1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật cuộc đi chơi Suối Ngọc ngày Chủ nhật 28/4!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MATRIX., 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật cuộc đi chơi Suối Ngọc ngày Chủ nhật 28/4!!!

    Ai đi về thì kể cho tui biết với, bị què giò, nằm nhà chán quá trời hà!!!!!!!!!

    Never say Never
  2. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    hic hic
    troi ma tờ ri'c oi la ma tờ ri'c
    tuong cau đi tuong thuật ve cho moi nguoi xem
    hic hic
    vao lai noila ve ke lai,bao di gi ma ve som vay
    hihi
    sao lai bi que` gio vay ha matrix
    chia buon nha,kho than qua,di dung ko can than gi ca
    chac mat típ theo ai nen the ha
    h`ih`i
    deo cai kinh can rui` ma nhin van ko ro duong a`
    hihi
    lam hom nay cha co thit ga` an chan qua
    ma noi cho moi nguoi den tham di
    hihi
    tuan sau di choi tiep ko ha matrix
    tuan truoc tui ke chua kip noi voi matrix sozzi nha
    tai voi qua,qua gio nen chay u` u` luon
    hom do cau ban den may gio thi ve`?
    lan sau ru moi nguoi ra day ban nha,nho cua hang do chua ?cai cua hang cua anh beo bắn chán tệ
    gi` ma monitor 14 ram 128 ko co 3D hic hic
    giat dung dung,chuot thi` bẩn,ban phim thi` nhão nhe`o nhe`o
    ko chịu sửa chua gi ca
    thế ma ko biết ai lại rủ zô đấy
    kin zi qua,đến 1 lần để rồi nhớ mãi
    hic hic
    I ' m shining like the candle in the dark when you tell me that you love me
    LH@
    http://www.geocities.com/pinochio1509/paingod_h20.html
  3. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hờ
    tường thuật cái khỉ gì thế này?
    ra chỗ khác đê

    Have you ever really loved a woman?
  4. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    ô la la, speed update đây!
    em vừa đi về cùng hội xong, mệt quá,nhưng tưòng thuật cho các bác nghe qua nhé:(nhưng nói trước là không đầy đủ đâu, ngoài fận sự của em mà)
    hôm nay hẹn7h nhưng thực tế cao su đến 8h15 fút...giây!
    quân số:khoảng gần 40 nhân,các "quan sát viên":bác donjuan de marco ở hội gà và các em 83
    đến nơi khoảng 1030 ,mọi người nghỉ chân ,sau đó lội suối,đi được nửa đường thì các bác đói mệt quá nên dừng lại chén luôn, sau đó khoảng 1h thì xuống núi(ngoại trừ một số bác khoái leo núi quá còn mải mê bơi ở trên thượng nguồn)
    xuống" chân núi",mọingười tìm chỗ nghỉ chân và chia làm 2hội bài và 1 hội coi bói(cực hay), đến khoảng3h , sợ trời mưa nên xuất hành về nước!
    sauđó cả hội tụ tập ở cà fê trung nguyên ,ăn uống !chuyến đi kết thúc ở đây!
    nói chung,chuyến đi thành công tốt đẹp ngoại trừ vài sự cố nho nhỏ: bịbắt chẹt tiền vé vào cửa và cái máu nhả bị hỏng,không chuọ nhiều ảnh được,nên chỉ có 2 cái nahr chung của cả hội thôi!
    sơ thuật tại chỗ, độ chính xác 99,999%
    moonsnow
  5. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Xin tóm lại mấy câu: mệt nhưng vui. Thật sự hôm nay em đã có cơ hội được gặp mặt với các bác mà từ lâu em chỉ biết tên mà không biết mặt như bodoi, chienau82,vv ... và đặc biệt là bác Hoacuctay.
    Thôi em đi nghỉ đây, ngày mai kể tiếp.

    To be or not to be. That 's a question!

    [​IMG]
  6. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Hờ,em đi ngủ đây,đêm dậy mà TTVN chưa teo thì làm bài tường thuật

    Am I evil?
    Yes I am
    Am I evil?
    I am man
    Yes I am
  7. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Vào tưởng được đọc chi tiết về chuyến đi chơi của các bác Cún ai ngờ toàn câu bài thế này. Được mỗi bác moonsnow còn tử tế một chút hic hic ...

