1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật cuộc thi "Ngày sáng tạo 2004" hay bình luận về cách tổ chức cuộc thi

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi @@@@@, 20/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. @@@@@

    @@@@@ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật cuộc thi "Ngày sáng tạo 2004" hay bình luận về cách tổ chức cuộc thi

    Hôm nay diễn ra cuộc thi "Ngày sáng tạo Việt nam" do WB tài trợ được dổ chức ở HN. Box YTST có đại diện là Dương tham gia cuộc thi. Hnay rất tiếc là mình không có mặt ở HN để tham gia cổ vũ cho đội. Vậy có bà con nào của YTST đi tham gia thì làm một bài tường thuật lên đây và post các hình ảnh của cuộc thi cho mọi người cùng theo rõi.
  2. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Uh, để đợi mấy anh admin đưa lên rồi mình mang ảnh sang, chứ còn chụp có chụp nhưng chẳng có gì mấy.
    Nói chung là hôm đó Dương trình bày cực kỳ chán luôn, bị tác động tâm lý mà. Hôm sau diễn đàn trả lời các câu hỏi (bị quay như quay dế) thì tạm được. Nói tóm tại cả hai dự án của mạng mình đều khôn được giải. Tiếc cho các anh chị ttvnol bởi vì mạng mình lớn thế này nhưng người ta ko hiểu được. Tất cả mạng miếc gì là out hết chỉ có trang hiv là được money thôi.
    Nói chung là cách tổ chức còn nhiều vấn đề bất cập lắm, có thể phong cách tây quá mình không quen.
    Hôm đó chẳng biết có ngưqời nào trong box mình đi không? Hình như không có, thông cảm cho những bạn ở xa. Còn những bạn ở gần thì chán quá trời.
  3. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật qua loa
    Chuẩn bị: Chiều ngày 19/4/04: Sáng còn chạy loạn lên vì váy áo, bà hàng may làm chậm quá đi mất. Chuẩn bị thì cũng đã thức mấy đêm để vẽ vời mấy cái tranh (trông rát đỉnh). Nếu ai muốn mua sẵn lòng bán đấu giá để gây quỹ cho Box ý tưởng sáng tạo.
    Bạn bè thì có mấy người đến giúp, từ việc đi lấy một giá sách to đùng từ trường mình ở Thanh Xuân về đến nhà mình, mang đến Daewoo nhưng nó to quá lại đành mang về.
    Rồi bạn (Thảo) cũng nhờ cả bạn (Trung) của bạn đến giúp vấn đề kẻ chữ, dán chữ nữa. Tốn công phết.
    Rồi hàng xóm của mình (Đức) thì đi lấy hộ mình mấy cái ảnh chụp quán cà phê, website từ cơ quan bố mình về.
    Mấy cái máy tính mượn của công ty truyền thông Mặt trời, cài mãi chương trình vào không có được, thế là hai đứa đi về nhà tháo ổ cứng ra (đến bây giờ máy in, và sound kể như tiêu chắc lỏng dây) và đi lấy báo phô tô nữa.
    Túm lại, mệt mỏi vô cùng và thật thất vọng khi ở HN không được công tác phí (trong khi đó ở tỉnh khác được công tác phí 4 ngày toàn từ 300-450 ngàn một người một ngày) lại ở KS Daewoo nữa. Thật bất công.
    Máy cài mãi mới được chương trình, website thì trò chơi xếp hình lại hỏng, phải làm lại. Về nhà thay đồ định đi dự tiệc thì quay lại Daewoo muộn rồi, lại phải đi tận ra Nghi Tàm, 11 Xuân Diệu gì đó. Trời thì mưa, tiệc bắt đầu sớm 18h30 (trước đó còn 16h30), lại xa lắc xa lơ, chẳng biết đến tìm có khó không, sợ đến nơi thì đã tan rồi. Chẳng ai làm tiệc ngay ngày đầu như thế, nhất là buổi chiều nhiều đội chưa trang trí xong, có vài đội không đi. Chỉ tội nghiệp một chú không biết thay đổi giờ, nên đi từ lúc 4h15. Nhưng cũng nhờ chú ấy mà Dương biết người ta có tổ chức tiệc vào giờ đó, địa điểm đó,...
