1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tuong thuat fim Harry Potter !

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Gorillaz, 24/11/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. secretcom

    secretcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    3.197
    Đã được thích:
    1
    Bo phim Harry Potter nay tuyet day chu,doi ngu dien vien dong ai cung dep ca,nhat la Harry Potter va Hermione Granger,sao bac tidenbz noi la chan nhi?Bac....khong biet xem phim a,lai con bao la ghet giong Anh nua chu,moi nuoc moi khac chu,bac dung co ma phat bieu lung tung len the.Con bac Tquynhchi thi ro la chua xem ki roi,bac khong biet la Harry biet Con cho 3 dau giu sorcerer stone la nho vao dau a?Bac xem ki lai di nha!
    Heheheh...chung nao co Harry Potter va ten tu nhan Azkaban thi di xem tiep.
    Marquee[blue]Dragon[/blue/]Marquee
  2. Nguyen_Huy

    Nguyen_Huy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    0
    củ chuối = banana kiểu như người Nam nói dở ẹt thì người Bắc nói chuối lắm.
    Có điều Kim Nam bât lịch sự quá :(
    I'll always assume no responce means you agree with me
    http://www.club1981.cjb.net
    [​IMG]
  3. Z2008

    Z2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    bác secretcom rõ là bâ1t lịch sự
    bác biết tớ háo hức xem phin này làm không, đứng chờ mua vé ngoài trời lạnh
    Mâ1t 8 đồng mà lại ngủ trong rạp 10 phút, thế thì phim này dở còn gì
    Bác không xem TV người ta nói là "Box office terrible film" à?
    híc, tớ thấy các nhân vật thì giống hệt trong truyện miêu tả
    tốt
    nhưng mà đóng dở, điều đó phải công nhận
    dù gì tớ cũng mong chờ các phần sau sẽ khá hơn
  4. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Người ta còn bé tí thế thì nhận xét là đóng dở thế nào???À em tidenz gì ơi anh thấy diễn viên hơi bị xinh chứ,nhất là em Harmione đấy xinh đáo để lại đanh đá nữa chứ!!!!!!!!
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!
  5. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    chi ZZ gion em wa ! hic ! ngoi coi cai fim muh cho hon ca tieng ! cai co cu dai ra ! xep hang lau oi la lau ! hic ! em thay thang be mang mat kinh dong hay co muh ! soa lai the ! hic !
    BN
    When u receive a kindness; remember it, when u do a kindnes, forget it.
  6. secretcom

    secretcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    3.197
    Đã được thích:
    1
    Bac Z gi do a,chac tai bac di coi Harry lien nen moi phai xep hang mua ve,con em thi doi dung 1 tuan sau moi di,thay thoai mai vo vung.Ma em khong hieu bac vao rap roi ma ngu de lam gi nua,phim do la do nhan xet cua bac day chu.
    Marquee[blue]Dragon[/blue/]Marquee
  7. genisys

    genisys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Xem phim Harry Potter nếu mà không đọc truyện trước thì có khi chăng hiểu cái gì cả.
    Đấy là ý kiến của genisys
    Mong các bạn thông cảm, còn Monster INC thì trên cả tuyệt vời luôn. Mình xem Shrek đã thấy hay hay, nay Monster còn tuyệt chiêu hơn. Phim nên xem. Nhưng mình thích soundtracks của Shrek hơn.
    H
  8. Z2008

    Z2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    đồng ý cới bác genisys 2 tay 2 chân luon6
    Tớ đọc Harry 1 lần bản tiếng Việt, 1 lần tiếng Anh nên mới hỉu...chứ anh tớ ngồi cạnh cứ hỏi:vậy là sao, vậy là sao?thằng 2 mặt là thằng nào...giời ạ
    Phim Harry buồn ngủ vì nó tối om, dài dòng,, con nít thì con nít chứ, như cái cậu đóng the Sixth sense không phải con nít à, sao đóng hay thế?
    Monster Inc hay quá, xem Shrek tớ đã mê tít, xem Monster còn khóai hơn...í, mà hình như 2 phim này hơi giống nhau. Cái khúc cánh cửa phòng ngủ bé Boo bị shred, cả rạp ai cũng rơm rớm nước mắt,, tớ cũng khóc nữa á...huhu
    Tớ cũng có đi xem Harry liền đâu, tớ đọi 1 tuần mới đi mà, vậy mà cũng phải đứng xếp hàng mua vé, vào rạp lại ngủ...híc híc
    Tớ thấy tệ nhâ1t là ông thầy Snape á, trông bẩn bẩn thế nào, trong turyện thì ác chứ đâu có bẩn?Bà mẹ của Ron cũng chẳng giống tớ tưởng tượng nữa
    À quên, đáng nhẽ MAlfoy phải gă5p Harry trước khi vào trường chứ, vô lý kinh khủng
    Tuy nhiên, tớ thích khúc cái nón phân loại với lại cảnh chiếu đồ ăn trên bàn...lúc đó tớ đang đói bụng nên rất khoái...hề hề
  9. Odetta

