1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật đêm giao thừa 7X Hà nội của CHOC

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi ATC, 12/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật đêm giao thừa 7X Hà nội của CHOC

    Xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn, những người đã cùng tôi trải qua những giờ phút đầu tiên của năm mới, cùng chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn!
    Hy vọng, năm mới sẽ đến, và chúng ta sẽ cùng nhau thắt chặt thêm sự đoàn kết và tình bạn.
    Một đêm không thể quên. Vì một 7X và một TTVNOnline....

    ATC

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 01/08/2002 ngày 01:54
  2. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả mọi người vì một đêm giao thừa đáng nhớ nhất trong đời.
    Chúc mọi người hạnh phúc, thành công và đặc biệt là luôn đầy ắp tiếng cười!!!!!!!!!!!!!
    Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫnđẹp sao!!!!!!!!!!!!!!!
    Mit@
    Anti ATC
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cám ơn tất cả mọi người vì một đêm Giao Thừa vui vẻ. Rất vui và rất đầm ấm.
    Chit thì hụt mất bữa ăn cháo "chửi" ở quán quen Mít. Lúc đó Chit phải phóng lên tận phủ Tây hồ gặp bạn. Và bây giờ là 5 giờ sáng nhưng bên cạnh Chit vẫn là 5 thằng bạn đang cãi nhau ỏm tỏi. Một đêm Giao thừa thật vui.
    Nhớ lúc đứng nhìn pháo hoa, chỉ muốn có cái giường để nằm nhìn cho đỡ mỏi cổ. Lúc đó Lionking bảo mỗi quả pháo là có phần thuế của mình trong đó.
    Chit sẽ không bao giờ quên cảm giác của "keo bọt" trong miệng lúc được Mit phun vào. Vị nồng say của chai rượu truyền tay nhau, cảm giác tò mò và hấp dẫn không hiểu khi Zazu.... Gừng thì thấy thế nào, cay hay ngọt hay mặn? Rồi món Cafe Choc được bàn tay của Fin pha chế được thưởng thức theo phương pháp của các baby. Vị ngọt ngào của Chocolate, trái tim của Gừng và của Choc.
    Giờ bọn bạn đang đủ chân nên mới rỗi rãi gõ vài dòng. Tí nữa có thằng mệt thì lại phải thay chân. Không biêt năm mới này được hay mất tiền đây?
    Big Mouse
  4. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên được sống trong một không khí vui tươi, thoải mái, và ấm cúng như vậy. Giữa những con người , nhưng người bạn online; có nhưng người mới chỉ gặp gỡ vài lần, có người quen biết vài tháng thôi, song để lại trong tôi bao ấn tượng, bao tình cảm tốt đẹp.
    Mọi người sống thật lý tưởng, thất dũng cảm và nhiều hoài bão. Tình cảm mọi người dành cho nhau thật chân thành và nồng nàn biết bao.
    Tôi ước gì được ngồi mãi ở đó, giữa mọi người, ngắm nhìn từng khuôn mặt, nghe nhưng lời tâm sự của mỗi người. Tôi ước được nắm tay, được ôm hôn tất cả, nhưng người bạn, người anh , người chị yêu quý của tôi.
    Cảm ơn mọi người.
    Tôi yêu các bạn
    ÷$÷ Z***Z ÷$÷​
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ôi, Zazu quên mất các em rồi hay sao mà chỉ có các bạn các anh các chị?
    Cẩn thận Gaby mà nổi cáu thì Zazu thành Gà rù đấy.
    Big Mouse
  6. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Nói gì cũng trở nên thừa thãi, bởi bao nhiêu lời mình đã nói với các bạn vào đêm Giao thừa rồi. Chỉ cảm thấy mình thật Hạnh phúc bên cạnh các bạn. Cám ơn rất nhiều!

    Don't dream it's over!
  7. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    8 giờ tối, hì hụi với chồng bát đĩa, xong nồi, thìa đũa, thớt dao..
    9h.00, cắm vội mấy bông hoa vào bát, tổng kết rác xách ra đầu ngõ để còn a lê hấp - tống tiễn những xui xẻo của năm cũ. Năm mới, từ phòng trong ra phòng ngoài, mọi xó xỉnh ngóc ngách đều phải mới tinh tươm không chút bụi vương mới được.
    9h30 - nhìn đồng hồ. Giờ này 7X xuất quân rồi đây. 2 món quà còn chưa viết lời chúc.. Tin nhắn toe toe trong túi áo. Cầu trời, DT ơi đừng kêu!
