1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TƯỜNG THUẬT CHUYẾN ĐI VŨNG TÀU TRƯA NAY 30/7

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi Fini, 30/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fini

    Fini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    TƯỜNG THUẬT CHUYẾN ĐI VŨNG TÀU TRƯA NAY 30/7

    Hôm nay, sau khi các thành viên của chúng ta đá bóng xong, tiếp đó là chơi bóng bàn đến 1h trưa.

    Sau đó, do tình hình bất ngờ, nên phihai đã rủ phuongtxp đi Vũng Tàu chơi. Bên cạnh đó, tui (Fini), CKA & nineteen cũng hưởng ứng. Thế là 5 người hẹn ở NVHTN đúng vào lúc 2:00 pm, sẽ khởi hành đi Vũng Tàu. Sau một hồi thương lượng, tui cố gắng phone để rủ thêm một số người, nhưng vô vọng. May thay, 19 đã liên lạc và rủ thêm daoson của hội khỉ. cùng chung vui...

    Đúng 2h30 pm, 6 người chúng tui đã rời NVHTN và thẳng đường ra xứ biển. Fini chở 19, daoson chở CKA, phihai & phuongtxp, không ai muốn lệ thuộc ai, nên mỗi người đi 1 xe.

    Bốn chiếc xe cùng nhau lao vù vù, với tốc độ 80km/h. Vào lúc 4h30, mọi người đã đến VT, 1 thành phố tuyệt vời của xứ biển.

    Dưới ánh nắng êm dịu của buổi chiều, mọi người đi tham quan vòng vòng TP VT & tìm bãi để thuận tiện việc vừa coi xe vừa tắm. Khi đã tìm được bãi tắm ưng ý, nhớ lại là otdo đang cũng đang ở VT, thế là phihai đã vội vàng đón người bạn Đà Nẵng của chúng ta đến để cùng chung vui....

    Sau một lúc, otdo cùng phihai đến, mọi người mừng rỡ khi gặp được cô nàng ớt của chúng ta, thế là lôi otdo xuống tắm biển luôn (nhớ lại chuyến đi Bò cạp vàng của chúng ta, otdo nhất quyết không chịu nhún người vào nước)....

    Chụp vài tấm hình để làm kỷ niệm ( cái này sẽ update sau), sau đó mọi người ra nô đùa cùng với sóng...

    Vì thời gian có hạn, 19 lại để xe ở NVHTN (đóng cửa lúc 9:00 pm), nên mọi người tranh thủ về sớm....

    Vậy mà cũng đến tận 7:00 pm, mọi người mới bắt đầu khởi hành về. Sau một hồi chạy quay quanh VT (vì lạc đường ) , tất cả cùng đua nhau với tốc độ kinh hồn để sớm về được SG.

    Trải qua bao sóng gió và cát bụi, tất cả đã có mặt đầy đủ ở NVHTN vào lúc 10:00 pm.

    Sau đó, mọi người cùng nhau đi ăn phở rồi ra về....

    Chuyến đi thật nhiều ấn tượng, chỉ tiếc là không có đông đủ thành viên của chúng ta, mong lần sau sẽ có đông đủ hơn (tại quyết định quá đột ngột)..

    Được Fini sửa chữa / chuyển vào 30/07/2002 ngày 23:55
  2. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết nói 1 câu :chị em nhà ta chịu chơi quá ..hic..
    Hữu tâm vô tướng ,tướng tự tâm sinh .
    Hữu tướng vô tâm ,tướng tự tâm diệt.
    NBS
  3. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Trời..trời..nói thiệt hay nói giỡn vậy Fini
    Autumn Moonlight
  4. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Ớt vừa đi tiệm sách về bổng...thấy ai quen quen...ah! Phihai! Ớt mừng rỡ Làm chi dưới đây? Sao biết Ớt ở đây?
    Thật bất ngờ khi gặp phihai ở chổ tiêp tân , Ớt ngạc nhiên lắm, không ngờ lại gặp mọi người ở dưới VT này. Một niềm vui đến quá bất ngờ, được ra biển tắm nữa chứ, nói thật chứ Ớt ko biết bơi , chỉ dám đứng ở nơi cạn thôi, chứ ra xa là sợ chết lắm ( phải tập bơi để đọ sức với mọi người mới được).
    Khi mô mà Ớt biết bơi rồi ấy hả, sẽ nhận nước mọi người hếtKhông tha một ai hết, đợi đấy nhé! Lần đầu tiên đi tắm biển mà đi ra xa như rứa, nước tới cổ luôn đó. Sợ khiếp đi được!
    Vui quá!
    Hic...mọi người về hết rồi chỉ có mỗi mình Ớt ăn cơm, tự nhiên thấy buồn. Nhưng mà nổi buồn chưa nguôi thì được xem ảnh ngay lập tức, vừa coi ảnh vừa cười tủm tỉm . Nghĩ lại tự nhiên thấy mình có duyên với hụi cún - có duyên với mọi người quá . Đi đến đâu cũng gặp được những người bạn hiền.
    Bạn hiền ơi!
    TTVN đang bị lỗi ở upload thì phải , nên Ớt đưa qua yahoo. Các bạn vào đây nha :
    [http://briefcase.yahoo.com/bc/xac_uop_di_dong/lst?.dir=/My+Documents&.view=l
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
    Quê hương tôi Quảng Nam-Đà Nẵng.
    Được otdo sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 31/07/2002
  5. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    thiệt chứ giỡn hồi nào thongxanh, ko tin mai mốt gặp Ớt, rồi xem hình nữa là tin liền
    ko hiểu sao hôm đó tụi mình "sung" quá CKA ha
    19
  6. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0

