1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật cuộc thi SV Thanh lịch mà Gaby đoạt giải - Kỳ cuối

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 10/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tường thuật cuộc thi SV Thanh lịch mà Gaby đoạt giải - Kỳ cuối

    Tường thuật cuộc thi SV Thanh lịch của Gaby tại trường ĐH Dược.

    Speaker: Và tiếp theo đây là một sinh viên vô cùng duyên dáng đến từ.. Từ đâu nhỉ?... à đến từ ngay tại đây thành phố Hà Nội này. Nhà của chị nằm trên phố Láng Hạ, còn nhớ 15 năm trước là khu vực đồng không mông quạnh, thế mà nay nhà cao cao mãi, lại nảy sinh ra một con người vô cùng khả ái với cái tên vô cùng gợi cảm: hic hic: Thục Anh. Vâng, xin giới thiệu thí sinh số 7 ắt xì...xin lỗi vì đang bị cảm lạnh...

    Gaby: (lon ton chạy ra, vấp 2-3 lần vì đi giầy cao quá, cúi chào đến gẫy lưng) Kính chào các vị giám đốc, à quên , giám khảo, các quý vị đại diện các hãng tài trợ, các đồng chí đại biểu có mặt và không có mặt, các bạn sinh viên cổ vũ tôi cũng như cổ vũ cho người khác.
    Cháu tên là Gaby; oái, xin lỗi vì cháu - à không, em quen mồm rùi - tên là Thục Anh, tức là anh nào ở cạnh mà không cẩn thận là ăn cùi chỏ. Hôm nay em đến đây với mục đích đầu tiên là kiếm cái giải, ít nhất cũng là giải nhì, để khỏi phụ lòng mong mỏi của bản thân, sau nữa là đủ tiền để khao mấy ông bà "Già rùi nhưng vẫn đòi hỏi" ở trên mạng...Hì, hôm nay em mặc trang phục áo dài truyền thống này với mục đích là để khỏi đi nhanh quá, mấy lại cho nó tôn dáng em lên (mắt hấp háy trông xinh quá.)
    Em xin kính chúc các quý vị và các bạn một ngày mạnh khoẻ, có thể ngồi hoặc đứng đến cuối buổi mà không đau lưng, tai đủ thính mắt đủ tinh để nghe và nhìn thấy hết những thí sinh. (cúi mình chào ba phía)
    Khán giả: Vỗ tay rào rào

    Speaker: Một lời giới thiệu vô cùng ấn tượng. Chắc chắn Ban giám khảo sẽ đánh giá cao về tính tự tin của chị.
    Và sau đây là câu hỏi đầu tiên: Nếu đang đi ngoài đường mà bạn gặp một số thanh niên lạ mặt hơn tuổi có hành vi trêu chọc, bạn sẽ xử sự thế nào

    Gaby: Em sẽ quay lại nói : Này mấy ông, có già bằng mấy bô lão 7X không mà dám chọc vào cô này hở, mấy bô lão nổi tiếng ăn chơi trên Ti Ti Vi En toàn là bạn của đây đấy nhá. Ông nào to béo thử đến so với ATC xem? Đây mà quay Van hai vòng là cũng ngã lăn quay hết. Đảm bảo chạy ráo.
    Khán giả : Vỗ tay to hơn

    Speaker: Tuyệt vời, và đây là câu hỏi thứ hai thuộc về chuyên môn: Bạn hãy nêu tên một số loại thuốc Đông và Tây y có lợi cho sức khoẻ mà bạn hay dùng?

    Gaby: Úi giời, nêu thế thì có mà cả ngày à, các bác ngồi dưới kia thì phải xoa ******* mới đỡ đau lưng, mắt thì phải nhỏ nửa lọ Vironto với ăn ớt để bổ sung VitaminA, muốn giảm cận thì nên đến mấy ông lang vườn mà đắp mắt đi. À quên lại huyên thuyên rồi. Trong các vị thuốc Đông y em quen nhiều nhất là Gừng cay, xơi kèm Bánh mật. Cơ mà không ngọt bằng Mít đâu. Thuốc tây thì em ứ thích dùng, vừa đắt vừa không có vị cay chua mặn ngọt như thuốc ta.