    Đã ký tên và đóng dấu


    KEMCHUOI
    .
  8. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Chà...... Tui xin sơ lược lại một số chuyện đã xảy ra trong chuyến đi mà tui đã trực tiếp tham gia cho mọi người xem tạm vậy.
    Tui xin bắt đầu câu chuyện từ đoạn cả làng sau khi đã "cởi tất" và gửi giầy thuê dép hoà nhập với thiên nhiên chuẩn bi đi thám hiểm Suối Ngọc. Đang lưỡng lự lựa chọn thám hiểm giữa "Suối Ngọc" và "thác Mơ" anh em con trai tự nhiên thấy một nàng tiên cá lồ lộ giữa trời ở đằng xa gần bên suối Ngọc va thế là .... a lê hấp, anh em chạy đến chào hỏi, bắt tay ôm hôn thắm thiết nàng ta và xin chụp một bức ảnh kỉ niệm. Đang hí hửng đợi trờ "bấm máy" thì anh em nhận được tin sét đánh... máy ảnh không có phim. Và thế là cánh đàn ông đành phải ngậm ngùi chia tay với chị tiên cá ở đó để tiếp tục chuyến thám hiểm.
    Sau khi quyết định đi thám hiểm "thác Mơ", mọi người liền lặn lội trèo núi, vượt non, trải qua bao cực nhọc và cuối cùng cũng tới được cái "thác Mơ". Nhưng có lẽ do mọi người quá mệt mỏi và đói nên chẳng thấy ai có một sự mơ mộng nào. Và rùi bữa ăn trưa cũng bắt đầu diễn ra. Anh em đang đói nên rất tích cực hưởng ứng chiến đấu. Nhưng rất tiếc là thức ăn và nước uống không đáp ứng nổi nhu câu của anh em. Mọi người cao nhất cũng chỉ lên được level 3 thôi (riêng tui thì chỉ lên được có 1,5). Và cuối cùng cũng chỉ còn mấy quả dưa chuột, bà con đành nhường nhau ăn.
    Đoạn ăn dưa chuột là đoạn mà tui thấy cảm động nhất tinh thần mọi người vì một người nhất của đồng bào ta. Biết được chú em VTB mới mất buzi nên bà con đều nhường cho tên này những quả dưa chuột loại xịn nhất. Và rồi việc đánh chén cũng kết thúc với một không khí hơi bị thiếu ăn một tí.
    Sau khi kết thúc bữa ăn, đồng bào quyết định rút quân. Và thế là mọi người lại trèo núi, vượt rừng đi về.
    Híc... trên đường đi về phải nói là không khí không còn hào hứng, sôi nổi như khi lúc đi lên thám hiểm "thác Mơ". Không khí lúc rút binh có phần bị trùng xuống. Điều này có phần tất yếu vì mọi người đều đang thiếu ăn nên không còn đủ hơi sức mà hàn huyên với nhau. Riêng tui thì phải nói là đầu ù, mắt hoa và trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến những món ăn thơm ngon.
    Phải nói là tui chưa bao giờ đói đến vậy. Khi em đỡ mấy bạn gái trèo xuống mấy mỏm đá cao (nhất là bạn Vịt rì rì xinh mới lại đáng yêu ấy hay là cái bạn cá sấu rì rì ấy), tui cứ bị hoa mắt nhìn nhầm là đang ôm một con vịt hay một con cá sấu to lớn và tất nhiên do tâm hồn ăn uống cao độ tui suýt mấy lần định làm món vịt quay Bắc Kinh hay lẩu cá sấu rùi. Cũng may do cái tính tui nó kiên định và rất hiền lành không thích việc sát sinh nên đã kịp lấy lại được nhận thức và tiếp tục giúp đỡ các bạn vượt qua những trở ngại nho nhỏ trên.
    Sau khi rút lui khỏi Suối Ngọc trở về HN, mọi người tập trung và đi giải quyết hậu quả của bưa ăn trưa tại quán cafe Trung Nguyên. Tui mới lại nghiệm ra được câu "Có thực mới vực được đạo". Mọi người khi cầm được vào cái bát hủ tiếu trông mặt ai cũng rạng rỡ như nắng mùa thu và đánh chén nhiệt tình như đã bị bỏ đói 3 ngày. Và với tốc độ của một cơn gió lốc và sức tàn phá của nó, trung bình mỗi người làm 2 bát. Và cùng với cái bụng no thì làng nước cũng bắt đầu sôi động trở lại.
    Trên đây là một vài câu chuyện nhỏ trong chuyến đi hôm qua tất nhiên là còn rất nhiều thiếu xót và có phần hơi chủ quan của tui. Mong mọi người thông cảm và bổ xung cho.
    Master of Mysterious Forest
    [​IMG]
  9. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Xao` mọi người !!!!!!!!!!!
    Ấn tượng đầu tiên của tui là bạn vịt...dễ quay...Hi hi một điểm 10 cho nụ cười xinh tươi .Bạn ý cực kì hoà đồng ,thu xếp mọi việc rất chu đáo nhanh nhẹn.Tớ nhắm bạn ý cho anh họ tớ rùi nhá.Các bác giai đừng có mừ tơ tưởng...
    Vitieubao lúc đầu nhìn thoáng wa thì mập ú phì lủ nhưng kĩ lại thì cực kì bụ bẫm xinh xắn lại hay đem lại niềm vui cho mọi người.10 điểm thứ hai nhé!!!!!
    Điểm 10 thứ 3&4 tớ gửi tới bạn Lê hà có bờ vai rất êm mà khi buồn ngủ là tớ lại dựa dẫm nhờ cậy và ông anh tài xế chở tớ suốt chặng đưòng dài lại bị tra tấn bằng mớ câu hỏi nhí nhố của tớ .Xanh kiu!!!!
    Các bé còn lại nhận phiếu bé ngoan nhé.Bé nào trước nào??????

