1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật đá banh TTVN - MoviesBoOm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi shitonqt, 16/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shitonqt

    shitonqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2001
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật đá banh TTVN - MoviesBoOm

    Bài này lụm trên MB, của nhiều tác giả khác nhau...
    Gửi các bạn TTVN Online xem chơi cho...nóng máy !!:D
    =======================================
    16h30, trời VN nóng bức, nhiệt độ lên tới 40 độ xê, đã vậy "chảo lửa" Nguyễn Tri Phương còn nóng hơn gấp bội...

    Hàng ..trăm CĐV của cả 2 đội đang "sôi sục" chờ đợi trận cầu kinh thiên động địa, long trời lở đất giữa 2 kì phùng địch thủ không đội trời chung. Đây quả thực là một trận "đờ - pi" (derby) giữa hai đội bóng cùng ... trên net: TTVN và MoviesBoom (MB). Hiện giờ tuy hai đội chỉ đang khởi động, mà sân bóng đã ồn ào, náo nhiệt tiếng la hét của các CĐV.

    "Bum bum chát, bum bum chát, bùm bùm chạt bùm bùm bùm bùm chạt.... we will we will ....BOOM you....!!!!!!!!!!!!"

    À, thì ra đó là tiếng "thét" và nhạc của các cổ động viên MB. Các chị em hôm nay "lửa" quá ta ơi... Bé bee là "nhạc trưởng" lĩnh xướng bài hát kinh dị kia.. Cạnh bên bee còn để chiếc ocean-wave bóng loáng. À, thì ra bé bee quyết định tặng chiếc wave quí giá của nàng cho ai ghi bàn cho MB. Hèn chi mấy cầu thủ bên ...TTVN cứ kháo nhau đá phản lưới nhà để ôm chiếc Wave về trước . Thỉnh thoảng, thấy tinasoledad bước ra gần lằn vôi hét: "ông ...Quạt máy kia !!, liệu mà đá đấm, dở quá là về ...nhà tui cho ăn đòn nghe chửa !!!!". Còn tino, đi cổ vũ bóng đá kéo theo một đống fan ...Lam Trường để cổ vũ cho MB (hay cách khác là cỗ vũ cho embe nữa vì embé là admin của LTOL mà !).

    Bà chị crazee thì la hét loạn xạ "oe oe huhu" cứ như đang ở trên shoutbox... thỉnh thoảng nghe nhỏ nhỏ "trời ơi sao mấy người bắt oro đi đá banh dzậy, hổng thấy ổng ..ốm nhách sao trời !!???". Cổ động viên nữ của MB thì nhiều vô kể, nào là soledad, zie, pinky, vani, namdongco, vento, gacon, bebi, tovo...... liên tục ..múa lửa trên khán đài làm mấy anh chàng TTVN mất tập trung, mà mấy anh MB nhà ta cũng làm sao mà tập trung cho nổi hehehe

    Nãy giờ quên nhắc tới CĐV nam. Light tuy không la hét, nhưng cứ ngồi ...nghía *bee*, thình thoảng lẩm bẩm "một hai nghiêng nước nghiêng thành?.". Bỗng có tiếng quát ?oông light kia, cấm ông ví von tui là Thúy Kiều nghe chửa !!!?. Confidant thì mập quá thì đá đấm gì, nên bận đồ ..2 mảnh rồi đứng trên cao để "phát sáng". Đá trong nhà mà lị... phải có ánh sáng mới đá được chứ. Chú tttt được ngồi hàng ghế VIP, xung quanh được mấy đứa cháu andrew, vento, bee, light, eros, iztea v.v.... bảo vệ kĩ càng "chú đừng lo, có bạo động là tụi con sẽ chạy liền !!??!". Còn chú tttt cứ ngồi mủm mỉm cười, xem mấy con cưng của mình đang khởi động, lại la lên "mấy con ráng đá nhe... đừng lo, ở đâu còn MB là ở đó còn chúúúúú !!"

    Cổ động viên nam cũng nhiều không kém, anh kanhu dắt luôn cả vợ theo, mặc dù vợ cứ cằn nhằn "anh nói dẫn em đi xem cái gì đẹp và lãng mạn lắm, hóa ra... grgrrrr.. hèn chi cứ thấy lúi húi ngồi trên mạng, hóa ra... grrgrrr" (grrgrrr = nhéo ). Neo mập hôm nay làm ông bầu của MB, cứ đi qua đi lại ghi ghi chép chép... Rồi lại đứng trước giới thiệu các CĐV từ gương mặt MB "chảnh nhất trong những người chảnh, xấu nhứt trong những người xâu....... sir ulllrichhhhhh vannnnnnnnn pít xeo aiiiiiii xì xì !!!..."
    Từ tận phương xa, loveu2, marsu, tiden, shinichi, strump, mathie v.v... cũng đáp máy bay về để dự khán.. do đường xa mệt mỏi nên chỉ làm CĐV thôi !! Mấy người này hợp rơ lắm, ngồi nói chuyện ...suốt về các user..nữ !!


