1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật Cuộc thi Tiếng hát HPC - thành công tốt đẹp - Hồi hộp wé, bà con ơi, có cả ảnh nữa nè...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi innocent, 24/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Nè nè cái ông " tạc zăng" kia, ông miêu tả con cái nhà người ta thế à! Ông cứ nhớ đấy, bao giờ tôi gặp ông thì ông chít với tôi!
    To chip_hoi: hèhè, thì cũng fải có cái li do chính đáng chớ! Tự dưng lại theo thằng nào bỏ cuộc vui thì người ta fải nghi ngờ rùi, hay là lấy lí do như ông tạc zăng nhá! Mải chạy sô ở nơi khác nhá! háhá!!
    Híc, mọi người mỗi người 1 câu, kể hết cả fần của em, làm em tụt hết cả.............cảm xúc thì còn gì mà kể nữa! Bắt đền đấy!
    To Innocent: nè, em cũng kiện như bác Nico, ai bảo người nhảy cũng được quà nào, kiện bi giờ!!

    Chỉ yêu tiền và yêu mình


    To live is to fight

  2. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, đây là màn ... Bia trưa... há:
    - Nào, nào, nào ... Một hai ba............Dzô: mỗi chiến sĩ của chúng ta tối thiểu cũng phải chiến đấu đến 3 cốc vại to tổ bố à, chỉ có mỗi bác Nicô vì đã trót ...... đi tu, hơn nữa lại đăng ký... lấy vợ, cho nên uống ít quá. Còn Devil nữa, hôm đó Devil quyết định ... chay tịnh, cho nên chỉ toàn uống nước trắng... có ga không à!
    - Đang vui, uống bia nhiều, đương nhiên là cần phải ... đi xuống bếp. Nhưng mà quỹ thanh toán đang hạn hẹp, cần phải......" Ai xuống bếp...2000đ, ai "thò ra" ...... 5000đ, ai "thụt dzô" ...... 2000đ - thế là cũng thu được hơn chục nghìn nữa. Chỉ tội cho mấy bác đã có vợ, vì muốn tiết kiệm tiền mua ... Bỉm cho cháu, nên phải cố nhịn, cái mặt nhăn nhó ... thấy mà tội nghiệp... hi hi
    Thôi, tôi chỉ kể một chút ở cái màn Bia trưa này thôi nha, ai kể tiếp giúp tôi đi nào (Hi hi ... cái vụ Nói bậy ăn tát, may quần không đũng,... ý). Em tạm dừng ở đây nha.

    Innocent
  3. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Ông New này: Ông không nói là có tôi lên lĩnh thưởng thì cũng chẳng ai biết đâu, cái tay ông Innocent to vật, che hết mặt tôi rồi còn đâu? Đến tôi cũng chẳng hiểu là mình ở đâu trong bức ảnh ấy nữa là người khác!
    Còn ông Innocent: Ai bảo ông là tôi đi tu?
    Tôi cũng uống tợn lắm đấy chứ? Trăm sự tại cái ông anh của Minnie, tự dưng quây tôi, thế là các ông xúm vào úp sọt tôi. Khiến tôi say nhè ra! Làm cho tôi phải đi nhờ bác Cu_lan cùng phu nhân. Ngồi Taxi ngửi mùi điều hoà, lại say rượu nên khổ!!!!
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  4. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    ai bảo anh Hiếu thò ra 5000 nào, rẻ thế thôi á! Thò ra 50.000 đấy ông anh ạ! À mà sao anh ko kể cái cảnh " Anh Hiếu ơi mát quá kìa! Bac Hiếu nhà ta vội vội vàng vàng lia mắt xuống chỗ.....chỗ ấy ấy, mọi người đừng bắt em nói ra mà, ngượng.....anh Hiếu chết!! hehhe!! Hông có gì, may quá, hehe, hoá ra là bì quả lừa, há há!!!!!!!