    Buổi tối ngồi đó cũng thằng bạn đến gần 10 giờ, làm lại mãi mới xong, về nhà thì mệt quá, chỉ muốn ngủ luôn
    Ngày 20/5/2004Sáng đến sớm thấy anh Hoàng ở Kingsmen đã buộc gần trăm quả bóng bay trước gian hàng. Bạn bè đến cũng không nhiều lắm, hơi buồn, nhưng có những người khá quan trọng đã đến với mình. Sau vụ này mình gây chiến tranh với bao nhiêu người!!!
    Ở gian hàng trả lời vô số câu hỏi của những người tham uqan về thương hiệu (vì mình nhái tên của Cửa sổ tình yêu), về tính sáng tạo, về cách thức hoạt động,...
    Quen được thêm một số người hoạt động ở các báo, trung tâm,...
    Buổi trưa ăn ở tầng 18, chiều đáng lẽ là 14h45'' thì ban giám khảo 14h đã đến rồi. Mình bị mất bình tính, nói tồi lắm. Giám khảo bảo cũng không tồi đâu, nhưng lúc đó biết là không được rồi. họ hỏi xoáy lại là khi có tài trợ đầu tư tiền thì các em quản lý rồi hách toán tài chính, qiản lý như thế nào? Rồi giao tiền cho cá nhân thì khó. Mà cái này thì... Khi đọc thể lệ tham gia mình chỉ thấy: Tổ chức nước ngoài muốn tham gia thì phải kết hợp với một cá nhân, chứ đâu nói cá nhân muốn tham gia thì phải kết hợp với một tổ chức. Lần sau tham gia phải lấy danh nghĩa của tổ chức (bài học đúc kết).
    Là gian hàng của cá nhân duy nhất trong 50 gian hàng.
    Tối về thấy cũng buồn, nhưng phải thức đến 2h sáng làm slide show, dù biết ngày mai ko chấm điểm
    Ngày 21/5 thì bài trình bày của bọn mình lại bị đẩy lên sớm hẳn lên gần tiếng rưỡi so với kế hoạch nhận được trước đó. hoàn lên trình bày. Lúc sau mình trả lờ các câu hỏi (hình như mình thích trả lời), rất nhiều người quan tâm đến dự án của mình: hỏi rát nhiều, và xin bản dự án rất nhiều, có hai anh chị ở báo sinh viên và thanh niên phỏng vấn (nhưng chắc không viết bài nữa vì đâu có được giải)
    Buổi chiều 15h30 mới tổng kết, cả trưa chúng mình thưởng thức món ăn ở tầng 1: ăn hết món Nhật lại nhìn thấy món Hàn (may mà tầng 18 hết suất). Ngồi hơi lâu.
    Người ta đọc số những dự án trúng thưởng. Nghĩ không được nhưng vẫn hi vọng. và không được.
    Nhưng những dự án không được giải thì cũng chẳng thấy nói gì đến, ví dụ như ở các cuộc thi khác người ta sẽ gọi đồng loạt lên trao đồ lưu niệm, kỷ niệm chương hay giấy chứng nhận vào vòng chung kết, nhưng đây ko đề cập một chút nào cả.
    Sau đó dọn dẹp và đi về
    Trước khi về thấy mọi người cùng tham gia nói vào chung kết là được khoảng 600-700$, nhưng đâu có thấy ban tổ chwúc nói gì.
    hôm qua lại theo nguồn tin khác, bảo 1000$, hic.
    Và hôm nay gọi điện cho chị Trang phụ trách vấn đề thi cử này, thì chị bảo: đó là năm ngoái em ạ, còn năm nay thì chính sách thay đổi rồi.