    Cơn lốc màu da cam-Holland fans club.

    http://www.ttvnonline.com/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=225
  10. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hì, đêm qua ttvn lại die, đến hôm nay em mới có cơ hội tường thuât lại cả vụ cho bà con xem??? khì khì??? có gì ko đúng thì bỏ qua nhá??? em chỉ tường thuật theo cái nhìn của mình???
    Buổi đi chơi của chúng ta nói chung là rất vui??? Theo lịch hẹn là 7h có mặt, thế nên chỉ đến 8h, cả hội đã tập trung??? gần đủ. Sau một hồi phân công gửi xe, rồi sắp xếp chỗ ngồi, cả đoàn bắt đầu lên đường. Và sau đây là danh sách những người tham gia ( em chỉ nhớ mang máng, sai thì kệ )
    Hội 82 có: 3tilxêkô, Vịt, Hoacuctay, Scorpion, Leo, snowmoon, hoacuctay, bodoi, ghost, Quitaro, Bumcop81 ( mk, chị Hai này về đổi lại nick cho em nhờ ), Shogun, Longanh, thu phong, TV, tan thuy hoang, ringostar, casausinhdep, chienau, hoangdoan, Joycee, MMF, pricess và ??? em ( VTB ). À còn một người nữa là bạn Huyền, bạn của Chiqui???
    Hội 83 đi ăn theo: Tiny, Pam, Longhs, Lion King, Losita,Kem ý ( tên viết thế này đúng hông nhỉ )???
    Khì khì, khách mời danh dự: anh Night, và hai bác DJ dê Macô và StarHacker của hụi Gà 81???
    ( hì hì, đếm lại vẫn thấy chưa đủ, nhưng em chỉ nhớ được thế này, còn ai chưa có tên thì chịu khó thêm vào nhá )???
    Cả hội đến nơi vào khoảng 10h30 thì phải, sau khi trải qua một quãng đường đầy bụi đỏ ngầu và nắng nóng ( chẹp, nghĩ lại mà thương cho các bạn gái của chúng ta, từ mai lại phải trình diễn làn da châu Phi, làm sao lấy được chồng nữa nhỉ ). Đến tận cổng khu du lịch Suối Ngọc thì hình như chị em gặp trục trặc gì đó với mấy anh bảo vệ ( có lẽ tại chị em nhà ta xinh quá, nên các anh í cố tình giữ lại tâm sự thôi )??? Trong khì đó thì kệ, các bác con trai của chúng ta vẫn thản nhiên đứng hỏi thăm về cái vụ mất chuối của anh DJ, hay vụ hai bác DJ và SH bị các em War Pigs cho tắm Nude trong nồi nước gà thơm phức??? hì hì??? Cuối cùng thì mọi việc cũng ổn, cả nhóm phóng xe vào bãi gửi rồi tản bộ vào khu suối??? Trời ạ, ngay tại cổng vào suối có một bức tượng nàng tiên cá đẹp vô cùng ( và tất nhiên là ??obán khoả thân??? theo như truyền thuyết )??? Ko ai thấy có biển cấm gì cả, vậy thì anh em phải chụp ảnh thôi??? khà khà??? Đầu tiên là hai chú Longhs và Bộ đội thì phải, rất nhanh chân nhảy ra định??? chụp mảnh một mình, nhưng đã bị anh em phát hiện và thế là alôxô??? lập tức nàng tiên cá đã bị bao kín bởi khoảng 7-8 chàng trai của hội??? khì khì??? chàng thì bá vai, chàng thì bá cổ, có chàng khôn hơn còn bám cả vào ??ovòng cấm địa??? của nàng tiên cá??? hé hé, còn bên này bác Ghost trong vai trò phó nhòm đứng bấm máy lia lịa, tanh tách tanh tách làm anh em yên tâm vô cùng, lúc rời khỏi tượng đứa nào cũng tràn trề hy vọng trước khi được thông báo một tin là máy ảnh ko có phim ( mk, lúc đấy suýt nữa em quẳng thằng Ghost xuống hồ )??? Thất vọng về vụ máy ảnh, cả hội đành tiếp tục lên đường về nơi gió cát ( àh quên, về nơi suối nước )??? Ở đây thì chả có gì đáng kể cả, cũng như bao suối khác thôi, chỗ thì nước chảy róc rách, lúc lại tồ tồ, lúc khác