1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật Chuyến đi CHÙA TRĂM GIAN của HPC ngày 01 tháng 12 ( Trang 9 )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi bibihaybuon, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ...Hihi thế thì đến nộp tiền rùi về ... Động viên tinh thần anh iem
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi họp 21-11
    ... 19h. Hà Nội mưa phùn rét căm căm, quán Capuxilo lằm cách đường cái 30m, sạch đẹp, yên tĩnh, thoáng mát. Nhân viên xinh xắn đặc biệt là có 1 loại đồ uống gọi là Capuxilo. Hứa hẹn những buổi họp lần sau các thành viên HPC sẽ lại tụ họp về đây... Gặp nhau và cười .
    ... 19h30'... Bibi có mặt tại Capuxilo, 1 phút sau có thêm 4 thành viên nữa ( toàn biển 16, áo mưa, tóc 3mm ) : Ngôisaophươngbắc... 13055 (boss)... Ngườilàánhsángcủađờitôi và bạn của Ngôisaophươngbắc ... Rùi tiếp theo là : Mr_DJ... Sunflower82... thủ quỹ Frendly82... Tupt... TheMoon... TrươngVôKỵ... TommyGirl... Missuta... Bạn(Gái) Missutav.v... Các thành viên HPC có tiến bộ chỉ cao su 30 phút. Đúng 20h mọi người đã đông đủ để họp ...
    ... Các thành viên Như: P_kt, Thisnick4U, Paingol, Vitiểubảo...v.v. Bận không đến được đều nhắn lại sẽ đi và đóng xèng sau. Đáng tiếc nhất là 4 thành viên bên Box Ngô quyền không có mặt ( Mặc dù đã nói sẽ đi) : Stillovingyou,KẻCắpTráiTim83, Hoathạchthảo, bạn của Still.. ... Mong các bạn sẽ có mặt trong buổi đi chơi : 01-12... Okie? ...
    ... Cũng như các lần trưóc, buổi họp diễn ra vui vẻ thân thiện, đầm ấm hihihi... Và mọi người đóng xiền và quyết đinh đi vào ngày : 01-12-2002. Hôm đó đúng 7h30' mọi người sẽ tập trung tại cổng Học viện ngân Hàng ( Đường chùa bộc ), 8h05' sẽ khởi hành đi Chùa Trăm gian và các chùa lân cận ... Hậu cần do Frendly, Missuta phụ trách... khi cần hai thành viên này có thể gọi thêm người để phụ giúp ... Đặc biệt là Số lượng Girl ( Xinh xắn ) đi lần này đông hơn Boy vì thế rất cần thêm các Boy làm tài ...
    ... Buổi họp kết thúc, ai cũng bảo về nhà ngủ nhưng chẳng biết có đôi nào đi đá quả lẻ không? ... Thế nhé hẹn gặp lại các bạn... ...
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người đi chơi vui vẻ nha
    bb
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  4. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Paingod bận thì lần sau cố gắng đi với chúng tôi nhé. Mà nếu sắp xếp được thời gian đi được thì cứ đến địa điểm tập trung ( 7h30' - 8h00' Cổng học viện ngân hàng ). Okie? ... Ai cũng bận nhưng cố gắng sắp xếp công việc, bớt chút thời gian để chúng ta có 1 buổi đi chơi đông vui !...
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Friend ơi thứ bảy đi mua đồ nha có gì liên lạc với tui tầm tối muộn ngày thứ sáu nhá
    Hihihihihihi em fải xin lỗi các bác trước và mong các bác đừng có mà cạo đầu em....Thứ bảy em vẫn đi cùng Friend mua đòo cho mọi người nhưng sáng chủ nhật thì em ko thể đi được vì em fải thi ở lớp tiếng Anh , đã đóng tiền để thì và đây là bài quan trọng nhưng em mới biết lịch thi nên ko biết fải xoay xở thế nào....Hic Em muốn đi quá mà fải thế này đây....Có ai hiểu được nỗi lòng của em ko hả?????
    Nhưng đến chiều mà mọi người về và đi chơi trong Hn ăn uống thì lúc ấy em được free rùi....Mong lúc đấy bác nào ring cho em một nhát và em sẽ đến với mọi người........
    Tôi dù biết tình yêu không vĩnh viễn
    Vẫn đi tìm cái vĩnh viễn tình yêu
  6. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    úi giời, rồi xem còn được mấy mống hôm đó
  7. tupt