    Thế là mọi người bảo mình bỏ tiền ra chi vào gian hàng là mất học phí, còn nếu nhận được giải thì được học bổng. Nhưng cong nhận lúc về mình cảm giác rất khó hiểu, nhẹ bỗng, tay trăng nhỉ? Một cuộc thi giải bé xíu thì cũng không đến nõi như thế này, chưa bao giờ tham gia thi chung kết mà kết cục buồn cười như thế này. Ít ra cũng đủ trang trải tiền gian hàng chứ, mình mất bao nhiêu thời gian, công sức, tiền của vào đó để quảng bá hoạt động cho họ à? Hay nhỉ?
  4. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị ngày 19.5.2004
    Buổi tối 19.5.2004
    Ngày 20.5.2004
    Đây là ảnh chụp linh tinh, không phải thật đâu đấy
  5. @@@@@

    @@@@@ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc cho dự án của Dương đã không nhận được giải gì . Nhưng bọn WB cũng củ chuối thật, quá kibo, các đội tham gia chung kết nếu không được giải gì thì chí ít cũng phải có kinh phí hỗ trợ và quà cáp để động viên chứ..
    Theo mình nghĩ những dự án mang tính phi lợị nhuận kiểu như máy bán bao cao su tự động sẽ dễ đạt giải hơn vì người dự thi phải đầu tư rất tốn kém cho chiếc máy này cỡ hàng chục nghìn đô để nhận lấy giải 10.000USD (nhà tổ chức quá lợi còn gì!!!), thế mới biết bọn Tây nó khôn thiệt.
    Thôi mình sẽ trao giải cho dự án của bạn bằng vote 5 * nhé.
  6. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước có một cô tham gia ngày sáng tạo nhưng không được vào chung kết mới nhận được một bọc quà còn bọn mình thì huhu.
    Cảm ơn vì 5* của @@@@@, thank you vinamilk
  7. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Là người quan tâm tới những vấn đề liên quan đến HIV/AIDS, Newmember mạo muội xin có đôi lời mặc dù rất tiếc là đã không tới tham dự và trực tiếp chứng kiến cuộct thi của "Ngày sáng tạo Việt Nam".
    Tuy không có quyền nhận xét công việc của người khác, nhưng Newmember đánh giá rất cao công sức, trí tuệ và thời gian... mà các bạn đã bỏ ra để tham gia xây dựng các dự án để đi dự thi. Tham gia vào bất cứ cuộc thi nào, mục tiêu chính của chúng ta là niềm vui và học hỏi, nhưng nếu không đạt giải thì cũng thật là tiếc và không vui. Tuy nhiên, đến được với cuộc thi và có cơ hội để trình bày dự án của mình cũng đã là một thành công rất lớn rồi. Tuy buồn vì không đạt giải, nhưng NewM tin rằng các bạn tham gia vào cuộc thi đã có những khoảnh khắc rất vui, tự hào và các bạn cũng học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ cuộc thi này.
    Đọc những lời các bạn viết, NewMember cảm nhận thấy còn vài điều các bạn không hài lòng. Về phía chủ quan của mình, xin có một vài lời như sau:
    1/"Tiếc cho các anh chị ttvnol bởi vì mạng mình lớn thế này nhưng người ta ko hiểu được. Tất cả mạng miếc gì là out hết chỉ có trang hiv là được money thôi". Đúng là ttvnol rất lớn, thu hút được rất rất nhiều người tham gia và được đánh giá rất cao, nhưng xét về khía cạnh HIV/AIDS thì chủ đề này còn quá nhỏ so với vô vàn các chủ đề khác (nếu không muốn nói là không được đề cập tới trong ttvnol, xét về tỉ lệ %).
    2/ "các đội tham gia chung kết nếu không được giải gì thì chí ít cũng phải có kinh phí hỗ trợ và quà cáp để động viên chứ" - Cuộc sống đôi khi rất sòng phẳng, nhất là trong công việc, thi cử. Riêng về kinh phí hỗ trợ tham gia, nên chăng cần phải liên hệ với ban tổ chức trước khi chúng ta quyết định tham gia, chứ để đến khi tham gia rồi mới quay ngược trở lại vấn đề thì hơi khó. Đành rằng Ban tổ chức đã không quan tâm, nhưng nếu chúng ta biết cách tiếp cận ngay từ đầu thì có thể chung ta sẽ được cấp kinh phí cho công tác chuẩn bị.
