1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật chuyến du hí của MUHN và MUHP (trang 3)

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi hungjun, 26/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Tường thuật chuyến du hí của MUHN và MUHP (trang 3)

    Phần I: Anh đội trưởng "vui tính".

    Buổi tối hôm trước của chuyến "viễn du",anh đội trưởng usa11_9_2001 của chúng ta phát ngôn 1 câu chắc như tụi MU bọn mình vẫn hay đi "đóng" :"Mai tao sẽ đến nhà mày gọi cả lũ dậy".Đêm hôm đó,Redmonter07 ngủ nhờ nhà Ronaldauto để tiện đường đi lại.Rất may là nhà Ronaldauto có 1 "em bé" mới sinh,cả đêm 2 thằng ko tài nào ngủ được và sáng hôm sau 2 thằng dậy rõ sớm.Vì câu nói của bác usa11_9_2001 ở bên trên nên 2 thằng chủ quan ko gọi điện cho đội trưởng nữa.Nửa tiếng sau tất cả có mặt gần như đầy đủ ở sân ga:Ronaldauto Thu_congtu Red07 và ongsulaclu,chỉ còn thiếu 1 mình usa11_9_2001 của chúng ta.Đến lúc này,cả bon mới quyết định gọi điện đến cho đội trưởng.Ai dè:"Tao đây,chết rồi,tao quên mất".Và 20 sau đội trưởng có mặt tại sân ga khi chuyến tàu đã lăn bánh được...15 phút rồi.Và cả bọn có 2 tiếng để chờ chuyến tiếp theo.

    (còn nữa)

    Được Ronaldauto sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 22/02/2004
  2. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.218
    Đã được thích:
    5
    NGÀY HỘI NGỘ TTVNONLINE 2004

    - Một buổi offline lớn nhất từ trước tới nay của cộng đồng TTVNOnline !
    - Một ngày xuân tưng bừng, hứa hẹn nhiều niềm vui và những bất ngờ thú vị !
    - Một dịp không thể bỏ qua để các thành viên gặp gỡ, làm quen, giao lưu !
    - Một sân chơi lớn của đầy đủ tất cả các lĩnh vực: Âm nhạc, thi ca, thể thao, kinh tế, kỹ thuật ?
    Thời gian: bắt đầu vào lúc 13h và kết thúc vào 21h ngày 21/2/2004 (thứ 7)
    Địa điểm: Công viên nước Hồ Tây - Hà Nội
    Chúng ta còn chờ gì nữa mà không đăng ký ngay một xuất tham dự NGÀY HỘI NGỘ TVNONLINE 2004 ? Đăng ký với mod của box nhà, hoặc: Pricess , miu_miu , đăng ký và nhớ đóng lệ phí 20K/người. Ngoài ra các bạn cũng có thể trực tiếp đến 1 trong 3 địa điểm sau:
    - Nhà số 3, ngách 45, ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh (gặp Long: 7733244)
    - Nhà số 5, ngõ 76 Nguyễn Chí Thanh (gặp Thế Anh: 7752137, 0913007988 )
    - 64 Lò Đúc, công ty tư vấn Sông Hồng (giờ hành chính gặp Thắng: 9718802, 0913034452)
    Đặc biệt:
    Mỗi thành viên tham gia ngày hội ngộ TTVN sẽ được nhận 1 món quà mang đậm chất TTVN.
    Vô cùng đặc biệt:
    - Cơ hội tham gia gian hàng trong ngày hội: Mỗi box được đăng ký 01 gian hàng trong ngày hội ngộ TTVN, lệ phí tham gia gian hàng là 300K. Kèm theo gian hàng sẽ có 10 thành viên của box được free lệ phí. Quy định chi tiết về gian hàng xin liên hệ namte, over_forward, htktfantasy.
    - Cơ hội thể hiện tài năng âm nhạc, văn nghệ ?: Các thành viên và các box hoàn toàn có thể đăng ký tiết mục trong chương trình văn nghệ của ngày hội, không có lệ phí, chỉ cần giọng hát hay, tay đàn giỏi. Thông tin chi tiết và đăng ký tham gia: liên hệ Nguyet-ca, thaolinh80
    Hạn cuối cùng đăng ký tham gia ngày hội, gian hàng, tiết mục văn nghệ: vào ngày 30/1/2004
    - Mọi ý kiến các bạn có thể gửi vào diễn đàn dành cho ngày hội ngộ: http://ttvnol.com/f_329.ttvn
    Bài viết này được gửi cho tất cả các TFG, TMG và Admin. Mong rằng các Mod nhận được tin này sẽ về kêu gọi mọi người trong box hưởng ứng.
    Thay mặt BTC: FFVIII
    PS: Xin lỗi các bạn ở tỉnh thành khác. Do điều kiện không cho phép nên chúng mình chỉ tổ chức được ở Hà Nội.
     