    Khoác tạm cái áo của cậu em trai, cẩn thận nhét 2 món quà vào túi. DT gọi dồn dập. Hic! kiên quyết không nghe máy!
    Trời lạnh dã man! đường phố HN 22h00 đêm sáng đèn các quán ăn lề đường. DT rung bần bật: ATC, cô em gái, Sutumom.. cuộc nọ chồng cuộc kia.!..
    Hoá ra đường phố HN quang đãng hơn mọi năm rất nhiều. Các bãi gửi xe cũng không lộn xộn như mấy năm trước. Người HN ai nấy mặt mũi tươi rói! Con gái xúng xính áo rét, áo len, đầm, giuýp.. mắt đen hơn, nét lông mày thanh hơn, viền môi gọn hơn, gợi cảm. Năm nay xuất hiện nhiều những đôi boots cao tới gối. Cánh nam giới bảnh bao lịch thiệp trong những bộ veston cắt khéo, chiếc khăn quàng cổ buông dọc ve áo bành tô... Tóc cũng độc đáo với những sọc mầu highlight, thật phong cách và ấn tượng. Mỗi năm, người HN mỗi hiện đại, đẹp hơn.
    Nhanh chóng phát hiện ra hàng trông giữ xe máy trước cửa trường Trần Phú theo đúng lời thám tử 7X GodfatherHN. Cẩn thận hỏi giá :5000đ/xe. Lậy Chúa, vẫn còn chịu được. Thấy vui vui, một sự khởi đầu có vẻ suôn sẻ!
    Friendship Café sáng rực ánh đèn vàng ấm áp. Wow! Một không khí cực kỳ tưng bừng và sôi động nơi tầng 3. Nhạc rock ồn ào rộn rã. Vâng, và khi Choc tôi vừa thò đầu lên khỏi thang gác bỗng mờ mắt vì một màu đỏ rung rịnh. Chưa kịp định hình đã nghe ồm ồm: "A! chị Choc! xin chứng giám cho việc hoàn thành lời hứa của em!" Giãn hết cỡ đồng tử: Chu choa! một bó hoa đồng tiền rực rỡ nhiều màu với gương mặt Phuongmap, ối chời, sao hôm nay đáng yêu tệ! Đúng rồi, đây là loài hoa mà Giáo sư cù lần nhà ta thích nhất đấy ạ! Xúc động wá! Sáng được tặng xu, chiều được tặng đồng thế này thì năm mới hên phải biết! hì hì
    Một dãy bàn dài kê nối với các gương mặt nửa quen nửa lạ. Lạ vì hình như những gương mặt này chưa hề có trong RAM , quen vì nụ cười thân thiện quá đỗi - nụ cười 7X! Hình như Man nhiều hơn Girl thì phải. Liếc sang đã thấy Mèoú cười duyên dáng cạnh Sutumom bảnh bao có vẻ hộp hộp trong vai "Tập làm chú giể" Xương rồng, lần đầu tiên xuất hiện trước 7X, ý chừng sợ bị bắt nạt hay sao đó mà kéo theo hai vệ sĩ Xương Rắn và Xương .. Sông tháp tùng, thành tập đoàn họ nhà Xương chiếm cứ một vùng chính tâm hội nghị. Xa xa chéo góc quầy bar là hai cô bé rễ xương, chưa có nick nên tạm gọi là Redcoat và Whitecoat, theo màu áo của hai bé. Về sau nghe ai đó tiết lộ là bạn của bác Finlandia. Bác Fin này kinh thật! Mỗi lần đi cùng 7X là lại kéo theo một cho đến vài cô bạn gái xinh xắn đi kèm, xin nhấn mạnh là GÁI ạ! Thế mới biết bác Fin cao tay, đánh lạc hướng chị em 7X, đồng thời làm anh em 7x lần nào cũng tủi thân trách phận mình năm cũ sao mà lạnh lẽo. Xa xa là Vua Chuột, đường bệ oai nghiêm trong bộ đầm màu be hồng làm Vua Mèo ta xanh cả mắt, khép nà khép nép sau quầy bar, thoảng lại liếc, vùa trộm vừa xéo Vua Chuột đang duyên dáng tiếp chuyện Thần Tình Yêu Eros. Eros ta lúc này láng cóong, không phải bởi quần áo đâu ạ, mà là ở cái trán bóng nhoáng như mới được đánh xi, và mái tóc vuốt bơ mượt ơi là mượt nhá, bảo đảm ruồi đỗ vào là trượt băng nghệ thuật từ trán tụt xuống gáy rồi chui tuốt thuốt luốt vào cổ áo. Cùng hầu chuyện với hai bác này còn có bạn của Eros, handsome đáo để, nhưng chắc bác Eros muốn bảo toàn lực lượng, nên đã không giương cung bắn phát nào, khiến lúc tàn canh chàng ra về trong sự ngậm ngùi của chị em 7X.
