1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật cuộc đi chơi nổi hứng của 1 số EC member

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi bluetears84, 04/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật cuộc đi chơi nổi hứng của 1 số EC member

    hì! trước hết vô cùng xin lỗi các bác không đi được nhé!!!!
    sau đây sẽ là bài tường thuật về cuộc đi chơi xé lẻ của 1 số phần tử trong EC! Bài này gồm 2 phần vít ra dể các bác tiện theo dõi:sẽ gồm có lí do và bài tường thuật!
    1.Lí do
    Hè...m! hôm nay ngày 4 tháng 1 năm 2003!Thời tiết khá đẹp! Hơi se lanh! Nói chung là khá ổn! Blue đi chơi lang thang về khoảng 2h rùi ngồi online! Tại đây đã được gặp 1 số vị chức sắc trong làng Ec nhà ta! Đầu tiên là bác 010 rùi đến Mrbean, chị SG(sweet girl) và anh robotics (hai người hẹn nhau lên mạng bị các nhân bắt được hìhì)!!! Ngồi chat với người này thi` người kia phải chờ, --> khổ thân Sg phải phân thân trả lời từng người 1 nên Blue đứng ra làm chủ nhà mời các anh chị join conference với blue! Hehe!! Ở đây thấy trình độ tán chị Sg của Robotics thật là... siêu đẳng!(xuất khẩu thành thơ nhá) --> Bean và 010 chạy dài xin làm tiểu đồ đệ!!!
    Nói đi nói lại! Anh 010 vẫn thắc mắc vì dạo này không thất tăm hơi của anh Robotics đâu thế rùi noi xiên sang cái chuyện hôm 31(chuyện năm ngoái ấy)! Lúc này Blue thấy vẫn còn cay! Vì vẫn..chưa nến được mùi nem rán với EC nên rủ mọi người đi! Hì chẳng qua là tất cả đều đã có ý này rùi (như Sg đã thú nhận là Oline chỉ để tìm người đi ăn cùng, đồng chí 010 thì đang free mà cũng chưa về nhà được) may mà blue hỉu ý nên nói trước thui!!!
    Thế rùi cả nhà bỏ phiếu xem đi ăn ở đâu! Có 2 nơi!
    1. Địa điểm cũ "quán cay" chỗ trường Ams
    2. Hàng Bông!
    hehe! Quan Cay thì gần nhà Blue hơn nên đã ra sức thuyết phục mọi người đến đấy! nHưng Sg lại muốn lên HB!(nghiễm nhiên 2 phiêu rùi!) còn 2 bác kia thì ... chán lém cơ! Lớn thế rùi mà không có chính kiến rì cả! Bỏ phiếu trắng mới sợ chứ!!!hic!!
    Cuối cùng chị SG, vâng chị Sg nhà ta rất hỉu và thông cảm với cái đúa chíp hôi nhất lúc đó nên đã quyết định chuyển đến quan cay --> hêhh phương án 2 chiếm đa số phiếu! Vạy là hẹn nhau đúng 7h ở quán Cay!

    2.Kế hoạch triển khai
    Híc! Vì pa ma của Blue chưa về nên không thể đi mà không xin phép! Em đã dắt xe ra đến cổng để chờ pa về rùi nhưng lại bị pa mắng bắt dắt xe vào! Xui thế cơ chứ! Hì ! nhưng với vẻ mặt... chăng bít như thế nào âys! Pa đã dịu giọng hỏi đi đâu! Hehe! Con đi sinh nhật bạn con ạ ở ngay chỗ trường Ams Thế là ô kê con gà đen! Pa cho phép đi nhưng! hix lại nhưng! Phải ở nhà ăn tối đã! hix đã nói là đi ăn sinh nhật rùi mà còn phỉa ăn tối! Nhưng ăn lấy lệ thui! Rùi chạy vù đến chỗ hẹn! (hehhe! Quả dấy mà có vượt đèn đỏ thì cơ động vẫn chạy dài dài!!!)
    Vì xuất phát điểm của Blue khá muộn nên đến lúc Blue đến thì mọi người đến đó hết rùi!Vì vậy các bác bổ xung cái đoạn em chưa đến nhá!!
    Thành viên gồm nhưng người tham gia chat lúc chìu nay + thêm baby94!(êu brit ui! Baby94 nhắc em đấy)
    Thế rùi ăn ốc và nói chuyện! Chuyện rì ấy em nghe mà cũng chẳng hiểu nên không nhớ!
    Sau đó lại stand up và kéo nhau lên Hàng Bông ăn nem rán!
    hehe! đên nơi, tí nữa thì lạc bác 010!! (Blue vẫn theo chủ trương nhằm thẳng sweet mà bám nên không bị lạc!)Thây bac 010 đi thẳng! Lát sau anh robo cũng thế! Chăng hỉu hai người làm trò rì! Còn em với Bean đứng ngẩn ngơ! Cứ tưởng 2 người đi gửi xe chứ! Sau thì tưởng bác 010 lạc còn Robo đi tìm! Hic chuối vật! May mà không phải!!!!
    Chui vào trong theo thứ tự là SG baby94 và Blue!(vào để chiếm chỗ)Lát sau Bean Gửi được xe vào tiếp! Máy người lại ngồi nhìn nhau và tự hỏi 010 đi đâu! Hehhe! Cuối cùng 010 xuất hiện! và cho bít lí do! Cho bit?T di anh!

