1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật cuộc thi SV Thanh lịch mà Gaby đoạt giải - Kỳ cuối

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 10/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị !!!
    Hoa tặng chị này:


    ----------------------------
    Việt Net - Thiết kế, tạo website và forum miễn phí cho bạn:
    www.vietnet.fr.st
  2. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bác Chitto nhiều kinh nghiệm về dinh dưỡng quá thảo nào mà mà trông bác lại như thế he he
    Mit@
    I believe I can fly
  3. caspervietnam

    caspervietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác bàn tán sướng tai quá, mà em lại chẳng biết ai với ai. Chán thật
    Casper love KT
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    (Câu hỏi cuối cùng)
    Speaker: Không phải vô cớ mà một cô gái đáng yêu như thế này không chọn nghề đi thi hoa hậu, tham gia "Nữ hoàng Marketing" hay "Hoa khôi ngành đóng đồ gỗ" mà lại chọn trường Dược, ngôi trường đào tạo các Thầy thuốc tương lai. Liệu Thục Anh có thể cho mọi người biết lý do khiến bạn vào học tại đây được không?
    Gaby: Dạ từ hồi bé em đọc truyện hai con dê tranh nhau đi qua cầu húc nhau rồi lăn xuống suối, chứng tỏ chúng thiếu I-ốt trầm trọng nên mới ngốc thế. Rồi là Bẩy chú lùn phải sống chui lủi trong rừng thì chắc chắn là bị thiểu năng tuyến yên. Nguy hiểm lắm ạ. Nếu có thầy thuốc giỏi chuyên hồi sức cấp cứu và chuyên viên rửa ruột thì làm sao nàng Bạch Tuyết bị ngộ độc mà chết được?
    Từ đấy rút ra, nghề thầy thuốc là rất quan trọng.
    Em xin kể câu chuyện này nữa ạ. Em có một người bạn bị đau ruột thừa, vào bệnh viện mổ xong được về nhà. Thầy thuốc viết một tờ giấy kê các thứ. Trong đấy có ghi hai chữ mà nó đoán là "Cam tươi". Gì chứ thế thì dễ quá, cam mùa đấy đang rẻ, vừa ngon vừa bổ, vắt nước uống tha hồ.
    Phải nằm nhà mấy hôm chán quá, nó thuê phim về xem, rồi xem Saclô, sướng quá cười lăn ra. Thế là lại phải vào viện nằm 4 ngày nữa. Hoá ra ông thầy thuốc ghi là "Cấm cười" mà nó nhầm.
    Cho nên em đã quyết tâm làm nghề thầy thuốc, đồng thời phải tập viết chữ thật đẹp. Nhưng mà giờ cũng không cần chữ đẹp, em gõ trên máy tính là xong tuốt, nhưng mới mổ cò thôi ạ.
    Em xin kết thúc bài thi của mình. Kính chúc quý vị sức khoẻ dồi dào, và em mong được gặp lại quý vị thường xuyên trong bệnh viện.
    Cúi chào một cách duyên dáng khắp mọi người. Đi vào hết sức thong thả chứ không cuống quít như lúc ra nữa.
    Kết quả cuối cùng, Gaby của chúng ta đã đánh bại hàng chục đối thủ và giành vương miện của trường Dược. Được hỏi cảm xúc khi đoạt danh hiệu "Thanh lịch" của trường, Gaby hớn hở bảo "Em đã biết ngay mà, sáng nay ra ngoài cửa gặp bà hàng cháo lòng, bà ấy đã bảo Cháo lòng của bà ấy ăn vào là sáng cả dạ cả người ra, quả nhiên ứng nghiệm"
    Buổi tường thuật đến đây kết thúc. Phóng viên xin hẹn gặp lại quý vị trong cuộc thi SV Thanh lịch toàn thành phố.
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. DRAGONE

    DRAGONE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Ehé.......Gaby ơi,hàng cháo lòng đấy ở đâu thế?giới thiệu cho anh đi, phát thuốc như Gaby nhẽ ra phải đi ăn cháo lòng hoócmôn mới đảm bảo vệ sinh,bồi bổ sức khoẻ,lại nhuần da thắm thịt nữa chứ..
    [/size=5][/red]
    Dragono
  6. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Bác Chitto ơi bác quay lại viết tiếp vụ phim hành động bên Thảo Luận đi.
    Miss Wendy
    Wendy Oh Wendy
  7. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Hihihihahaha.... bác chitto ơi, em cười đến ***g ruột mất thôi.
    ----------------------------
    Việt Net - Thiết kế, tạo website và forum miễn phí cho bạn:
    www.vietnet.fr.st
  8. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    hihi, gaby oi, chuc mung chi nhe, hom do wen^ mat ko di
    Vi` Lop em ga. ga.m~ 1 thang con trai de no len thi` thi` ko chiu nen moi ko di xem duoc, tiec waa

    Lazy girl

Chia sẻ trang này