    Bùm bùm chạt.... tiếng nhạc vẫn vang đều đều.. Cổ động viên MB đông quá xá... thế còn cầu thủ thế nào ???? Cái này mới hấp dẫn đây?. nhưng phóng viên phải nghỉ mệt đặng lát còn cỗ vũ nữa? nên hẹn ? lát nữa tường thuật tiếp !!

    Chào mừng các bạn đến với trận chung kết Champions League... Xí lộn, trận thi đấu giao hữu giữa hai đội MoviesBoom (MB) và Trí Tuệ Việt Nam OnLine (TTVN). Trận đấu được truyền hình trực tiếp từ sân Old Tri Phương thông qua vệ tinh IS 715. Với giọng oanh vàng của bình loạn viên Công...Phi....Đăng....... !!!!


    Lúc này, không khí trên sân đang nóng dần lên bởi sự hào hứng của 50.000 khán giả, hầu hết đều là user của 2 website nổi tiếng MB và TTVN. Trên khán đài, cờ xí mang biểu tượng của 2 đội tung bay rợp trời... Các bạn có thể cảm nhận sự căng thẳng thông qua nội dung các băng rôn, biểu ngữ như ?oMB booom TTVN banh xác pháo?, ?oTTVN luộc MB nằm dài?...
    Trước trận đấu, vấn đề an ninh đã được đặt lên hàng đầu nên đội cảnh sát 311 đã được điều đến để giữ trật tự. Theo tin hành lang thì ban tổ chức World Cup 2002 cũng đã sang VN để học tập kinh nghiệm từ trận đấu này...

    Kia rồi, 2 đội đã ra sân trong tiếng hoan hô nồng nhiệt của khán giả... Đội MB sẽ thi đấu trong trang phục áo hai dây đen, cravat đen, quần đùi đen và dép lào cũng đen nốt ! Để tăng phần oai vệ, mỗi cầu thủ MB đều đeo lủng lẳng trước cổ... một trái bom đen, nhìn phát khiếp (nghe đồn là bom được nhập khẩu trực tiếp từ Afganishtan).
    Đội TTVN ra sân với trang phục mun-ti-co-lo: áo sát nách đỏ, nơ vàng, quần xà lỏn tím và guốc xanh củ chuối ! Các cầu thủ TTVN cũng được trang sức bằng chiếc cúp vàng nho nhỏ, bản sao của giải thưởng Trí Tệ Việt Nam năm 2001.
    Điều khiển trận đấu máu lửa này là trọng tài Đăng Mùi của LĐBĐVN. Vì đây là trận đấu cực kỳ khốc liệt nên chưa biết các cầu thủ có toàn mạng ra sân hay ai đó phải ?ođi bán trái cây vĩnh viễn? nên trọng tài quyết định không cho chụp hình cả đội bóng mà chụp riêng từng người. Biết đâu sẽ cần dùng đến, ?ocẩn tắc vô áy náy? mà.

    Đáng lẽ trọng tài sẽ tiến hành thủ tục chọn sân bằng cách tung đồng xu nhưng vì ?olỡ? dùng đồng xu đó mua Pepsi Chanh với mong muốn trúng một trái chanh bằng vàng 9999 nên ông phải cho đội trưởng 2 đội... oẳn tù tì ! Và với IQ cao hơn, đội trưởng TTVN đã giành được quyền giao bóng trước.