    Speaker: Một câu trả lời khéo léo kết hợp tài tình. Đúng là một người yêu nước, chuông đồ nội địa
    (Speaker này chắc là được Gaby hối lộ trước nên mới tâng khéo thế)
    Có còn ai hỏi gì nữa không ạ?
    Các bác cứ tự nhiên hỏi tiếp để thí sinh Thục Anh trả lời.


    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng


    Được sửa chữa bởi - chitto vào 10/03/2002 11:15

    Được sửa chữa bởi - chitto vào 20/03/2002 00:44

    Được sửa chữa bởi - chitto vào 18/04/2002 21:49
  2. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    hi hi hết chịu nổi bác Chitto, không thể tưởng tượng nổi, bác ơi không sợ Gaby giận hay sao???
    Mit@
    I believe I can fly
  3. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Thiệt đó hả? Chuyện này hấp dẫn đây! Kể tỷ mỉ vào đi nhé!
    TTTDC
  4. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Khổ cho Chitto rồi! 0 biết Chitto có nghe chuyện voicoi chạy mất dép vì Gaby chưa nhỉ? he he ........

    Don't dream it's over!
  5. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Lần này có phim mới xem rùi.
    Ha ha ha

    Dr. Lion King
    I ALWAYS ALWAYS LOVE YOU
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tường thuật (tiếp)
    Speaker : Xin bạn hãy cho biết nếu có người bạn nào của Bạn trêu đùa và đôi chút thay đổi những lời thanh nhã lịch lãm mà bạn đã trả lời hôm nay, bằng những lời vui nhộn thì bạn sẽ xử sự thế nào??
    Gaby: Thế thì còn gì bằng, những lời nói hôm nay trước các quý vị Giám đốc- chẹp, lại quên nữa rồi, các quý vị bánh khảo - úi giời, thế có khổ không - xin lỗi nhé, các vị Giám khảo..mà có ai tuyên truyền phổ biến thành ca khúc cách mạng thì em phải cảm ơn và ôm hôn thắm thiết người đó chứ lỵ. Đời nào lại giận hay trừng trị hay đuổi người ta chạy mất dép như những người xấu bụng thường nghĩ.
    Em mong muốn đoạt giải cao để có tiền đi khao các bác ấy tức là lòng ruột em rộng mênh mang, chứ đâu nhỏ hẹp như mấy bác xấu dạ hay nói. Những chuyện đó em không để bụng đâu, mà để trong túi thôi. Các vị phải hiểu em chứ lỵ
    Khán giả : Vỗ tay cực kỳ to
    (Nhờ câu trả lời xuất sắc này mà Gaby đoạt giải nhất đấy các bác ạ, mấy vị giám khảo nói riêng cho em thế)
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    hìhì, bác chitto hóm quá, nhưng tiếc quá, hôm đó em lại không biết mà đi xem. Ai biết xin tường thuật lại được không?
    ----------------------------
    Việt Net - Thiết kế, tạo website và forum miễn phí cho bạn:
    www.vietnet.fr.st
  8. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Hé, cái con bé Gaby nhà mình mà cũng Miss á? Mày là Miss ...miệng rộng hở mày? Hị hị...
    NMH
  9. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Hay quá Chitto! Trông bác thấy cũng có vẻ hóm, giờ mới được thưởng thức giọng văn của bác cũng hóm hòm hom chả kém!
    Gaby ơi, có gì đâu mà giận nhỉ! Choc đoán Gaby cũng đang vừa đọc vừa cười rung rinh cả cái cầm piu tờ. Hì hì! Gaby ơi, thật cảm động vì có những người bạn như vậy đúng không?
    Choc
  10. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho một chầu chả cá Lã Vọng mừng nhà văn đang sung mãn Chittor nhé !
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc

Chia sẻ trang này