    Nói chung là hôm nay Blue chăng nói được cái rì!!Mà chẳng bít nói rì cơ! Toàn nghe chuyện của SG va RO hehe! Chẳng sao! đi ăn chứ co phải là đi nói chuyện đâu cơ chứ!--> vô tư! hì!
    Mà lúc đến HB anh Ro mới nói thì phải! Hic! Đây là the first time blue được diện kiến dung nhan anh! MÀ hinh như anh bị Robot hoá rùi hay sao ấy! Mặt lạnh tanh, không có cảm xúc !! Không bít có phải tại em nhìn không rõ không nhể!!!!
    Còn mấy người còn lại ( baby94, Sg, bean vaf 010) vẫn như xưa! Giống hồi năm ngoái em gặp!! Hì!

    hehe! Văn em vít hơi lủng củng, mà vít cũng dài rùi! Sợ vít thêm chăng ra cái rì nữa thì chít!--> em xin tạm dừng gõ tại đây!
    Mà còn thiếu nhìu lém! Các bác bổ sung thêm nhá!!
  2. KyPhong

    KyPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Này nem chua rán là cái món khỉ gì thế nhỉ. Hơ Hơ mình chưa nghe thấy cái này bao giờ.
  3. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    Hơ...hơ!! Chú này hỏi.... lạ!!! Nem chua rán là món nem chua rùi đem rán lên chứ sao?? Chưa nghe bao h à! Vậy thì bi h nghe!!! Mai mốt về nước bảo EC dẫn đi ăn (Blue xung phong đi cùng !hì hì!!)
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    may be he's been abroad for a long time, so he hasn't known what NEM CHUA RÁN is yet. I think this kind of food only appeared a few years ago. Is that right?
    Hey KP, when did you go back to VN for the last time?


    Forever trust in who you are




    And nothing else matter!

  5. Cugialamcam

    Cugialamcam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hic hic .. cái món nem chua rán này mình cũng chưa ăn bao giờ ... chẹp chẹp .. trời rét thế này uống rượu thì ngon nhỉ
  6. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    Hù, bây giờ mới có thời gian trả lời bài này.
    Hôm đó, 010 online kỷ lục ngoài hàng, đến lúc đứng dậy ngậm ngùi đã hơn 3 tiếng, mất toi 10k Chả là thứ 4,7 đi học thêm tiếng anh về thì thường rảnh rỗi nên ra ol. Lúc đầu ngồi mốc meo chẳng có ma nào trên mạng. Nhưng lúc định out thì nhìn lại list, lại thấy có bạn. Mấy lần như thế liền, rùi về sau blue lên. Nói chuyện 1 lúc định out thì lại thấy cả sweet nữa. Có sweet rùi thì thấy liền robo, bác này tai thính gớm. Thế là lập room, thêm cả mr.bean thì ol định kỳ giờ chiều thì phải.
    Hé, tâm hồn hẻm xéo sớm gặp nhau, thế là kéo đi măm măm liền... phải chờ mãi xem ý kiến mọi người thế nào, hoá ra ai cũng thèm ăn như mình hết.
    Lúc tới quán Cay thì đã thấy sweet và robo rùi. Ngồi chờ một lúc thì bean tới. Ái chà, blue lâu la gớm, cũng may là đã gọi điện trước chứ ko thì ăn đòn. Lôi mọi người ra quán Cay cho gần nhà blue hơn mà vẫn chưa tới. Trong lúc chờ thì cái đĩa nem chua rán đã thịt gần hết, blue đến đành ngậm ngùi nhể ốc.
    Nhưng vì blue chưa được măm nem chua nên lại kéo nhau lên Hàng Bông ăn tiếp. Lúc mọi người dừng lại, 010 đã thấy rùi, nhưng tự dưng thấy bác robo chạy vù lên, cứ tưởng đi tìm mình, làm mình đuổi theo, rồi bean lại nghĩ mình ko bít chỗ, thế là bean theo đuôi đi tìm nốt. Bác robo chạy nhanh quá, ko thể theo kịp, đường đông mà. Một lúc ko thấy đành quay về, thấy bean, sweet, blue đã có mặt. Ặc, cái quán gì mà bé tẹo, thế mà đông người chui vào ăn ghê. Một lúc sau thấy robo về kèm theo thịt bò khô, hic tiếc là ô mai đã hết rùi. Mang thịt bò ra ăn, thế mà sweet tiếc mấy quả quất, nhất quyết ko chịu mang ra vắt, hm giữ làm của riêng để mang về nhà còn ăn đây mà. Đang ăn thịt bò thì nem ra lò, thế là dọn tạm mấy cái thịt bò đi, ai dè thế nào một lúc sau sweet lại cho thịt bò chấm đất hết, thế đấy!
    Ăn xong, 010 lần lượt đưa robo về, rồi chia tay blue, sau đó đưa baby94 về tận Hà Đông. Đường bụi thế, lúc ra còn 3 người là 010, sweet và bean thì bác bean xin phép về trước. Thế là lại chỉ còn 010 và sweet đi uống nước. Về đến nhà cũng đã hơn 10h, mình cũng phải tự bái phục, hiiii!
    -----------------------------
    010
  7. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    hehe! Hôm đó nói chung là vui hơn hôm 31! Vì sao ư?? Hôm 31 chán bỏ xừ! hihì! Vì mục đích của em là nem chua rán mà không thành chứ sao??
    hêh! Đùa vậy thui! Cả 2 lần đều rất ổn! Hì! Tóm lại là: VUI

Chia sẻ trang này