    ?oTít...?. Thưa các bạn, trọng tài đã thổi còi bắt đầu trận đấu, tiền đạo đội trưởng VThang@ của TTVN chuyền cho Sanu@, Sanu@ lật cánh qua phải cho Robetu@... Hậu vệ to con Ph_an của MB lao ra cản phá... và bằng một cú xoạc bóng dũng mãnh Ph_an đã cướp được bóng. Ph_an mở một đường chuyền dài cho tiền vệ Chuotkhongduoi, anh này bật qua cho cậu em trai song sinh Chuotcoduoi... Chuotcoduoi tuy nhỏ con nhưng di chuyển rất mau lẹ... Anh dốc bóng xuống sát biên trái... Hậu vệ Ph_an, Quartzi, Bambino và cả thủ môn Madbuff đã dâng lên hỗ trợ Chuotcoduoi... Chúng ta có thể thấy đội MB muốn đánh nhanh thắng nhanh nên đã sử dụng chiến thuật ?oBehind The Enemy Lines? (sau phòng tuyến địch) tức là tất cả các cầu thủ đều... chạy sang sân đối phương chờ bóng !
    Lúc này, trên khán đài cũng đang diễn ra một trận đấu khác giữa các CĐV của 2 đội: đấu võ mồm!
    Cheerleader của MB là cô nàng Neo xinh xắn trong bộ váy ?obốc lửa? đang mở máy: ?oI?Tm ***y, I?Tm cute, I?Tm popular to boot...? các cheermember khác gồm các em gái Shinichi, Bee, Light, Tino, Vyvy, Tiden, Monkey, Ocean-Wave... liền biểu diễn những màn uốn dẻo thật sôi động. Sau một hồi ngơ ngẩn ngắm nhìn đến nỗi... chảy cả nước miếng, các nam CĐV của TTVN liền phản pháo: ?oGo, go, go, àlề àlế àlê... Go, go, go, àlè àlè lè lè lè lè lè lè...? (vừa hát vừa lè lưỡi !!!).
    Không những cổ động cho đội bóng con cưng của mình, các CĐV còn tranh thủ cá độ mong kiếm thêm chút tiền... uống trà đá. Theo tỉ lệ cá cược của hãng William Hill đưa ra: nếu bắt MB thì 1 ăn 1, còn bắt TTVN thì cũng 1 ăn 1 luôn ! Tức là cả 2 đội đều ngang tài ngang sức. Nhưng vì tình yêu nồng nàn với MB nên em gái CĐV Shinichi đã đưa ra tỉ lệ cá cược mới: bắt MB 1 ăn 100 (trời), bắt TTVN 1 ăn 1.000 (hehehe)... Shinichi đi khắp các khán đài rao ỏm tỏi và có nhiều người đã đặt cược nên chiếc váy ngắn của em được trưng dụng làm chỗ ghi phơi...

    Hãy trở lại với trận đấu, kìa Chuotcoduoi đã đến gần vùng cấm địa của TTVN... Chuotcoduoi chọc khe cho đội trưởng Pixeleyes... Pixeleyes dẫn bóng xâm nhập vòng 16m50... Hậu vệ Man_Conquer@ lao ra chặn bóng... Trước sự truy cản ráo riết của Man_Conquer@ Pixeleyes có vẻ khá lúng túng nên đã hét lên: ?oKhông cho tui qua là bị cắt account à nha?. Nhưng lời cảnh cáo của Pixeleyes hoàn toàn vô dụng vì anh quên rằng Man_Conquer@ là thành viên của website TTVN ! Man_Conquer@ đã cướp được bóng một cách dễ dàng, anh chuyền dài cho RedCool@ ở phía trên. Lúc này bên phần sân của đội MB không có một cầu thủ MB nào cả vì họ chưa kịp lùi về ! RedCool@ chuyền cho VThang@... VThang@ đệm bóng thật nhẹ nhàng.... Vào !!!!!

    Cả cầu trường như nổ tung, các khán đài rung rinh vì sự vui mừng của các cổ động viên TTVN. Tất cả CĐV TTVN đang gọi tên người hùng V..T..h..a..n..g..@...
    Vậy là chỉ sau 11 phút thi đấu, mành lưới của MB đã không còn nguyên vẹn. Tỉ số đang là 1-0 cho TTVN !