    Lọc cọc lọc cọc, cộp cộp... Trái tim anh em như muốn rung lên theo mỗi nhịp cầu thang... Chic! (ôi giời!), nhưng liền ngay sau là một bông hồng, bông hồng đen tuyền ạ, xin các bạn nhớ cho! kính đen, rope đen, mắt đen, lông mi đen, lông mày đen, tóc đen, răng đen, í lộn, răng trắng môi tím ạ! Thật lộng lẫy!!! Trưởng ban Ca hát 7X Chic ta nghe nở từng khúc ruột trước những ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn về phía nàng. Lúc này nhiệt độ trong quán đang dần nhích lên. Bia tươi được rót ra tới tấp. Vâng, điều này đã khẳng định nhận định của tôi về số lượng thành viên nam có mặt trong buổi gặp mặt đêm giao thừa là rất hùng hậu.
    Những thành viên mới ngồi xen kẽ với các thành viên cũ rất chi là đúng tinh thần 7X. GodfatherHN, thám tử của 7X HN, người đã lập kỳ tích chiến thắng giặc Rét và giặc Đông cưỡi chiến mã phi từ Ngã Tư Khổ lên Hai Bà Trưng để thám thính binh tình và trận địa cho cuộc xung trận đêm giao thừa. 100%, tay guitar (lead, bass chơi tuốt tuột) của 7X music band, Lion King, người mà trong màn giới thiệu đã làm đau lòng phân nửa số chị em 7X HN có mặt. ÁI chà chà! Chú Snake nổi tiếng tung hoành ngang dọc trên TTVNonline hôm nay cũng bất ngờ tham gia chứ nị, thế mới lòi đuôi Snake là lonely man nhá! Thế Mới Đau! . Mêgáiđẹp, người sẽ bị tổn thất nhiều nhất đêm giao thừa (vì gái nào cũng đẹp), cố cái sống cái chín rằng em chả có họ hàng gì với Voicòi cả, và phải nhờ đến uỷ viên công tố Gaby chứng tráng, í chết, chứng rám cho là vô tội). ( hề hề, mình trông thế mà đanh đá phết!)
    Finlandia lấp la lấp lánh (đeo kính ạ! Khổ!) đi tháp tùng và giờ ngồi cũng tháp tùng hai cô bé Redcoat và Whitecoat. Cố vấn cao cấp của 7X HN có khác, rất chi là chu đáo và nhìn xa trông rộng, chuẩn bị thêm cả những phần quà dư đề phòng những member vô tình chưa thực hiện đầy đủ đề nghị của 7x, là đem theo một phần quà có ghi lời chúc đặc biệt! Cảm ơn Fin! Hi hi! Và ai đây nhỉ? Đích thị ATC lù lù một.. khối/đống? ngồi choán hết một đầu bàn. ATC kia, đừng tưởng là Nô Bộc thì muốn mặc thế nào thì mặc nhé! Lần sau có lẽ phải đưa vào điều lệ 7X quy định cấm mặc quần giải rút hoặc cạp chun đi họp. Các bạn thấy thế nào, xin cho ý kiến đi ạ! Các bạn đừng lo nói không có sách mách không có chứng! Phó nháy Zazu sẽ ghi lại những thước phim tư liệu, những tấm hình đi vào lịch sử. Ùi ùi! giờ mới thấy! (Chắc là lại Chết Vì Ăn đây mà!) Hội trưởng hội Chu Văn An hôm nay điệu đà quá, vô cùng stylish nhá, hộp cả cây đi đứng ra ráng con nhà quyền quý mắt một mí
    Vâng! và một thành viên với những lì xì được chuẩn bị hết sức công phu và ý nghĩa, đó là Chitto! Tôi tự hỏi là tại sao giờ này anh chưa có tai tờ ạ! Nhà hoạt động tích cực với những nhiệt tình và năng nổ có thừa, đã cố tình kéo dài khoảng thời gian vốn bị chia năm xẻ bẩy của mình ở lại thêm với 7X tới qua màn hai. Chen giữa họ hàng nhà Xương là Alien. Alien là một thành viên mới tinh tình tinh của 7X, cũng đã thể hiện một sự nhiệt tình bằng sự có mặt lần đầu tiên trước 7X trong đêm tất niên này. Hì hì, mong rằng bạn sẽ từ giờ sẽ không bao giờ còn là "alien" trong cộng đồng 7x nữa. Ặc ặc!
