1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuờng thuật cuộc đi chơi ngày 20/4

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 21/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    đúng ruồi..lão joker bít hát...mà lại hat rất hay nữa chứ...lão mà hát thìa mọi người mê ly luôn ngồi nghe lao hát đến mấy ngày hôm sau luôn......xỉu rồi còn đâu mà chạy......


    MẶT TRỜI CÓ THỂ QUÊN MỌC
    NHƯNG ANH CHẲNG BAO GIỜ QUÊN NHỚ EM......


  2. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    vấn đề là nhưng người nghe anh hát thì họ lại ko mê những cái ly nên họ sẵn sàng ném những cái đó về phía anh mới sợ chứ...

    Để biết tên em anh cần 1 giây
    Để biết em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  3. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    bùn , một ngày bùn , bùn nhất cuộc đời ................Hôm chủ nhật bùn , thế là mất toi cái xe máy của viet rui
    Chán chẳng buồn chết
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ko biết là đến hôm 1/5 sẽ thế nào nhể??????
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  5. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    chắc có hay hơn đấy...hè hè hè...vấn đề là hay hơn bao nhiu thôi...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  6. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    bà con vui nhậy !? Nhưng em cũng vui ko kém vì được ở nhà hưởng thú vui cuộc sống gia đình ? he he ngoài đưòng bi giờ bụi bặm lắm cơ !?? khè khè ! 1-5 này bà con nhớ đợi em đi nhé nhưng mà em cũng chả muốn đợi đâuuuuuuuu vì 30-4 sao ko họp mà đợi 1-5 hichic
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    30/4 thì chịu khó mà ở nhà làm con ngoan trò giỏi rùi 1/5 thì đi chơi , thế mới tiện chứ !
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc

Chia sẻ trang này