  3. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    Vậy rốt cuộc chuyến "đổ bộ" của "tiểu đoàn MUHP" lên Hà Nội là thế nào thế??? Các bác nhận xét sao về ĐH TTVNOL lần II vừa qua??? Có vui ko??? Chắc cũng ko thiếu những truyện vui, buồn....??? Kể cho bà con nghe với nào, ... nhất là những đứa thuộc loại "xa hương'' như iem
    You'll be hit by... You'll be striked by... I SmOoTh CrImInAl
  4. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Hé hé nghĩ lại thì bây giờ vẫn còn thấy lâng lâng.Em xin kể tiếp câu chuyên của ông Đầu tonhá.Sau khi lỡ tàu 6h cả bọn kéo nhau về nhà Ronaldauto chờ chuyến sau và cả bọn không quên tặng cho bác USA những lời "khen tặng" và "cảm ơn" lỡ tàu chỉ có phụ huynh bác Ronaldauto là vui vì kịp chuyển chả cá lên HN.Và chuyến đi cũng đã bắt đầu như dự kiến (dù trễ 2 tiếng),việc đầu tiên là đi cả tàu tìm xem có chỗ nào cí gái xinh thì bâu vào(bản tính của con trai mà) nhưng mà đen thía toàn ông già bà cả buồn wá các bác rủ nhau đánh bài (đoạn nay hay nhưng không kể được),đánh bài chán rồi hát,om cả tàu hết bài này đến bài khác,rồi cả những bài sáng tác nữa(hôm nào bảo bác Dauto hat cho mà nghe,ngồi trên tàu vui vẻ nên 2 tiếng cũng qua nhanh.Xuống ga Long biên thì .....phù ...mệt wá...
    thôi phần hai tạm thời kết thúc ở đây em đi học đây bac nào rỗi thì tiếp tục nhá.
       Thích là được
       Quyết tâm là chính
  5. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Chắc mấy chú hành hương xong mệt quá không còn sức đâu mà kể chuyện hả. Mà nghe ngóng thấy, MUHP thắng 50 điểm lô con 65. Chú USA bảo không biết tiêu gì, hay là lại làm chuyến Thủ đô nữa, anh dẫn đi Lâm Gia Thôn hoành tráng bốc lửa phát. . À nhớ tường thuật quả ăn sữa chua bằng mũi cho bà con phê nhá
    Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục, tương lai sẽ nã vào đầu anh một phát đại bác
  6. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.218
    Đã được thích:
    5
    Tạm thời chỉ tia được 2 cái ảnh này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được usa11_9_2001 sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 23/02/2004
  7. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Bác Trí đâu rồi trúng lô mà chẳng nói gì cả chuẩn bị khao de.
       Thích là được
       Quyết tâm là chính
  8. Ronaldauto

    Ronaldauto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Phần III: Chuyện trên tàu.
    Cuối cùng thì các thành viên MUHP cũng có mặt gần đầy đủ (chỉ có 5 nhân) trên chuyến tàu tốc hành HP-HN: dẫn đầu usa11_9_2001,tiếp theo là Ronaldauto , Thu_congtu , Ongsulaclu , và em út Red07 .Theo kế hoạch thì trên tàu các "nhân" của chúng ta sẽ đi lần lượt từng toa để "xoi" hàng.Nhưng Unluckily (ko may),chuyến tàu đó lại toàn người "rà" và trẻ em,hoặc có "hàng" nhưng lại rất...quả sấu.Thế là anh em quay ra lôi bài ....tá lả với nhau.Nhưng do bất đồng về tiền bạc nên hội "bài lá" ko diễn ra được lâu.Bỗng nhiên đâu ra có 1 con gà nhảy vào đòi ...tham chiến.Đội nhà liền cử 2 anh chuyên vặt lông gà ra làm thịt con gà này.Nhưng ai lại ngờ con cá cờ có ngày chết đuối,2 bác vặt lông gà này còn quá non kinh nghiệm ,trong khi con gà này thuộc giống gà nòi.Hai bác này bị nó mổ gần 1 lít(Bác Ongsulaclu bị mổ hết tiền vé khứ hồi).Sau khi đặt chân xuống Hà Thành,2 bác này bắt đầu đổ lỗi cho nhau nhưng đã quá muộn.Chuyện đâu lại vào đó và..........chuyến "viễn du" bắt đầu sau bao khó khăn,vất vả.
    [​IMG]
  9. Ronaldauto

    Ronaldauto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Phần IV: @ , Xe Win và Dream lùn
    Vừa bước xuống ga Long Biên,cả bọn tính xem nên đi cái gì tới "nơi trú ngụ".Đội trưởng usa11_9_2001 nói rằng chú Ryan_giggs (cựu thành viên MUHP đang học trên HN) có cái @ và sẽ cho chúng ta mượn.Cả bọn rất háo hức,thằng nào cũng tranh nhau tý tao ngồi @,ko ngồi xe khác.Nhưng kì vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu.Anh chàng Giggs nhà ta phi 1 con Dream chiến tới và thậm chí anh này còn....ko cho mượn xe vì chiều phải đi có việc.Cả bọn đành ngậm ngùi ...xe ôm về "nơi trú ngụ" (ở đường CAo bá quát).Làm sao để tới Đại hội đây?Rất may là Ronaldauto có thể mượn được......2 xe: 1 con Win và 1 con Dream lùn.Nhưng trớ trêu thay,2 chiếc xe này ở cách xa nhau phải đến chục cây số chứ ko ít.Vậy là phải lấy 1 con đi mượn con kia.Và khi đã có đut 2 xe thì lúc đó cũng gần....3h chiều,khi mà ĐH đã bắt đầu được 2 hơn 2 tiếng rồi.Cả bọn khởi hành,và...............
    [​IMG]
  10. mafia_buon_thuoc_lao

    mafia_buon_thuoc_lao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    he he
    Các chú không nói gì đến trận bóng ở trên HN hả thế thì để anh nói cho các chú nha . Sau khi cả đội ăn cơm ở CAO BÁ QUÁT xong, tất cả đang chuẩn bị ra sân Y để thi đấu giao hữu vơi MU HN thì thằng Chí và thằng RONALDAUTO lại đi WC làm anh em bưc hết cả mình .Tất cả định lao vào đánh chúng nó thì may thay cô chị của ronaldauto can bảo anh em là tha cho động vật thế nên anh em tha cho chúng nó lúc ra đến sân thì đá như những thằng chưa bao giờ đá bóng làm tí nữa thì thua thật bục thôi anh té đi đá bóng đây các chú nói tiếp nha
    Khi mới yêu em anh hay lấy tay anh....khều khều

Chia sẻ trang này