1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TƯỜNG THUẬT ĐẠI HỘI TTVNOL của 83 !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    TƯỜNG THUẬT ĐẠI HỘI TTVNOL của 83 !

    Gian hàng cây nhà lá vườn , tự biên tự diễn toàn ảnh hay ho từ hồi nảo hồi nào ấy . Từ ngoài cổng gian hàng 1 thèng hình nộm ( bằng xốp) to đùng màu mè sặc sỡ xanh đỏ tím vàng, đôi kính đen và nụ cười nhếch mép nửa miệng (rất manly). Trông cực kỳ tuyệt vời với đôi boot màu hồn nhạt và chiếc khố màu nâu nâu phất phơ trước gió và đó là biểu trưng cho TER3. Đi vào bên trong là sự chuẩn bị nhộn nhịp của tập đoàn Warpix .
    Dọc hai bên quán là những dây mẹt 83CLUB , trên đỉnh quán hình mẹt em ỈN béo và 1 hình trái tim to đùng phía dưới biểu tượng của đoàn kết và của những thành viên đáng iu WARPIG.
    1 tấm ảnh cực to , đủ mẹt mũi tất cả thành viên 83 chụp ở Nhà Hát Lớn đúng chất 83 , ai chưa xem thì hơi tiếc
    Cái nắp gì đó được trưng dụng để làm menu của bổn quán . Menu với những món chắc chưa ai nghe nhưng nghe rồi cũng phải tò mò mà rẽ qua để được thưởng ngoạn và chiêm ngưỡng.
    Quán TÌNH NHÂN nên mọi thứ cũng liên quan đến TÌNH NHÂN :
    - Tào phớ tình nhân
    - Trà tình nhân
    - Nhân trần tình nhân
    - Kẹo tình nhân
    Với giá cả cực kỳ phải chăng , thái độ phục vụ cực kỳ nhiệt tình , tay vịn thuộc hàng chất lượng cao , phục vụ 0 tốt 0 tính xiền .Món tào phớ được gọi nhiều nhất , với mức độ kỷ lục , chỉ 5h chiều đã hết sạch 0 còn 1 giọt . Chị em chạy đua vừa quạt nước đường vừa đun nước nóng , tay múc tào phớ nhanh gọn và đẹp mắt . Mức độ phục vụ chỉ có ở 83 với phương châm : Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Khách hàng được phục vụ chu đáo đến lúc rời khỏi gian hàng vẫn còn chưa hết hồi hộp và vui mừng cảm động. Cho dù bị ép buộc hay tự động bước vào gian hàng nhưng tất cả khách hàng đều cảm thấy như ở nhà .Vừa được thưởng thức các tào phớ vừa được thưởng thức những khúc biến tấu của box Rock ngay bên cạnh , nên nhiều vị chỉ muốn ngồi lại mãi mà 0 muốn đứng dậy . Tình nhân trà quán đã để lại ấn tượng 0 thể nào quên cho tất cả thực khách...........
    Sau khi xô tào phớ được thanh toán nhanh, gọn, nhẹ,mọi sự chuẩn bị lại được dồn cho những ánh nến lung linh romantic, mờ ảo khi màn đêm buông xuống . 0 khác so với ngày HALOWEEN ánh nến đã lôi kéo những ông đi qua những bà đi lại phải dừng chân mà tiếc rẻ 0 thể rời bỏ Tình nhân Trà Quán. Nhưng lúc này quân số 83 đã tụ họp lại nên những thực khách 0 thể vào , họ đi qua giữa ánh nến lung linh với sự tiếc nuối vì 0 thể có được 1 vị trí trong Quán nhỏ xinh kia.
    83 năm nay 0 tham gia văn nghệ , 1 điều cực kỳ đáng tiếc , nhưng 0 sao, với 1 đoàn diễu hành qua sân khấu , 83 cũng đã để lại ấn tượng cực mạnh và cực shock cho những khán giả ngồi dưới . Mở đầu là ấn tượng khó quên về TÌNH NHÂN TRÀ QUÁN , kết thúc với màn diễu hành qua sân khấu , 83 bibi thành viên TTVNOL để về nhà trong với lời hẹn , ngày hội ngộ năm sau gian hàng và văn nghệ sẽ cực kỳ hay ho và hoành tráng.
    Hẹn gặp lại trong ngày hội ngộ TTVNOL trong những năm tới


    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0

    Gone with the wind ... far away ...
  3. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Tối nay sẽ có một số ảnh tóm tắt từ đầu đến cuối, hehe, phóng sự ảnh!
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  4. oi_xanh83

    oi_xanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đợi ảnh của tút mà lâu ghê!!!
     