    tupt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là buồn, các thành viên kiểu này đến rơi rụng hết thôi. BIBIBIBIB, em hãy lên lại danh sách xem còn lại bao nhiêu người đi nào????
  8. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Hix ... Chính xác bi giờ còn 9 người thôi, Còn mấy người bên box khác không liên lạc được, và họ cũng không chắc chắn. Hôm 1/12 chúng ta vẫn gặp nhau tại đó, Còn mua đồ thì chẳng cần gì cả, Hôm đó có gì chúng ta sẽ chủ động sau ... Vô tư, không lo gì cả vẫn theo kế hoạch mà làm, Trong cái rủi còn có cái may ... hehe
    [​IMG]
  9. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1/12 ... Trời đẹp mát, có chút nắng, Rất thích hợp cho 1 buổi đi chơi. Em xin tường thuật lại thời gian còn nội dung các bác thêm mắm thêm muốn voà cho thêm phần long trọng ...
    ... Có mặt tại Cổng học viện đầu tiên là Mr_Dj và Sunflower82, 7h35 Bibi và TommyGirl có mặt ... Tiếp theo lần lượt Người là ánh sáng đời tôi, Ngôi sao phương bắc, Frendly, Tupt và cuối cùng là Hồng Anh .... Đúng theo dự tính đúng 9 người có mặt trước 8h5' ...
    ... Đúng 8h5' Đoàn khởi hành gửi hết xe biển 29 và đi = 5 xe biển 16. Thẳng Hà đông mà tiến. Trên đường đi cả đoàn ghé vào ăn sáng tại : " Hà Đông đệ nhất thịt ngan " món truyền thống ở đây là bún ngan. Đỉnh luôn .... Uống chè xong cả đoàn tiếp tục đi ....
    ... Đúng 10h15 có mặt tại chùa Trầm ( Mai Lĩnh Hà đông - nơi đây Bibi đã tập quân sự 1 tháng, 1 tháng khổ nhưng vui ) ... Nhân vật HOT nhất là TômmyGirl Bị mọi người đưa lên bàn mổ. Trèo lên đến đỉnh núi thì sự tích TômmyGirl Up and Dow ra đời ( Chi tiết thì các thành viên hãy nói nhé ) ... Cuộc đi chơi quả là công nghiệp ... Vòng qua thung lũng tình yêu ... Vào trong hang ... Hìhì ... Hình như mọi người đi chỉ để đi cho nhanh còn buôn dưa lê, trêu đùa nhau tôi ... Cuối cùng là khoản thắp hương tại chùa Trâm Do Dr_Dj và Sunflower82 phụ trách ... Nhưng hai bác không để ý là người Yêu nhau tránh cùng nhau lên chùa thắp hương khấn vái ... Hehe sau này hai bác có Chia Xa thì đừng bảo thằng em ăn mắm tôm ... .
    ... 11h15 đã có mặt tại chùa Trăm Gian. Đây là một ngôi chùa đẹp, cảnh quan sân vườn được quy hoạch có đầu tu và ước nguyện của nhà vua lúc bấy giờ. Trong ngôi chùa này mỗi một ô nằm giữa 4 chiếc cột gọi là một gian và có đúng 100 ô như thế nên gọi là chùa trăm gian. Trong đó thờ các cụ tổ, quan văn, quan võ, và 18 vị la hán, cùng với cảnh địa ngục để dạy dỗ răn đe mọi người sống thành tâm và hướng thiện ... Điểm nóng lại là TommyGirl với một đống hàng song mây tre lứa lỉnh cỉnh ... Người la ánh sáng đời tôi, Tupt, Mr_Dj ... Thường xuyên súc pơ soi chọc tức TommyGirl ... Hehe
    ... 12 giờ mọi người đã thấm mệt, và nghĩ rằng Missuta đã thi xong nên muốn gọi cho Missuta đi cho vui và hội đồng cho cô nàng to mồm này một trận nên quyết đinh phi ra Hà Nội, lấy xe tiếp tục hành trình ( 30 phút sau tất cả lại có mặt tại HN ) đói lả ...
    ... 1h00' quán bún cha ở đường Hàng Mành vui nhộn hẳn khi HPC ghé thăm Và Missuta đã mất tích trước dự quyết tâm nếu gặp sẽ bị đè ngửa ra hội đồng ( Theo nguyên văn các bác ý nói ) .... Kể ra cũng cảm ơn bác Trương Vô Kỵ có lòng hảo tâm đóng xèng mà không đi để cho anh em ăn hộ phần bác ... Mong lần sau bác cứ thế ...
    ... 2h00' Tại cafe Trung nguyên - Hàng Hành. HPC đổ bộ để uống nước và bàn cho kế hoach đi hôm tết tây, mọi người đã nhất trí ... 2h45 là tiết mục Karaokê ở ... Ôi mệt nhưng ai cũng máu ... Hò hét khản cả cổ ... Đề nghi các bác lần sau đi đừơng không được trêu con gái đồng hương, hehe các bác trêu như thế người ta gọi 113 thì các bác chít ...
    ... 4h40' Mệt mỏi và mọi người quuyết đinh bế mạc. đồng chí Người là ánh sáng đời tôi có mấy vé lên New uống rượu miễn phí nên rủ các bác đi. Nhưng Bibi mệt về nhà ngủ ... . Đồng chí này có nguồn vé vào New nên bác nào vào đó thì cần thì liên lạc đỡ tốn xèng.
    ... 5h15 Bibi có mặt tại nhà, Buổi đi chơi kết thúc ... Tường thuật xong ...

    [​IMG]
  10. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Hic hic tường thuật hay quá nhưng mắc gì anh phải nói cái tên up and down ra vậy ???? Không biết thương em gái gì cả hhuhuhuhuh
    Mà thật sự phải cảm ơn anh TVK rồi hihihi vì thế em mới được ăn nhiều mà hihiih
    Còn chuyện nữa giờ em mới dám nói... hihhi còn lâu em mới làm mai mối cho anh nhé Tupt... cho anh ế luôn hehehhe
    Và lời cuối em xin cảm ơn anh nhiều nhiều lắm Bibi....
    [​IMG]
    iou245@yahoo.com​
    Được tommygirl sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 02/12/2002

Chia sẻ trang này