    Trông 19 và CKA ngầu dữ há! . otdo bị kép cứng ở giữa híhíhí...
    [​IMG]
    Lúc này chuẩn bị quay về , làm tiếp kiểu nữa
    [​IMG]
    Phihai đang nhủ, mọi người im lặng nha, đừng đánh thức
    [​IMG]
    Đè phihai ra chôn sống kekeke...
    Được otdo sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 31/07/2002
  7. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Suớng quá hén ! Buồn ghê !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    TRAM_NAM_CO_DON
  8. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Uh không hiểu sao mình "sung " dữ vậy 19 hen ....chắc tại CKA đang sad đó...nên chịu chơi hết biết luôn ....
    Chụp được nhiều tấm hình vui và ngộ nghĩnh qua trời luôn hen ...Phihai bị đắp cát đầy người .....bơi đã rồi còn được lên ăn nhãn của Otdo nữa chứ...ngọt dễ sợ luôn .......bữa nay thì rủ Ot ra nước được rồi đó nhé..... Người dễ thương và ngọt ngào đến thế sao lại lấy nick là Otdo thế nhỉ...cay lắm
    Nguyên ngày toàn vận động : chơi bóng bàn ...đã vậy còn đi Vũng tàu nữa...bơi đã luôn ....nước biển mặn quá... tự nhiên thấy nỗi buồn của mình thật bé nhỏ trước biển cả rộng lớn ...
    Vậy muh đã lên lịch hôm sau đi thể thao nữa chứ : đi bơi ....
    Hichic....nhưng muh 19 và CKA nguyên ngày đi trước đã đi với hụi ta tới 11h mới về nhà....sáng dậy không nổi luôn ....vậy muh cũng bị kêu réo đi bơi đó....
    Hìhì....nhưng muh công nhận bơi đã thiệt hen 19...mặc dù hẹn đi bơi lúc 8h nhưnh 10h30 19 và CKA mới tới ( 10 h mới ngủ dậy muh )...bơi tới 12h30 luôn ( hổng có nắng lắm đâu)....ai cũng hỏi sao 19 và CKA đi như vậy muh về vẫn trắng trẻo ...hìhì........ai biết 19 hen ....liên tiếp luôn ...Bò cạp vàng nè...Vũng tàu nè...rùi giờ đi bơi giữ trưa nữa chứ....nắng ko nhả nổi luôn ...vậy muh vẫn trắng mới lạ...nhất là 19 đó...càng nắng càng xinh .....hehe.... Mấy bác cún trai định tập cho mấy bác cún gái có eo uột lại đầy đủ đây chứ gì ...hìhì...đúng là một mùa hè thể thao quá ta ui
    Sáng nay đi bơi còn chơi trò quay dĩa nữa hen ...vui quá xá luôn ....tiếc là ít người quá nên cái dĩa cũng khó quay ...CKA và Fini được quay đã luôn ...còn 19 và Htung thì fải chịu số phận hẩm hiu ........nhưng muh nói chung là ai cũng vui hen ...còn thi bơi nữa chứ...và tập nhảy xuống nước sao cho tuyệt đẹp nữa .....Sẵn đây em cũng xin lỗi bác Nike vì bác ấy tới sớm nhất...thật ra thì em và 19 không hứa là sẽ tới ..vì biết chắc là dậy không nổi ...chứ đã hứa thì sẽ tới đúng giờ....bác Nike đúng là Sinh viên VN có ý thức....
    Thể thao làm người ta yêu đời và mạnh khoẻ hơn lên ....những điều fiền muộn trong cuộc sống cũng sẽ trôi xa....


    CKA
  9. kysirong

    kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Nói chơi hay nói giỡn vậy bà con?

    Tôi mong 83 sáp nhập với 8x,sớm ngày nào tốt ngày đó.
  10. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang tui đó mời mọi người coi cho biết !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    TRAM_NAM_CO_DON

Chia sẻ trang này