1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TƯỜNG THUẬT LẠI BUỔI GẶP MẶT TỐI 23/7

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi White_lilies_island, 26/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. White_lilies_island

    White_lilies_island Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    TƯỜNG THUẬT LẠI BUỔI GẶP MẶT TỐI 23/7

    Tối đó LILIES đến trễ vừa mới dắt xe ra khỏi nhà thì trời đổ mưa , đã định không đi rồi nhưng vì cả "tấm lòng" với TTVN mà phải đội mưa, đội gió để đến. Bữa đó , LILIEs chưa biết đường , đi cùng với 2 bạn nữa nhưng lại bị lạc , thế là chạy lòng vòng để tìm đường . Kết quả là 8:30pm mới có mặt ở "địađiểm tập kích" Do đó không chiến đấu với hội mình từ đầu đến cuối được.
    Ai có mặt từ đầu đến cuối tường thuật lai cho bà con nghe với!!!!!!!!!

    Lilié
  2. kysirong

    kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    What a thing to say!..

    Tôi mong 83 sáp nhập với 8x,sớm ngày nào tốt ngày đó.Quan trọng nhất là ko ai giận dỗi...
  3. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Hè hà hì... Thấy topic này cứ tưỏng White_lilies_island chơi một bài tường thuật chớ...hị hị, mình cũng chờ lâu lắm rùi chưa thấy ai viết nên ngứa tay mà đánh vài dòng...
    -------------------------------------------------------------
    Thành phố Hồ Chí Minh, Cafe TíNị Quán ngày 23/7/2002.
    Đúng 7h tối, hai bóng đen to lớn xuất hiện tại Tínị quán trong nền trời tím thẫm, lừ đừ tiến lại bàn 4 của chàng trai bao gồm dao_son (Khỉ chúa Sài gòn), dracula kid(kẻ cướp tiệm vàng ảo), NTA, và william (hay còn gọi là Tờ-rí) hai thành viên quan trọng của hụi khỉ Sài gòn. Trên bàn la liệt những ly nước đá, vỏ bao thuốc, rải rác đây đó vài cái khăn lạnh, dưới bàn lăn lóc những vỏ chai, lon, nước ngọt các loại. Hai bóng đen kéo ghế ngồi xuống kêu ngay hai cafe đen, đá. Sau một hồi làm quen và trò chuyện bốn thanh niên kia mới biết hai bóng đen đó là dark_hanzo và blackface. Khi càfe xuống gần nữa phin, thì một đôi nam nữ sánh vai bước vào, chừng nhu đã quen biết trước nên thẳng bước đến bàn của 6 thành viên đầu tiên. Nử nhơn này mặc áo thun màu đỏ choé, miệng cười như đóa hoa, chính là dunghoitaisao kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, và tháp tùng người đẹp này là một chàng thư sinh xa lạ, hỏi ra mới biết nick là black_cat, gà tuyển từ Hà Nội mới vào.
    Đúng 7:20, trong khi các thành viên có mặt đang trò chuyện và ngóng cổ xem có ai quen vừa vào không, thì một chiếc xe honda ì ạch chạy vào quán, ......
    Muốn biết nhân vật nào sắp vào xem hồi sau sẻ rõ, bây giờ đi ăn cái đói bụng quá.

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

    Được dark_hanzo sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 26/07/2002
  4. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Kể tiếp đi chứ...để người khong đi còn được biết chuyện cả nhà...
  5. dracular_kid

    dracular_kid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    hồi sau sao hả dark_hanzo, kể tiếp đi chớ, hay hôm bữa bị mắc xương gà nên hông nói tiếp được hic, nói ra thấy tiếc, ai biết tăng 2 lại đẫm mùi GÀ như vậy
    dracular_kid
  6. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    ơ hay , tui mặc áo màu tím muh , sol mới màu carot chứ chẳng phải đỏ lun á!!!
    forever....and one....
  7. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Heh, ăn cơm gì mà lâu thế nhỉ dark_hanzo, từ 16g ngày 26/7 đến 20g25 ngày 27/7mà cũng chưa xong...Nóng ruột wá rồi nhe!
  8. metallisti

    metallisti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Hì. Hôm đó mới được một bữa xem đời sống cao của TFG Saigon. Mà các các bác không nói sớm là còn vụ ăn uống nhậu nhẹt để em còn ở lại ăn trực. Còn em thì nick là Madcat chưa vào HCMC bao giờ và hùi này đang đi tu nên chắc không ai biết.
    www.club81.com/forum
  9. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    tường thuật tiếp đây nè ... bỗng rào rào rào ..hehe...trời mưa...thế là ly ai nấy cầm chạy vù vào nhà trú mưa trong lòng thắc thỏm vì bao đại nhân chưa thấy đâu trong khi kim đồng hồ đã nhích qua con số 8 giờ kém , các tv hội khỉ mới lo ( vì ăn uống bét nhè ở đấy) ..bỗng ai trông quen quen với nụ cười thật tươi bước vào ....cả hội như cá gặp nước ồ lên ( nói thật chứ thương iu anh Thắng Béo ko biết có thật không ...hihi...chứ hình như các ấy mong bao đại nhân hơn là mong anh Thắng )....
    hehe, kể tiếp đê bà con , đi ăn sáng cái !!!
    forever....and one....
    Được dunghoitaisao sửa chữa / chuyển vào 07:01 ngày 28/07/2002
  10. White_lilies_island

    White_lilies_island Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới bước vào quán đã bị Beethovenchụp cổ hỏi :" Em có phải là người yêu của Beethoven ko ?"- A-di-đà-phật . Hơi bị choáng!!!!! . Các chị chơi ác quá làm em hơi hoảng , lại là ngày đầu tiên đi chơi với hội nữa chứ ! Ấn tượng đầu tiên là con gái của HCMC "quậy" hơn mấy....!!! Điển hình là chị Solidad, còn hiền nhất là chị Di . Chị Di ơi , em xin lỗi vì nhớ nhầm tên của chị nhé !!!
    Lilié

Chia sẻ trang này