1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuờng thuật cuộc đi chơi ngày 20/4

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 21/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tuờng thuật cuộc đi chơi ngày 20/4

    Có thể nói là đã lâu rồi box ta ko đi đông đc lắm như lần này . Có 20 ngưòi đi lận , thời gian gần đây chưa lần nào đi đến 20 ngừoi cả , nhưng mà lần này đi vẫn thiếu một số thành viên rất kỳ cựu .
    3 h kém 10 bm chuồn khỏi nhà , đi bộ lang thang ra ngoài công viên thủ lệ .... à ko .... nhầm nhầm .... đi ra Thủ Lệ làm gì nhể ? Quên mất , bm đi ra ngoài cổng Daewoo , bm đã hẹn với bác zêro_cool ngoài đó . Đi đuờng tình cờ thấy một con khủng long to thật to cuỡi trên một cái wave màu đỏ . Thật là bắt mắt , cứ tuởng là động vật quý hiếm còn sót lại . Định chạy ra bắt thì mới biết mình nhầm . Đó là khung_long21 của box ta . Hình như khung_long21 nhà chúng ta chỉ có mỗi 21 kg trọng lượng toàn cơ thể mà thôi . Vậy thì nên ăn thêm để có thể trở thành một con khủng long phát triển toàn diện .
    Đợi .... đợi ...sao mà mình ghét đợi với cả chờ thế cơ chứ lại . Đi qua cổng daewoo nhưng chẳng thấy ma nào cả , đang định làm một vòng daewoo thì lại gặp bác khủng long đi cùng một con hải cẩu đích thị . Lần này thì là hải cẩu đích thị , suốt ngày sủa lung tung mà thôi . Định bảo hai ngưòi này đợi mình một chút , ko đợi đc bác zêro thì còn có ngưòi mà đi ké chứ ko đi bộ thì mệt lắm . Vậy mà hai bác ý tếch thẳng chẳng thèm cho mình đi ké . Đểu dã man . Đã thế thằng hải cẩu còn quay lại nhe cái răng chó của nó ra cuời " duyên " nữa chứ . Đúng là cẩu chẳng thể nào thoát đc cái lốt cẩu cả (KEKHODAI).
    Lại đợi .... đợi .... và đợi mãi chẳng thấy tên chết tiệt kia đâu cả . Điên cả tiết . ĐỊnh bụng lần sau mà tóm đc nó thì đập chết . Cái lũ 86 cũng đang có ý định quây thằng nhóc này . Tưởng rằng nó tốt bụng . Mình sẽ lấy uy tín của một mod có danh dự như mình bênh nó ( oẹ oẹ ), nào ngờ nó đểu thế . Vậy thì mình phải đánh hôi mới đc . Thôi thì đành cuốc bộ đến ams mà thôi hic hic gần lắm đấy hic hic đi bộ mất 15 phút mà thôi hic hic sao mà cái số mình khổ thế ko biết hic hic
    Mình muộn mất 15 phút rùi . Đến thì thấy bác DREAMS và bác KDIG , hai bác đang đi lang thang chuẩn bị đi ra hồ Giảng Võ , chẳng biết là định bơi hay là hai bác hẹn hai anh nào ngoài đấy " Cứ vào đi , 4h bọn tao quay lại " Chết chết , hai bác này lại trốn đi làm gì rồi . Bm định theo dõi nhưng chợt nghĩ đến trọng trách to lớn vĩ đại chuẩn bị phải đợi các thành viên khác đến nữa nên đành ko làm cảnh sát mật nữa . Tiếc thật !
    Và có những ai đã đến rồi nhỉ : khủng long . KEKHODAI , boy_sweet_heart, joker_sad, tigerfire86 và hơn hết và anh Leo , một trong 4 bô....... lão của chúng ta . Một thời gian mới thấy bác này , chắc là lại đú đởn với em nào mà chẳng thèm đi với box nữa rồi . Thôi bỏ qua bô lão này . Vẫn chưa có ai đến nữa . Sao mà anh đã xấu còn nghèo chưa đến nhỉ . Bô lão này mà đến muộn thế này sao . Hơi lạ đấy nhỉ ??
    Và bm chuồn lên net để chửi cho thằng zêro một trận , gặp LB , hỏi sao ko đến , hoá ra anh chàng phải trông cửa hàng . Khổ thân thằng bé . có mỗi ngày chủ nhật mà cũng chẳng đc thoải mái hic hic Tôi thuơng ông lắm LB ạ , nhưng ông ko đi thì thiệt ông thôi , ko liên quan đến tôi . 5 phút thế mà cũng mất 500đ hic hic sao mà tiếc thế ko biết 500đ chứ có phải là ít đâu cơ chứ . hic hic
    Và quay lại . thấy một con bé áo trắng ghét ghét , cứ tưởng bác shana nhà ta nào ngờ đó là một con điên chính hiệu . Bác orchild265 . May mà trước khi đi mình gọi điện bảo con này đi chứ ko thì nó nó tếch đi đâu mất rồi ý .. Đang ngồi nói chuyện với chị khung long thì ở đâu bác nha_viet phi đến . Lạ thiệt , hôm nay bác ý lại tự nguyện đến 86 cơ à . Lạ thiệt đấy . Nhưng ko sao , có thêm xe càng tốt chết ai chứ . Và BM quay ra ngoài đuờng thì thấy một thằng mặc cả bộ đen đang ngó ngó nghiêng nghiêng . Theo thông tin BM nhận đc thì bác zêro nhà ta mặc cả bộ đồ đen , làm mình cứ tuởng cướp , giống móc túi hơn là cuớp . BM bạo gạn gọi vì thấy cái biển số xe N8 , thì bác ý quay lại đi vào hỏi " có phải là zêro ko" " ko " lại cứ tưởng thằng điên nào đang định chửi thì bác ý quay lại " Mình là Tùng đây ạ " " Ngừoi yêu đấy à , ngồi xuống đi " May mà mình chưa chửi . mang tiếng chết !
    Và kia rồi , bác shana nhà ta , hình như bác shana đã đổi màu rồi . Toàn trắng và hồng . Thật là đẹp . Nhưng mà lạ thật . Sao mãi mà bác DXCN chưa đến nhỉ , bác MR Rain thì bảo đến muộn thì còn có lý sao anh Tú lại chưa đến nhỉ . Một lúc sau , hai cái xe phi đến . Oh hai ông anh đây rồi , tuởng trốn đâu mất rồi chứ , Oái cái gì thế này ? Sao chị siro lại ngồi cùng anh DXCN chứ ặc ặc thôi chết rồi có vấn đề rồi . ối anh ơi anh ơi năm nay chị ý thi DH đấy nha , cho chị ý thoát chút đi anh . Thôi chết rồi , có vấn đề rồi box ta chuẩn bị đc ăn bánh kẹo nha . Em Trà nữa chứ , một nụ cuời nở như hoa hàm tiếu khép nép e ấp " Em chào các anh các chị ạ " Thật đáng yêu quá đi thôi . Đúng là girl_never_die . Và đâu rồi bác POTUS đi từ hàng điện tử đi snag . Bác này đến đây từ lúc 2h30 cơ nhưng mà trốn tiệt bên hàng đinệ tử , thế này vẫn bị coi là đến muộn, ko đc tính là đến sớm đâu mà ham .
    Và cái gì thế này , tên lửa hay là xe đạp chạy đấy . Biết ngay mà bác do not cry , chỉ có bác ý mới đi xe kiểu thế , Bm ngồi xe đấy mấy lần mà cứ như kiểu đã bay ra ngoài xe rồi ý , sợ lắm hic hic Tốt nhất nhờ ai đèo thì đèo đừng nhờ bác này . Nhất là lúc đang vội . Bm chỉ tiếc mỗi bác Britney bảo đi mà rồi lại chẳng thấy mặt đâu BM đã liên lạc với chuột rồi mà chẳng gặp . Còn Admin_PDP nữa chứ . ko đi à ? Lần sau gặp đập chết . Chị mang kẹo cho em mà ko đến thì lần sau phải bù kẹo cho chị đấy nha

