1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật đá banh TTVN - MoviesBoOm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi shitonqt, 16/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shitonqt

    shitonqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2001
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bác be free nói vậy là có ý gì thế ???? "đá đểu" là thế nào ??
    walking behind you
  2. FoolishBeat

    FoolishBeat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    hehe cuoi 1 cai .....
    There was no reason , there was no reason , just a foolish beat of my heart
  3. FoolishBeat

    FoolishBeat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng mắc cười ....
    đúng là "cười người hôm trước hôm sau người cười"
    hehehe ...
    P/s: Sorry nếu mà làm ai đó tức tối , ai biểu "quá đáng" trước làm gì .... bây giờ bị "quá đáng" lại thì ráng mà nhịn đi hen ....
    There was no reason , there was no reason , just a foolish beat of my heart
  4. V-heart

    V-heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2001
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    cuo`i the^m cai nu*~a :-D
    Crazee
  5. phanxine

    phanxine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Các bác TTVNonline ơi
    dù sao ai cũng là dân Sài gòn cả mà, nhỉ?
    Tự nhiên đá banh giao hữu xong, vậy mà thân ai nấy xách về, chả giao lưu gì cả, chán quá
    thiệt tình phan tui cũng ko ngờ là MB chiến thắng (sợ thua đến mức tui hông dám vác mặt đi xem dù được phong làm đội trưởng cheerleader./....hehehehe)
    vậy mà MB thắng...kể cũng lạ. lần đầu đá banh mà thắng
    xét cho cùng, các bạn TTVN hình như hơi khinh thường MB quá....
    MB bị cái tật là cái gì cũng nổ um trời, nổ tanh bành và nhảm nhí hết sức, nhưng ởi vậy nó mới vui
    hôm qua chạy lên thấy chẳng có giao lưu, thấy hơi tiếc
    nhưng gnhĩ lại, MB quá đáng thiệt, đá banh chả nể nang ai, các bạn thông cảm vì toàn là con nít không....hic (cu pix 21 tuổi chứ cũng nhí nhảnh, cả ông oro cái mặt già chát mà cũng nhí nhảnh)
    thôi thì lần đầu l2 thế
    lầns au rút kinh nghiệm chút đi
    nghe nói khúc cuối cãi nhau, hơi bùn hen
    hehehe
    dù sao cũng thấy vui, MB đã thắng!!!!
    phanXine
  6. oro

    oro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn xem bải tuong thuật của chú Thành - u s e r ớnn tuổi nhất của MB có bài tường thuật về trận đấu hôm qua.Mong là thể thao xích cúng ta lại gần nhau!
    TRẬN CẦU GIAO-HỮU giữa TTVN và MBoOm. (Tập 1)