    Bóng được đưa về giữa sân và Embe giao bóng cho Pixeleyes. Có lẽ đã nhận ra sai lầm chiến thuật nên đội trưởng Pixeleyes của MB quyết định áp dụng chiến thuật mới có tên ?oMatrix? (ma trận) tức là các cầu thủ sẽ bọc lót cho nhau hàng hàng lớp lớp như ma trận ! Pixeleyes chuyền về cho Chuotcoduoi... Chuotcoduoi bật nhanh sang cánh cho Bambino... TrebleLoser@ của TTVN lao ra nhưng Bambino đã nhanh chóng trả bóng cho Chuotcoduoi... Chuotcoduoi lại đẩy bóng lên cho Chuotkhongduoi... Chỉ qua một chạm, bóng đã đến chân Embe... Hậu vệ ViTieuBao@ của TTVN lao ra cản phá bằng một cú xoạc bóng... Nhưng Embe đã nhanh hơn một bước, anh chuyền ngang cho Pixeleyes... Thật kỳ diệu, lối phối hợp nhỏ bài bản điệu nghệ của MB đã khiến hàng phòng thủ TTVN quýnh quoáng, không biết đâu mà cản phá. Pixeleyes dùng kỹ thuật cá nhân đi bóng thẳng vào khu cấm địa... Hậu vệ TrebleLoser@ đang đeo bám quyết liệt... Anh chùi bóng... Pixeleyes đã té ngã và lăn đúng 9 vòng trên sân (số đẹp mà)... ?oTít?, trọng tài đã thổi phạt ! Phạt đền chăng ? Không, trọng tài xác định Pixeleyes té ngoài vòng cấm địa. Đội MB chỉ được hưởng 1 quả phạt trực tiếp !
    Lúc này Pixeleyes vẫn còn ôm chân la oai oái tỏ vẻ đau đớn và mong trọng tài cho hưởng phạt đền. Nhưng trò này đối với trọng tài Đăng Mùi của LĐBĐVN thì ?oxưa rồi Diễm ơi? nên ông kiên quyết không thay đổi. Ông ra hiệu cho các bác sĩ đưa Pixeleyes ra ngoài đường biên săn sóc. Đội TTVN đang lập hàng rào, thủ môn OwnGol@ đã ăn vài viên CoolAir nên ?othông cổ mát họng?, mặc sức la hét chỉ huy các hậu vệ.
    Bên ngoài sân, Pixeleyes đang được bác sĩ Pinky xịt thuốc trừ sâu... xí lộn, thuốc tê ! Pixeleyes nhìn Pinky đắm đuối và nháy mắt đưa tình lia lịa như quảng cáo thuốc nhỏ mắt Viroto ?onháy con mắt bên phải, đá con mắt bên trái?... Không biết do thuốc tê được pha thêm nước tăng lực Number 1, Samurai hay Pinky đã thủ thỉ điều gì mà Pixeleyes bỗng đứng phắt dậy, chạy phom phom vào sân một cách tràn trề sinh lực, ?omát lạnh hết ý?.
    Hàng rào đã được lập xong, trọng tài ra hiệu MB thực hiện quả phạt... Bỗng Embe đẩy trái bóng ra xa và thay vào đấy là một trái bom đèn ngòm, Quartzi móc hộp quẹt Zippo ra châm ngòi... ?oXì...xì...xì...? quả bom đang cháy ! Pixeleyes lấy đà từ xa chạy đến và sút ! Bom bay thật căng khiến hàng rào cầu thủ TTVN chạy toán loạn kể cả thủ môn OwnGol@ cũng bỏ khung thành chạy lấy người... Bom bay như kẻ chỉ vào góc cao khung thành và nằm gọn trong lưới !
    Trên khán đài, nhiều khán giả chỉ kịp rú lên một tiếng kinh hoàng rồi ngất xỉu. Dưới sân, trọng tài liền móc cái nón bảo hiểm đã mua từ năm ngoái (mà chưa bao giờ sử dụng) đội gấp lên đầu.
    Trong khung thành, quả bom ?oxịt... xịt...? vài cái rồi tắt ngấm ! Hura, bom tịt ! Mọi người thở phào nhẹ nhõm...
    Sau khi hoàn hồn, trọng tài đã công nhận bàn thắng. Các cầu thủ TTVN la lối khiếu nại và được trọng tài giải thích theo kiểu ?otam đoạn luận? như sau: ?oQuả bóng hình tròn, quả bom cũng hình tròn, suy ra quả bom cũng có thể làm quả bóng !?. Tâm phục khẩu phục trước lý luận vô cùng sắc sảo của trọng tài, đội TTVN ngậm ngùi đưa bóng về giữa sân. Vậy là vào phút 28 của trận đấu, đội trưởng Pixeleyes đã ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho đội MB.

    Các cổ động viên MB nãy giờ nín khe đã có dịp reo hò trở lại, nữ CĐV Bee xinh đẹp quyết định hát và nhảy một bài hát MTV ngay giữa khán đài làm không ít nam CĐV TTVN mê mê mẫn mẫn...

    ?oTít?, trận đấu lại tiếp tục bằng cú giao bóng của TTVN. Robetu@ chuyền nhẹ cho TrebleLoser@... Anh này đi bóng rất lắt léo qua mặt Quartzi... TrebleLoser@ chuyền sang trái cho Sanu@... Sanu@ dùng động tác giả và kỹ thuật cá nhân thoát khỏi hậu vệ hộ pháp Ph_an rồi chuyền nhanh cho ViTieuBao@ từ tuyến hai băng lên... Nguy hiểm quá, ViTieuBao@ đang áp sát khung thành MB... Lá chắn cuối cùng của MB chính là Bambino... Với một sự chính xác đến khó ngờ, Bambino đã lao ra.... hôn ViTieuBao@ thật nồng cháy....
    Cả cầu trường ồ lên kinh ngạc. Nhìn kìa, họ đang hôn nhau mùi mẫn và say đắm như Jack và Rose, như Romeo và Juliet, như Ceasar và Cleopatra... Chà chà, vẫn còn hôn sao ? Đã 5 phút rồi còn gì ! Trọng tài đang gãi đầu vì thật khó xử ! Đúng lúc đó, như bừng tỉnh cơn mê, ViTieuBao@ nhảy lùi lại vài bước và bắt đầu... nôn oẹ ! Bambino thì đang nhìn ViTieuBao@ thật trìu mến, anh le lưỡi liếm quanh mép như ngụ ý ?ohôn đã vẫn thèm?...

