1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TƯỜNG THUẬT GIẢI BÓNG ĐÁ =TAY(lần 2)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi sap_chet_van_yeu_doi, 14/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    TƯỜNG THUẬT GIẢI BÓNG ĐÁ =TAY(lần 2)

    2h15' THỨ 6 NGÀY 13
    Giải bóng đá bằng tay bắt đầu khai mạc với sự góp mặt của 8 đấu thủ chuyên nghiệp và đội hình thi đấu được chia thành 2 bảng:
    Bảng B gồm:MA,boy_chan_doi(đương kim vô địch giải lần 1)De_vinci,Nguyenvietbach(đôi tay mới lên hạng)
    Bảng A gồm:Scop,Fantomas,Alex,Gurluver(đôi tay mới lên hạng)
    Cuộc tranh tài quyết liệt diễn ra ở cả 2 bảng đấu với 2 lượt đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra 2 đối thủ "lụa" nhất vào vòng trong đấu loại trực tiếp.
    Xin lưu ý,giải lần này do có 2 tay chơi mới lên hạng nên đã được các tuyển thủ "chuyên nghiệp"vô cùng ưu ái,chấp 2 trái và ghi 1 bàn thắng được tính thành 2 bàn,điểm số trước vòng đấu loại là 6 điểm.Kết quả vòng loại đã được ghi rất chi tiết nhưng do sơ xuất nên BLV đã để quên trong cặp của Nguyenvietbach nên đề nghị bạn bách nhanh tróng ghi lại kết quả các trận đáu vòng bảng nhé!!
    Sau 24 trận đấu vòng loại kết quả xếp hạng từ trên xuống dưới như sau:
    Bảng A:
    Alex:13 điểm
    Scop:12 điểm
    Gul:7 điểm(trong đó có 6 điểm từ đầu)
    Fan:5 điểm
    Bảng B:
    BCD:15 điểm
    MA:12 điểm
    Bách:7 điểm(trong đó 6 điểm có từ đầu)
    De:7 điểm
    BL sau vòng đấu loại:xét 1 cách toàn diện bảng b là 1 bảng đấu đáng gờm với tiềm năng là BCD-đương kim vô địch lần 1.Một tay chơi chuyên nghiệp với những màn trình diễn khá bài bản rất nhanh nhậy-MA.Một chiến binh với tinh thần thi đấu hừng hực quyết tâm-Devinci và 1 tay chơi mới toe với phong cách rất amanteur-Bách(ko còn gì chuối hơn được nữa).
    Sự gay cấn đến nghẹn thở trong từng trận đấu,lôi cuốn hấp dẫn ko tuha gì 1 trận đấu đỉnh cao trên sân cỏ thế giới.Và kết quả vòng đấu loại ko nằm ngoài dự đoán BLV ,1 phong cách chơi đơn giản nhưng khá vững vàng và tự tin đã đem lại ngôi đầu bảng cho ĐKV-BCD.Sự nhanh nhạy của 1 tiền đạo trên sân cỏ đã giúp cho tuyển thủ MA đứng ở vị trí thứ 2 và là 1 ứng cử viên sáng giá cho chức vô địchDe cũng tỏ ra là 1 tuyển thủ có tiềm năng nhưng hơi yếu về bản lĩnh chiến đấu nên nhanh chóng bị thất bại(quá cà cuống khi bị dẫn trước)chính vì vậy 1 lần nữa anh lại lỡ hẹn với chức vô địchTuy chỉ tham gia với tư cách "bình phong" thế nhưng tuyển thủ NVB đã làm cho các đấu thủ bao phen hoảng loạn với 1 đội hình bát nháo(hi hi )9chuối như con cá đuối) và 1 trận hoà đã đủ làm anh mơ tưởng tới 1 chức vô địch.
