1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật Chuyến đi CHÙA TRĂM GIAN của HPC ngày 01 tháng 12 ( Trang 9 )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi bibihaybuon, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tupt

    tupt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Thật là vui, cuộc đi chơi của chúng ta đã diễn ra ngoài dự đoán của tôi. Ai không đi thì ở nhà chet thèm nghe, còn ai đóng tiền rồi mà không đi thì cám ơn nghe.
    To: Tommy, em không giới thiệu cho anh thì anh up and down em luôn đó nghe. Như vậy là không ế rồi. HIHIHIi
  2. Colour

    Colour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Anh có nằm mơ không đó.... còn lâu nhé hahaha Dù em có ế cũng không thèm yêu anh đâu mà ^_^ Hihihi biết em là ai không ? hehhehe
    Honey!
    Được Colour sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 06/12/2002
  3. Anhvanmoveem

    Anhvanmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
  4. friendly82

    friendly82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, chúng ta cùng cố gắng để HPC có những buổi vui vẻ như thế này nhé
  5. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi cái topic này lại được lấy ra để mọi người đọc. Thâm tâm ai cũng vậy thôi đều muốn HPC HN có những ngày vui như vậy. Bản thân tôi một người cũng tràn đầy nhiệt huyết cũng từng sát cánh cùng HPC HN từ những ngày đầu, những lúc thăng trầm của HPC HN, ngày trước HPC HN đông thành viên lắm, ai cũng nhiệt tình năng nổ, đã có những lúc tưởng trừng như HPC HN không thể hoạt động tiếp vì số lượng thành viên quá ít. Nhưng rồi với lòng nhiệt tình của mình bibi, tupt, tomygirl, friendly82, truongvoky,nlasdt,ngoisaophuongbac và cả tôi nữa đã sát cánh bên nhau để tiếp tục phát triển HPC.
    Nhưng rồi những người lòng cốt đó bây giờ còn lại những ai điểm mặt chỉ còn tôi là thường xuyên để ý đến hoạt động của anh chị em, tupt cũng vẫn vào vẫn tham gia nhưng cũng chẳng đưa ra ý kiến như trước nữa, tomygirl thì đã từ lâu rồi vắng mặt,bi bi thì lúc được lúc không.Và còn một số thành viên cũ nữa cũng không thấy hoạt động online.
    Bản thân tôi hy vọng tương lai HPC HN sẽ lại đông vui như ngày nào, sẽ tràn ngập tiếng cười , tràn ngập hạnh phúc để tình cảm những con em đất cảng chúng ta trên ttvn này là bất diệt.
    Hiện nay HPC HN đã có nhiều thay đổi những thành viên mới với lòng nhiệt tình như hantam,dotuannam,baolua,huyencham85 sẽ tiếp tục phát triển HPC HN bây giờ tiếp tục lớn mạnh, mong các anh chị em mới hãy sát cánh cùng những thành viên cũ của HPC HN để đi tiếp và đưa HPC HN sống lại những tháng ngày vui vẻ.
    Riêng tôi hiện tại tôi vẫn có thể tham gia các hoạt động của HPC HN vào những ngày thường trừ thứ7 và CN vì chuyện gia đình,nhưng những lúc cần thiết tôi vẫn có mặt.
    To all olders : smee_vh,nguoilaanhsangdoitoi,ngoisaophuong bac,the_moon,tomygirl,truongvoky,tupt,newtazzan,bibihaybuon hãy cố gắng online và đóng góp ý kiến trên diễn đàn nhé.
    Hãy cùng góp một phần nhỏ sức mình xây dựng và phát triển HPC HN trở thành mái nhà chung tràn đầy hạnh phúc và đoàn kết của anh chị em đất cảng công tác và học tập tại Thủ đô.
    Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng !!!
  6. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    HPC sẽ lại vui như Tết
    Hi hi, "bao giờ cho đến ngày xưa", mấy anh, mấy chị hơi bị "cụ non" đấy nhá !!! Làm sao lại cứ phải mơ ước rồi so sánh với những ngày xưa. Ngày xưa vui kiểu khác, bi giờ vui kiểu khác. Ngày xưa có những thành viên quen thuộc thì bây giờ lại có những thành viên mới, trước lạ rồi sau sẽ thân quen.
    Thành viên cũ rồi cũng sẽ quay về, có ai xa được "mái nhà HPC" chung này được đâu. Thành viên mới rồi sẽ rủ nhau tìm đến, những hoạt động vui chơi, học tập rồi lại tiếp tục được khuyếch trương, sân chơi của chúng ta rồi sẽ lại đấy ắp những tiếng cười.
    Hãy quên đi những âu lo phiền muộn, hãy dẹp sang bên những kỷ niệm ngày xưa, cùng sống trong một thực tế: HPC đang dần dần trở lại với những hoạt động Online và Offline sôi nổi và đang mong chờ sự đóng góp của tất cả các thành viên. Câu lạc bộ Võ thuật, Đội văn nghệ HPC chuẩn bị ra mắt, Cúp bóng đá Hoa Phượng lần thứ Hai sắp được tổ chức, Đại hội HPC lần thứ 3 sắp diễn ra với sự ra mắt của Ban lãnh đạo mới...
    Ngày hôm nay, ngày mai sẽ phải vui nhưvui hơn những ngày xưa....

    Đoàn kết - Hành động - Phát triển

Chia sẻ trang này