    from tttt on Apr 22, 2002 04:06:19, 49 views, 6 replies

    [ Trước hết, xin lổi quý-vị : tui không dự-định viết tường-thuật (vì cũng không biết có đi dự được không,...) nên không có sự chuẩ-bị trước và ghi chép kỷ. Do đó, có thể sơ-sót về chi-tiết và nhất là tên của các VĐV và CĐV có mặt.
    Nhưng vì thông cảm tâm-trạng của hơn ngàn rưỡi users trên to àn thế-giới, vì đủ mọi lý-do nên không có mặt, đang rất nóng lòng... và cũng nhiều người yêu-cầu quá, cầm lòng không đậu nên lần này tui mạo muội ??omúa rìu qua mắt thợ??? các chuyên-gia viết tường-thuật !
    Nếu có gì thiếu sót, các bạn có tham-dự : đừng trách tui, và cứ tự-nhiên bổ-sung thêm dùm, đừng ngại gì cả (cho thêm tính chính-xác và đầy-đủ hơn), tui và mọi người đều cám ơn. ]
    TRƯỚC LÚC BẮT ĐẦU...
    Sau khi thu xếp chuyện nhà..., tui đến sân LBT sớm nhất (lúc 15g35) mà trong lòng còn ngổn-ngang nhiều nổi lo về mặt tổ-chức,...Ngay tại cổng đã thấy 1 nàng cao ráo, chạy ào đến, trong tay lại cầm 2 khúc (chết rùi ! Coi chừng ám-sát cán-bộ!) Ai dè người quen (tina ? sorry!). Sau khi tay bắt mặt mừng thì biết là đem theo không phải để ??oquýnh??? hay tự-vệ mà là để làm cán cho băng-đơ-rôn, hú hồn!. Kế đó tino lệ-mệ đến với một bao đầy ??ođồ nghề??? cổ-động. Những giọt mồ-hôi còn lăn dài trên má cô bé. Thương quá đi thôi ! Đó là kết-quả của tino cùng các bạn đã bỏ công suốt cả buổi sáng CN, tại nhà.
    Đang chuẩn-bị vào sân thì ... Aaaa... kìa cả một nhóm các chàng trai của chúng ta vừa đến. Không tin vào mắt mình nữa : nào pix, oro, red, embe, quadzi,... khoảng trên chục, trong đó có vài người đã mặc đồng phục ra dáng là tay U-mấy mấy !. Áo màu vàng tươi, ngang vai phía trước vắt ngang vệt màu đen, có thêm 3 sọc xéo và chữ Adidas hẳn hoi. Phía sau có số từ 1 đến tới 21 !
    Mừng quá! Thế là yên-tâm 2 mặt : ít nhất là có người để đá và có đến 3 CĐV rồi !
    Tất cả cùng vào sân, tức hội-trường, lúc ấy là 15g45. Ai bảo là VN quen dùng giờ cao-su ! Nghe các cầu-thủ nhà ta giải-thích : tận dụng đến sớm để dợt ! Chòi ui ! Nghe mà thêm lo, nhưng kệ thắng thua không quan-trọng mà, bụng bảo dạ : chỉ mong sao thua in-ít là vui rồi ! vì nghe nói TTVN giỏi lắm ...
    Vào sân là các cầu-thủ thay áo quần và chia thành 2 phe để ??odợt??? và làm nóng luôn. Áo đồng phục, nhưng còn quần thì thoải-mái, mặc sao cũng được, kể cả không mặc ! Biết đâu đây cũng là 1 ??othủ-đoạn??? của phe ta. May quá ai cũng có ... quần. Nhưng có 1 cậu (?) quần quá ngắn, mà áo lại quá dài nên có cũng như không. Khi chạy... lúp-xúp trông thật ư là hấp-dẩn !.
    Nói là dợt nhưng đá cũng ra trò lắm, chắc là lâu lắm rồi chưa được đá, làm tui phải kêu gào suốt : ??ocòn phải để dành sức mà đá thiệt nghen !???
    Nhìn lại khán-đài thì các boomers đang lủ-lượt kéo đến. Trước hết là becky (các bạn có nhớ không : tối hôm qua becky tự xưng là user mới và ??oxin phép??? đi cổ-động). Thiệt cảm-động hết sức và tui tin là điềm hên đây. Còn nào : hana, mina, ... và một số cầu thủ nữa...
    Các CĐV, đa-số là nữ, khẩn-trương bài ??ohàng??? ra. Nào là cột và căng lên 2 cái băng-đơ-rôn : Moviesboom.com bằng vải nền xanh chữ trắng, và We??Tll BoOm U, với logo cặp mắt truyền-thống. Nào là bảo nhau đeo KQĐ và cổ tay trái... Vài cậu còn nhỏng-nhẻo để các cô cột dùm.... (coi chừng ??ocột??? luôn là trời cứu !) Nào là phân-phối mỗi người 2 chùm tua đủ màu xanh, đỏ, tím vàng,... để vẩy. Nào là ??odợt??? lại vài câu ??oruột??? để chút nữa gào cho ăn nhịp... làm mình nhớ iztea quá : chỉ cần đủ cặp tina n iztea là đủ át cả hội-trường ngay !(hix) Tội-nghiệp bé gì (sorry quên tên !) tino nói là nhà gần, vừa mới đến bị sai chạy về nhà chôm thêm cho được 2 cái nấp nồi để tăng-cường.... Không-khí thật là sôi-động và nhịp-nhàng.
    Về phần tui, dự-định ngồi không, coi cho sướng vì mọi việc để ??osắp nhỏ??? lo. Ai dè oro, ??ochuyên-gia ảnh chui bàn cầu??? ấn vào tay cái máy ảnh to tổ bố, sau đó mina lại còn gởi thêm máy mini chụp ké, nên suốt buổi phải đi loanh-quanh làm nhiệm-vụ : chụp trên, chụp dưới, chụp ngoài chụp trong (sân, cấm nghĩ bậy nhen !) Thôi thì đủ kiễu, các bạn chờ xem nha !
    Lúc đó, hội-trường vốn đã nóng, nhưng mới thật sự nóng lên khi đội bạn, TTVNOnline, bước vào.
    Không-khí sôi-động thật chẳng khác nào cầu-trường của giải V-Legue đang gần hồi kết thúc ! Nào tiếng cổ-động, nào chập-chả (ý quên : chập nắp nồi chứ!), tiếng kêu gào massage, vào thay quần,... vui ra phết.
    Nhìn chung tương-quan lực-lượng của đôi bên, theo ??obình-lựng-viên???, thì :
    - về số-lượng : số cầu-thủ và CĐV của MB nhiều hơn hẳn. (tui lại yên-tâm hơn về việc bị hù quá nhiều với số users hơn 3000 của TTVN)