    Cả tầng ba rung rinh chao đảo, (không, không phải do nện gót giầy đâu ạ!), hai nàng tiên kiều diễm , í wên! một nàng đã thay đổi giới tính thành ông tiên, lướt vào: Gaby và Mitlo. Gaby lúc nào cũng vậy rồi, mắt hồng mũi đỏ như con thỏ và Mitlo tinh nghịch trong bộ quần áo viền lông, mà bất kỳ nhà bảo vệ động vật nào nhìn thấy cũng phải cay mũi.
    Lò dò lò dò, nhưng cũng không thoát được đội tuần tra 7X, đó là Poorboy, xí hổ vì đến muộn chui vào nấp sau Choc cạnh quầy bar. Không hiểu sao Poorboy trong lời giới thiệu bản thân đã xin đổi nick thành Barman. Có gì khuất tất trong chuyện này!?? Choc xin trao trọng trách nặng nề này cho Thanh tra GodfatherHN, điều tra xem có phải vì đứng gần chị Vua Chuột không mà không dưng đòi đổi thành Barman, Hừm hừm!
    Tèn ten ten ten!..
    Vui quá! đông quá! cười mỏi miệng quá! Màn đầu tiên muôn thuở của 7X là màn giới thiệu với speaker đặc biệt là Chi hội phó 7X HN Sutumom. Tuy nhiên, tia thấy có những cái ghế cao hơn bình thường, Choc ta đã kịp thời đưa ra ngay một ý tưởng mời tất cả các 7X girl, và các bạn nữ có tham gia vào đêm ấy thượng toạ, để anh em nhà ta có cơ hội ngàn vàng chiêm ngưỡng dung nhan tươi tắn, cũng như Beautiful legs Hà hà! Vì điều này mà anh em 7X hối lộ tui đi nhá! Lần sau tui còn tạo điều kiện hơn cho!
    Ten ten ten tèn.. ten ten ten tèn..!!..
    Và trong lúc màn chào hỏi đang diễn ra rôm rả, một điều kỳ diệu đã xảy đến: Chi Hội trưởng Chi Hội 7X HCMC, hoa hậu của 7X, Miss TTVNonline Gừngcay luôn xuất hiện vào lúc mà mọi người... suýt nữa thì quên! Miss sau đó đã nhanh chóng bắt nhịp ngay vào cuộc vui và hoá ra lại là người lãi nhất: bắt thăm được mặt người mà cuối cùng lại có trong tay hai món quà!?? Tỷ dùng kế gì mà siêu cầu thủ thế tỷ Gừng ơi?
    Finlandia, Cố vấn cao cấp về Đời Sống, sau màn giới thiệu xuất sắc và dí dỏm của Hội phó Sutumom đã đứng lên khai mạc cuộc chơi thú vị đầu tiên của đêm: Bốc thăm Nhận Quà!
    Đồng hồ chỉ 23h20. Ngoài trời khô và lạnh cóng! vậy mà không khí trên tầng 3 vô cùng náo nhiệt, háo hức hào hứng và đầy hồi hộp. Màn bốc thăm quà với sự tung hứng rất khéo của cặp Finlandia và Trưởng ban Ca hát 7X Chic khiến ai ai cũng hớn hở và hỉ hả. Hi hi! Một điều thú vị là có một vài phiếu bốc thăm không có số mà lại là hình mặt người cười mếu (số không) và thế là phải thể hiện khuôn mặt đúng y như đã được đặc tả trong hình vẽ trên phiếu, và nhận được lời chúc từ người mà mình mong muốn. hêhê! Thú vị nữa là tất cả những người bốc phải số không cuối cùng cũng đều nhận được phần quà của riêng mình. Ai tổ chức mà khéo thế nhỉ? Mà ai đã hi sinh thế nhỉ?