          =( Anh hu*'a mo^t na(m nu*~a anh ve^`!.. )=***------------------------------------__o)(o__------------------------------------***
  5. snow_girl83_new

    snow_girl83_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    chờ đến hôm nay mà vẫn chưa thấy ảnh của toot đâu cả
    tuyet
  6. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vui thật .Lâu lắm rồi mình mới đi chơi với hội .
    Đúng như lịch mình với thằng KTT có mặt từ lúc 9h để rồi chờ mốc mặt ở nhà Viking .Mãi 1h mới được lệnh xuất phát (83 cao su cứ phải gọi là )Khổ thân cái bạn en gì gì đó chờ không biết là từ khi nào chỉ biết là đến nơi đã thấy chờ ở đó rồi .Đến muộn gian hàng bị người ta chiếm mất chỗ đẹp nhưng trong cái rủi cũng có cái may .Vì thế mà cửa hàng đông khách hẳn .Sau khi hoàn tất các khâu chuẩn bị cho gian hàng là đến khâu bán hàng .Một trong những đoạn hay nhất mà ai không đi thì không thể biết được .Tốt nhất là không nên miêu tả cái đoạn này để cho những ai không đi còn tiếc nữa chứ :D Sau khi thanh toán hết cái xô tào phớ tất cả các thành viên mệt lừ người và đói .Tất cả tập trung ngồi vào trong quán khiến cho khách không có chỗ ngồi khiến cho 4 gói kẹo lạc và 1 bao thuốc mà mình với thằng KTT đi mua về chỉ bán được 4 cái còn lại khao cả chuồng .Sau khi ăn uống xong tất cả kéo nhau đi coi cu long nhợn biểu diễn bài "trống cơm" Cuối cùng là kéo qua box rock giao lưu .Giá như màn trình diễn cuối cùng chậm lại một chút thì hay biết bao .Thôi nhưng mà cũng rút được cái gọi là kinh nghiệm cho lần sau :D
    Hy vọng lần sau sẽ hoành tráng hơn đúng theo phong cách 83 :D
    Mèo con ơi
  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Khao cả chuồng mới sợ chứ, tao được một mẩu kẹo lạc, chiều dài 1cm, chiều rộng 1cm, chiều cao 1,5cm.
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  8. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Mệt mà vui, có cái để làm và nhiệt tình bao giờ cũng thế. Hình ảnh ỉn và những ngọn nến lung linh, bát tào phớ và trà tình nhân ít ra cũng làm một số du khách đi qua khu vực đấy khiếp sợ.
    Never forget the winter when the first time I saw you.
  9. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, tớ bị mất cái khố, ...
    Xin lỗi Lipit vụ cái bánh mỳ, tớ ko cố ý thật, à, ấy có nhớ là dặn dò ai chưa, hình như là thằng Fương ca ve đấy (thấy mọi người bảo thế), có gì cứ đè đầu nó ra mà chửi .
    Cái lúc diễu hành lên sân khấu, mấy đưa đi đầu chạy nhanh thía, báo hại lúc mình lên còn mỗi 1 mình, cầm cái mẹt nhảy cà tưng, ngượng ứ chịu đc, hix
    ... 1...2...3... CHÀO ...
    Gone with the wind ... far away ...
  10. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông tướng đến nhà viking rõ sớm,tưởng các ông làm việc chăm chỉ hoá ra ngồi xem gặp nhau cuối tuần cả.Được cái KTT chăm chỉ đi mua gậy,đáng khen cho thằng cu lười nhất tự nhiên chăm đột suất
    Đại hội nào 83 cũng gây bất ngờ và gây sock cho toàn nhân loại.Vậy mới là 83.Chuẩn bị trong ngắn ngày chả ra đâu vào đâu đang lo ko biết sao đây nhưng mà khi mọi ng dựng lên nhìn đẹp giã man,cảm thấy tự hào về mọi người lắm
    Cantona

Chia sẻ trang này