1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật cuộc họp sáng nay !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi kudenomi, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kudenomi

    kudenomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật cuộc họp sáng nay !

    Ngày hôm nay , 4-8-2002 , hụi ỉn 1983 họp tái 26 Láng Hạ . Theo lời người to mồm nhất là Long.HS là đúng 9h mọi người phải có mặt , một thành viên mới toe đã đến rất đúng giờ mặc dù cách đó nửa tiếng vẫn còn ngồi chat . Khi anh ta đến nơi thì mọi người đang đến , đang bơ ngơ đứng một mình chẳng biết nói chuyện với ai thì có hai cô gái xinh đẹp đi Sirius đến . THấy mặt anh ta lạ lạ , hai cô gái dường như đã nhận ra là ai nên liếc nhìn đầy đe doạ khiến cho anh ta sợ đến run rẩy mãi mới dám vào . Y như rằng , chưa kịp ngồi nóng chỗ , hai cô gái đó đã buông lời đe doạ , nỗi sợ hãi càng dâng cao . Thêm vào đó là việc anh ta không may ngồi cạnh Tiny , hic hic , nghe cô ấy quát mắng lang tu het tiền mà như là quát mình . Tiếp theo là mục thu tiền , đầu tiên là tham gia ĐH TTVN : 30k . Ai chưa đóng quỹ hội thì lại phải đóng tiếp 15k . May cho anh ta là chưa phải đóng . Sau đó cả lũ bàn đến chuyện tham gia , cả lũ con trai ( danh sách tiny cầm ) sẽ mặc áo tứ thân hát bài " Bèo dạt mây trôi " . Tiếp theo là dàn đồng ca của hụi Ỉn hát bài hát truyền thống của box . Sự việc sau đó thì anh ta không được biết vì còn mải buôn chuyện với lang tu het tien . Y như lời đe doạ từ hôm qua , PTSM bắt đầu pha chế món sinh tố truyền thống của mình . Thành phần gồm các thứ nước thừa của mọi người trộn lại + 4 cái bim bim , nó có một cái màu nâu rất quyến rũ , ah quên còn thêm cả túi trà Dilmah bị dập nát làm tung toé cả bã chè ra . Sau đó doạ dẫm bắt phải uống , nếu không sẽ không được lấy Than chet ( vợ của nạn nhân ) . ANh ta cứ tảng lờ ( như lời vợ dặn ) và quay ra bàn tán chuyện khác . Hermione lúc đó đang xem băng clip quay bên Gia Lâm , kèm theo lời hứa hẹn sẽ cho xem hình vợ ( tức than chet ) Nhưng đến khi Her xem xong thì .. hết pin , a cay . Cả lũ nhao nhao lên đòi đi Bát Tràng luôn nhưng rồi không thành vì có nhiều người không đi được . Giữa lúc đó anh Núi mang ra một cái đeo chìa khoá có hình cục *** trông rất quyến rũ :D Cả lũ nhao lên . Và rồi anh Blaze đến , anh ta trông có vẻ mệt mỏi và khát nước , anh gọi một cốc dâu . Đến khi trả tiền , theo menu là trà dâu : 3k , nhưng người fục vụ lại mang ra dâu đặc biệt 5k . Đến khi trả tiền , quỹ hội được mang ra để làm việc khác nên ai uống gì thì tự trả tiền , tổng cộng là 105k ( hình như thế ) . Thằng cha lang tu het tien đóng tiền đi TTVN : 30k , quỹ : 20k ( vì lúc đó Tiny không có tờ 5k mà anh ta lại mang ra tờ 50k --> trả lại 30k ) sau đó là tiền nước hết 10k nữa . Tổng cộng là 60k cho 2 tiếng ( hic hic đưa mình đi chat thì .... ) . Lại nói về Blaze , anh ta ung dung nghĩ rằng cốc dâu 3k nên đưa ra 3k , rất tiếc là dâu ĐB 5k , vậy là móc ra 20k và được trả lại 5,5k he he cộng với lời hứa sẽ vote cho 5* của mọi người . Cuộc họp thành công tốt đẹp , việc đi bát tràng sẽ hoãn lại tuần sau .

    Lịch làm việc tuần tới của hụi là , thứ 3 5 7 vào lúc 2h chiều có mặt tại Cung văn hoá để tập văn nghệ . Ai không đi sẽ treo nick .