    Vội vội vàng vàng! 7X kết thúc màn tặng quà và ra khỏi quán vào lúc 23h50. Giờ phút thiêng liêng sắp đến! Cả nhóm rảo bước ra Ngân Hàng Nhà Nước VN để ngắm pháo hoa. Choc tui khổ nhất, cứ lăng xăng ngó trước ngó sau xem xem quân ta đâu kẻo lạc, vậy mà vẫn để lọt mất Alien và hộp kẹo to tướng. Hic hic! Alien và hộp kẹo ơi, đây có lẽ là tổn thất cuối cùng của 7x trước thềmnăm mới! Hu hu! Đoạn này cho tui khóc xả láng nhé!
    Phụt!.. phụt!... đùng! bụp!... bụp!...

    Kim đồng hồ chỉ con số 12.
    Không gian lắng đọng...
    Chỉ còn ánh sao rơi...
    Choc
    Được sửa chữa bởi - choc vào 12/02/2002 22:59
  8. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Trời, nghe bà chị Choc kể mà tui thấy tiếc vì không thể tham gia được cùng với mọi người.
    BEST WISHES FOR YOU
    COMMANDOS
  9. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải là lần đầu tiên xa nhà, nhưng là lần đầu ăn Tết xa nhà.
    4h sáng, dọn dẹp xong bãi chiến trường mừng năm mới của các "cụ" để lại, mệt nhoài, nhà đầy những chiến binh bại trận, nằm lăn lóc dưới ách thống trị của rượu và bia, đành ngậm ngùi đóng bộ lết về KTX, giờ này thì taxi cũng chẳng còn, thôi, đi bộ để tận hưởng Vla ban đêm.
    Vla ban đêm, cảm giác lần đầu tiên được hưởng, con đường nhỏ đi giữa 2 hàng cây trơ trụi khẳng khiu, đêm nay lại có trăng, đi một mình giữa sự tĩnh lặng tuyệt vời. Mọi vui, buồn, nhớ, thương bỗng đằm lại, tự cho phép thả lòng mình, nghĩ về gia đình, nghĩ về bạn bè, nghĩ về những người không thể không nghĩ đến...
    Hình như bây giờ là Tết thì phải, gia đình giờ này chắc đang cúng bái, hay ngồi nói chuyện, còn bạn bè, chắc đang tụ tập đi chơi.... Con đường về KTX thường ngày xe cộ nườm nượp, mà sao giờ yên tĩnh vậy nhỉ, nghêu ngao bài "Bâng quơ" của Phú Quang, chợt nhớ về 9 năm trước, lần đầu ra HN, cũng vào mùa đông, tự nhiên lại lẩn thẩn, không biết 9 năm sau sẽ như thế nào...
    5h sáng, về đến KTX, bọn SV người TQ, HQ, Nhật cũng về ăn Tết gần hết, chỉ còn các chiến sĩ VN là kiên quyết vừa bám trụ, vừa hát vang bài ca không tiền. Nhưng giờ này thì chúng nó cũng đang lăn lóc say sưa bên kia, căn phòng trống, lạnh ngắt, bật hết đèn, bếp điện lên cho ấm áp, cho ra vẻ Tết. Lúc nãy quên xin mấy nén hương về thắp cho có không khí, thôi kệ, tạm cúng bái các cụ ở trong lòng vậy, con cháu xa nhà, không có điều kiện, các cụ miễn trách.
    Gọi ĐT cho bạn trên Mát, tán phét dăm câu ba điều, đã 6h sáng rồi, thế là hết một đêm, đêm giao thừa đầu tiên xa nhà. Kể cũng hay, nhỉ, ở VN làm sao hưởng được những cảm giác này, nằm lên giường, mắt mở chong chong, chẳng ra vui, chẳng ra buồn, chỉ còn trong lòng một nỗi nhớ...
  10. Nhocconvuive

    Nhocconvuive Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    híchíc, hình như mình không có duyên gặp mặt ttvn lắm thì phải..híchíc...Mấy lần gặp trước thì do đi xa tít mù nên lực bất tòng tâm, muốn đi mà không thể. Đêm 30 này định xin tham dự một hôm thì lại bị vỡ kế hoạch, bị mẹ tóm ở nhà bắt dọn dẹp chán rồi mới được đi xem bắn pháo hoa. hihi, thôi hy vọng năm mới mình sẽ may mắn hơn, có dịp được tham gia họp mặt với hội 7x nhiều lần.
    Chúc cả nhà và ttvnonline một năm mới nhiều thắng lợi mới.
    Ho`..Ho`...Cuoi len cho doi them vui ve

Chia sẻ trang này