    Odetta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2001
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Harry Potter và hòn đá phù phép
    Cao Thanh Tùng
    Lâu lâu mới có một phim mà đi xem, muốn có chỗ tốt phải mua vé trước rồi nối đuôi chờ hàng giờ trước khi vào rạp. Đó là một phim dành cho tuổi thơ nhưng cũng làm say mê người lớn, phụ huynh.
    Đạo diễn Chris Columbus (Home Alone, Mrs. Doubtfire) đã làm một phim dài 2 tiếng 33 phút chiếu, giao ba vai chính cho các thiếu niên 10, 11 tuổi, theo sát nội dung truyện kể tưởng tượng Harry Potter and the Philosopher??Ts Stone (đã in 110 triệu bản, 46 thứ tiếng, phát hành ra 200 quốc gia) của nhà văn nữ nước Anh: J.K. Rowling.
    Bộ phim tốn 125 triệu mỹ kim để thực hiện, đổi tựa thành Harry Potter and the Sorcerer??Ts Stone, đầy xảo thuật hào hứng. Giám đốc hình ảnh là John Seale (Witness, Dead Poet??Ts Society) và nhà thiết kế sản xuất là Stuart Craig từng đoạt Oscar trên đường nghệ thuật của mình.
    Truyện. Harry Potter (Daniel Radcliffe) là một em bé mồ côi cha mẹ, được người chú mang về nuôi, cho ngủ nơi dưới thang gác đóng vách gỗ vây kín lại. Sinh nhật thứ 11 của em có một cái thư lạ được cú mèo mang tới cho em nhưng bị gia đình người chú chận lại.
    Thế là trùng điệp chim cú mèo ùn ùn mang thư tới khiến gia đình phải tìm cách mang Harry trốn ra ngụ trong lều xa, mong rằng cú mèo không biết chỗ mang thư đến nữa. Nhưng lại xuất hiện ông khổng lồ râu ria Hagrid (Robbie Coltrane) đạp sập cửa bước vào cho biết Harry Potter là một cậu bé có tài ma thuật, nhân lên 11 tuổi được nhà trường mời tới nhập học: Trường Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry (Hogwarts Trường Phù Phép và Ma Thuật).
    Người khổng lồ Hagrid còn cho biết cha mẹ Harry không có qua đời vì tai nạn xe cộ như ông chú luôn kể lại mà chính là do một tên phù thủy giết chết rồi còn khắc chữ thành sẹo trên trán Harry nữa.
    Không muốn trở lại sống dưới thang gác trong căn nhà mình không được thương yêu, Harry Potter đi theo Hagrid để vào ngôi trường phù thủy ở Luân Đôn để theo học.
    Ở nhà ga Kings Cross của Luân Đôn, tại sân ga ??o9 3/4,??? giữa sân ga 9 và sân ga 10, Harry vào chuyến tàu tốc hành ??oHogwarts Express??? một cách lạ đời. Trên tàu, em làm bạn với Ron Weasley (Rupert Grint) và Hermione Granger (Emma Watson) tóc dài rậm, tất cả đều vào trường Hogwarts học tập các ma thuật và phù phép!
    Từ đó mở ra một khung cảnh gia đình mới gồm thầy cô, bè bạn, các phù phép, pháp thuật, các người lớn như phù thủy biến hóa thiên hình vạn trạng. Có cả các trò chơi, giải trí, giao đấu, các bữa ăn tập thể, các cuộc họp chấm điểm, tuyên dương thành tích học tập.
    Đương nhiên, có xuất hiện đủ thứ hiện tượng và sinh vật phi thường, ??oba đầu sáu tay,??? tường gạch đổi dạng, thang đá xoay chiều, rể cây như rắn quấn...
    Tưởng tượng. Trước đó, ở khu Kings Cross cổ kính, nơi Harry Potter đi lựa mua một cây đũa thần để vào trường học tập, em đã vào một ngân hàng điều hành bởi những... tiểu yêu quái, và mỗi két sắt thì như một căn nhà kiên cố! Và ??ochính chiếc đũa mới đi lựa kẻ mà mình trao thân,??? chớ không phải con người thì có thẩm quyền đi lựa chọn một vật chất đa năng này nọ, một đũa thần chẳng hạn.
    Khán giả người lớn, đúng ra là khán giả có tuổi (so với trẻ thơ) bỗng thấy trí tưởng tượng của nhà văn J.K. Rowling có cái bề sâu đáng nghĩ ngợi: Phải chăng mỗi ngân hàng là nơi một thứ yêu quái quản lý tiền bạc, tài sản của xã hội? Khi nhập trường có một cuộc trắc nghiệm:
    Các học viên được nữ giáo sư McGonagall (Maggie Smith) cho đội một cái mũ biết nói, cái mũ nầy cho biết khả năng và khuynh hướng của mỗi học viên sắp được nhận vào trường dạy ??ophù phép.??? Phải chăng có một thứ kỹ thuật ??obiết nói??? và biết ??ođo lường??? khả năng trí tuệ của mỗi người, làm việc, tác động lên đầu óc con người như một chiếc mũ phù thủy?
