1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật đêm giao thừa 7X Hà nội của CHOC

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi ATC, 12/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Bà Choc thân mếu ơi hình như bà mới uống rượu hay sao mà viết bốc thế! Thế còn cái cảm xúc khi mọi người "bú" cái món cafe Choc 7X chế để tặng bà thì thế nào?
    Mùng 6 này gặp mặt phải "phạt" thật nặng Choc mới được vì can tội đưa tin sai lệch về Redcoat và Whitecoat gì đó. Hai chị em đó đang cô đơn muốn được đến tham dự 7X thì Choc lại quy cho là carriers của Fin, để đánh lạc hướng chị em. Kiểu này về sau Fin khôngdám giới thiệu thành viên mới đến tham gia 7X nữa đâu nha. Mit ơi kiện Hội trưởng đi, nếu Mit muốn cafe TTVN đông khách thì nên khuyến khích nhiều người tham gia 7X hơn có đúng không?
    Phải nói ước mơ lớn nhất của Fin trong đêm giao thừa đã thành hiện thực, đó là được HÔN Gừng cay, Miss TTVN, dù chỉ là vào má!. Ôi, thật không lời nào tả xiết cảm giác đó đâu, thật tuyệt vời, hương thơm ngọt ngào từ mái tóc và làn da của Gừng (nhưng không giống mùi gừng!) làm tui muốn....được hôn nhiều hơn nữa......, bác Cá Vàng nhớ cho tôi vào danh sách để được sung sướng lần nữa nhé.
    Giao thừa đã qua, tôi đã được sống những giờ phút thật tuyệt vời, ở bên cạnh những người bạn tuy mới quen nhưng tôi đã coi như tri kỷ. Đây là lần đầu tiên tôi mới đi chơi giao thừa về muộn như vậy. Tiếc qúa, giá như TTVN và 7X này có sớm hơn nữa, thí dụ như 5 năm trước chẳng hạn, thì có phải mình đã được sung sướng từ trước nữa rồi không.
    Cám ơn Choc, bạn thật chu đáo với ánh mắt luôn tươi cười mặc dầu Fin cũng đoán được những nỗi niềm mà Choc chưa tâm sự với 7X trong đêm đó.
    Cám ơn Gừngcay, Mit, Gaby .. mỗi người mỗi vẻ, ai cũng xinh đẹp và tràn trề chất trẻ.
    Quynhnguyen cũng đã chia sẻ những suy nghĩ sâu sắc, nhân bản, xứng đáng là lãnh tụ tình cảm của 7X
    ATC nói ít nhưng cô đọng và sắc sảo, bác chắc còn nhiều đam mê lắm, hy vọng có dịp bàn luận thêm.
    Sưtưmóm và Mèo Ú, hạnh phúc đang ở trong vòng tay của hai bạn, hãy quyên đi những chuyện khác để tận hưởng sự ngọt ngào này trước đã, cuộc đời tuy không ngắn lắm những cũng không dài lắm đâu.
    Hoàng Tú, Zazu tuy trẻ những có nhiều suy nghĩ chững chạc, có chí khí, đúng là Hậu sinh Khả Úy..
    Xin cám ơn tất cả mọi người, đã chia sẻ những cảm xúc tinh khiết nhất lúc xuân về. Chúc tất cả một mùa xuân đầy trái ngọt của tình yêu, của tình bạn và của TTVNonline, của 7X.
  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Các bác thân mến !Phuongmap cảm thấy rất tiếc vì không cùng các bác thực hiênh được đến cùng cuộc vui của 7X vì phải thực hiênh nghĩa vụ với gia đình.Nhưng không sao Phuongmap đã có những giây phút tuyệt vời bên bạn bè 7X.Oh mà tiếc thật bà chị Gừng cay ơi thế còn cái hôn dành cho phuongmap thì sao,,, phuongmap cho bà chị "nợ" nhé.Một lần nữa xin chân thành cảm ơn
    Phuong St
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Khi tiếng pháo hoa đầu tiên nổ cũng là lúc đội quân 7X vừa ra đến Vườn hoa con cóc đối diện Bắc bộ phủ. Pháo hoa sáng loà đầy trời. Năm nay không bị mưa phùn và nhiều mù như năm ngoái nên rất rõ.
    Ai cũng ngửa cổ lên giời.
    Điện thoại thì nghẽn mạch không gọi được nữa.
    Đường phố dừng lại trong phút Giao thời.
    7X mắt tròn mắt dẹt nhìn pháo hoa.
    Chợt nhớ ra là đang đeo máy ảnh của Zazu ở cổ nên vội lôi ra bấm 2 kiểu. Không biết khi rửa ảnh có thấy gì không vì tối quá.
    Rồi lại vội đứng vào hàng ngũ 7X ngửa cổ lên trời tiếp.
    Đếm "Triệu thứ 75, triệu thứ 76" vì nghe nói mỗi quả pháo hoa có giá một triệu.
    Lionking xuýt xoa "Xem tiền thuế của mình cháy kìa"
    Chitto "Thuế của ông cháy xong rồi, giờ đến thuế của Gừng đang cháy. Gớm, thuế của Gừng có khác, nổ to thế, sáng thế"
    "Cờ bạc ăn nhau về gà gáy, pháo hoa càng về sau nổ càng nhiều hơn"
    Xong rồi, thôi hết 15 phút bắn pháo hoa. Đau hết cổ.
    Bỗng..Phụt phụt phèo veo veo ọt ọt...
    Gì mà khiếp thế, đâu ra mà lắm thế này? Toàn là "keo bọt" từ ba hộp của Mít, Choc....phun ra vèo vèo bám đầy quần áo anh chị em.
    Rồi như sao sa, Zazu tung lên đám kim tuyến (chẳng biết gọi là gì, phịa ra tên vậy)
    Big Mouse

Chia sẻ trang này