    Còn tiếp nha các bác nhưng bây giờ em phải vào học đã , chuẩn bị vào tiết 3 rồi ặc ặc


    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  2. Person_of_Heaven

    Person_of_Heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Tiếc nhể.Hôm nay mình mới bít.Khổ woá,chỉ tại cái kì thi HK chết tiệt
    Ai có thể hiểu được lòng tôi,hãy cho tôi một hi vọng
  3. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    chim cú không chịu được...hôm đấy là ngày gì mè con mẹ nào cũng nhè đầu mình đập với chửi zậy.....con mẹ BM nhé giám chửi ông hẻ,con mẹ "hổ lửa" thì cầm chai nước ném tía nè..con mệ Dung với con Oanh thìa chỉ chỉ chỏ chỏ nói xấu từ xa(thật là thô bỉ)....á à con mẹ Bm còn ăn tranh đĩa bánh gối nữa chứ...đã ăn bánh của mâm người ta rùi lại còn nuốt luôn cả đĩa...trâu đất dã man....thèng che zero_cu nữa chứ lão nè định làm rìa mè cứ thấy các bác nữ thì xồ xồ vào....hum đấy chỉ có mũi em Trà(người yêu tui....) ,bác KL21 với chị Siro nà dễ "xương " thui.....còn các bác nam thì...thô lô bi ô không chịu được....hỏng...thế nè khéo các bác nữ hổng nên đi chơi thìa hơn....chứ bị mấy "bô's lão" đầu độc như vậy thìa ........


