1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TƯỜNG THUẬT ĐẠI HỘI TTVNOL của 83 !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi wildkittenhn38, 22/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    1, 2 , 3 PHỚ ----- 3, 2 ,1 PHỚ
    Lúc nhìn thấy xô phớ, quả thực lo quá, sợ ko ai biết mà mua, hôm trước pót bài quảng cáo có biết trước là có phớ phiếc giề đâu Thía mà...hà hà
    Cứ tưởng tượng cái cảnh mơi khách của hội mình mà ko nhịn được cười, đủ các chiêu. Khách lạ đi qua là thi nhau hót + hét: 1, 2, 3 PHỚ!!! !!!!! PHỚ TÌNH NHÂN anh chị ơi, ăn xong là cưới, cưới xong là...., càng ăn càng yêu nhau hơ. Ai chưa có người yêu ăn phớ tình nhân, uống trà tình nhân đảm bảo có liền, có liền...mại dzô , mại dzô...1, 2, 3 PHỚ ĐÊ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Gặp người quen, ko cần mới, 1, 2 ,3 alô xô lôi xềnh xệch vào quán, trông đến khiếp. Trông mẹt khách đến thương, lúc đầu hốt hoảng, sau rõ sự tình, vừa cười vừa mếu máo gọi: hix, hix ...phớ ---> cả hội nhìn nạn nhân cười cả răng cả nải
    Tia được đôi chim cu nào chuẩn bị đi qua, cả lũ xếp hàng dọc, vỗ tay ầm ĩ, lại " phớ đê! phớ đeê!", lắm đôi vừa trông thấy thế , sợ quá ---> té vội . Cả lũ lại được thể cười lăn cười bò, trông 2 anh chị đang tiến thẳng tự dưng măt đần thối, quặt rẽ ngang, 3 chân 4 cẳng như kiểu bị bắt qủa tang é...
    Đắt hàng dã mân, phải tức tốc huy động thêm 2 cái bàn , cả cái ghế đá của công viên trộm ra nốt. Đang bán thì hết nước sôi, đun cuống cuồng, lúc đông khách quá, hết cả chỗ, bao nhiêu khách đi qua mà không dám mời, tiếc đứt ruột
    Đến 5h hết veo, vưỡn có người hỏi mua nữa =======> PHỚ TÌNH NHÂN ĐẠI THẮNG, 1 gấp đôi
    Khản cả cổ mời khách, chạy đi chạy lại mỏi rã rời nhưng mà vui ới là vui.
    Quên, quên , chưa nói đến " tay vịn" , hứ, , con gái 83 hôm đấy fải nói No1. Hứt hứt, đứa nào fải đút phớ cho lão Ter3 é nhỉ? thương quá, thương quá ( hu*mmm, ăn xong lại còn ko trả tiền tay vịn nữa chớ ). Đáng ra, cái trò phi tiêu Admin box mình phỉa treo giải cho ai phi trúng giữa... cái khố mới đúng
    Cả nhà ơi , tớ thèm ... phớ!!!!!!!!!!!!!!!![:D]
    Được lipit83 sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 24/02/2004
  2. kilica

    kilica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0

    Tớ cũng là Ỉn nè! Đi loăng quăng qua gian hàng các cậu, chả ai mời dzô! "Rận" quá , tớ đi vìa!
    Chả bù với gian hàng tụi tớ, thật đúng là 1 thảm bại! thế mà mấy em nhà tớ vẫn kêu vui vui toáng cả lên. Chỉ có thủ wĩ này là "đau đớn thầm"! Tớ lại còn tưởng 21/3 mới làm, lơ mơ đến hôm đi bốc thăm mới vỡ lẽ! Thật là khủng khiếp! cũng xong! thở phào .....
    Nghe nói ở đây có cả ...rổ Ams. Thú vị thật, tớ đăng tin tìm người wen nhé: 1.Văn : có ai ko? 2. Lý: có ko? 3. òh, hì,hết..!!
  3. gari

    gari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0

    công nhận hôm đấy 83 làm việc được đấy. hàng tiếp viên toàn em xinh tươi..hì hì.....
    em Phuongkeen đâu...sao không thấy ảnh của anh đâu thế. đợi mãi.
    gari2911@yahoo.com.
    Gari
  4. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Sao không nhắc tới đội ngũ bảo kê năng động , đội hình bồi bàn .. Cò chuyên nghiệp hảh
    ningún amor y ningún dinero...
    ...empty !
  5. phuongkeen

    phuongkeen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Hờ, vụ ảnh ọt ko thuộc lĩnh vực của em, đầy ảnh em chụp còn chưa thấy mẹt đâu nữa là , anh cứ chú ý theo dõi mục ảnh hội may ra có

    NOFEAR
  6. phuongkeen

    phuongkeen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó vui thật đấy, ko ngờ box mình thành công vậy. Ban đầu nghĩ chắc box mình chả đâu vào đâu vì gấp quá mà, ko ngờ .. quá đc. Lúc đi thì hăng hái khoẻ mạnh là thế, vậy mà lúc về như con gà rù, mệt phờ râu hò hét chào mời nhiều quá mà. Tớ nghĩ ai vào quán bọn mình ban đầu có thể bị ép nhưng lúc ra đảm bảo ai cũng cười tít vì làm gì có quán nào lịch sự đến mức ai về cũng đc cả lũ cúi rạp người chào rõ to như thế chứ .

    NOFEAR
  7. kilica

    kilica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0

    Chắc chả có ai quen rồi! Out!
  8. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Lấy đâu ra mà phờ thế hả Kin
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  9. kilica

    kilica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0

    Ở đây đông người đông việc wá! Em nhắc lại lời nhắn nhá: có ai là AMS Văn , Lí ko? Cái bọn nhắng này, ko biết đang lang thang ở đâu, về đây mà đọc tin nhắn của tớ đi chớ, người ta đợi dài cổ ra đây này!
  10. kumokei

    kumokei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    hic , cái bức ảnh to đùng ấy làm sao mà đủ mẹt mũi của tất cả ỉn trong chuồng được. hì nhưng may wá mình là ma cơ mà , cho dù chụp cũng chẳng nhìn thấy
    vnv

Chia sẻ trang này