    - về tổ-chức, MB cũng hơn hẳn : nào đồng-phục cầu-thủ, nào công-cụ cổ-động, nhiều và đa-dạng hơn, nào phóng-viên ảnh lủng-lẳng mấy máy chụp hình chớp flash liên-hồi, máy chùa, tội gì hà-tiện ! (làm có em đến hỏi tui ở đài nào, tui bèn ??onổ??? luôn : tui ở đài ??oBi Ô Ô Em??? gởi tới. Không biết ??oẻm??? có hiểu không cũng gật-gù tỏ ra đã biết đài nào ! Hihihi !)
    - về tinh-thần tham-dự : MB tỏ ra trội hơn. Không trội sao được khi với những phương-tiện hổ-trợ và số-lượng tham-dự như thế ... làm TTVN ??oxìu??? thấy rõ (sorry !)
    - về thể-lực bên ngoài của cầu-thủ : thì cầu-thủ MB hơi ??olép??? và ??odẹp??? (chả thế mà người đời thường gọi chung là ??odẹp lép??? đó sao). Đặc-biệt, bên TTVN có 2 cầu-thủ quá khổ : cở ph_an nhà ta so ra chỉ được 7 trên 10. Mong sao khi đá MB đừng bị ??odẹp lép??? thiệt. Còn nếu nói thêm về ??odung-nhan??? của cách nữ thì MB ??ođẹp??? hơn (lưu-ý đọc cho rõ : ??ođẹp??? chớ không phải ??odẹp??? à nhen!) và ??onhí??? hơn nhiều! Công-bằng mà nói, bên TTVN cũng được tui chấm 2 em !(đừng ai ??omét??? nha, nếu không tui bị cấm không được đến MB nữa đấy!).
    Rất mừng về kết-quả của sự so-sánh ban đầu như trên (để tuyên-dương công sức của nhiều nguời đã âm-thầm đóng góp, và cũng để rút kinh-nghiệm thêm về sau.). Nhưng tui vẫn nhắc với MB : phải fairplay, dù có thua ngược trên sân đấu !
    ... Nhưng trận đấu nào cũng vậy : kết-quả tỉ-số là trên hết !
    Sau đó là việc cử người liên-hệ để nhất-trí một số thể-thức thi đấu, trong đó có sol rất tích-cực làm gạch nối. Tội-nghiệp cô bé luôn miệng thanh-minh : thân này ví sẻ làm đôi ! (Hổng có gì đâu sol à, chú và mọi người rất thông-cảm cho cháu mà !).
    Đội MB nhất-trí cử oro làm Đội-trưởng, và 2 bên đã thỏa-thuận một số điều như sau :
    Trận đấu chia làm 2 hiệp, mỗi hiệp 30 phút, giải lao 15 phút. Mọi người đều làm trọng-tài, vì không có trọng-tài (có người nói không có tiền mướn trọng-tài, hic! sau khi phải trả tiền mướn sân, cũng nghe nói là TTVN đã trả rồi (?) hoan-hô). Mỗi đội đá 6 người, kể cả thủ-môn. Có quyền thay người bất cứ lúc nào và không hạn-chế số lần thay. Về điều này thì MB có lợi thế vì số cầu-thủ dự-bị của MB ngồi lúc-nhúc chật cả 2 băng ghế dài cạnh sân (trên 10 người dự-bị : chắc là ??othủ-đoạn??? ??olấy thịt đè người??? hay ??ocả vú lấp miệng em??? đây mà!). Không có ném biên mà là đá biên, vv... và vv...
    Trước khi khởi-đấu, thì thể theo lời đề-nghị của MB, còn màu-mè qua thủ-tục : chụp hình 1 ??obô??? toàn đội bóng MB và 1 ??obô đầy??? chung 2 đội khi mở màn trận đấu. (Tui chụp à nhen, sic!) Hy-vọng kỳ này nếu oro không cho thằng cháu quẳng phim các gương mặt của quý-vị vô... ... thì toàn-thể boomers sẽ thấy được những vị anh-hùng của chúng ta là ai. Mặc tình ôm-ấp, muah muah hay chụt chụt !! Và cũng vì vậy tui phớt qua phần tên các cầu-thủ.
    Nhìn vội lên khán-đài, lúc này, phía bạn, TTVN, chiếm cứ nơi cánh phải : có khoãng 20 CĐV. Còn bên cánh trái, CĐV của MB đã lên con số kỹ-lục, vì mới vô thêm một mớ, ngồi chật cả 4 bậc thềm xi-măng. Lại còn đeo tòn-ten trên hàng rào ngăn cách sân. Mấy người này sau đó bị khán-giả la ó, đuổi ra phía sau, bèn phải leo lên ngồi ở bậc thềm thứ 5. Người phụ-trách sân, hồ-hởi nói với tui : ??oCả năm nay ế-nhệ, nếu có đá cũng chỉ có vài cặp ngồi rải-rác (giống rạp ??oxi-nê??? quá ta ! tui méo-mó nghỉ bụng) Nay mới thấy có trận cầu hào-hứng và đông người coi như vậy. Lẻ tôi vô trong kia ngủ, chờ hết giờ ra lấy sân, nhưng thấy dzầy nên ở đây coi luôn. Chắc ??ođã??? hơn trận đang trực-tiếp truyền-hình !??o. Bụng đã ??okhoái??? nhưng tui cũng trả lời tỉnh queo : ??oĐó là cái chắc rùi !??? Và còn làm kẻ cả phán thêm :???Mà anh cũng có mắt tinh đời đó!???
    Mà ờ... chưa nói số-lượng CĐV của MB là bao-nhiêu ! Các bạn có biết bi-nhiêu không ? Chắc là không rùi ! Tui cũng không biết bi-nhiêu luôn, dù cố đếm cho kỷ 2, 3 lần.
    Đơn-giản là tại vì... ??otụi nó??? có ngồi im cho tui đếm đâu ! Cứ nhảy cà-tưng, cà-tưng, hết gào thét rồi lúc-nhúc bò qua, bò lại, leo lên leo xuống... Lại còn thỉnh-thoảng rủ nhau chạy vô cái phòng gì gì ở góc sân có đề 2 chữ cái quen-quen, mà ở hàng quán nào cũng có,... Chịu thôi. Thế thì phải dùng phương-pháp đo-lường ước-lượng gần gần đúng để phục-vụ các bạn. Tui bèn nheo mắt, zoom nhỏ cảnh khán-đài thành 2 cục... Đáp-số đây rồi : cục của CĐV MB to gấp đôi cục của CĐV TTVN.
    [... các bạn đừng sốt-ruột nhen : đêm còn dài, ý quên, bài còn dài!. Hơn nữa phải kể cho đầy-đủ, nhiều chi-ti ết dù là nhỏ-nhặt thì các bạn mới tưởng-tượng được không-khí sôi-động, căng-thẳng ... lúc đó là dường nào. Nhưng giỏi lắm các bạn cũng chỉ hưởng được cở ??o6 thành??? mà thôi (văn-phong chưởng). Các bạn cũng đã từng khen nức-nở về sự sôi-động, gay-cấn,... của trận đấu mà conf đã mô-tả, so ra còn kém xa sự thật đang diễn ra tại đây....
    À, cho phép tui xả hơi, giải lao vài phút, rồi kể tiếp nha !]
    Và rồi.... kìa ...
    TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU...
    [ chờ coi tiếp tập 2 nhen ]

