1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TƯỜNG THUẬT (GIÁN TIẾP) CẢM XÚC CỦA MỌI THÀNH VIÊN TRONG BOX VỀ TỐI TRUNG THU

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi thienthancodonls, 29/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    TƯỜNG THUẬT (GIÁN TIẾP) CẢM XÚC CỦA MỌI THÀNH VIÊN TRONG BOX VỀ TỐI TRUNG THU

    TRung thu tối qua vui thật, bây giờ ngồi đây dư âm và dư vị vấn còn vương vấn . Tối qua chắc tất cả mọi người ai cũng có nhiều cảm xúc. vậy bây giờ chúng ta cùng nhau " tường thuật " lại cho mọi người cùng thưởng thức Pà con cô bác nhỉ?.
    Bắt đầu nhé: Em tường thuật trước đây ! hơ ! mà bắt đầu như thế nào nhỉ?.
    Thui, em để mọi người ai " xung phong" tường thuật trước vậy. chứ em vốn học dốt văn, nên " tường thuật" ko hay các bác lại trách..
  2. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngồi trông hàng mà vẫn tưởng tượng cảnh box LS-hà nội đang chơi trung thu tại sân Mỹ Đình ......chắc là vui lắm!!!! Tiếc là mình ko có mặt ở đó .
    Các bác có chụp ảnh thì post mấy cái lên cho em và các đồng chí khác xem với.
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Người ... hạnh phúc, đau khổ và day dứt nhất có lẽ lại là mình? Để ngủ cho lại sức rồi post một thể. THiên thần cô đơn Post trước đi!
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    tolian_hoang
    ,Russia
    Thành viên từ 10:25, 31/03/03
    Chưa có ai bình chọn

    Quản lý thành viên Than phiền
    --------------------------------------------------------------------------------
    nhân dịp tết trung thu ,chúc cả nhà vui ve vẻ ha.
    Chuyển lời của tolian_hoang sang đây nhé!
  5. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trung thu vui thật đấy , thôi để em tường thuật nha, nhưng mà theo đầu em nghĩ thô,i không hay nhưng mà mọi người vẫn phải khen hay đấy
    À , trời ạ! mọi người biết không ?Hôm qua vừa ra quán đứa em về thì thấy chú bảo là :"có đứa nào gọi điện thoại cho mày đấy tao thưởng mày đi Đồng Mỏ nên bảo là đi Đồng Mỏ rồi ",làm em camarun cứ tưởng chị nga gọi cho.Tthế là tức tốc gọi di động cho chị Nga ngay ,sợ bị bỏ rơi mà ,nhưng mà đang lo thì chị Nga càng làm cho lo thêm, vì gọi điện thoại không chịu nghe máy( chị Nga đang ở trên lớp trả lời máy sao được) lo quá trời!!!Aai ngờ một lúc sau chị ấy gọi lại cho .Vui vô cùng kể.
    Thế là hai chị em bắt đầu xuống nhà chị tu_huong xuống đấy thì chị thienthancodonls với danglanhuong đã ở đấy rồi thế là ngồi một lúc mọi người bắt tay vào trang trí đèn ông sao.Ai cắt hình trái tim đẹp thế nhỉ?
    đến tầm 5h mọi người bắt đầu xuất phát từ nhà chị tu_huong lên nhà chị pink ngồi chờ chị Hường và chị Nga đi lấy máy ảnh(hai chị ấy đi lâu kinh khủng mọi người chờ mỏi cổ) . Sau đó đi lên hội bảo trợ trẻ em như mọi người xem anh đấy
    THUI EM PHẢI ĐI VỀ ĐÂY CÒN PHẦN SAU MỌI NGƯỜI VÍT TÍP ĐI EM VỀ ĐÂY KHÔNG U EM MẮNG HÔM QUA VỀ MUỘN RỒI MÀ
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 30/09/2004
  6. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Đêm trung thu,.... trăng sáng hơn sao.
    Lúc này là 7h tối, trăng hôm nay sang hơn trăng mọi hôm rất nhiều. Lúc này tui vẫn đang ở trên đường, đèo AnKhê không quanh co như đèo Hải Vân. Nhưng nó cũng rất nguy hiểm. Cảnh 2 bên đường thật là hùng vĩ.... những rừng thông, những ngọn núi. Chỉ còn ta với trăng, sao ( cả anh lái xe nữa). thỉnh thoảng đi qua các thị trấn, trẻ con ở trong này ko như trẻ con ngoài bắc. Trong này đón tết trung thu thật nhộn nhịp, không có những ngọn đèn, những cái mặt nạ mang từ TQ về.Ở đây chỉ có Những ngọn đèn ông sao, những cái mặt nạ tự tay bọn trẻ vẽ.... Bọn trẻ thường tập trung thành từng nhóm, mỗi nhóm có một đầu Lân, một ông tề thiên, một bà thanh đề... Chúng đi vào từng nhà, múa lân, đánh trống. Mọi người trong này coi đó là Tài Lộc vô nhà, nên hội nào cũng được cho tiền và bánh kẹo... thú vị thật, giống hệt mình ngày xưa....
    21h mới vô tới GiaLai. Đói và mệt... Phải kiếm cái gì cho vào bụng cái đã.. Tắm một cái, rồi ra phố chơi. Trăng ở đây không khác trăng ở HN, nhưng hôm nay, có một cái gì đó thật khác so với những năm trước......

