1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật cuộc thi SV Thanh lịch mà Gaby đoạt giải - Kỳ cuối

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 10/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snake

    snake Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    hay
    chịu bác chitto thật, bác làm mọi người đau hết cả ruột vì cười
    Gaby phát biểu cảm nghĩ cái nhẩy
    SNAKE
    Lấy thơm lấy tho chứ bổ béo gì!!!!
  2. Gaby

    Gaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2001
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Ha ha buồn cười quá đi chứ, Chitto có nhiều chân rết săn tin ở các nơi lắm, chả gì qua được tai mắt bác í đâu! Thanks Chitto toàn đưa sở trường sở đoản của em lên
    Gió vẫn cuốn đi những tấm lòng...
    Gaby
  3. DRAGONE

    DRAGONE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    ối,buồn cười quá,chết mất.................không ngờ buổi biểu diễn của Chitto,à quên,của Gaby hay thế đấy,đề nghị khi nào họp 7x hai người diễn lại đi,Chitto là Spẻakẻ,Gaby là Thục Anh..........còn 7x member là khán giả(vỗ tay rào rào)
    [/size=5][/red]
    Dragono
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    (tường thuật tiếp)
    Speaker: Xin thí sinh số 7 hãy thể hiện năng khiếu của mình trong một lĩnh vực nào đó
    Gaby: Gớm em chờ mãi màn này. Dạ kính thưa các quý vị cùng các bạn, em có tài làm thơ hay lắm ạ, mà làm thơ về toàn các phương pháp chữa trị với lại thuốc thang thôi ạ, dạ đúng chuyên ngành ạ, dạ còn hay hơn thơ của Xuân tóc đỏ cơ ạ.
    Sau đây em xin trình bày bài thơ về các vị thuốc chữa bệnh, thể hiện theo giai điệu nhạc Rock, xin lưu ý quý vị là nên nhấm nháp cà phê Choc khi thưởng thức thơ của em ạ.
    Hèm hèm, mi ma mô muuuu, dạ đấy là em lấy giọng ạ
    (Lấy hơi lắng giọng thêm mấy phút nữa)
    Đau bụng nhớ uống nhân sâm
    Sâu răng hãy ngậm khế dầm suốt đêm
    Toét mắt đi bơi khỏi liền
    Sida, nghiện hút nhớ tiêm chung đồ
    Phát phì? ăn mỡ tha hồ
    Dạ dày loét uống rượu ngô cả ngày
    Bị giun thì gặm móng tay
    Decolgen dùng gấp khi say xe tàu
    Sốt cao là phải xoa dầu
    Chân tay sẹo? Rau muống đâu ăn vào
    Trẻ con muốn béo uống cao
    Cị ông hen suyễn thuốc lào hút ngay
    Huyết áp phải ăn thật cay...
    ....Số gọi cấp cứu để ngay đầu giường.​
    Dạ em thêm ạ, là nếu số cấp cứu là 115 bị bận thì phải gọi ngay cho em ạ. (Ngoan thế)
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Gaby...Phuongmap lâu lắm không vào TTVNONLINE thành ra như kẻ có trình độ văn hoá miền núi vậy.Ghét những kẻ nào đáng ghét...
    Phuong St
  6. Gaby

    Gaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2001
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi Chitto ơi là Chitto, quả này thì bác bôi bác em quá hi hi, ai lại khuyên những câu đầy "y đức" thế bao giờ hả bác, thơ bác phải xếp vào loại thuốc độc bảng A, dán nhãn đỏ, đậy kín, tránh ánh sáng!!!
    Cảm ơn tất cả các lời chúc mừng hết sức cảm động của mọi người, Gaby đa tạ đa tạ. Chuyện vui chưa qua chuyện xui đã tới , Gaby hiện đang gặp rắc rối nên đành xin khất lại mọi người vụ khao này vậy nhé, ghi sổ đàng hoàng ạ!
    Gió vẫn cuốn đi những tấm lòng...
    Gaby
  7. DoiMatNguoiXua

    DoiMatNguoiXua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em gặp chuyện gì vậy Thục Anh?
    Còn nhớ DMNX ko?
  8. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0

    Ôi chời, bác Chitto nhà ta hóm quá đi mất thôi, hihihhihahahha.......
    Chị Gaby ơi, em thấy bài thơ đó rất hay và rất đúng đó chớ, chỉ có điều là ngược đời kiểu "Bao giờ cho đến tháng Ba" của các cụ ngày xưa í mà, mờ em thấy có nhiều kiến thức có thể học được lắm chứ.
    Bác Chitto ơi, you are Number One. Em vote cho bác và chị Gaby mỗi người 5 sao.
    ----------------------------
    Việt Net - Thiết kế, tạo website và forum miễn phí cho bạn:
    www.vietnet.fr.st
  9. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    ặ?, sao không ai vote cho em nhỏằ??
    ----------------------------
    Viỏằ?t Net - Thiỏ??t kỏ??, tỏ?Ăo website và forum miỏằ.n ph?ư cho bỏ?Ăn:
    www.vietnet.fr.st
  10. Gaby

    Gaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2001
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Chi vote cho em quocviet, hì hì con nhà ai mà khéo thế
    Chitto có kiến thức về sức khoẻ đỉnh quá, Gaby phục lắm!!!
    Gió vẫn cuốn đi những tấm lòng...
    Gaby

Chia sẻ trang này