    Các bác sĩ đã phải vào sân để xúc ruột ViTieuBao@ bằng ?oVim nhà sạch?, ?oOmo tẩy sạch mọi vết bẩn?, ?oDaso trắng sạch như mới?...

    Các CĐV TTVN đều la ó giận dữ trước hành vi ?otống tình? trắng trợn của Bambino mà đâu biết rằng đó chính là chiến thuật ?oKiss Of The Dragon? (nụ hôn của rồng) do Pixeleyes dày công sáng tạo. Trước sức ép đó, trọng tài đã cảnh cáo Bambino và bắt anh phải đeo khẩu trang ngay lập tức để phòng ngừa những lần nổi hứng yêu đương bất tử.

    Trận đấu lại tiếp tục, bóng được thủ môn Madbuff phát lên và rớt ngay chân Vickham@ của TTVN. Anh chuyền cho Robetu@... Robetu@ phối hợp với RedCool@.... Các cầu thủ TTVN xem ra vẫn chưa bình tĩnh sau sự cố vừa rồi nên chỉ chuyền loanh quanh và đặc biệt tránh ?ova chạm nảy lửa? với Bambino (dù anh này đã đeo 5 lớp khẩu trang).
    Lúc này, dù các bác sĩ thuyết phục cách mấy ViTieuBao@ vẫn không vào sân thi đấu mà nằng nặc đòi đi bệnh viện để cắt ruột thừa ! Không còn cách nào khác, đội TTVN bất đắc dĩ phải thay người. Vào thay ViTieuBao@ là CasperVN@ một tiền vệ trẻ.
    Vừa vào sân, bóng đã được chuyền cho CasperVN@. Với sự gan lỳ và sức trẻ, anh quyết định dẫn bóng vào vùng cấm địa... Và người đầu tiên lao ra chính là Bambino... CasperVN@ mím chặt mồm chạy thật nhanh....
    Trên khán đài, các cổ động viên TTVN người thì liên tục làm dấu thánh giá, người thì gõ mỏ tụng kinh... Các bác sĩ cũng chuẩn bị xe cứu thương đưa CasperVN@ đi cắt ruột thừa cùng ViTieuBao@ một lượt...
    CasperVN@ vẫn chạy và Bambino vẫn đuổi theo... Qua không ? Ồ, CasperVN@ thoát qua được rồi !!! Chính sức trẻ và đôi giày Nike xịn đã cứu mạng CasperVN@ ! Anh vẫn tiến sâu vào vòng cấm địa bỏ lại hậu vệ Ph_an ở phía sau... Chỉ cần qua mặt Quartzi là anh đã đối diện với thủ môn Madbuff... Quartzi đeo bám quyết liệt... CasperVN@ đảo người bằng động tác giả... Quartzi vẫn kiên quyết áp sát... CasperVN@ lách người vượt lên... Chính giây phút đó, tiểu xảo ?oThe Hand That Rocks The Cradle? (bàn tay đưa nôi) đã được Quartzi áp dụng... Anh đã nắm quần CasperVN@ kéo mạnh.... Chiếc quần dù đạt tiêu chuẩn ISO 2009 vẫn không chịu nổi và ?oRẹt!?... một tiếng kêu khô khốc làm chết lặng cả cầu trường...
    Sau 3 giây ngơ ngác, các CĐV sực tỉnh, sân vận động như nổ tung... Tất cả khán giả như đang tham gia cuộc thi ?oChiếc nón kỳ cục? liền đồng thanh:
    - ?oChân ! Có 2 cái chân !?.
    - ?oQuần ! Có 1 cái quần !?.
    - ?oVà không có cái Triump nào cả !!!!?. ( hehehe...
    CasperVN@ đứng như trời trồng trong tư thế xxxx. Anh đang lúng túng thì Pixeleyes đã chạy đến và trao cho một cái thùng carton !
    Khán giả đồng loạt đứng dậy vỗ tay tán thưởng cho tinh thần fairplay của đội MB mà vẫn thắc mắc làm sao Pixeleyes lại biết mà chuẩn bị sẵn thùng carton ? Hay là....