    I DON'T LIVE WITHOUT YOU !
    I WANT YOU KNOW !!!


  4. Cadeho

    Cadeho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Tui muốn thắc mắc: mấy hôm trước bị BM chửi rủa ác wá thế là hôm qua tui phải vác cái thân già đến Ams, 3h đến chẳng thấy ai có dáng 86 cả, chui vào Dilmah Ams thì có mỗi bọn FC Nhạt Tinh Anh của nợ gì đó ở đấy. Thía rốt cuộc bà con mình trốn ở đâu vậy ????
    Thật dại dột nếu chỉ yêu một người trong suốt cuộc đời
    [​IMG]
  5. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Hê con chó biển của chúng ta sắp bị treo User vì hình ảnh đại diện to quá mức cho phép
    Mọi người mà biết dc bằng cách nào mà thằng Zerling Tú lôi được em Shiro đi với 86 thì chắc phải bò ra mà cười
    Huyết lệ chia ly biệt từ nay.
    Yên ba thiên lý bóng nhạn bay.
    Đa tình thương hận xưa nay thế.
    Tỉnh mộng đoạn trường mấy ai hay
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa đi vui phết các bác nhẩy.Em thấy vui và thích nhất là đã chiến đấu được với lão KEKHODAI đáng ghét.Mà thôi ai lại nói thế bạn hải cẩu nhờ,mất đoàn kết chết,khéo lần sau họp lão ấy trả thù thì chết mình!
    Đi hát thì sao mọi người hát ít thế,để mỗi hổ này hát thôi,nhưng cũng khá là vui vẻ và ầm ỹ,theo đúng nghĩa của 2 từ ấy.Đi hát xong tất cả tập trung ở quán mỳ vằn thắn THD,mọi người hầu như đều ăn rất chi là nhiệt tình,.Như để nạp thêm năng lượng thử sức cho cuộc chạy việt dã tiếp theo!
    Cuối buổi tất cả đến quán,thế mà chẳng hiểu sao?,có một vài nguyên nhân,mà Mr rain đã bỏ về trước.Hổ lửa này ko hiểu sao,mà mọi người cũng ko biết sao nữa.Nhưng nói chung cũng kết thúc tôt đẹp mỗi tội à về muôn quá!,bị cả 1 hội đồng kỉ luật!!!!
    Hạnh phúc là do chính mình tạo ra!!!!!!!!!!
    Chẳng có badgirl chỉ có girl ko biết vào box86-ttvn
  7. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người, em có việc nên không đi được, nhất định hôm 1/5 em sẽ có mặt ạ.....hic hic, lâu rùi nhớ mọi ngưòi quá đi mất
    NO, NEVER, FOREVER
  8. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    He he...vui thật đấy....lâu lắm mới thấy đông đủ thế này...Nhưng mà tối đi ăn mỳ vằn thắn ăn được ít quá, tối về đói ơi là đói....hic hic.... Thế cuối cùng mọi người có đủ xe để về không??? Hê hê...mình về nhà, mẹ lại chưa về chứ.... ha ha....mãi mẹ mới về, tự nhiên lại được tiếng là đi chơi về sớm.... Ừ nhưng mà hôm đấy cũng có lắm việc xảy ra thế cơ chứ, he he, bán tin đây, có ai mua ko, những chuyện chỉ có KL21 mới biết đây, liên quan đến 1 số người của box...toàn chuyện giật gân cả.....!!!!!
    Khung_long21
    DON'T KNOW WHICH WAY TO GO
  9. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    con mẹ hổ lửa cẩn thận nghen...teo nè teo nhớ dai ,trả thù thâm lắm è....hum sau teo bắt được teo mang đi làm tiểu hổ cho cả lũ ăn coi......
    não Mr.mùi kia cười rìa hẻ....thỉa nèo cũng bị quả báo


    I DON'T WANT TO MISS EVERYTHING


  10. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    mọi người vui qúa nhẩy khônghiểu hôm đấy là ngày gì mà bố mẹ em cùng ở nhà 1 lượt,rõ khổ cái thân em xin mỏi miệng mà vẫn chỉ là "một khuôn mặt lanh tanh và cái lắc đầu không thương tiếc"!

    ...I have just wanted to you know that I love you...forever..

Chia sẻ trang này