  7. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tôi tham gia một tí nhỉ?
    20h quay trở lại nhà Tu_huong. Hoan nghênh CONGAIXULANG và DANGLANHUONG vẫn đang cặm cụi trang trí đèn của Box dưới ánh trăng, ( Lãng mạn lắm đó!)
    Đúng lúc ấy thì xe ở Bắc Ninh lên.
    Bàn bạc lại và quyết định lên Mẫu Sơn... ngắm trăng rồi quay lại thnàh phố rước dèn, phá cỗ sau ( Thực hiện theo đề nghị của khách phương xa mà!)
    Mình và chị Hường ngồi xa của đội Bắc Ninh. Mọi người đi xe sau.
    Dọc đường ai cũng xuýt xoa vì cảnh quá hùng vĩ. Núi. Trăng. Sương. Còn mình thì sốt ruột vì mãi chưa thấy xa của Box đâu!
    Lên đến Mẫu Sơn sương vẫn chưa nhiều. Toàn là xe máy 2 người lên MS đón... Trung Thu!!!
    Lò dò mãi cũng tìm được chỗ có sóng. Pinks gọi. Bảo xe của Box ko lên Mẫu Sơn được, dù đang ở ngay dưới chân núi. Lúc mình gọi lại thì đã ko có sóng. Chả biết đâu mà lần...
    Rồi bim bim và rượu ( Không có gì nữa vì đồ phá cỗ do Box mình đem theo sau). Và gó. Gió réo như gió mùa đông bắc mọi người ạ. Mình ngồi im thít vì ko chịu được lạnh.
    Thế là đề nghị hát.
    Chị Hường hát LẠNG SƠN QUÊ HƯƠNG TÔI. Hay kinh khủng! Hát trên đỉnh Mẫu Sơn. Hát dưới trăng. Hát trong ánh nến. Hát giữa bạn bè... Mình thèm biết hát quá!
    Sau tiết mục của Lạng Sơn là dân ca quan họ Bắc Ninh.
    May mà uống rượu trực tiếp bằng bình nê mình cứ dốc bình lên mà... chả có giọt rượu nào vào bụng!!!
    Đúng 1h30 về đến thành phố. Cả xe vào ăn ở quán đêm thì gặp mấy người bạn của Pinks. Xe của Box cũng vừa ai về nhà nấy. Tiếc ko chịu được. Vì mình ko được phá cỗ với các bạn trong Box.
    Nhưng dù sao chúng ta đã có một Trung Thu ý nghĩa và đáng nhớ. Mọi người nhỉ?
  8. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Đến lượt mình đây...Nói đến Trung thu thì chỉ muốn hu....hu...hu mà thôi.Chả là vì đã hẹn với một anh chàng ở bên trường ĐH Xây Dựng nên tớ chả cần hẹn hò với ai nữa...Anh ấy nói 7 giờ 30 tối sẽ đến đón mình...Hôm ấy mình lại học cả ngày,học xong đã hơn 5 giờ-mình lại đi chơi loăng quăng một chút ,khoảng 6 giờ kém mới bắt xe buýt về phòng.Trời ơi ! Đất hỡi.Đúng lúc đó bị tắc đường ,mình phải đợi xe buýt gần một tiếng đồng hồ mà chẳng thấy có xe nào cả...lúc đó mới vội vàng gọi xe ôm,về đến phòng đúng 7 giờ thì có điện thoại của mình.Ra là điện thoại của anh ấy báo tin anh không có xe ,bạn anh mượn đi vẫn chưa trả.Mình thấy hụt hẫng làm sao...buồn ơi là buồn.Có ai Trung thu mà buồn như mình không?
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    trung thu ở hanoi ah? thôi tớ nhuờng fần cho anhđangyêu_ls241 tuờng thuật nhé? tớ chỉ biết nòi rằng trungthu năm nay bị leo cây 2 tiếng đồng hồ hihiih và đến đêm thì bạn gọi dt buôn 60 phút hanoi_caobang_saigon
    oải chết mất

Chia sẻ trang này