    Trước những chú sư tử bảng B,những chú ngựa chiến ở bảng A cũng ko hề thua kém .Cũng 1 Scop vững vàng,1 Alex mưu mô(đã có ý định bán độ trong thi đấu)nhưng phút cuối vẫn hết sức thể hiện mình để chuộc lỗi.Một Fan bách chiến nhưng do số đen(chắc kị ngày 13)nên cũng gần như bách bại.Anh cũng đành sớm ngậm ngùi chia tay với giải đấu.Bảng A ko thể ko nhắc tới chú ngựa non Gurluver,khôn lỏi,biết nắm bắt sơ hở của đối thủ,biết tận dụng cơ hội kiếm lwọi là tất cả những gì cần nói về cầu thủ này.Bằng bọ mặt ngây thơ vô số tội của 1 chú cừu non anh ta đã tìm các xơi ngon 6 điểm trước khi vòng loại diễn ra(tay nghề còn yếu nhưng xảo thuật thì có thừa nên tương lai còn tiến xa)Nhưng sự vững vàng và mưu mẹo đã giúp cho Scop và Alex có chân trong vòng bán kết tèn tén ten....
    Vòng bán kết bắt đầu với 2 trận đấu cùng lúc diễn ra trên sân cỏ 24 inch
    trận bán kết 1:nhất bảng A gặp nhì bảng B:
    Alex-MA:kinh nghiệm,nhanh nhậy đã giúp MA chiến thắng tuyệt đối với tỉ số 1-3
    trận bán kết 2:nhì bảng A gặp nhất bảng B:
    Scop-BCD:vẫn là sự chắc chắn,bình tĩnh BCD đã thắng đậm với tỉ số 1-5mặc dù thía đấu thủ Scop vẫn ko phục????
    (hichic trận đáu rất quyết liệt nhưng BLV mỏi tay quá thông cảm nhá!!)
    Đúng như dự đoán,trận chung kết là trận chiến giữa 2 đối thủ sáng giá nhất giải và cùng thuộc bảng B,bảng đấu tử thần.liệu sự nhanh nhạy có thể chiến thắng được sự tự tin????
    Hai đấu thủ bước vào trận trung kết với tâm trạng hồi hộp lo âu(ngay cả BLv còn cuống nũa là...)
    15' đầu hiệp đấu vẫn chưa có bàn thắng mở tỉ số,thế trận đang cân bằng.Phút thứ 16 cả SVĐ như bừng tỉnh trước bàn tháng mở tỉ số của BCD cổ động viên gào thét quằn quại,không khí sôi sục,SVĐ như muốn nổ tung.Lúc này tuyển thủ MA mới ngớ người,anh bắt đầu dẫn bóng,vượt trung lộ,vượt qua 3 hậu vệ rồi.......ko khí câm lặng đến chết người....s......u.....t' ....vào rồi!!!!!!!!bàn thắng san bằng tỉ số quá đẹp quá điêu luyệnNhưng chíng bàn thắng giải toả tâm lí đó dường như đã làm anh hoa mắt chóng mặt(hay vì anh cận thị quá nặng nên nhức mắt )tay ko còn lụa như những phút đầu nữa và liên tiếp phạm sai lầm đẻ bị thủng lưới thêm 2 bàn nữa trước khi trận đấu kết thúc.tỉ số cuối cùng 3-1 nghiêng về BCDvà như vậy anh lại bảo vệ thành công chức vô địch brravo ...
    Do quá hưng phấn chuẩn bị cho giải đấu lần 2 mỗi cầu thủ đã cắn răng cắn lợi bỏ ra 20k cho giải thưởng.8 cầu thủ=>160k -22k xiền thuê sân =>138k=>phần thưởng được đưa qua đưa lại trước mũi nhà vô địch(chỉ được ngửi nhứ ko được cầm)Rồi sau đó phần thưởng được trang trọng cất vào túi của BLV :SCVYD và ngay sau đó Lộc Tài quán thẳng tiến.Người thắng tyhì mừng vì được ngửi phần thưởng,người thua mừng vì được măm măm...1',2',3'...1h đồng hồ trôi qua số tiền thuwỏng ko cách mà bay vào túi chủ Lộc Tài quán à nhầm Phát Tài quán chứ nhể???hu hu chỉ khổ BLV bị thiệt 1k hichic tiếc qué!!!!Ra về mà lòng ai nấy khấp khởi vui mừng và bắt đầu mơ ước tới giải đấu lần 3 với qui mô lớn hơn,hoành tráng hơn.
    Giải đấu đã khép lại thành công rực rỡ,ngoài sức tưởng tượng.Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong giải đấu lần sau....