    3/ "Trước khi về thấy mọi người cùng tham gia nói vào chung kết là được khoảng 600-700$, nhưng đâu có thấy ban tổ chwúc nói gì. hôm qua lại theo nguồn tin khác, bảo 1000$, hic." Đây cũng là vấn đề cần phải biết rõ ngay từ đâu chứ.
    4/ "Ít ra cũng đủ trang trải tiền gian hàng chứ, mình mất bao nhiêu thời gian, công sức, tiền của vào đó để quảng bá hoạt động cho họ à? Hay nhỉ?". Kể thì cũng hay thật. Nhưng hãy nghĩ rằng ít nhiều các bạn đã góp phần vào việc phòng chống HIV/AIDS, một vấn đề không của riêng ai, của toàn xã hội và của mỗi con người. Các bạn đã làm được những việc rất rất có ý nghĩa cho cuộc sống. Một việc làm có ích cho rất nhiều người.
    5/ Gian hàng của các bạn trông rất bắt mắt, rất sống động, nhưng chưa tạo nên ấn tượng thực sự cho sáng kiến phòng chống HIV/AIDS, ngoài hai ba hình ảnh trái tim theo dạng dải duy băng. (Có thể điều này hơi chủ quan, vì NewM không nhìn thấy hết được các góc khác của gian hàng)
    Một vài lời rút kinh nghiệm (của người không tham gia) để lần sau hay cho những hoạt động khác được thực hiện tốt hơn. Mong các bạn đừng hiểu đó là những lời chỉ trích hay bỏ qua công sức của các bạn đã tham gia. Xin cảm ơn rất nhiều.
  8. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Xin trả lời bạn như sau:
    1. Thứ nhất, thì vì sao mình nói tiếc cho các anh chị ttvnol, bởi vì tất cả là dự án, mà đang thi ý tưởng dự án thì đâu đã có tất cả ra để bạn nhìn. Cái mình muốn nói ở đây là tầm phát triển của mạng, cách mạng đưa thông tin lên nhanh chóng, có khả năng đến với từng thành viên những thông tin quý giá cơ.
    2. Hỗ trợ thì có hỗ trợ cho mượn ít máy móc, thế nhưng điều mình nói là khâu tổ chức của họ, có thể là có lỗi ở phiá bọn mình, nhưng mình tham dự tuy không thật nhiều chương trình nhưng cũng chưa bao giờ thấy chuyện như vậy. Mình chưa bao giờ đến vòng chung kết mà không được cái gì ít ra là được cầm giấy chứng nhận có tên mình đàng hoàng.
    3. Bạn nói rất giống một người nhưng nếu để tôi đánh đổi nhiều thứ như vậy chỉ để tuyên truyền như thế chắc là mình chẳng cảm thấy ý nghĩa gì. Bởi như thế thực sự đâu đã có ích gì cho những người trẻ tuổi để họ biết về nguy cơ nếu chỉ là những gian hàng. Nên đây cũng là một điều dở trong khâu tổ chức của họ. Muốn nhiều người dân tham gia biết đến mặc dù free tài liệu, nước uống nhưng tổ chức ở một nơi quá sang trọng và thực sự mọi người ngại. Và theo tổng kết qua hai ngày có khoảng 500 người vào (không biết tính mỗi người mấy lượt). Theo báo SV thì dù ban tổ chức hết sức "open" nhưng lượng người dân vào tham quan còn khá ít, chủ yếu là những chủ dự án, những cộng tác viên là các học sinh sinh viên,...
    4. Có thể gian hàng không thể hiện phòng chống AIDS theo cảm quan của bạn. Thực sự chúng tôi cũng chỉ có một ít tranh ảnh về hiv-aids, một khăn quàng lớn được làm bằng những bao cao su ghép lại, màu đỏ. Và những tranh chúng tôi vẽ thể hiện trái tim yêu thương với những chiếc khăn quàng ấm áp thể hiện tình cảm đối với người bệnh.