    Còn số phận cốc sinh tố thập cẩm dành cho anh ta thì sao ? Trong lúc nhốn nháo , anh ta đã lẳng lặng pha một cốc khác , tất nhiên là thành phần của nó sẽ không ghê như cốc trước , nhưng mà mùi vị thì chua chua , còn kinh hơn cốc trước . Anh ta trộn hai cốc lại với nhau ( dại thật ) và thành một món sinh tố kinh khủng nhất mà cho đến lúc đó anh ta có thể biết . May mắn quá , anh ta không phải là thành viên mới duy nhất nên cốc nước được chia đôi , bạn gái kia tất nhiên là không dám uống và đánh câu chuyện sang hướng khác : trả tiền rùi về . Trong lúc nhốn nháo vì đóng tiền , anh ta đã giả bộ một cách tài tình và thoát khỏi cốc sinh tố chết người đó . Nhưng khi về đến nhà , cái mùi của nó vẫn đọng lại và khéo đến lúc chết , anh ta cũng không thể quên nó , thật ghê rợn . Vì vậy , nhân danh những người mới chưa đi họp bao giờ , yêu cầu PTSM và Her quên ngay cái món sinh tố chết người đấy đi , không thì chẳng ai dám đi họp mất .

    Chết là hết , sống là còn khổ , nhưng thà sống khổ còn hơn chết !
    Human development index
  2. langtuhettien_vn

    langtuhettien_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Này này ..chú ...cái gì mới mới ấy , sao lại cứ moi sói nỗi đau của anh lên thế , hic ....tiền làm không ra mà ...
    nhưng này , nghĩ cũng tội cho chú nhảy , ước mong gặp em TChít , mà em cóc đi ..he he ...thôi lần sau nhá
  3. kudenomi

    kudenomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Thế thì vote cho em 5* đi , hehe , gọi là ủng hộ thành viên mới .
    Chết là hết , sống là còn khổ , nhưng thà sống khổ còn hơn chết !
    Human development index
  4. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    câu vote là phạm pháp [​IMG]
  5. DAMI

    DAMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hehe, Kude cứ nói thế đi. Cái món sinh tố ấy là thủ tục ra nhập hội Ỉn. Tớ là người đầu tiên nếm nó (từ khi cái món này ra đời). Chính vì thế bắt mọi người cũng phải thế . Bạn Núi còn vừa phải uống vừa phải trả tiền nước buổi đầu tiên ra mắt cơ đấy (tội nghịp wá ). Ấy vẫn còn được gọi TC là vợ là tớ đã nhân đạo lắm rùi, hehe. Phải biết nghe lời vợ của bạn chứ .
    PTSM
    I'm gonna be your very true friend.....​
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    các bạn đi chơi vui quá, lúc đấy mình ở nhà ngủ mơ đi họp cũng vui
    Baptised in Blood
  7. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    26 láng hạ hay Láng. Đến 26 Láng thấy là cái nhà gì toàn tiếng tàu bên ngoài. Ngó vào chả thấy xe anh em đâu. Mệt quá về luôn.
    Đi trời nắng lại tốn mât toi 5k đổ xăng
    Bắt đền thằng Nước mắm. Mất toi nửa lít nước mắm của nhà em.( 1l bao tiền hả mọi nguời :D)

    I love the night
    It would murder My soul

  8. quybeo83

    quybeo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    may la minh nga xe may khong di duoc neu khong thi tien mat tat mang .
    QUYBEO
  9. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    dã man ! đến bây giờ em vẫn còn nhớ y nguyên cái mùi.... kinh...dị của món độc dược ấy..may mà mình ở Đn chứ không thì phải chít sớm rùi....
  10. kudenomi

    kudenomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Không sao , sinh tố thì có thể uống chứ vợ thì không thể mất . Mai em thi lại xong sẽ đi , còn găp vợ nữa chứ , khổ cưới nhau lâu rùi mà chưa biết mặt vợ .
    Em học lại 5 môn , 20 trình x 15 tiết = 300 tiết . Đóng 50% số tiết , mỗi tiết 10k . VỊ chi là 1,5tr . Hu hu vợ ơi , vợ chồng mình tháng tới đến ăn rau muống luộc cả tháng mất . Hic hic .
    Đề nghị anh em ỉn nhịn mỗi ngày một bơ cám , góp tiền cho em thi
    Chết là hết , sống là còn khổ , nhưng thà sống khổ còn hơn chết !
    Human development index

Chia sẻ trang này