    chết con rồi,mỏi tay quá!!!
  2. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp, các bác các chú để cho sc phải tường thuật thế à???
  3. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Hay quá,hứng khởi quá,rất sống động nữa chứ.Ko hổ danh là tổng thư kí liên hợp box 84.MỘT TRÀNG PHÁO TAY khen ngợi thư kí kiêm BLV Sắp Chết....
    (oạch,tớ vẫn ko phục...BCD đợi đến lần 3 nhá:[ )

    ScorpionKing
  4. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    tớ muốn tổ chức đá FIFA :(( có ai tham gia không????
  5. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Hic...hic....hic
    Cứ tưởng sau giải này mình sẽ là trăm nghìn phú rồi chứ!Nhưng cuối cùng lại bị bõ lột mộ cách "dã man".Cuối cung mình cũng mất cả tiền góp như những người thua trận khác!
    Nhưng thôi không sao mình quen bị bắt nạt thế rồi.Với lại "bọn chúng"có nhưng 7 người trong khi mình có mỗi một mình,đành chịu thôi!May là không được miếng những vẫn còn được tiếng(đây là hội trưởng nói thế)
    Nói chung giải lần này thành công tốt đẹp!Còn chú nào chưa phục thì cứ đến gặp tui nhé!
    Bóng dá này không phải cứ đá hay là thắng đâu.Nó cũng như biết bao trò chơi khác,tâm li là vấn đề quan trọng hàng đâu!
    TIẾN TỚI GIẢI LẦN 3 NÀO CÁC CHÚ ƠI!
    Cứ như hôm trước đã bàn là ôn đây!
    Chúa ơi nếu yêu là có tội
    Con xin ngàn lần thú tội mất chúa ơi!
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    oạch
    SC quên mất trận đấu tranh siêu cúp của hai nhà đương kim bình vôi GURLUVER vs NGUYENVIETBACh
    hihihihiihihihihih
    b@c2 .
    lang thang như ngọn gió vô tình
  7. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, sao lại tổ chức vào lúc thi HK thế này.... Để thi xong, anh thách đấu với chú BCD nhá
    Giải này thi đấu cũng nhanh nên em nghĩ nên tổ chức thường xuyên, các bác nghĩ thế lào ạ
  8. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Nhất định sẽ thường xuyên roài.Ông nào chưa thử sức cứ bình tĩnh chờ nhá ;)

    ScorpionKing
  9. MA

    MA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    hôm đó em thua boy ca 2 trận vòng bảng nên hơi zun,mà các bác HN chả cổ vũ máu me một tí cho tinh thấn anh em,lại còn cho rằng lịch sử sẽ lặp lại,chuối vật,mất hết cả tinh thần.Nhưng bù lai dược phè phỡn cung đã,tiếc cho nhưng ai ko đi bỏ mất cơ hội thử món rượu phát tai do cả làng chế ra,ngon vật vã bebe
    be be be
  10. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là chưc phục rồi , phải thách đấu .
    To Hitori : thì ông cứ tổ chức đi , nhưng trước hết là phải đi họp với hội đã , trốn thế là không tốt .
    À quên , phải vote cho SC 5* nữa chứ . Hôm nay SC nhiệt tình thật .
    Phải sống cho ra sống để không bao giờ phải hối tiếc vì những năm tháng mà ta đã sống hoài sống phí

Chia sẻ trang này