    Và thực sự bây giờ quan điểm đã khác, những hình ảnh không phải là vẽ hiv như một thứ khủng khiếp mà xã hội nên quan tâm, đón nhận họ. Và dự án của chúng tôi mang tính chất là giúp bạn trẻ hiểu rõ về hiv để phòng tránh và có những lựa chọn đúng đắn cho mình. Chúng tôi không hiểu ý định của bạn như thế nào. Vì ngay trong công tác truyền thông, bạn bảo hãy phòng tránh hiv/aids, hiv/aids nguy hiểm lắm. Ai chẳng biết thế, sao họ vẫn mắc vẫn lây. Lúc trả lời câu hỏi ở diễn đàn tôi cũng đã trả lời như vậy. Rõ ràng là phải tuyên truyền theo phương thức khác, nếu lúc nào cũng hiv hiv thì người ta nghe đã ngán, và bật tivi lên lúc nào cũng vậy chắc tôi cũng tắt tivi, người ta chỉ thực sự quan tâm khi họ cảm nhận mình bị lây nhiễm hay công việc của người ta gắn với nó. Còn tôi nghĩ để thông điệp này nọ đến với bạn trẻ thì phải ***g ghép mà thôi.
    Ngay cả trang web hiv tôi cũng nói rằng, anh (chủ dự án) để trang có tên miền như thế này sợ không đông người vào.
    Thật sự rất cám ơn bạn, và tôi cũng trả lời như vậy thôi.
    Và như thế này là chúng ta đang tranh luận về hiv/aids đó, đâu cần phải một mục riêng. Và nếu mọi người cùng tranh luận thì số người sẽ là...? Nếu như một mục riêng thì tôi cũng không vào.
  9. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Xin phép được tranh luận với bạn thêm một chút nhé.
    1. Rất tiếc là mình không được coi ý tưởng dự án của các bạn, nên đánh giá của mình có thể hơi chủ quan. Nhưng mạng ttvnol tuy lớn và có triển vọng phát triển, có thể đến với nhiều đối tượng nhưng lại đến với rất rất ít đối tượng của phòng chống HIV/AIDS. Không phải ai cũng có thể truy cập internet, và những người có thể truy cập internet thì ít nhiều họ cũng được tiếp cận với những vấn đề liên quan tới HIV/AIDS (không kể vị thành niên). Còn một số lượng rất lớn những người không đến được với internet thì lại rất thiếu thông tin cần thiết về phòng chống HIV/AIDS
    4. Nhận xét của mình cũng chỉ là cảm giác chủ quan khi nhìn thấy gian hàng của các bạn thôi, mình cũng không có ý là phải đưa lên những hình ảnh "ghê sợ" về HIV/AIDS bởi nó còn tùy thuộc vào chủ đề chính. Theo những điều bạn trả lời, thì gian hàng đã thể hiện rất hiệu quả vấn đề "đối xử với những người bị HIV/AIDS", có thể vì cuộc sống tươi đẹp mà cần phải phòng tránh HIV/AIDS, nhưng nếu cho họ thấy được sự đối lập, tương phản thì cũng hiệu quả hơn, mình nghĩ như vậy. Bởi giả sử với đối tượng không nhận thức được, họ cho rằng phòng tránh được HIV/AIDS thì sẽ được hưởng 1 cuộc sống như vậy, nhưng nếu không phòng tránh được thì thế nào nhỉ???, có tốt như vậy không? cần phải thử xem như thế nào nhỉ???. Đó chỉ là điều giả sử thôi, nhưng nó cũng giống như nghiện vậy, không ít người trở thành nghiện chỉ vì muốn thử cảm giác ban đầu khi chưa được biết những hậu quả sau này của nó.
    Rất mong bạn hiểu đó chỉ là một số suy nghĩ về chủ đề đang được đề cập tới. Thanks.

Chia sẻ trang này