1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật họp mặt đây, mại dô, mại dô

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi javel, 01/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật họp mặt đây, mại dô, mại dô

    (alô...1 2 3 4.... lam trường thử máy ..alô alô..1.. 2 ... alô... Ok .... nói đây)
    xin chào các bạn xa nhà, các bác hàng xóm thân mến, sau đây là bài diễn văn tường thuật về buổi họp mặt 30/6 của hội cún 82SG(đọc xong đừng buồn vì không được tham dự nha):

    - Đúng 2h15', sau khi đã chuẩn bị xong đầy đủ chỉ còn thiếu món gói quà, Javel tui xách xe chạy tàn tàn tới địa điểm họp mặt, nhân tiện trên đường đi tấp vô gói quà luôn. Ai ngờ vô tiệm đụng thằng cha chủ tiệm gà mờ gói cho tui món quà hết hơn nửa tiếng đồng hồ đã vậy còn bị ổng chặt cho 8000 nữa chứ, khi nhìn lại đồng hồ thấy chỉ 2h55', hoảng quá tui mở hết ga chạy tới dilma (xém rúp bê cái con 81 của tui).

    -sau khi gởi xe bước vào cổng đụng HTung tay đang cầm tờ giấy có hình vẽ một cô gái (hình như là sunsetsea) còn mắt thì lờ đờ nhìn một cách đắm đuối báo hại tui hét lên ổng mới nghe rồi chỉ tui lên phòng. Vừa bước vào phòng chưa kịp mở miệng chào mọi người tiếng nào thì nineteen đế cho tui một tiếng "tới sớm quá ha, nửa tiếng rồi đó" (huhu tui có muốn đâu sao móc lò nhau dữ zậy). Nhưng mà may quá, hình như mọi người chờ tui tới mới bắt đầu hay sao í, khi vừa thấy tui là mọi người xắp xếp lại bàn ghế rồi khai mạc luôn(tui là nhân vật quan trọng mà hehe), hai MC là Cokhonganh và mitdac cầm micro bắt đầu sủa liên hồi, nước miếng văng tứ tung, màn đầu tiên là mỗi người tự giới thiệu về mình, nhưng tui để ý thấy thằng nào cũng la mình độc thân, chưa có ghệ nói chung là chả thằng nào nhận là mình đang có em hết (đểu không --> thấy mấy girl đẹp quá mà lị), còn mấy bạn nữ thì nhỏ nhẹ, e lệ trước số lượng TV nam hơi bị áp đảo (dễ xương lắm kìa), trong khi chuẩn bị cho "cuộc thi tiếng sủa trẻ toàn hội", các thành viên cũ (cũ do có quen lâu hơn các TV mới một chút thôi) và TV mới giao lưu với nhau, tuy mới gặp nhau lần đầu nhưng mọi người cũng khá vui vẻ, thân thiện khi nói chuyện, riêng các TV nữ thì chuột miah chạy lung tung tiếp chuyện (xém nữa bị tui đạp trúng) (lí do tui không nói chuyện với các girl nhiều là do tui rất nhát gái do đó có ai mà kết tui thì tới cua đi nha coi chừng mất đó). Và rồi một trong những tiết mục được mọi người chờ đợi cũng đến --> cuộc thi tiếng sủa khoẻ nhất và hay nhất, như thể để chứng tỏ khả năng của mình, các cún nhà ta thi nhau gân cổ lên mà rống, mà sủa đặc biệt là các bác nam (có tui)(hehe chứng tỏ khả năng mà ), cuối cùng phần thưởng cho cặp sủa truyền cảm nhất thuộc về miah và midac với bài hát rất nổi tiếng đó là...(chết cha tui quên rồi).... Và thật bất ngờ, cún nữ có giọng sủa khỏe nhất, vang nhất đó là.... vị khách mời chiquichita đến từ HN (không phải là các cún TP dở đâu à nhe --> nhường đó, bất ngờ mà hihi). Sau khi hét mỏi miệng mọi người tập trung trước cửa dilma chụp hình chung (19 post hình rồi, nhưng không hiểu sao gương mặt khả ái, đẹp trai của tui khi lên hình thì nó lại biến đổi nhiều quá (chắc khỉ DaoSon chơi tui)). Chụp hình xong mọi người lại kéo nhau lên phòng xem worldcup (lúc này có thêm các vị khách bên HCMCC và box 80 đến xem đá banh chung)

    -Sau khi coi worlcup còn lại 14 người (2 nữ) kéo nhau đi ăn lẩu, tại đây mọi người quậy tưng bừng (xung quanh ai cũng nhìn --> who let the dogs out mà hehe), HTung ăn dã man nhất (tui chưa kịp gắp miếng dê nào thì ổng nhai hết rồi), mấy ông bên bàn fw5,Bo,hieu,nhatlai là làm lẹ nhất tong khi ba ông huuvinh82 phuongtxp và Fini thì lo nói quá trời luôn (hình như bị con gì cắn),nhưng có một điều rất bất công --> CKA gắp đồ ăn cho mitdac liên tục trong khi tui chờ dài cổ mà chẳng thấy ai gắp cho tui hết (tui lại còn nhắc khéo nữa chứ)(tủi thân quá huhu). Ăn xong, mọi người chưa ai chịu về, cả đám kéo nhau ra khu nhà thờ đức bà uống nước mía (bị lạc mất nhatlai, fw5 về trước), tại đây còn zui bạo nữa, do không đủ ghế nên phihai kêu mọi người quây xe lại thành vòng tròn rồi vào giữa ngồi tán dóc, hát hò, kể chuyện vui, chuyện người yêu (khổ cho 19 và CKA cứ phải nghe đám này tra tấn liên tục), đến khoảng hơn 10h mọi người tạm biệt nhau ra về, tui, mitdac(Bình Thạnh), bosquall, thanhhieu, huuvinh82 và pinoccio thẳng hướng gò vấp mà tiến (xa lắm). về đến nhà gần 11h leo lên giường ngủ thẳng cẳng.

    mọi người ơi, có thiếu gì không ha, thiếu thì post tiếp nhá


    Nothing impossible

Chia sẻ trang này