    Sau khi cho CasperVN@ vào thay ?oxiêm y? là 3 cái quần jean giày cộc. Trọng tài đã phạt thẻ vàng Quartzi vì tội ?ocố ý gây thương tích? cho quần áo người khác. Kèm theo đó là 1 quả phạt đền 11 mét. Các cầu thủ và CĐV TTVN vui mừng khôn xiết, trái ngược với đội MB đang ỉu xìu, buồn bã.

    Đã là phút thứ 44 của hiệp 1 và đội TTVN đang có cơ hội vươn lên dẫn trước. Chính cầu thủ CasperVN@ sẽ thực hiện quả phạt đền phục thù này. Bóng đã được đặt đúng chỗ, thủ môn Madbuff đang xem lại cuốn ?obí kíp chống phạt đền? mang tên Subasa. Madbuff đã thủ thế, CasperVN@ lùi lại lấy đà.... Sút ! V...À...O... !!! Vào rồi. Nhưng khoan đã, hình như có sự nhầm lẫn gì đây. Người vừa thực hiện cú sút vừa rồi không phải là CasperVN@ mà là.... trọng tài !!!!!
    Các cầu thủ MB bu lại la ó và một lần nữa trọng tài đã giải thích thật cặn kẽ (tất nhiên cũng theo cách ?otam đoạn luận?) : ?oCasperVN là em của chú của bà thím con ông anh họ của người cậu của trọng tài, suy ra CasparVN là họ hàng của trọng tài, suy ra trọng tài giúp đỡ ?otí xíu? thì đâu có gì lạ !?.
    Mặc dù không mấy đồng ý với lời giải thích đó nhưng trên sân ?otrọng tài là cha mẹ? nên các cầu thủ MB không dám ?oọ ẹ?...

    ?oTít... tít... tít...? Và lúc này trọng tài đã thổi còi chấm dứt hiệp 1 của trận đấu với tỉ số 2-1 nghiêng về TTVN và người giúp TTVN dẫn điểm chính là trọng tài !


    Nghỉ giữa hiệp, đội MB đang hội ý, nào chúng ta cùng nghe lén một chút.

    Đội trưởng MB Pixeleyes:
    - Chúng ta phải thay đổi chiến thuật thôi. Cứ như thế này thì thua mất, còn gì là mặt mũi MB. Chiến thuật mới sẽ như sau:

    $db = mysql_pconnect ("trận_đấu", "", "");
    mysql_select_db("hiệp_2");
    $query = "SELECT * FROM đấu_pháp";
    $result = mysql_query ($query);
    if (isset ($đối_phương_tấn_công))
    {
    $lùi_về == 1;
    $phòng_thủ == 2;
    }
    if ($mức_độ_tấn_công > 100)
    {
    $đốn_ngã == 5;
    $chơi_xấu == 8;
    $bambino_dùng_mỹ_nhân_kế = "true";
    $quartzi_tuột_quần_đối_phương = ?otrue?;
    $embe_tuột_quần_đối_phương = ?otrue?;
    }
    ???

    Chời, nghe sao quái lạ vậy ? Sao giống lập trình web quá ? À đúng rồi, đội trưởng Pixeleyes là một webmaster xuất chúng mà... (

    Bi giờ ta hãy qua thám thính đội TTVN.

    Đội trưởng VThang@: ?oChúng ta đang dẫn trước, tuy có hơi ?orùa? như hồi đoạt giải thưởng Trí Tệ Việt Nam nhưng chả sao, thắng là trên hết. Chúng ta cũng cần thay đổi chiến thuật một chút: cậu Vickham@ kèm thằng Bambino đi, thằng này kinh lắm! Còn cậu Robetu@ thì lo ?ochăm sóc? tên Pixeleyes nhá, cậu cứ chạy ra sau lưng rồi lấy tay bịt mắt hắn lại là xong, mắt hắn vốn đã hí rồi...?

    Ái chà chà, nghe sao mà tinh tướng thế. Hiệp 2 chắc chắn sẽ có nhiều pha gây cấn và... mùi mẫn lắm đây. Ta cùng chờ xem...


    Chào quí dzị khán giả .. và các bạn học sinh thân mến... Tôi là BLV Lông Vịt, sẽ bình loạn thay cho Công Phi Đăng trong thời gian anh ta đang đi toa lét chưa về. Trong khi chờ đợi các cầu thủ nghỉ mệt chuẩn bị vào hiệp 2, chúng ta cùng nhau điểm qua một số gương mặt ...mụn của các cầu thủ MB...