thì xè xè ( mùa này ko có nước mà )??? Chỉ có đôi khi, thỉnh thoảng bắt gặp ở những nơi kín đáo có một hai đôi đang ??otửng từng tưng??? thì anh em hụi 82 ta mới hú lên sung sướng, và quay lại đá lông nheo cho chị em vài phát như gợi ý, trước khi ăn vài cái tát lệch mặt rùi lủi thủi đi tiếp, hic hic??? Đi mãi đi mãi đến khoảng 11h30 thì cả hội quyết định dừng lại ăn trưa. Và ở đây, câu chuyện thương tâm nhất đã xảy ra??? hic??? chả là sau khi ăn xong, bác Star Hacker của chúng ta tự dưng lôi ra cái ??oquả dưa chuột??? của mình, hiu hiu tự đắc vung vẩy cho mọi người xem ??oxời, dưa chuột của mình vừa dài, vừa to lại vừa mẩy, thích thật ??o . Thế nhưng có lẽ SH chưa được nghe kể về chị em hụi 82, những người đã làm nát bét chuối của anh DJ hay vặn mất cái Bugi của em hay sao í, và thế là anh phải trả giá thôi??? ??oVút??? một cái , nhanh như điện, Bumcop81 ngồi ngay cạnh SH đã vung tay, và thế là SH của chúng ta từ nay ko còn ??odưa chuột??? nữa, chị em chia nhau hể hả nhai rau ráu khi nỗi đau và sự kinh hoàng vẫn chưa bay khỏi cặp mắt của anh Star??? ( khà khà, có lẽ từ mai bác Batil phải gắn cho em một cái topic lên đầu box82 để cảnh báo các boy khi vào box này ko được để lộ chuối, dưa chuột hay bugi cho chị em nhìn thấy, kẻo ko có ngày về đâu, hic hic )??? Câu chuyện thương tâm này xảy ra nhanh và bất ngờ quá khiến cả hội boy 82 giật mình, bừng tỉnh và lập tức quyết định là quay trở lại trước khi quá muộn, kẻo mục tiêu tiếp theo có lẽ sẽ ko chỉ là SH??? hì hì??? Xuống đến nơi xuất phát, 3 bộ bài ko biết ai mang theo được hoạt động hết công suất với 2 sòng bạc với những tiếng bạc kinh hoàng và một hội buôn thần bán thánh với em Rosita là thầy kiêm luôn ??othánh?????? hic hic???chỉ vì cái hội này mà lúc về vợ em nó oánh em lên bờ xuổng ruộng vì tội ko chung thủy ( đả đảo trò mê tín dị đoan, hu hu )???
    Các hoạt động tại Suối Ngọc đến đây là hết rồi, mọi người lên xe về HN, và lại tập trung tại địa điểm xuất phát là TT Chiếu Phim Quốc Gia, sau đó là quán Café Dilmah trên đường Nguyễn Chí Thanh ( gần đại học Luật )??? Nhưng lúc này đột nhiên mọi người mới nhận ra sự mất tích của 2 xe trong đoàn, trên đó có 4 thành viên Ringostar + Casausinhdep và StarHacker + Rosita??? và câu giải thích của 4 người này khi quay lại là lạc đường, nhưng tin làm sao được lại có người lạc khi đi trên đường Láng Hoà Lạc để về Hà Nội cơ chứ ( hic, vô lý quá các bác nhỉ )??? Cặp Rosita + SH thì còn có thể lý giải, là em Rosita quyết định tìm nơi kín đáo để ly dị lão SH ( sống thế nào với ông chồng ko còn ??odưa chuột??? )??? Nhưng còn casau + Ringo thì giải thích sao đây ( xin chú ý là lúc về, mặt mũi Ringo trông bờ phờ đến tội )??? hay là khi thấy thảm cảnh của các boy trong đoàn, casau nhà ta quyết định phải kiểm tra Ringo trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, và đã kiểm tra thì phải ở chỗ kín nhể ( hì hì, hiểu hiểu )???
    Cuộc đi chơi thế là kết thúc ở quán Dilmah Nguyễn Chí Thanh, sau đó ai về nhà nấy, và đi ngủ, trừ một số đôi đi đánh lẻ tiếp thì em ko biết???
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
    [​IMG]

Chia sẻ trang này