, nói thế thôi.
    Thôi mệt quá rồi, chẳng muốn viết nữa, lần sau việc này là của thư kí nhé, phê bình em Vân.




    " Em có muốn trở thành bạn gái của anh không. ". Đó chính là điều anh muốn nói với em lúc này ....


    Được sửa chữa bởi - Milanista vào 13/03/2002 17:02
  10. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Thì đã xin lỗi từ trước rồi mà ! Tại hôm ấy em đến muộn chứ bộ , Với lại anh hay em làm thì cũng thế thôi mà , hìhì ! Chứ nếu ko em nhận làm thư kí riêng của anh làm gì ấy nhể ?

Chia sẻ trang này