    Hầu hết các tuyển thủ MB đều là những cầu thủ danh tiếng vang bóng một thời ....thơ ấu (thời cởi truồng tắm mưa đá banh). Với một thể hình hết sức hoàn hảo, chiều cao trung bình 1m70, cân nặng trung bình 30kg (riêng cầu thủ bambino chỉ có 19.5kg) các bạn có thể thấy họ như những ...cây sào biết đi. Nhưng không sao, kĩ thuật mới là quan trọng !

    Đeo băng đội trưởng vẫn là pixeleyes. Anh là một ngôi sao thống lĩnh hàng phòng thủ của MB. 2 năm vừa qua, anh liên tiếp đoạt được giải thưởng "cầu thủ thất tình nhiều lần nhất" (khoảng 20 lần/năm). Bên cạnh pix còn có sự hỗ trợ của chuotcoduoi và chuộtkođuôi, 2 cầu thủ song sinh mới chuyển đến từ câu lạc bộ Amazone với mức giá kỉ lục chưa từng thấy trong lịch sử túc cầu: 2 ly thạch dừa ?.. Trấn giữ khung thành vẫn là thủ môn "bò điên" (madbuff) có tài nghệ trấn giữ khung thành hệt Neo trong Matrix (có thể né banh không kém gì né đạn !).

    Chỉ huy hàng tiền vệ không ai khác chính là oro nhà ta. Nhắc đến oro, không thể nhắc đến 20 năm kinh nghiệm lăm lộn trong nghề ?chụp hình lén. Trận đấu này còn có sự chứng kiến của ...bà xã crazee... thảo nào oro hôm nay ít chụp hình hẳn ra !!! Mũi nhọn sắc bén của MB vẫn là Quạtzấy và Bămbínổ... nhưng thỉnh thoảng pixeleyes có thể từ hàng phòng thủ lên hỗ trợ và ghi bàn (đồ nhiều chuyện! )

    Tuy nhiên, theo một nguồn tin xuất phát từ chợ Cầu Ông Lãnh thì trong trận đấu này, MB có giấu một gương mặt bí ẩn, chỉ dự định sẽ tung ra khi tình thế nguy cập. Nhưng các giới chức ...CIA vẫn chưa biết gương mặt này là ai ...

    Thông thường, MB ra quân với bộ đồng phục truyền thống: áo vàng (default), quần xanh lá cây (shrek), vớ trắng (pearl harbor). Riêng thủ môn bận một bộ đồ màu hồng rất sặc sỡ (pinky). Nhưng vì hôm nay là sân nhà của đội bạn nên MB đành phải nhường phần màu mè ấy cho đối phương.

    Kìa... các cầu thủ 2 đội đang trong đường hầm ...bò lên. Hiện MB đang trong tình thế nguy hiểm vì bị dẫn trước. Mà lực lượng đã bắt đầu suy yếu vì các chiến thuật đều đã được sử dụng. Các CĐV MB với sự điều khiển của chị Neo đã đang rất hưng phấn với ca khúc truyền thống We will boom you. Cờ hoa rợp cả khán đài với các biểu ngữ khá ư là kinh dị "Bambino ... anh yêu em !! (í ẹ", "Mắt hột ơi... lé iu hột lắm !!" ...

    Toét toét... trọng tài đã thổi còi báo hiệu hiệp 2 của trận cầu nảy lửa đã bắt đầu. Quạtzấy chuyền bóng cho Bambinổ, Bam trả ngược lại cho Oro ...... Tốc độ diễn ra rất nhanh. MB đang áp dụng chiến thuật The Fast and the Furius (Tốc độ và miệt mài) để đeo bám đối phương. Chiến thuật này tỏ ra khá hiệu quả nhưng hàng phòng thủ của TTVN tỏ ra khá chắc chắn.... Oro đang có bóng, anh chuyền qua cho hungviet. Hungviet hôm nay bán được nhiều phim nên rất sung sức.. anh dùng tốc độ ...lạng lách và phóng ngược chiều về phía khung thành TTVN. Bỗng ... toét toét.... trọng tài đã thổi còi.. nhưng hungviet vẫn dẫn bóng và sút !! Bóng bay rất căng ..nằm gọn trong lưới !!! Cả cầu trường rung chuyển !!!! Vào rồi .. nhưng...

