1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật đầy đủ chuyến đi Bò cạp vàng đây

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 29/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật đầy đủ chuyến đi Bò cạp vàng đây

    Bây giờ tường thuật không biết có fải là quá trễ hay không.....và hổng biết có ai còn muốn đọc không nữa....nhưng thui cứ post lên để bà con biết....và đông đảo bạn bè gần xa ....thấy hụi cún 82 dzui quá muh chui vô hen .....

    Màn 1 : Chuẩn bị....Bò cạp vàng thẳng tiến

    GIờ hẹn là 6h ( quá sớm ....chịu ko nổi) nhưng đúng 7h mới lên đường được....1 số người tới trễ...( đây cũng là nhược điểm của hụi ta...cần khắc fục )..CKA và 19 fải lo việc hậu cần nữa...
    Trong khi chờ đợi các cún nhà ta mỗi người xực 1 khúc xương ....hìhì...đó là 1 ổ bánh mì....ngon tuyệt....

    7h lên đường ....trên đường đi xe Mit bị hư....thời gian ko chính xác như dự định...ngoài ra còn gặp 1 số chuyện như ...lạc nhau...chờ nhau...Chính xác là 8h mới lên đường được

    Sau một số bão tố và sóng gió nhỏ ...mọi người cũng gặp được nhau ở Bến fà Cát Lái....chà đi fà mát lắm nhé....lại còn có thể ngắm được cảnh sông nước nữa chứ....thế thì còn gì bằng....Vì cún Htung fải đi đón Otdo, còn cún Nikemotormouth đi sau, nên mọi người quyết định ngồi chờ ở bến fà....Và trong khi chờ đợi .....điều kì diệu đã xảy ra...

    Số là như vầy...các cún nhà ta cũng có trong người 1 chút máu mê cờ bạc nên quyết định mua 1 bộ bài để " giết thời gian chờ đợi"....cuộc chiến đẫm máu đã xảy ra....máu này là máu thật đấy nhé...Sau 1 hồi bàn bạc không biết chơi ăn thua gì...cún CKA đã đề nghị chơi ăn " Tát" ( tại tính em cũng thích tát người ta lắm các bác ạ)....hi`hi`..các bác cún gái thì hưởng ứng nhiệt liệt ...còn các bác cún trai thì...hơi nhăn mặt và biện hộ rằng không muốn tát các bác cún gái chút nào....và đòi chơi ăn hun....nhưng với sự cương quyết của CKA , 19, và Thongxanh...cuối cùng quyết định chơi ăn tát...

    Và bất ngờ đã xảy ra.....người thua và bị tát lại là các bác cún trai ...các bác cún gái tát đã tay luôn...và trong lĩnh vực cao thủ này fải nhắc đến hụi trưởng của ta..Thongxanh....trùi ui bả tát mạnh tay thấy ghê luôn...cứ như là thù hằn muôn kiếp vậy á.....mấy bác cún trai ...ai cũng sợ xanh mặt luôn...ấy bác MMF coi chừng ấy nhé...

    Sau khi tát nhau chán chê...đổi qua chơi đánh bài " yêu cầu"...người thắng sẽ yêu cầu người thua bất cứ điều gì ( hìhì...nhưng chỉ trong fạm vi cho fép thôi ) . Mitdac va Fini là người thắng....19 thua....Mit yêu cầu Phihai không chở 19 nữa....Fini lại yêu cầu 19 qua Fini chở( bác Shogun muh có đọc thì cũng đừng nghi ngờ gì cho 19 mà tội nhé......19 trong sáng và ngây thơ lắm .....)..Ván cờ lật ngửa ...phihai đang chở 19 ..tự nhiên giờ thành Fini. còn Fini đang chở CKA...thì lại chở 19.....2 kể tội nghiệp đã tìm đến nhau như 1 lẽ đương nhiên ....nhưng ko biết có fải vì thế không mà Phihai thẫn thờ cả buổi .....và chạy xe vèo vèo....người lãnh hậu quả là CKA ...CKA xém bị rớt xuống đoạn đường đất đỏ nhiều ổ " voi "...và xém bị sái cổ....hichic....

    Cuối cùng thì mọi người cũng đến được khu vui chơi Bò cạp vàng.....và fía trước mặt mọi người chỉ còn 1 con sông nữa là BCV đã ở trong tầm tay.....

    Nào nhanh chân lên nào....qua sông thôi.....tự dưng nhớ bài hát Chiếc áo bà ba quá..." Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm ...thấp thoáng con đò bé nhỏ ghé ngang sông.....



    Màn 2 : Bò cạp vàng ...và những trò chơi chết người.......của cún

    To be continue....


    Được co khong anh sửa chữa / chuyển vào 29/07/2002 ngày 13:15
  2. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    kể tiếp đi Thảo ơi , tường thuật đầy đủ và chi tiết cho bà con nghe nhé !
    Beckham

Chia sẻ trang này