    Chỉ yêu tiền ,yêu mình và yêu phu quân Your Friend


    To live is to fight

  5. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    To bác Nico: Có phải tại tay em to đâu, chẳng qua là do cái phong bì nó to quá, toàn bộ Quỹ của CLB đổ hết vào đấy mà lị. Xin lỗi bác nhé, không ngờ lại che mất bác. Nhưng mà thế cũng tốt, không nhìn thấy mặt đâm ra bác lại đẹp trai mới chết chứ lị...... Hi hi hi.
    Tiếp theo đây, xin tường thuật lại chương trình trò chơi dành cho khán giả (được tổ chức trong thời gian chuyển tiếp giữa tiết mục Đơn ca & Song ca):
    Đầu tiên, Innocent đề nghị chọn ra 3 khán giả để tham gia chương trình trò chơi - trời cho này, em nhớ là có nhiều người giơ tay lắm, nhưng mà em chỉ quyết định chọn ra 3 người không tham gia thi thôi, đó là: Bạn Trang (người iu Innocent tôi đấy), Fire Phoenix và anh gì gì ấy ... không biết tên (thường trông xe ở 82 Lê Lợi - cửa hàng Net của bác Cu_lan).
    Do Innocent tôi biết trước đề thi rồi, cho nên quyết định phải chọn thứ tự ưu tiên bằng cách Oản tù tì... ra cái gì... ra cái ... đấm. Cuối cùng thì cũng sắp xếp được thứ tự như sau: 1. Bạn Trang (Sweet Candy), 2. Anh gì gì & 3. Fire Phoenix.
    Đề bài là: bạn hãy hát một bài hát có từ "hoa phượng". Ôi dễ quá, thế mà chỉ có bạn Trang và Anh gì gì ấy hát được (Phượng hồng và Hải phòng - thành phố HP đỏ). Còn Fire Phoenix thì đứng nghe đếm Một ... Hai ... Ba ... Bốn ... Năm rồi ngậm ngùi bước xuống, nhìn mà tội nghiệp (chắc chàng ta đã chắc mẩm nắm trong tay hai phần quà của Câu lạc bộ, cuối cùng chỉ nhận được mỗi phần quà sinh nhật thôi, tiếc thật).
    Thay thế cho Fire Phoenix là bác Đau đầu vì tiền, cứ tưởng bở, ai dè hát bài Hoa điệp vàng, lại hát lái thành Hoa phượng vàng, hô hô, lừa sao nổi Ban giám khảo, mời bác về chỗ nhường cho Devil...
    Đến lượt Devil, đề bài được mở rộng, bạn chỉ cần hát bài có từ "phượng" là được. Ấy vậy mà khổ thân Devil, mãi mới tìm được câu có từ "phượng" mặc dù đã chọn đúng bài rồi: Hàng ghế đá, xanh tàng cây góc sân trường... Ta đi lang thang tìm về, nhặt cánh phượng rơi bỗng nghe thời gian... Vậy là Devil cũng phải vất vả lắm mới nhận được phần quà của Ban tổ chức...
    Xin nhiệt liệt chúc mừng những khán giả đã nhận được quà của Ban tổ chức. Hoan hô Em Trang, Hoan hô Anh gì gì, Hoan hô Devil, Hoan hô Fire Phoenix và Đau đầu vì tiền. Xin chúc mừng tiết mục Song ca thành công tốt đẹp.
    Thôi, dài quá rùi, lúc khác em lại kể tiếp nha, các bác gắng chờ xem. À, mà cái chương trình đi dạo mát Đồ Sơn giữa trưa hè như thế nào, sao em không nghe bác nào kể nhỉ???
    Kể đi, cho em nghe với... Hic hic (tại hôm đó, em say quá mè, không đi được). Hic hic........

    Innocent
  6. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    May mà hôm ấy em chuồn về sớm ko thì chít với mấy bác! ha ha ha! Nhưng mà kể ra thì cũng tiếc, biết thế em ở lại nhậu nhẹt cùng mọi người! bác cu_lan ơi! Không có cái ảnh song ca nào hết ạ? Cho em xem cái ảnh tình củm của em với phu quân em đi chứ!
    # CON GÁI THUYỀN TRƯỞNG KHÔNG BAO GIỜ LÙI BƯỚC#
  7. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    E hèm, em phản đối, mọi người thử nhìn ảnh xem, huyencham cũng có mặc quần đâu, é nhầm, huyencham cũng có mặc quần dài đâu, nàng ấy cũng mặc quần lửng như em đây chứ, hic hic, phản đối ban giám khảo.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh nhớ em từng phút.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh cần em đến.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh yêu em.
    Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì, anh có trên đời này
  8. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ông Devil kia, ông nói cái giề!!! Nhớ đấy! Cái đồ quần.......ngắn!! huhu!!!!!!

    Chỉ yêu tiền ,yêu mình và yêu phu quân Your Friend


    To live is to fight

  9. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    híc! vụ mọi người đi đồ sơn vui thế mà không nói trước cho em đi cùng với! Bắt đền đấy!Còn bà huyecham85, đề nghị mồm mép nhảy có mức độ thôi nhé! Đem chuyện nhà người ta ra bô bô thế hả?
    # CON GÁI THUYỀN TRƯỞNG KHÔNG BAO GIỜ LÙI BƯỚC#
  10. doimat_playcu

    doimat_playcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    huyềnchâm cẩn thận đấy chúng tôi có tới 2người đấy
    Đề nghị bác devil không cãi nhau với con gái như thế, không biết galăng tí nào cả
    Đôi mắt là quý nhất trên đời

Chia sẻ trang này