    dgd
  7. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Thua keo này ta bày keo khác ... thua 10 keo thì ta bày 11 keo ! là Ok liền !

    Sống trên đời sống cần có môt tấm lòng!!http://www27.brinkster.com/alfasoft/sforum/ < xin đừng vào đây !
  8. nonick

    nonick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Bên MB với sự chuẩn bị tốt hơn HCMC một chút (bóng , áo , đến sớm để wen sân bãi,)và có đội hình đồng đều và chiến thuật tốt hơn nên đã giành chiến thắng xứng đáng , hi vọng lần sau hcmc sẽ có cố gắng hơn.
  9. shitonqt

    shitonqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2001
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hehe... phanxine nói chí lí !!:D giao hữu mà chẳng có giao hữu gì ráo kể cũng buồn...
    Mà cũng đúng, xét cho cùng chỉ tại HCMC khinh địch, chứ o thì chưa biết mèo nào cắn mĩu nào đâu ha...
    Về cái bài tường thuật "tưởng tượng" trên, rõ ràng MB o hề có ý tự đề cao mình (nếu o muốn nói là tự xỉ nhục mình !). Đó chỉ là một câu chuyện tưởng tượng đơn thuần, hài hước và cũng có chút châm biếm (máu của dân Movies là thế). Thậm chí kết quả cuối cùng trong bài đó là HCMC đang dẫn 2-1. Vậy mà chưa gì các bạn HCMC đã nổi nóng...
    Về công tác chuẩn bị, thấy các bạn HCMC cũng sung lắm mà... chỉ tiếc là CĐV ít hơn thôi..... Nếu o tin, qua MB lục lại xem trước trận đấu mọi người đều dự đoán MB ...thua !!

Chia sẻ trang này