    Và cái trường mang tên ??oHogwarts??? ấy dạy trẻ con cỡi lên chổi thần rồi bay bổng như các phù thủy, phải chăng là hình ảnh của những ngôi trường mang kiến thức và kỹ năng thời nay khả dĩ nhấc bổng con người lên rồi di chuyển nhanh trong không gian, thần kỳ như trong truyện cổ tích?
    Xem phim, nhớ lại, không thấy các nhân vật nhỏ tuổi bất hạnh chờ một vị thần cứu rỗi đến mang mình ra chỗ vinh quang, rực rỡ ??" hòn đá phù phép cũng không giống như chiếc giày thần khiến cho cô gái nghèo được vào cung vua, thành hôn với vị hoàng tử đẹp.
    Ba em bé trên màn ảnh phải tự mình học và tập nhiều thứ công phu, mạo hiểm vào nơi có quái vật ba đầu, dấn mình vào những chỗ chết người với lòng tin ở lẽ thiện sẽ thắng ác. Ngay cả ??ocờ người??? tham gia là chơi nhưng chết là thật, các em cũng dấn mình tình nguyện hy sinh cho bạn.
    Và truyện kể của J.K. Rowling được đạo diễn Chris Columbus mang lên màn ảnh cũng mang phong vị thời đại tân kỳ, không phải cổ tích do ông bà kể, nhân vật còn có kẻ nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay mình để biết giờ giấc.
    Hài. Bên cạnh những cảnh mạo hiểm sống chết, câu chuyện về cậu bé bất hạnh Harry Potter còn có những mặt vui. Những cảnh gia đình ông chú và đứa con hư vì quá cưng chiều gây những trận cười nơi khán giả.
    Nữ nghệ sĩ sân khấu Fiona Shaw trong vai mẹ của đứa con nhõng nhẽo vô tích sự này, nói: ??oCái gia đình cô chú Dursley mà Harry Potter được tá túc này còn đáng sợ hơn là cái nơi mà em ấy đến sau khi rời nó.???
    Đó là một nơi không dạy dỗ những cái tích cực, nuông chiều quá đáng; khi gặp cái khó đứa trẻ chỉ đành thúc thủ hoặc chờ cha mẹ tới cứu ??" một cách buồn cười. Nữ nghệ sĩ nổi tiếng của sân khấu Anh Fiona Shaw còn nói: ??oKịch phát sinh từ khoảng trống giữa con người tưởng mình là, và con người thực sự là.???
    Thèm khát mình ở trong dinh cơ đồ sộ, ông chú Dursley thực tế chỉ ở trong căn nhà nhỏ, mọi sự trớ trêu buồn cười phát sinh từ đó, từ trong con người ông.
    Trí tưởng tượng của Rowling theo ngòi bút chảy xuống thành truyện cho tuổi nhỏ có những bề sâu chứa đựng nhiều nghĩ ngợi mà đạo diễn nào muốn làm phim dựa theo truyện ắt cũng phải nhất trí nhiều điều với nhà văn tác giả.
    Năm 1997, tác giả J.K. Rowling đã gặp nhà sản xuất David Heyman, gần cuối năm 2001 màn ảnh mới đem nhân vật Harry Potter đến với khán giả chúng ta.
    Các khán giả nhỏ tuổi hẳn sẽ hào hứng hân hoan chào đón Harry Potter and the Sorcerer??Ts Stone, say mê với những hình ảnh và xảo thuật của hình ảnh trên màn bạc mà nội dung theo sát sách truyện các em đã đọc.
    Phụ huynh khán giả xem phim, cũng tấm tắc với kịch bản viết từ truyện của Steve Kloves. Nhưng phụ huynh không tránh khỏi nhớ lại Home Alone (thực hiện năm 1990), trong đó Macaulay Culkin trong vai cậu bé còn ở lại nhà một mình, đối phó với những cái bất thường kể cả đạo tặc, gây nhiều tiếng cười ý nhị lẫn tình thương.

  10. secretcom

    secretcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    3.197
    Đã được thích:
    1
    Chac cung lai cai thu thuat copy va paste chu gi,neu kha nang cua bac ma nhu the thi toi hoi.......e de lam day.
    Con bac Z ro chan,bac moi xem co 1 tap truyen hay sao ma cu bu lu bu loa len the,ong thay Snape khong nhu bac tuong dau nhe,chang qua la vi truoc day James Potter cuu ong thoat nan,do do ong moi mang on cha cua Harry day chu,cuu Harry cung chi vi cam ghet cha cua Harry truoc day da cuu minh thoi,hanh dong cua ong ta nhu la 1 cach...khong biet noi tra on co dung khong?Nhung ma trong may tap sau cua truyen co noi ro ca roi,bac Z chiu kho nghien cuu di nhe,em khong co thoi gian ma ke lai ca tap truyen Harry cho bac dau.Con ve chuyen Malfoy gap Harry truoc khi vao truong thi bac cung phai thong cam,dao dien cung phai cat bo 1 so canh chu,neu khong thi biet khi nao moi xong phim.
    Marquee[blue]Dragon[/blue/]Marquee

Chia sẻ trang này