    Toét toét.. trọng tài tiến lại gần hungviet và ... THẺ ĐỎ !!!! Hungviet đã nhận một thẻ đỏ từ trọng tài. Các cầu thủ MB vội vàng vây quanh lấy ông Đăng Mùi ...xăng tay áo lên năn nỉ !! Hungviet đang rất nổi nóng hỏi cho ra lẻ... Trọng tài phân bua "tội của anh ta đã phóng ngược chiều, lạng lách và nặng nhất là chống người thi hành công vụ, không chấp hành luật ..dừng bóng !!" Vậy là MB đã rơi vào tình trạng cực kì nguy cập khi tiền vệ hungviet đã bị truất quyền thi đấu. Hungviet đành ...cởi áo bước ra khỏi sân... Các cầu thủ TTVN đắc ý... lợi thế đang nghiêng về phía họ.

    Bỗng nhiên, cả cầu trường vang dội tiếng sấm nổ. MB đã có sự thay đổi người. MB đã tung ra con bài chiến thuật của mình.. Hãy chờ xem đây là sự thay đổi gì ?? Từ hàng ghế HLV, phát ra một tia sáng "rạng ngời" làm chói lóa cả một vùng trời. Thì ra đó chính là...

    đó chính là ....Công Phi Đăng - cầu thủ gốc Hồi Giáo sống ở Mỹ (tên tiếng anh là Mohamed Robert CONFIDANT). Anh được mệnh danh là "siêu cầu thủ ...đẹp rạng ngời mà không chói lóa". 60 năm qua confidant đã biệt tích giang hồ về ở ẩn, hành nghề bán phim ...lậu để sống qua ngày. Sau khi bị công an túm.. anh đã bỏ nghề.. hôm nay, lịch sử bóng đá đánh dấu ngày Công Phi Đăng quay trở lại sân cỏ !!
    ................
    =======================
    Tình thế MB đang trở nên rất nguy hiểm. Liệu MB có thể lật ngược thế cờ trong thế mất người ?? TTVN có chiến thuật gì trước con "heo" chủ bài Công Phi Đăng ???? Tại sao CFĐ lại giả danh thành BLV, sau đó lại trả ghế BLV cho Lông Vịt để trở lại sân cỏ ???

    Mời các bạn đón xem Subasa tập sau..


    walking behind you
  2. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Bái phục! Bái phục!! Trí tưởng tượng của dân Movies trên cả tuyệt vời!!!
    Gladiator
  3. ChutGiDo

    ChutGiDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đáng sợ thiệt, con người bây giờ có thể làm được nhiều chuyện thật, người ta có thể vượt thời gian đến tương lai để ghi lại trận đấu rồi về hù hiện tại, à mà sao người ta không truyền hình trực tiếp trên net luôn nhỉ. Sợ quá, sợ quá, bắt đầu thấy lo cho đội Movies Boom rồi, chắc các cầu thủ của Movies Boom vô sân không lo đá banh, cứ thả hồn vào gió, tưởng tượng mình đang ôm Cindy Craford trong tay quá
    Nguyễn Văn Hiến - MT95
  4. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Đã có cây rìu vàng SV-Stars ở đây thì MB sẽ lần lượt được đưa lên cáng, hehe
    ------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
  5. Quanbanh97202

    Quanbanh97202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ê! Tụi Movies Boom định xin bên này chấp mấy trái trước đây!?
    Nhớ kêu mấy em Boom bên đó đem theo kim chỉ dể vá lưới đó nheng. Không thì lỡ ban quảng lý sân bãt bên TTVNONLINE này đền tiền thì tội nghiệp cho tụi này lắm á!
    QUAN BANH
  6. shitonqt

    shitonqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2001
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hehe... làm gì dễ bị "kích động" dzữ dzậy ?????
    Đá giao hữu mà.. đã bảo rồi bên MB không có biết đá banh... nên mới "tưởng tượng" ra chút đỉnh cho dzui í mà !! Có chết ai đâu nào ?!
    Thấy mấy bác "nóng máu" quá.. sợ thiệt, o biết lần này MB thua bao nhiêu quả đây hehehehe
    Take it easy guys !!!! ;)
    walking behind you
  7. oro

    oro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    troi,hehe may anh ben TTVN co mau no'ng qua',hehe em so qua!
    dgd
  8. NF

    NF Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2001
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    hêh tui là chuot co duoi ben MB đây ... hehee
    NICE FIFTEEN
    DO EVERYTHING U LIKE !!
    [​IMG]
  9. bambino

    bambino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    chời, mấy pa bên này nóng máu wé ...... làm gì cay cú dữ dzậy???? hehhehe ........... đá banh giao hữu mừ, đâu cần lấy máu nhau đâu ...... hehhehhe
  10. Be_Free_new

    Be_Free_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chú shinichi dạo này rảnh rổi hay chạy đi đá đểu lung tung quá nhẩy? :D

Chia sẻ trang này